1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptmy

    ptmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi, sao đã hết hi vọng.
    Bạn có thể chia sẻ profile của bạn để mọi người cùng rút kinh nghiệm apply ko? Mà BBS lobby ghê lắm nghĩa là thế nào?
  2. giangr2

    giangr2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    8
    Mình thành thật chia buồn với bạn. Mình cũng đã lên sẵn tinh thần để đối mặt với việc bị trượt hết các học bổng năm nay.
    Tuy nhiên, mình cho rằng không nên lấy ý nghĩ BBS có lobby để lý giải cho trường hợp của bạn. Trường hợp của mình thậm chí còn chưa đủ số năm kinh nghiệm (tốt nghiệp tháng 7/2010) và hoàn toàn không có bất kỳ mối quen biết nào với ĐSQ (mình đương nhiên không có ý định lobby lobbiếc để đạt được học bổng) nhưng vẫn được gọi đi phỏng vấn.
    Mình không phản đối ý kiến của bạn vì không có bằng chứng cụ thể, nhưng nếu lấy chuyện lobby ra để lý giải cho việc đỗ trượt BBS thì e rằng có phần kém tôn trọng các bạn BBS năm trước. Mình tin là hầu hết các bạn ấy đều giành được học bổng nhờ nỗ lực, quyết tâm và may mắn. Có thể trường hợp của bạn là kém may mắn chăng?
    Chúc bạn thành công với những học bổng khác.
  3. BackForGood

    BackForGood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Số lượng người được gọi đi phỏng vấn là tương đối nhiều nên trước hết bạn phải xem lại hồ sơ của mình và nên có thông tin về profile của các applicants khác trước khi đánh giá được hồ sơ của mình có đẹp hay ko. Btw, lobby ở BBS như thế nào thế bạn, nhờ người quen tác động lên ĐSQ, BTC or phong bì...?
  4. Veminato

    Veminato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn quá mà nghĩ linh tinh nha bạn! Đời còn dài nên phải cố gắng ở những học bổng khác nữa nha.
    Mình nghĩ việc xin học bổng cũng từa tựa như đi xin việc vậy, người ta chưa chắc đã cần người giỏi nhất mà chỉ cần người phù hợp nhất thôi!
    Cứ đi tìm rồi sẽ thấy bạn ạ! Mong bạn đừng nản chí rồi nghĩ bậy như vậy nha! khì khì...
  5. maddipham

    maddipham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hồ sơ của mình cũng ko phải là quá xuất sắc n mình nghĩ m có cơ sở để tự tin, mình có gần 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, 8.5 IELTS, tốt nghiệm loại giỏi 8.2

    Mình đồng ý là có thể mình k phù hợp với yêu cầu của BBS, m nghĩ m đã cố gắng hết mình với BBS rồi nên sẽ chuyển qua nơi khác. Còn chuyện lobby thì m nghe ng ta nói không ít. Không chỉ BBS mà nghe nói ngay cả ADS và tất nhiên là 322 nữa (chính vì thế năm nay ADS đã thay đổi hoàn toàn application process) M sẽ k đề cập lên đây vì topic này là để mọi ng lấy động lực phấn đấu tiếp. Mình chẳng có ý xúc phạm ai cả, hay cả n BBSs, nhưng cái rumour đó là có thật, thế thôi
  6. dangkimdung2007

    dangkimdung2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Haiz. Hau het Ong Tây nào cũng ko muốn VN sang đấy sống và ăn nhờ ở đậu ở đó suốt đời, mà họ muốn nhân tài Việt Nam thì phải về VN xây dựng quê hương đất nước. Nên cái kiểu "tao muốn học xong, tìm mt nghiên cứu tốt, rồi có chút ít kinh nghiệm thì về giúp đất nước chớ chả có j mà về thì ko giúp dc j", Tây nó nghe nó đã biết là thằng này ko về VN luôn đâu. Nếu tìm được việc ngon o bên đó nó sẽ ở lại luôn đấy. Hhih

    1 Kinh nghiệm xin HB là phải trả lời tao học để lay kinh nghiem , về xây dựng quê hương đất nước. Chấm hết!!!!
    thuyngantn thích bài này.
  7. zellint

    zellint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    chết rồi, tớ ko biết điều này, thành ra lại trả lời là tao học để lấy kinh nghiệm rồi ở lại xây dựng quê hương mày. (cũng chấm hết). Kiểu này chắc trượt hết cả rồi :-"
    thuyngantn thích bài này.
  8. Violet_13

    Violet_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2012
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    1
    Hi chào cả nhà, mình là thành viên mới cũng đã ấp ủ ước mơ du học được 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ có can đảm biến nó thành hiện thực. Sau khi tốt nghiệp được 3 năm ngành ngoại ngữ với một GPA không có gì xuất sắc nhưng có kinh nghiệm làm kiểm toán, ngân hàng và vừa mới thi IELTS 8.0 mình lại tìm lại được lửa nhiệt huyết. Vừa đọc xong một lựợt 20 pages, và qua blog của TungKevin, cảm ơn Tùng nhé vì blog thực sự hữu ích. Chính thức trở lại với ước mơ làm mình trăn trở quá lâu rồi, rất thích câu của bạn nào đó: "Try our best and God will do the rest", mình sẽ cố gắng cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì sau này m cũng không phải ân hận, còn hơn là give up và đêm nào cũng day dứt. mình sẽ dành khoảng 1,5 năm cho journey này. Mình định apply MSc về finance, trái ngành học hồi đại học của m (nhưng phù hợp với kinh nghiệm và định hướng làm việc sau này) nên không biết cơ hội có cao không nữa. Mong mọi người trong topic sẽ cùng nhau cố gắng, chia sẻ thông tin và cùng thắng lợi cả nhà nhé.
    thuyngantn thích bài này.
  9. xuongrong88

    xuongrong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh, chị. Em cũng đang có ý định apply năm nay. Đọc qua các bài viết mới thấy đúng là "Mình ko biết mình đang ở đâu thật". Em thấy mình tự tin quá cơ, kén chọn quá cơ, chỉ apply cái này, lựa chọn cái kia thôi... Hihi. Ngưỡng mộ anh, chị kinh khủng. Em chưa nộp cái nào mà đã thấy nản rồi. hi.. Nhưng em sẽ cố gắng chiến đấu đến cùng...
  10. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn. Mình có vào đọc topic này từ đầu và thực lòng rất khâm phục sự kiên trì của các bạn. Nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, có lẽ mình đã không thể trụ vững nổi với tinh thần thép như vậy. Mình chúc các bạn sớm đạt được mơ ước nhé.

    À, mình chỉ xin góp 1 ý rất nhỏ, các bạn có thể tham khảo thêm nhé: Mỗi con cá đều cần có mồi câu của riêng nó. Good luck!

    Best wishes.
    ---
    ladyinred65 thích bài này.

Chia sẻ trang này