1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dòng máu mới ....lại thay máu nửa rồi .

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 15/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolong

    dolong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tuấn USA, great posts bro!
    Tôi thấy ông này bình luận rất hay và có hiểu biết về bóng đá Việt Nam. Mấy bố SLNA biến mẹ đi cho nước trong, lúc đ... nào cũng cục bộ, thỉnh thoảng có thằng đá cũng được nhưng toàn tham lam, ích kỷ đ... có tính đồng đội.
    Thể hình cứ phải 1m7 trở lên, ông nào loắt choắt loại mẹ luôn vì có tranh chấp yếu mà chả có ông nào của mình bé mà đá hay cả.
  2. farseer

    farseer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chiều cao trung bình thanh niên Việt Nam hiện giờ khoảng 1.65m (20-30) đòi hỏi đội tuyển bóng đá phải cỡ 1.75+ hết là rất khó, to con nhưng phải biết đá chứ đầu đất như Tây lai Mã Trí.
    Ở tầm thế giới, những tay lùn như Cannavaro (1.77), Robertor Carlos (1.69) tuy nhiên nhiệm vụ chúng nó không phải chặn bóng bổng, bên cạnh Cannavavo có Nesta (1.88) hay Materrazi (1.93), Ramos (1.88), những tay tiền vệ phòng ngự hung dữ như Gattuso (1.78), Emerson (1.8) so với bọn tây thì lùn tịt nhưng chúng nó thuộc chủng tộc khác, sức mạnh có sẵn, vả lại trong đội đều có ít nhất 2 thằng 1.9m.
    Với cặp trung vệ HH, MĐ chắc cú làm rổ đụng bóng cho tụi Hàn, Bahrain xịn (toàn 1.8+). Tư duy nhà nông mấy cha tiến sĩ liên đoàn làm nhục quốc gia thôi.
    Tuyển Việt Nam này đi Asiad thì làm rổ đựng bóng thôi, ông Đần ăn ngày nào hay ngày đó. Nói chung, 3,4 năm nữa không có hi vọng gì.
  3. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074

    Chiều cao trung bình thanh niên Việt Nam hiện giờ khoảng 1.65m (20-30) đòi hỏi đội tuyển bóng đá phải cỡ 1.75+ hết là rất khó, to con nhưng phải biết đá chứ đầu đất như Tây lai Mã Trí.
    Ở tầm thế giới, những tay lùn như Cannavaro (1.77), Robertor Carlos (1.69) tuy nhiên nhiệm vụ chúng nó không phải chặn bóng bổng, bên cạnh Cannavavo có Nesta (1.88) hay Materrazi (1.93), Ramos (1.88), những tay tiền vệ phòng ngự hung dữ như Gattuso (1.78), Emerson (1.8) so với bọn tây thì lùn tịt nhưng chúng nó thuộc chủng tộc khác, sức mạnh có sẵn, vả lại trong đội đều có ít nhất 2 thằng 1.9m.
    Với cặp trung vệ HH, MĐ chắc cú làm rổ đụng bóng cho tụi Hàn, Bahrain xịn (toàn 1.8+). Tư duy nhà nông mấy cha tiến sĩ liên đoàn làm nhục quốc gia thôi.
    Tuyển Việt Nam này đi Asiad thì làm rổ đựng bóng thôi, ông Đần ăn ngày nào hay ngày đó. Nói chung, 3,4 năm nữa không có hi vọng gì.
    -------------------------------------------------------------
    Bởi vậy mới nói cái chuyện tuyễn người theo kiểu hiện nay trên mặt bằng chung cho cầu thủ VN xuất sắc từng vị trí, eo rằng 15 năm nửa tuyển VN vẫn bé tẹo và vẫn thua thiệt là chính .
    Ngày hôm nay mấy chú VN nào to lớn 1.75m trở len thường ưu tiên cho vị trí thủ môn, trung vệ, và tiền đạo .
    Một đứa có tố chất biết đá bóng thì chuyễn đổi vị trí chỉ là thời gian chừng 10 trận là nó có thể hoà nhập và cống hiến hết mình trong vị trí mới .
    Đã có thời kỳ trước các chú trong đây cải nhau um tỏi với tôi là Minh Phương và Tài Em không thể hay quen đá tiền vệ trung tâm, ngày nay thì sao ? Cả hai đều đá tiền vệ trung tâm tring tuyển QG ....trái cựa so với CLB khi mà 2 cánh có các nhân tố tương đương đảm nhiệm . Thậm chí Honda cup đã có lúc TE đá hậu vệ trái . Còn Bảo Khanh thì ở Thể Công từng đá hv trái, tv trái, tiền đạo, tv trung tâm ...tuỳ theo tình hình nhân sự mà phân bổ .
    Tại sao BH nó giã Thái nhừ tử, nếu nói mặt bằng chung thì cầu thủ BH hôm nay không thể to lớn hơn Thái ....cùng lắm bằng VN .
    Nhưng tôi nghĩ ở tuyển BH nó chọn hết những thằng to cao từ các CLB và biết đá cho thử nghiệm tại các vị trí trong tuyễn + một vài chú lùn xuất xắc tạo nên đẳng cấp BH mạnh mẽ và có kỷ thuật nhất định .
    Dĩ nhiên hôm nay không thể như Thể Công bắt nghĩa vụ hết mấy chú cao to đá được gom vào 1 đội huấn luyên rồi đi tập huấn ...tạo 1 cái khung mới .
    Nhưng tuyển VN có thể tập trung 40 người gồm 65% trên 1.75m + 35% nhỏ nhưng giỏi thật sự rồi bỏ ra 3-4 tháng xào nấu cẩn thận trong 2 năm tất nhiên sẽ có 1 đội tuyễn khác hẳn .
    Nếu so mặt bằng 1.7m kỷ thuật thì làng nhàng ở Văn Nhiên, Văn Biễn, Vủ Phong, Tấn Tài, Minh Đức, Minh Chuyên ....thì VN đau thiếu những khựa trên 1.75m to khoẽ đá tương đương tuy khác vị trí ? Và nếu tập trung dài hạn thì đễ tập theo phương án này, không thì thôi chứ tuyễn đa số các chú lùn, có chiều cao trung bình cũng y xì như các CLB VN thì tập luyện cách mấy cũng từng ấy .
    Ai nói Mạnh Dũng, Hùng Dũng, Quốc Trung, Tuấn Phong, Anh Tuấn, Anh Dũng, Đức Dương, ...và nhiều đc 1.75m khác không thể đá tiền vệ cánh, hậu vệ cánh, hay tiền đạo ? Toàn 1.8m sung sức trẽ biết đá cả đấy ...có xài đâu . Cho Hùng Dũng đá tiền vệ trụ dùng sức và tấm thân bồ tượng 1.75m kẹp thằng Thong Lao xem coi nó ra sao, không xong thì cho thằng Mạnh Dũng nó kè .
    Đối với VN tôi nghĩ nên đá 451 mà thôi .
    4 thằng hậu vệ chọn 1.75m + to khoẽ biết đá bóng tập luyện cho thần thục thủ cho chắc vào ...(rồi mới nói tới lên công , 2 thằng hv cánh Thái vừa rồi có công kiếc gì đâu chỉ 2 tiền đạo + 4 tiền vệ năng động của nó dốc cánh đổi vị trí cũng làm VN lên bờ xuống ruộng còn hàng công VN cũng bị tắc tị ấy chứ) .
    Dĩ nhiên hậu vệ cánh lên công về thủ là tốt, cả trung vệ cũng vậy . Nhưng phẫm chất đầu tiên là phải chắc chắn trong phòng thủ đã . Cái tên vị trí của họ là hv thì nhiệm vụ số 1 phải là phòng ngự roài . Tỳ Người, đua nước rút, không chiến, cắt bóng, phá bóng, kèm cặp mà không đạt điễm cao trong tất cả những đòi hỏi trên thì không thể dùng . Khi nào tuyển VN còn tiếp tục xử dụng các đc 1.7m như Văn Nhiên, Văn Biển, Minh Đức .....trong 3/4 vị trí thủ thì tương lai bóng đá VN xong hàng rồi ....thua tới thua dù co là lên công về thở cũng thua .
    4 hoặc 5 chú tiền vệ (thực chất 5 tiền vệ phải có 1 chú là tiền đạo lùi) .....muốn tranh chấp ở khu trung tuyến nơi VN thường xuyên bị mất là phải có 2 trự 1.8m to khoẽ mà càn lướt người ta .
    Trong cặp tiền đạo chỉ cần 1 đc 1.7m kỷ thuật khéo sát thủ là được ...còn chú kia thì cũng 1.8m đễ cho thêm phần không chiến ...chứ chỉ căng ngang tầm thấp e rằng khó chơi vì quá đơn điệu dễ bị bắt bài .
    Trong bóng đá có cái gọi là đẵng cấp . Nếu như VN vẽ vời rất hay trước hàng lỡm vắt sửa bò, và Bahrain, thì đã tắc tỵ thế nào trước U22 Thái, hiện đại hơn, kỹ thuật hơn ....thì khi đối đầu với các đối thủ đẳng cấp hơn nữa còn bị lép vế và vô vọng hơn nhiều . Đó là thực tế khó chối cãi bao năm qua, đó cũng là vì sao LĐBĐVN không dám cho VN đối đầu với những đội thật sự vì sợ thua toàn diên ...toàn bì bõm với các chú làng nhàng bán chuyên nghiệp và tự mơ những giấc mộng hoang đường trong tương lai ....xa 5, 10 năm . Tất cả các kế hoạch của LĐ BĐ đều hôm nay làm việc cho thành tích 5,10 năm tới ....và cứ thế, cứ thế, ông này lên ông kia xuống thành tích hiện tại thì vẫn èo uột trong khi hứa hẹn tương lai ông sao cao hơn ông trước và thời gian cứ trôi không có tương lai nào hết chỉ là hiện tại cay đắng mà thôi .
    Nếu cần thì tập trung hết các chú trẽ, cốt cán to khoẽ tại các CLB mà huấn luyên tập trung rồi thêm vào 1, vài nhân tố kỹ thuật xem sao ....một tuyển VN 11 vị trí 8 vị trí 1.8m +3 vị trí 1.7m (1 tiền đạo +2 tiền vệ ) xem sao .
    Lập 2 tuyển 1, và 2 . Một dùng phương thức hiện nay + HLV ngoại , tuyển kia phần còn lại to cao đẹp trai + HLV ngoại , tập luyện 3 tháng, tổ chức 1 giải QT mời tuyễn TQ hay Iraq, ....đại loại có đẳng cấp chừng vài đội đá thử xem tuyển nào của VN theo phương hướng nào hiệu quả hơn ?
    Chú Quốc Anh đấy, 1.71m được ca ngợi ra sao, Văn Trương ca ngợi thế nào , SG đụng Thái chung kết đều mất tăm tắc tị ....tất cả là ta tự bơm tự tưởng tượng mà thôi .
    Nếu bóng đá quốc tế tương lai thuộc về 1.7m thì VN giàu to rồi .
    Có bao nhiêu cầu thủ 1.7m trong 1 đội bóng danh tiếng TG ?
    Có bao nhiêu cầu thủ 1.7m trong đội bóng VN ?
    Thành bại là chổ đó .
    Ai cũng thấy, các đc lãnh đạo LĐBĐ cũng thấy, nhưng ngoài những phát biểu giật gân về tương lai . Không ai dám đứng ra nhậm trách nhiêm mà làm bóng đá tầm QG theo 1 hướng mới hiện đại hơn ? Toàn 1 lũ quan chức vô dụng xu thời và hèn nhát .
    Thể thao VN hôm nay phát triễn mạnh đứng 2 tầm ĐNA . Nếu như việc tuyễn chọn và huấn luyện của thể thao VN không theo trào lưu thế giới chọn anh to hơn khoẽ hơn mà đầu tư lâu dài ....thì con chờ khước .
  4. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Đây đội hình tuyển VN 1.75m+ , có gom tập luyện rồi đá thử tại giải King Cúp xem có đè nổi Thái không thì thôi chớ mấy oắt con 1.7m nhà mình cho đá mãi, chú này vô chú kia ra có khá gì đâu bao năm nâ + nhiều năm nửa vẫn ì ạch . Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn vì đơn giản 1 điều kỹ thuật cho dù cở Tài Em, Văn Quyến ra Châu Á cũng chẳng hơn ai (cái thằng lùn Nam Hàn đá vô quả phạt WC vừa rồi VQ phải gọi = cụ ấy, nói về lùn mà đá hay tui nó cũng có vài chục thúng, nhưng chỉ xài 2,3 thằng thôi )
    Thủ môn
    Quang Huy, Vĩnh Lợi, Hồng Sơn (thủ môn VN tạm thôi, so với chú Leon của Sing hay Kosin Thái về thể hình và tài nghệ ....vẫn kém họ)
    Hậu vệ Trái Quang Thanh, Tuấn Phong .
    Trung Vệ Như Thành, Mạnh Dũng , Huy Hoàng, Tuấn Anh
    Hậu vệ Phải Đình Luật, Anh Dũng
    Tiền vệ trụ Hửu Thắng, Quốc Trung, Đức Dương, Minh Chuyên
    Tiền vệ phải Minh Phương, Tấn Tài
    Tiền vệ Trái : Bảo Khanh, Tài Em
    Tiền đạo Anh Đức Được Em, Công Vinh Thanh Bình .
    Đội hình như thế này hậu vệ và tiền vệ trụ đủ sức a lát sô đeo bám lấn huých càn quét phòng thủ chắc với tụi 1.8m Á Châu, thủ cho chắc trước, rồi phản công ăn được quả nào thì may quả nấy . VN cứ sợ cho các chú to khoẽ đá trụ thì kỹ thuật không có mất trung tuyến lên bóng không nổi nhưng thực chất đụng từ U23 Thái trở đi thì các chú lùn Minh Phương, Hồng Minh, Quốc Vượng, Tài Em không có trung tuyến gãy từ đầu thì có đâu mà sợ mất . Thực tế SG tại Phi và trận vừa rồi với Thái cho thấy rõ điều này . Nếu đã không lên bóng được từ trung tuyến chi bằng cho 2 chú to khoẽ vào càn quét với người ta phá trận, ta chỉ trong mong vào lên bóng hai cánh thôi . Và như vậy cũng là quá đủ cho thực lực hiện nay .
    Thực tế mà nói tuyển VN đá rất hay 1,2 trận đầu . Nhưng các trận 5,6 ...trở về sau là hết xí quách đá hết nổi thì thua và không nhận ra chính mình .
    Một sự thật là ngay cả những chú khoẽ nhất VN cũng không đủ sức đá cường độ cao pressing quyết liệt sang tới trận thứ 3 . Khả năng phục hồi sức của cầu thủ ta là yếu . Cho nên mới có những trận trước đá rất hay roài trận tới xìu như bún tàu thua vở mặt . Thí dụ mới hoà Sing 1-1 (sau nó vô địch Tiger Cup) thì trận sau chạy không nổi bị Indo táng cho 3 quả . Còn chung kết cả 2 Sea Games các chú nhà mình chạy cứ vật vờ như bóng ma biên giới .
    Do đó tuyễn phải tăng cường khoẽ mạnh, cân bằng thế trận không cho người ta áp đặt vẽ vời, rồi mới nói tới tấn công phối hợp đẹp mắt . Chỉ cần chiến thắng, không cần chơi đẹp mà thua . Bàn thắng là bàn thắng cho dù chỉ gồm 2 cầu chủ hay phối hợp 4,5 cầu thủ ...giá trị vẫn như nhau mà thôi .
    Một đội tuyễn to lớn ngang ngữa người ta, đá đua sức đua tài hết mình + tinh thần tuyển VN luôn cao trong các trận QT, sẽ tạo tự tin mà thủ huề hay hy vọng thắng Iran, Hàn ....chứ cái đội hình hiện nay đi du đấu thì 99.9% là thua rồi .
    Nếu đủ 8 chú to khoẽ+ 3 chú kỹ thuật, thành 2 đội . Và chia ra, 11 chú này đá chết bỏ trận này, trận tới 11 chú khác đá chết bõ, 11 chú này nghĩ . Coi như bao giờ 60% cầu thủ có thể luân phiên đá 4 ngày/ trận thì khả năng hiệu xuất của tuyển VN mới cao được . Đó là áp dụng kiểu co kéo VN mà đối chọi với người ta cho hiệu quả . Chứ đường đường chính chính đá sao lại .
    ------------------------------------------
    Nếu tuyển VN ra quân thí dụ
    Quang Huy
    Tuấn Phong, Đình Luật Như Thành Mạnh Dũng
    Minh Phương Hửu Thắng Minh Chuyên Bảo Khanh
    Công Vinh Anh Đức
    Hay
    Vĩnh Lợi
    Quang Thanh Huy Hoàng Mạnh Dũng Anh Dũng
    Tấn Tài Đức Dương Hùng Dũng Tài Em
    Thanh Bình Được Em
    Gặp Thái xin , thắng thì không dám bảo đãm, cầm trung tuyến không chắc, đá đẹp thì cũng không rồi . Nhưng Thái cũng chẳng có trung tuyến chẳng dốc cánh chẵng chọt chẹt gì được ...hai đội sẽ đá vớ vẫn và thắng thua chỉ gọi là hên xui, chắc chắn sẽ không đẳng cấp và vờn VN được gì cả .
    Các vị trí Trung vệ và Tiền Vệ VN to khoẽ cho phép pressing ngay từ đầu từ trước khi cầu thủ nó nhận bóng, cho dù thằng Thonglao,hay Sakda có khéo qua nổi chú Hùng Dũng, Hửu Thắng hay Quốc Trung (mới 28, 29 tuổi) nhà mình thì cặp cẳng 1.65m chúng nó chay trước hai bước cũng không được bao xa so với cá c cặp giò 1.8m nhà ta ....trước khi thằng Thonglao sút bóng e rằng các chú nhà ta đã ẩy người cho té dập chim rồi . Mà đá phạt thì 4 chú 1.8m là hàng rào chỉ có bắn chim mà thôi (với tầm Thái) .
    Một đội hình như vậy ít ra người hâm mộ có cơ sở hy vọng VN- sẽ thắng Thái trên sân họ hơn là bất cứ 1 đội hình vớ vẫn nào . Kỹ thuật thì không hơn, tầm nhìn chiến thuật đầu tư thì không hơn, lại yếu hơn, chạy chậm hơn, thậm chí nhỏ bằng hay hơn Thái ....thì dẫu có mơ và tiếp tục mơ 10 năm nữa vẫn hoang đường mà thôi .
    Ít ra với đội hình trên to hơn, có thể khoẽ hơn, chạy lẹ hơn, lấn khoẽ hơn hay bằng, không chiến đách sợ ...có thể chơi pressing lấy thịt đè người . Mà bây giờ Úc đã vào ĐNA muốn hay không thì cũng phải đầu tư theo hướng này .
    Nghĩa là đội hình ra sân phải có trừ thủ môn 6 đc khác là trên 1.75m trẽ khoẽ hung hãn sẵn sàng vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh ...thì mới gọi là có cơ sở mà hy vọng và 1 chiến thắng .
    Còn tiếp tục tư duy bóng đá cần kỹ thuật là chính, không cần to khoẽ ...coi như suốt đời bết bát, đẳng cấp, thua vì cao to ....trăm ngàn lý lẽ ...chung qui là thất bại mà thôi .
  5. Editor1983

    Editor1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ờ, công nhận hay thật, chỉ mỗi tội sai chính tả hơi bị nhiều và thông tin về bóng đá lại hơi bị ít, không hiểu chú này xem bóng đá tới đâu mà bảo Thế Anh là thủ môn duy nhất trên thế giới bị thủng lưới vì ...thủ môn đội bạn phát bóng lên. Ấy quên thũng lưới chứ nhỉ . Mấy em lớp 1 vào đây đọc bài của chú em TuấnUAS chắc cũng phải lăn ra mà cười.
    Được E***or1983 sửa chữa / chuyển vào 03:15 ngày 13/11/2006
  6. pinatsiu

    pinatsiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cái đôi tuyển của mình toàn nghệ nhân đá bóng mà sao vừa ngu vừa dặt dẹo thế nhỉ? Nghệ nhân lùn và có đầu heo chăng?

Chia sẻ trang này