1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động não mà nghĩ đi,tôi đang chửi đời đó.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yamaha6141, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Động não mà nghĩ đi,tôi đang chửi đời đó.

    Tôi thấy có quá nhiều vấn đề liên quan đến chuyện các bạn trai nêu lên việc con gái ngày nay sống thực dụng,đúng là điều này không nên thực dụng quá,mà cũng không thể trách được họ khi họ có những suy nghĩ như vậy,các ông có bao giờ nghĩ được là cuộc sống bây giờ nó đòi hỏi cao đến mức nào không?vì thế bắt buộc con người cũng phải đáp ứng mọi nhu cầu cuộc sống đó,vì thế mà con người cần phải có tiền để giải quyết nhu cầu đó,trong khi đó,các ông là con trai,là trụ cột trong gia đình,vì thế họ trông nhờ vào các ông đáp ứng nhu cầu đó là chẳng sai một tý nào cả,các ông đừng có trách cứ họ về điều đó,tôi dám chắc rằng nếu một ngày nào đó các ông biến thành đàn bà thì các ông cũng vậy thôi,cũng chẳng khá hơn được đâu,họ cũng là người chứ có phải là thiên thần quái đâu mà chỉ sống được bằng mỗi tình cảm không đâu,các ông đọc được những điều này các ông đững nghĩ tôi bênh vực họ,tôi chẳng bênh ai cả,đúng thì tôi nói,giữ mãi ở trong lòng để rồi các ông suốt ngày than vãn về chuyện này khó chịu bỏ mẹ,tôi cũng nói luôn,những thằng đàn ông nào mà không đủ khả năng để giúp đỡ gia đình về một mặt đó thôi thì đừng làm đàn ông nữa,về mà ăn bám váy vợ,và cũng nói luôn với những người con gái nào mà có cuộc sống chỉ trông chờ vào mỗi đồng tiền thôi(quá mức) không thì những loại đó chẳng phải là người,cũng chỉ là **** cho xã hội này thôi,còn với các ông,tôi tin là sẽ có một số thằng thắc mắc là gia đình tao không có,nếu gia đình không có thì tại sao các ông không tự tạo cho mình cơ hội để kiếm ra tiền?chú đừng có ngồi mà than vãn,khó nghe lắm,*** ai mà có nhiều lỗ tai để nghe các ông nói về chuyện này mãi đâu.

    GIẾT CON GÁI ĐI
  2. thuy_xau_tinh_tuong

    thuy_xau_tinh_tuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cho 1 trang phao tay ...........
    hêhh
    bop bop bopppppppppp
    day nhe. cac ong con trai cu theo guong yamaha ma hoc tap
    EM KO MUON LAM BA HOANG BONG TOI
    MA CHI MUON NGU TRI TRAI TIM ANH
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Em vote cho bác 5 điểm, đúng là không nhắc đến tiền cũng khó chịu, mà nhắc đến nó càng khó chịu quá đi mất. Nhưng mừ em hoan ngênh sự tiến bộ và phát triển về cả tư duy lẫn đạo đức của các chị em phụ nữ thời đại mới nha. Bravo.
  4. lengocha82

    lengocha82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hoan hô,một tư tưởng mới rất hay,em vote cho anh 5 sao,
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng thấy 1 chú nhận thức ra vấn đề.Nhưng ăn thua gì đâu nhẩy?Còn biết bao nhiêu chú khác vẫn ngày ngày hăng tiết vịt,gân cái cổ họng anh hùng rơm mà chửi người chửi đời.Con trai thì sao mà con gái thì sao chứ?Con trai bảo con gái toàn 1 lũ ham tiền,thấy anh nào đẹp chai nhà giàu là bám đuôi,đuổi mãi không đi.Con gái cũng không vừa,chê con trái háo sắc,rượu chè bê bết,nói bậy,chửi tục....Chẳng biết bao giờ đời thành 1 vòng luẩn quẩn,mọi người cứ mặt sức nói xấu nhau,chê bai nhau,chẳng có mấy ai nhận ra điểm tốt của người khác cả.Ngay cả chú yamaha,đọc nhiều bài viết của chú dường như chú muốn trốn tránh thực tại?Thế là hay lắm sao?Tôi không muốn tranh luận,lại càng không muốn đi đến một cuộc cãi vã.Vậy tôi xin lỗi bạn trước vì những điều tôi vừa nói.
    How are you?

Chia sẻ trang này