1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanbiotech

    vanbiotech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
  2. trans181

    trans181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    3
    Chị à, vậy là chị em mình có chung thần tượng rồi.>:D<. Em cũng là học trò khoá áp chót được cô Chi dạy, năm nay em vừa ra trường và đây cũng là năm cuối cô dạy cũng như hướng dẫn SV. Quả thực không người thầy cô nào để lại ấn tượng thân thương và thành kính hơn cô Chi (dạo này cô cũng phải bớt công bớt việc vì sức khoẻ đã không còn được như trước - như cô nói "thời gian ốm khiến cô nhận ra rằng ai cũng có giới hạn của mình, tinh thần vẫn còn nhưng cơ thể đã lên tiếng"). Không biết chị là K bao nhiêu vậy?^^. Em thấy đạt giải cao của Bộ chủ yếu là học trò của cô Chi thôi à. Chúc mừng gia đình nhỏ hạnh phúc của chị nhé.:x
    Năm nay là mùa apply đầu tiên của em, lên đây thu nhặt được vô khối kinh nghiệm và kiến thức từ các bậc tiền bối đi trước, may mắn quá. Chắc chắn sẽ còn phải làm phiền mọi người nhiều rồi.
    Vì một mùa apply mới! Chiến đấu và thành công nào! [r2)]
  3. October14

    October14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    9
  4. huisno1

    huisno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi,ở đây có ai học kiến trúc không? Giúp mình với, tìm học bổng kiến trúc khó quá!
  5. halehale

    halehale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đọc những chia sẻ của mọi người, nhất là chị October14, chợt thấy vững tin hơn cho con đường đang bước.
    Cố gắng, cố gắng. Cứ đi là đến.
  6. vivile

    vivile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ko bao giờ muộn nếu bạn có lý do để học.
  7. horslaloi

    horslaloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này mà có từ 2009 thì chắc mình hồi đó đã ko vật vã đến thế :P Hồi mới tốt nghiệp, ra trường cầm bằng giỏi mà mông lung kinh khủng, vì tự nhiên lại đâm đầu học kinh tế, trong khi chả thích kinh tế số má gì sất. Chán quá apply đi học, đầu tư bao nhiêu công sức nhưng cái quan trọng nhất là ngành học thì lại không hề tự tin vào lựa chọn của bản thân. Có lẽ vì thế nên hồ sơ thiếu tính thuyết phục đi nhiều.

    Trượt như sung, 3 cái cùng một lúc, trong đó có 1 cái rất danh giá chỉ được apply 1 lần trong đời. Lúc đấy không hiểu vì sao mình tự thấy mình ko đến nỗi nào mà có nhiều bạn lucky hơn mình nhiều, dù học lực có thể không bằng. Hay có lẽ là mình dốt mà mình không nhận ra '_' Vật vã mãi, đành phải chấp nhận thực tế và bắt tay xin việc, đi làm.

    Thấm thoát đã gần 2 năm đi làm rồi. Năm nay quyết định bắt đầu lại trận chiến này. Chúc tất cả những ai quyết tâm apply năm nay đều thành công nhé!
  8. lequangkiet

    lequangkiet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    37
    Không bao giờ muộn cả! Mình cũng từng ấp ủ việc đi học ở nước ngoài, rồi vì lí do này lí do khác lần lựa mãi. Bây giờ thì đã quyết định rồi, sang năm mình sẽ sang NZ theo chương trình học bổng của Chính phủ nước này. Lúc đi học, mình đã 29 rồi; 26 vẫn còn trẻ chán vivile ơi!!!

    Mọi người cố gắng lên nhé! :)
    xoiga91ladyinred65 thích bài này.
  9. newbibi

    newbibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của các anh chị em vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt là chị @October14 :)
    Em cũng đã ấp ủ dự định du học từ lâu lắm rồi, từ lúc còn là học sinh cho tới khi là sinh viên. Nhưng do ko đủ quyết tâm và tự tin nên sau khi đi làm được gần hai năm lửa nhiệt huyết mới được nung nấu lại.
    Một phần nữa vì trình độ tiếng anh ko đủ và không có đủ lực tài chính để đầu tư đi học :(. Nếu như lúc còn là sinh viên e được biết tới diễn đàn này thì có lẽ lửa nhiệt huyết đã bùng lên sớm hơn :).
    Em cũng giống như chị October14 thi ielts được 6.5 (writing chỉ 5.5) nên có lúc đã từ bỏ ý định du học. Nhưng h e đang bắt đầu mọi thứ lại từ đầu :). Tháng 11 này em sẽ thi lại và sẽ quyểt tâm chiến đấu cho mùa học bổng cuối năm nay và năm sau :)
    @lequangkiet e thấy từ bên box NZ :D, e cũng tính apply NZ sang năm, hy vọng sẽ được anh truyền kinh nghiệm hihi :)
    Em sẽ cố gắng hết sức mình như chị @October14 để sau này dù không nhận được bất kì học bổng nào thì e sẽ buồn chứ khônng hối hận và có thể tự hào kể cho con cháu mình nghe ngày xưa đã đấu tranh cho mơ ước thế nào :)
    Em chúc các anh chị các bạn gặp được nhiều may mắn và thành công cho đợt apply sắp tới, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để nhiều sv Việt Nam có cơ hội nhận học bổng học tập ở nước ngoài.
    Em cũng luôn tin rằng "Cứ đi rồi sẽ đến" :)
  10. sunrainy

    sunrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị October14 em xúc động quá! Topic này thật ý nghĩa. Thank you all

Chia sẻ trang này