1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng Nai News

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi taysungbavang, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Đồng Nai News

    Mưa lớn kèm gió lốc làm sập 12 căn nhà ở huyện Nhơn Trạch
    (ĐN) - Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 23-4-2002, tại xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra cơn mưa lớn kèm lốc xoáy làm sập và tốc mái 12 căn nhà, trong đó có 5 căn nhà bị sập. Xã Long Tân đã kịp thời vận động bà con đóng góp dựng tạm các nhà bị sập, giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định nơi ăn, ở.
  2. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Vườn quốc gia Cát Tiên chính thức nhận quyết định khu dự trữ sinh quyển quốc tế
    (ĐN) - Sáng hôm nay 25-4-2002, Vườn quốc gia Cát Tiên (VQG) chính thức nhận quyết định khu dự trữ sinh quyển quốc tế (khu DTSQQT) thứ 411 của tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên hiệp quốc (UNESCO).

    Được biết Cát Tiên là VQG đầu tiên của Việt Nam đạt đủ các tiêu chuẩn về khu dự trữ sinh quyển thế giới và là khu DTSQ thứ hai của Việt Nam (sau khu DTSQ ngập mặn Cần Giờ, TP. HCM). Khu DTSQ quốc tế Cát Tiên không chỉ là nơi dự trữ, bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ rất nhiều cho công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục và văn hóa của Việt Nam và thế giới, mà còn góp phần rất lớn trong việc cải thiện môi trường, phòng hộ quan trọng của các tỉnh phía Nam và của quốc gia. Đây cũng là nơi tập hợp các sinh quyển tối ưu cho hàng ngàn động, thực vật quý hiếm của Việt Nam và toàn cầu.
    Theo ông Trần Văn Mùi, Giám đốc VQG Cát Tiên, sắp tới Cát Tiên sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học để bảo tồn da dạng sinh học và bảo tồn các nguồn gien quý hiếm. Đồng thời sẽ mở rộng hợp tác, trao đổi thông tin khoa học với các khu bảo tồn trong nước và trên thế giới, để Cát Tiên trở thành một ??othư viện??? thiên nhiên sinh động. Ngoài ra, VQG sẽ còn phát triển du lịch sinh thái kết hợp với giáo dục môi trường để nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
    Phương Liễu

  3. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Tổng kết giai đoạn I chương trình quốc gia phòng chống tội phạm khu vực phía Nam:
    Nhanh chóng triệt phá tận gốc các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen
    (ĐN)- Sáng ngày 25-4-2002, tại hội trường Công an tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an đã tổ chức tổng kết giai đoạn I, đề án 3 chương trình quốc gia phòng chống tội phạm khu vực các tỉnh phía Nam (2000-2001).

    Đến dự hội nghị có Trung tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Trần Tôn Thất, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Thiếu tướng Trần Duy Tuyên, Phó tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng Bộ Công an cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các vụ, cục Bộ Công an và lãnh đạo công an các tỉnh khu vực phía Nam.
    Đồng chí Võ Văn Một, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai được mời dự hội nghị.
    Trong 2 năm qua, lực lượng công an toàn quốc đã phát hiện 3.302 băng nhóm tội phạm các loại. Đã lên danh sách 650 nhóm tội phạm nổi cộm gồm 2.653 đối tượng. Đã xác lập giải quyết 1.675 chuyên án đấu tranh. Đồng thời qua đó đã xác định 269 tuyến vận chuyển ma túy, 531 địa bàn trọng điểm, 1341 tụ điểm phức tạp. Qua sự tích cực đấu tranh của cơ quan chức năng, năm 2001, loại tội phạm giết người giảm 29,4%, giết cướp giảm 7,5%, cướp giảm 37,6%. Riêng ở Đồng Nai, qua 2 năm thực hiện chương trình này, lực lượng công an đã triệt phá 277 nhóm tội phạm chuyên nghiệp, có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, bắt xử lý 713 tên, trong đó có 49 băng cướp, 14 băng nhóm cưỡng đoạt, 56 băng côn đồ gây rối, vận động 388 đối tượng truy nã ra đầu thú, trong đó có 101 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, thu giữ 6 khẩu súng các loại, 1 lựu đạn và nhiều tài sản khác trị giá trên 3 tỷ đồng.
    Nhìn chung qua hơn 2 năm triển khai đề án, công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm mang tính chất quốc tế... trong toàn quốc đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng các loại tội phạm này vẫn còn diễn biến phức tạp. Do vậy, mục tiêu đặt ra tại hội nghị từ nay đến năm 2005 của công an toàn quốc là sớm phát hiện và nhanh chóng triệt phá tận gốc các băng, ổ, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở các thành phố lớn, các xã, thị trấn, các địa bàn trọng điểm phức tạp về hình sự, các băng nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh chuyên trộm cắp, cướp tài sản, các băng tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông... Phấn đấu đến năm 2005 giảm từ 10-15% các vụ phạm tội do tội phạm có tổ chức gây ra so với năm 1998. Việc đấu tranh phá các loại án nêu trên phải đạt kết quả từ 80-90%. Riêng tội giết người, cướp của đạt tỉ lệ phá án từ 90- 95%.
    Để làm tốt mục tiêu nêu trên, hội nghị đã yêu cầu lực lượng công an các cấp phải dựa trên quan điểm quần chúng của Đảng, biết vận động, động viên quần chúng để phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào cuộc đấu tranh. Lấy phòng ngừa làm chính, trên cơ sở từng bước xóa bỏ nguyên nhân và điều kiện phạm tội.
    Cũng tại hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một đã phát biểu nêu bật sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.
    Đ.V

  4. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Ngành công nghiệp Đồng Nai:
    Phấn đấu 6 tháng đầu năm 2002 đạt giá trị sản xuất hơn 11.419 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ năm trước...
    (ĐN)- Sở Công nghiệp vừa cho biết, trong quý II năm 2002, toàn ngành công nghiệp Đồng Nai (bao gồm cả công nghiệp quốc doanh trung ương, quốc doanh địa phương, công nghiệp ngoài quốc doanh và công nghiệp đầu tư nước ngoài) sẽ phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp lên đến 6.055 tỷ đồng, góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm đạt 11.419 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2001.

    Riêng quý I năm 2002, ngành công nghiệp Đồng Nai đã thực hiện giá trị sản xuất đạt 5.364 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, bằng 22,8% so với kế hoạch cả năm 2002. Nhiều chương trình như: Cơ giới hóa nông nghiệp, công nghiệp chế biến, điện khí hóa và một số các chương trình khác cũng đã được triển khai thực hiện đồng bộ. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng trang ??oBác Hồ với Đồng Nai và Đồng Nai với Bác Hồ??? và phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai xây dựng trang ??oPhát thanh truyền hình??? trên website của Sở Công nghiệp (www.dongnai-industry.gov.vn). Đây là các công trình được thưc hiện nhân kỷ niệm 27 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và 112 năm ngày sinh Bác Hồ.
    H.V

  5. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Học bổng ??oVượt khó vì tương lai??? lần 2 ??" 2002 của báo Đồng Nai:
    Cuộc gặp gỡ cảm động
    Sáng ngày 27-4-2002, tại hội trường báo Đồng Nai, BBT báo Đồng Nai đã trang trọng tổ chức lễ trao học bổng ??oVượt khó vì tương lai??? cho 110 học sinh nghèo hiếu học của các địa phương trong tỉnh. Mỗi suất học bổng trị giá 1,2 triệu đồng, được trao theo từng quý cho cả năm học. Đây là năm thứ 2, chương trình học bổng được tổ chức với sự tài trợ của Công ty Happy Vina (doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại KCN Biên Hòa 2) và sự phối hợp của Phòng, Ban GD-ĐT trong tỉnh.

    Mặc dù còn 2 tiếng nữa mới đến giờ khai mạc nhưng từ hơn 7 giờ, mẹ con chị Nguyễn Thị Hạnh ở xã Phú Điền, huyện Tân Phú đã có mặt tại Tòa soạn báo Đồng Nai. Chị Hạnh kể: ??oHai má con bắt xe đò đi từ 4 giờ sáng. Cũng phải hỏi qua rất nhiều người mới tới được tòa soạn và tới đây khi chưa có một ai. Ngồi đợi có hơi lâu nhưng cả tôi và cháu đều rất hồi hộp???. Và người mẹ của Nguyễn Thị Thu Thủy, học sinh lớp 6/3, trường Đồng Hiệp, xã Phú Điền ấy đã không giấu được xúc động khi chúng tôi hỏi về hoàn cảnh gia đình cũng như những nỗ lực đáng ghi nhận của cô con gái. Chị bảo: ??oGia đình nằm trong diện xóa đói giảm nghèo, không có ruộng rẫy, cả hai vợ chồng phải đi làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Khó khăn, chật vật lắm nhưng vẫn cố gắng để các con được tới trường. Mình không biết chữ, chả lẽ lại để chúng cũng mù luôn????.
    Cùng với suy nghĩ ấy, rất nhiều bậc phụ huynh về dự lễ trao học bổng đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng ??othấy con mình học giỏi và ngoan ngoãn là điều mà chúng tôi mừng nhất. Chúng tôi cảm thấy được động viên rất nhiều khi con em mình được nhận học bổng của báo Đồng Nai???. Và không ít bà mẹ đã khóc khi buổi lễ chưa bắt đầu. Họ khóc vì xúc động, vì sung sướng và còn vì lòng tự hào đối với những đứa con thân yêu của mình.
    Mẹ của San Bội Hòa không tới nhận học bổng cùng em nhưng hẳn sẽ rất tự hào khi nghe Hòa nói: ??oĐối với em, lòng mẹ thật bao la. Nếu không có mẹ thì có lẽ em đã không thể có những thành tích như ngày hôm nay. Học tốt là việc có ý nghĩa nhất mà em có thể làm được cho má và cũng là nguyện vọng lớn nhất mà trước lúc đi xa ba em trăn trối lại???. Có lẽ xuất phát từ suy nghĩ đó nên Hòa luôn cố gắng học thật giỏi. Thành tích học tập của San Bội Hòa (lớp 12A2, Trường THPT Tân Phú) đáng khâm phục: 3 năm học THPT, Hòa đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; là học sinh giỏi Hóa cấp tỉnh; giải ba máy tính bỏ túi Casino cấp khu vực và đặc biệt là Hòa vừa lọt vào vòng thi quí của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do VTV 3 tổ chức. Kỳ thi đại học này, Hòa đăng ký dự thi vào khoa Công nghệ hóa thực phẩm của trường Đại học Bách Khoa T.P Hồ Chí Minh và đối với em ??ođây là đỉnh núi cao nhất mà em phải vượt qua???.
    Những người có mặt tại lễ trao học bổng thật sự xúc động khi nghe Dương Thị Hường (Trường tiểu học Long Thành A) tâm sự: ??oem học võ là để bảo vệ mẹ và đối với em, mẹ là người mà em kính trọng nhất???. Hường đã khóc vì hạnh phúc khi thổ lộ được lòng mình đối với mẹ và cũng như Thủy, Hòa..., Hường hứa với mẹ sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng tin yêu của mẹ và thầy cô. Và dù không biết số tiền học bổng được nhận là bao nhiêu nhưng các em đều muốn đưa cho mẹ hoặc mua đồ dùng học tập. Khi được hỏi tại sao lại không mua gì cho bản thân, Hồ Thị Hoàng Tiên, học sinh lớp 3A3 Trường tiểu học Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) nói: ???Em muốn mẹ vui và để dành tiền giúp em đóng tiền học???.
    Đây cũng là năm thứ hai Công ty Happy Vina quan tâm, tài trợ chương trình học bổng của báo Đồng Nai. Khi được hỏi lý do để công ty quyết định tài trợ cho chương trình này, ông Tổng giám đốc Woi Suk Choi, cho biết: ??oChúng tôi giúp đỡ các em vì muốn tương lai của các em tốt hơn. Và tôi hy vọng rằng, khi các em trưởng thành, có điều kiện sẽ tiếp tục giúp những người khác có hoàn cảnh tương tự???. Ông Choi tỏ ra khá xúc động khi biết 110 em được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn cố gắng vươn lên để học giỏi và ngoan ngoãn. Là người có một tuổi thơ không mấy may mắn, nay trở thành một nhà doanh nghiệp thành đạt, có điều kiện nên ông muốn chia sẻ với các em.
    Ghi nhận về chương trình học bổng ??o Vượt khó, vì tương lai???, ông Phan Văn Lợi, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT Đồng Nai cho rằng: ??oĐây là một hoạt động xã hội hết sức thiết thực và có ý nghĩa đối với ngành giáo dục của địa phương. Qua chương trình này, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ ý thức được sự quan tâm của xã hội đối với mình và cố gắng nhiều hơn trong học tập. Báo Đồng Nai đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp khuyến học chung của tỉnh???.
    Ông Dương Thanh Tân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: "Đây là việc làm tốt và thiết thực về mặt xã hội mà Báo Đồng Nai đã làm được. Tỉnh ủy đánh giá cao chương trình này và mong muốn sẽ có nhiều cơ quan, đoàn thể trong tỉnh hưởng ứng để góp phần giải quyết trước mắt những khó khăn cho hàng trăm gia đình nghèo có con em hiếu học, tạo điều kiện để các em học tập tốt hơn???.
    Buổi lễ đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người đến dự. Bởi lẽ mọi người gặp ở đây những gương mặt tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, học giỏi; những cố gắng của các bậc làm cha, làm mẹ trong việc tạo điều kiện cho con em mình tới trường. Và chúng tôi - những người làm báo - mong muốn góp một phần nào đó để giúp những ước mơ của các em sớm trở thành hiện thực. Nói như ông Nguyễn Thiện Nhựt, Tổng biên tập báo Đồng Nai thì ??okhông chỉ nhằm hưởng ứng các hoạt động từ thiện, xã hội chung mà còn thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của người làm báo???.
    Ảnh: Tổng giám đốc Công ty Happy Vina Woi Suk Choi trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT Tân Phú (Định Quán) (ảnh: Phan Dẫu)
    N.P

  6. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Vụ đông ??" xuân 2001- 2002: Diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt gần 37.500 hécta
    (ĐN) - Sở NN& PTNT tỉnh cho biết, vụ đông ??" xuân này, toàn tỉnh đã gieo trồng được gần 37.500 hécta, đạt gần 96% kế hoạch và bằng khoảng 97% so với vụ đông ??" xuân năm trước.

    Trong đó, các huyện không đạt kế hoạch gieo trồng là Tân Phú, Định Quán, Long Thành, Thống Nhất. Do ảnh hưởng của thời tiết, tiến độ thu hoạch chỉ đạt hơn 65% diện tích đã gieo trồng. Một phần diện tích gieo trồng còn lại chưa thu hoạch được vì gieo trồng muộn. Khoảng 11.000 hécta cây trồng trong tỉnh bị thiệt hại do nắng hạn gây ra; trong đó có khoảng 690 hécta cà phê, 220 hécta lúa và 43 hécta mía bị mất trắng. Trước biến động của thời tiết và thị trường, nhiều huyện đã chuyển diện tích trồng lúa, mía, thuốc lá sang trồng bắp, mì, đậu. Riêng diện tích cây công nghiệp dài ngày cũng đang bị thu hẹp dần và thay thế bằng diện tích cây ăn trái.
    Vụ hè ??" thu năm 2002, tổng diện tích gieo trồng trong tỉnh dự kiến đạt trên 94.000 hécta với các cây trồng chủ yếu như bắp và đậu trên 62.000 hécta, cây có bột và hạt hơn 11.000 hécta, cây công nghiệp ngắn ngày trên 10.000 hécta, cây thực phẩm gần 10.000 hécta.
    P.T

  7. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Từ 1-5-2002, Chương trình truyền hình Đồng Nai phát sóng từ 6 giờ sáng
    (ĐN) - Từ ngày 1-5-2002, chương trình truyền hình Đồng Nai sẽ phát sóng từ 6 giờ sáng mỗi ngày và kết thúc lúc 23 giờ, tăng thêm 2 giờ so với trước đây.

    Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Thanh Tân, UV Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự và động viên tập thể lãnh đạo, CB nhân viên Đài trong buổi phát hình đầu tiên của đợt cải tiến chương trình và tăng thời lượng phát sóng truyền hình lần này.
    Đây là đợt cải tiến và tăng thời lượng phát sóng lần thứ ba của Đài, kể từ khi phát sóng truyền hình vào năm 1995. Nội dung trong thời lượng tăng lên bao gồm Bản tin sáng (15 phút) và các chương trình văn nghệ, thế giới đó đây, thế giới động vật, tìm hiểu khoa học, thể thao; Thông tin công cộng...
  8. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng
    (ĐN) - Trong tháng 4, nhìn chung hầu hết các nơi ở Đồng Nai đã có từ 2-10 ngày mưa dông đáng kể. Tổng lượng mưa tháng 4 phổ biến là từ 18-72mm. Riêng khu vực từ thị trấn Xuân Lộc, Cẩm Mỹ (huyện Long Khánh) và huyện Xuân Lộc mưa rất ít, lượng mưa chỉ có 13- 4mm.

    Từ ngày 27-4 đến 7 giờ sáng 3-5, hầu hết các nơi ở Đồng Nai không có mưa hoặc mưa không đáng kể. Tại 12 điểm đo mưa trên toàn tỉnh, chỉ có Trị An mưa 1,5mm, Long Khánh: 0,7mm; 10 điểm khác đều không mưa.
    Về mực nước, các sông suối ở phía bắc vẫn có xu thế dao động lên (hoặc) xuống chậm. Ở Tà Lài và Phú Hiệp, tính đến 7 giờ ngày 3-5, mực nước vẫn thấp hơn cùng thời kỳ năm trước từ 0,16 ??" 1,01m.
    Từ nay đến 10-5, thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng, có ngày nắng nóng gay gắt, không mưa hoặc mưa không đáng kể. Nhiệt độ trung bình ban ngày ở Biên Hòa có thể lên tới 30-31 độ C, cao nhất vào buổi trưa 38- 39 độ C; các nơi khác nhiệt độ trung bình ban ngày 29-30 độ C, cao nhất: 37- 38 độ C.
    Đây là thời kỳ nắng hạn đầu mùa, cho nên sẽ có khả năng gây thiệt hại đáng kể cho một số loại cây trồng xuống giống sớm.
    T.V.T
    (Trung tâm dự báo KTTV)

  9. su_su_

    su_su_ Lâm Đồng Moderator

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    mang tính thời sự quá bác taysungbavung ơi, hic...bác đừng chê em nhiều chuyện, nhưng những cái bác post thiệt là khó mà siêng năng ngồi đọc được hết, những cái này không phải là không nên có, mà nên giảm lại bác ạ, từ từ từng chút 1 thì nó sẽ thấm, chứ bác làm 1 loạt như vậy không được đâu, nhìn từ trên xuống thì toàn những bài cùng thể loại như vậy cả, mà bên cạnh đó phải chen thêm những topic khác vui hơn, hài hướchơn để mọi người giả trí
    Sống là cho,đâu chỉ nhận riêng mình
  10. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Mai này, có còn làng đá Bửu Long?
    Từ các mảnh đá vụn cho đến các khối đá to đùng, khi qua tay họ thì loại vật chất vô tri, vô giác ấy sẽ trở nên sống động, có hồn. Họ là những người sinh sống bằng nghề ?ogợi hồn cho đá?.

    * Thầm thì với đá
    Họ là các nghệ nhân (NN) chạm khắc đá ở làng đá Bửu Long (phường Bửu Long, TP. Biên Hòa). Làng đá này đã hình thành, tồn tại và phát triển trên 2 thế kỷ qua. Trải qua bao thăng trầm, ngày nay, làng đá Bửu Long hiện còn trên 10 cơ sở. Thời gian đầu, sản phẩm làm ra chủ yếu là vật gia dụng như cối xay, cối giã, đá táng, bia mộ... Nhưng nhiều thập kỷ qua, làng đá Bửu Long đã có những bước dài đến tận các châu lục Âu, Á... nhờ các sản phẩm nghệ thuật bằng đá như chụp, ***g đèn, các tượng Phật, người, muôn thú v.v... Các sản phẩm này đã có mặt tại nhiều nước như: Pháp, Đan Mạch, Đức, Nhật, Đài Loan...
    Có thể nói, ngày lại ngày qua, sáng, trưa, chiều tối , những con người làm rạng rỡ địa danh Bửu Long ấáy gần như chỉ thì thầm với... đá. Tùy theo sản phẩm, thời gian thao tác có thể từ một vài tuần lễ đến vài tháng, thậm chí suốt cả năm! Con người cùng với vật thể rắn vô tri, vô giác ấy luôn nặng tình với nhau: Đá gợi ý cho người, người gợi hồn cho đá. Anh Lưu Quang Minh, 50 tuổi, là nghệ nhân có trên 35 tuổi nghề chạm khắc đá, nói: ?oHầu hết nghệ nhân tại làng đá Bửu Long này đều có thể thực hiện hoàn hảo những tác phẩm bằng đá theo yêu cầu của khách, kể cả các tác phẩm đòi hỏi sự tinh xảo, có giá trị nghệ thuật cao như: phù điêu, hoa văn, tượng người, tượng vật trong nhóm tứ linh long, lân, quy, phụng...?.
    Những đôi bàn tay cứng cáp về tay nghề của bao nghệ nhân cùng sự khéo léo, cần cù, kiên nhẫn của họ đã buộc cho đá phải... mềm và lên ?otiếng nói!?. Tính ?onhu? và lòng yêu nghề của họ được thể hiện trên từng tác phẩm, nhờ đó, sự hài hòa, độc đáo của các bức phù điêu, hoa văn hay ?othần sắc? của các pho tượng toát ra mỗi khi ngắm nhìn chúng. Anh Dũng, nghệ nhân làm thuê, nói: ?oNgười nóng tánh khó có thể theo nghề này. Tác phẩm sắp làm xong, vì lẽ gì đó mà bực bội, nóng vội có khi làm... tiêu tác phẩm! Nói cách khác, nghề chạm khắc đá tạo cho con người phải biết nhẫn nại và nhu?.
    * Nỗi lòng của đá
    Trong quá trình hình thành và phát triển, giá trị sử dụng cũng như giá trị nghệ thuật của bao sản phẩm từ làng đá Bửu Long thường tương xứng với giá trị kinh tế. Thế nhưng, nhiều năm qua, lượng khách đặt hàng thưa dần. Khách người nước ngoài lại càng vắng hơn. Sản phẩm làm ra, các cơ sở chạm khắc đá thường phải đôn đáo tìm nơi bán ký gởi. Nguyên nhân: ?oHầu hết khách nước ngoài lâu nay có quan hệ đặt hàng với làng đá Bửu Long giờ đây dần chuyển sang Trung Quốc (TQ), do giá cả sản phẩm nghệ thuật bằng đá ở Trung Quốc rẻ hơn ởã Bửu Long!?. Một nghệ nhân than phiền như vậy. Anh còn cho biết thêm: "Tại Trung Quốc nguyên liệu đá hoa cương để tạo các sản phẩm được quy hoạch, cung ứng tại chỗ. Chính sách đầu tư, phát triển cho nghề này được Nhà nước Trung Quốc tích cực khuyến khích hỗ trợ. Nhờ vậy, sản phẩm của họ giảm được giá thành, có sức cạnh tranh cao, thuận lợi trong việc tiếp cận thị trường?.
    Anh Quốc Dũng, một nghệ nhân có gần 20 năm tuổi nghề chạm khắc đá, buồn rầu nói: ?oBỏ nghề ư? Biết làm nghề gì? Chúng tôi vốn đã quen với tay búa, tay chạm, tay mài và hít thở cùng bụi đá, đời ông đến đời cháu đều sinh sống bằng nghề này rồi!?. Với anh Dũng thì không nở bỏ nghề, có thể anh còn nặng nợ với đá. Nhưng liệu với nhiều nghệ nhân khác thì sao? Khi mà trong thực tế, người xin phụ việc, học việc tại các cơ sở chạm khắc đá ở Bửu Long ngày càng thưa vắng!
    Có thể nói, những khó khăn hiện nay ở làng nghề chạm khắc đá Bửu Long đang là nỗi bức xúc không chỉ của gần 50 nghệ nhân mà còn với bao người nặng lòng với giá trị truyền thống văn hóa của một làng nghề lâu đời ở Biên Hòa.
    Ảnh: Nghệ nhân Văn Thanh bên tác phẩm Rồng Đá của anh
    Lê Hoàng

Chia sẻ trang này