1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động não --- thử tài một chút

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Phuong_Thao_new, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Giải đố hay nhể, thế này thà xoá đi còn hơn
  2. cu_ca_rot_new

    cu_ca_rot_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đọc quyết định thả tự do được 1/2 sau đó thì Pằng chíu!
    Pằng chíu xong thì đọc nốt 1/2 quyết định còn lại.
    Củ cà rốt nhớ củ cà dốt
  3. cu_ca_rot_new

    cu_ca_rot_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    quên mất 1 phần nữa : Về vấn đề những thằng bị chung thân thì có thể giải quyết 1 cách nữa:
    Nếu ai chưa có vợ thì làm như trưóc (bắt 1 ngày thả 1 ngày)
    Còn ai đã có vợ rồi thì cho phép được bỏ vợ! hhahha
    Củ cà rốt nhớ củ cà dốt
  4. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hahhahhahahhaha.Trùi ui là trùi.Bác củ cà rốt nói hay quá!!!!!!!Có vẻ với mấy bác trai việc ở với vợ khổ nhỉ???Kiểu này em phải làm chủ để :"tại sao biết lấy vợ là khổ mà các bác cứ lấy "mới được.hahhaahhaa
    Nhắn bác củ cà rốt :bác hối lộ em đi không về sau em đưa cho nàng dâu tương lai của mẹ bác bài này thì..............hahhahhahhaa

    tigon
  5. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ối gioi oi , em xem cac bac giai do ma em cuoi chay het ca nuoc mat , phuong thao oi em con cau do nao thi dua len di


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  6. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    khà khà,tớ đã giải 1 cách thuyết phục thế rồi mà chưa được à??!!Nếu ko thì chẳng còn cách nào hay hơn đâu!
    Ngủ tiếp!
  7. hippo11

    hippo11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Này, ở cái câu hỏi 1 ấy: mỗi thuyền chỉ chở được 2 NGƯỜI => làm sao mà chở được quỷ chứ nhỉ??

    par
  8. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận cái kiểu câu đố này lắm câu trả lời ngộ thật.Đọc cười chảy cả nước mắt.Nghe bác Everest2 nói thì có vẻ bác học cũng tanh đấy(ở cả hai mục)thanks vì bác đã tham gia.
    Còn bác hippo11 làm ơn đọc lại đề bài đi,em cho khối lượng người bằng khối lượng quỷ để làm gì nhẩy??????bác tự nghĩ nhá.
    tigon
  9. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thôi em chuyển câu đố mới nhá, chứ thế này các bác đánh nhau vỡ đầu cũng chưa chắc tìm ra câu trả lời .Nhớ đọc kĩ đề nhé!
    Có 3 công tắc trong nhà nhưng chỉ có 1 cái là dùng cho bóng đèn ngoài sân .Khi bật hay tắt công tắc ta không thể quan sát xem đèn ngoài sân có sáng hay tắt.Bạn có thể bật tắc công tắc với số lần tuỳ ý nhưng chỉ được chạy ra sân xem bóng đèn sáng hay tắt 1 lần duy nhất.Bạn hãy chỉ ra công tắc nào điều khiển đèn này.
    Nào cố lên các bác.
    tigon
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tớ cũng thử một tý, nhỉ?
    Tớ thì tớ cứ lần lượt bật cả 3 công tắc, cái nào mà sáng trong nhà thì tớ dán băng dính vào đánh dấu, thế nào mà chẳng có cái ki bật lên rồi thì trong nhà vẫn tối om? Thế nà tớ chạy thật nhanh ra ngoài, nhắm mắt lại tớ cũng biết đèn ngoài sân sáng choang... oang...ang...ng
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông

Chia sẻ trang này