1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebe_anni, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đồng nghiệp

    Nhiều chuyện bức xúc quá nên nhảy vào đây xin các bạn tư vấn với

    Mình mới đi làm được có vài tháng, Sếp thì rất tốt, vợ Sếp cũng vậy, 2 người làm cùng nhau mà. Công việc của mình cũng chẳng có điều gì phàn nàn cả.

    Nhưng hichic, đồng nghiệp của mình thì sao lai thấy khó gần thế, mình là người trẻ nhất chỗ làm, các chị thì cũng lớn tuổi hơn rất nhiều, hơn minh đến mười mấy tuổi lận. Có 2 chị, 1 chị thì bt còn chị kia cứ mama soi mình, làm cái gì chị ý cũng bắt bẻ, toàn những việc nhỏ nhặt, vặt vãnh. Nhiều điều mình thấy chị sai nhưng chị ý cứ bù lu bù loa lên. Nào là cắt giấy thì chưa được chuẩn, quên chưa lấy nước (mặc dù mình đã nói là Sếp có việc cần nhờ, mình sẽ lấy nước sau) rồi, tại sao lại để điều hoà như vậy, mặc dù ko phải lỗi của mình. Chị nhờ mình photo, nói không rõ ràng, đến lúc minh làm không đúng lại nói nọ kia, mình thanh minh lại thì chị ý không cãi được nên cứ cậy làm lâu là bắt nạt

    Ti tỉ cac chuyện trên đời, Sếp mình chẳng phàn nàn thì thôi, đằng này vào phòng mình lại cứ thở ngắn than dài. MÌnh muốn bắt chuyẹn nhưng hỏi gì nói gì chị ý đều UH, mà không có vẻ muốn nói thêm, vậy là mình càng chẳng biết nói chuyện gì.

    Mình thì không thích nói xấu Sếp vì thực tế chẳng ai là hoàn hảo, ko nên lấy chuyện nọ kia ra đề làm đề tài, vậy là mình không hoà hợp được với chủ đề nóng của đồng nghiệp.

    Chẳng biết làm sao nữa, mình cảm thấy có hứng thú khi làm việc nhưng với đồng nghiệp thì ko. Mà mình không muốn không khí văn phòng lại như vậy, dù gì cũng làm cũng nhau.

    Chẳng lẽ mình lại vào hùa nói xấu Sếp à, mình chẳng muốn vậy. Các bạn cho mình lời khuyen với!
  2. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường của những người mới đi làm hay đi thực tập.Rồi sẽ quen ngay thôi em ạ, tốt nhất là dung hoà được mối quan hệ ( giữa mình với đồng nghiệp, và giữa mình với sếp)...
    Tốt nhất là đóng vai đứa em ngoan, các chị nếu có soi mói hay tọc mạch gì thì cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt, đừng bật lại.Tất nhiên cũng thỉnh thoảng phải có chủ kiến riêng của mình, tuy nhiên phải nói thế nào cho khéo...
    Và phải nhớ câu này...Giang hồ hiểm độc
    Chúc em chóng hoà hợp
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mình không dám nói là khuyên bạn, mà chỉ muốn chia sẻ với bạn những gì mình đã trải qua thôi vì thấy bạn cũng giống mình khi mới đi làm.......
    - Với sếp thì mình luôn giữ khoảng cách chừng mực và cố hoàn thành mọi việc sếp giao, cho đến khi bản thân mình hài lòng trước rồi mới báo cáo, còn ai nghĩ gì mình cũng không quan tâm, chỉ nghe để biết........đối nhân xử thế sau này
    - Mình bị những 2 chị soi chứ không phải một chị, các chị ấy còn nhờ luôn mình các việc mà sếp giao cho các chị. Mình vẫn lặng lẽ, hiếm khi mình từ chối làm hộ lắm cho dù có hôm đến 10 h đêm mới về nhà. Những lúc thế chỉ tự động viên là "mình đang học, để lấy kinh nghiệm", phải cố gắng hơn nữa........
    - Ai bắt bẻ gì mình cũng kệ, chỉ nhẹ nhàng "vâng ạ, em sẽ cố gắng rút kinh nghiệm, em cảm ơn chị đã chỉ dạy". nhờ thế mình đã tốt dần lên, nhưng tuyệt đối không quỵ luỵ, ví dụ như không nịnh nọt, bảo làm việc sai trái (như là lập quỹ đen) thì mình từ chối không làm, nhưng nếu các chị cố tình lập quỹ đen thì mình cũng không móc máy, chỉ bơ đi thôi......
    - Khi mọi người nói xấu nhau, mình chỉ ngồi nghe, tuyệt đối không tham gia, thỉnh thoảng cười tý cho hoà đồng rồi thôi, nếu ai hỏi ý kiến thì bảo: "Em không hiểu rõ tình hình nên cũng không dám nói bừa ạ"...
    - Đôi khi có các lỗi không phải mình làm, nhưng các chị cố tình bắt bẻ, tớ cũng nhận, ít khi thanh minh lắm, chỉ khi cái lỗi ấy to quá, bản thân không ghánh vác được tớ mới thanh minh thôi
    ..................
    Sau hơn một năm chịu đựng, bây giờ các chị ấy xem mình như "em gái", giúp đỡ mình rất nhiều, không còn như trước nữa và công việc cũng rất thuận lợi. Đấy chỉ là kinh nghiệm của mình thôi nhé, không phải là tư vấn đâu bạn , viết ra để bạn đọc cho đỡ buồn thôi.....
  4. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn các bạn đã khuyên, từ trước đến nay mình vẫn là đứa em ngoan, ở VP nhịn như nhịn cơm sống, ở nhà chắc đã nổ tung hichic Mình không phải là người nóng tính nhưng mình cũng có chính kiến của mình. Hichic, thế mới thấy đi học vẫn là sướng nhất
  5. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn nhé! Nín nhịn là điều rất cần thiết, mặc dù khuyên bạn như vậy nhưng bản thân mình sau gần 3 năm kìm nén cũng đã ko thể làm được điều đó. Hu hu
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mình thì thấy càng nín nhịn, càng tỏ ra nhún nhường thì người ta càng vênh váo, đúng kiểu "lấn tới".
    Bản thân mình chẳng làm gì sai, người ta kô thích thân thiện với mình thì mình cũng xã giao bình thường, chẳng việc gì phải vồn vã.
    Sau 1 thời gian, mình lại thấy ng ta quý mình!
  7. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Loằng ngoằng quá, lần sao bạn cứ hỏi bà ý 1 câu. Thế bà muốn cái gì đây mình thì không thích nín nhịn nhiều
  8. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cố nhịn đi em hãy xem những việc mà mình đang phải chịu là bài học kinh nghệm mà học phí là những lời trách móc của người khác , trên đời này không có ai giỏi hơn ai mà chỉ có người này kiên nhẫn hơn người kia thôi .
    Theo kinh nghiệm của anh thì khi mình là người mới thì cố gắng nhẫn nhịn , chỉ có như thế mình mới hòa nhập với mọi người được , nhưng khi bàn luận về sếp hay người khác làm cùng thì mình tốt nhất là chỉ nên nghe không được tham gia bàn loạn vì phải đề phòng việc người nói vô tình nhưng nghười nghe hữu ý .
    chúc em thành công trong công việc và nhớ những gì mà mình nhận ngày hôm nay để sao này không ăn hiếp người mới nha
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, mấy con ma mới đi làm là hay dính chưởng lắm.
    Hồi trước, tại hạ mới chậm chững bước chân vào chốn giang hồ. Kinh nghiệm đối phó bằng số 0, nhưng nhờ đọc khẩu quyết "5 W" ở sách thánh hiền mà nén được vô số đòn hiểm của các đồng đạo quỉ sa tăng.
    Nhân thấy topic của cô Lie đụng đúng vào sở trường của tại hạ, ít nhiều tạo nên cảm giác ngứa ngáy muốn đi vài đường vũ đạo cho cô thưởng lãm chút chút.
    Qua miêu tả tình hình văn phòng nhà cô, tại hạ thiển nghĩ việc trước hết cần làm là cô Lie nên mua chút Sinh tố sữa chua, bò khô, bánh sữa ...gọi cho sang miệng là làm chút lễ động thổ với các chị em.
    Tất nhiên các chị em sẽ có những suy nghĩ cực kì quái đản về hành vi giở chứng của cô. Vì vậy cô cần tập cho mình 1 số bài khấn mang sắc thái của 1 con mẹ ế hàng cần đốt vía.
    Điều thứ 2 cô nên nhớ, hầu hết các vị thích thượng toạ trong văn phòng đều rất ưư thích các màn tra tấn nạn nhân mới càng đặc sắc càng tốt nhưng khổ nỗi bộ não các vị ấy quá trì trệ để có thể nặn ra.
    Với tư cách như 1 ma mới, cô Lie cần phát huy tố chất nhạy bén của tuổi trẻ, sáng tạo ra nhiều trò man dợ hơn và tích cực hướng dẫn các vị đó nhận thấy rằng : những màn hành hạ có chủ đính đánh vào tinh thần cô trong thời gian qua là hết sưc lạc hậu và quá chậm tiến, chả nhằm nhò gì khi so sánh với các tác phẩm được dàn dựng hoành tráng, kung fu, ... sắp sửa công chiếu trong nay mai mà chính cô sẽ là tác giả.
    Điều thứ 3, dù không muốn cũng phải làm, đó là thủ pháp Giết Gà Doạ Khỉ. Cô nhắm xem trong văn phòng hay văn phòng hàng xóm có thằng cặn bã nào không, nếu có, lôi hắn ra đấm đá 1 trận trước bàn dân thiên hạ... rồi khóc rống lên vì lỡ tay oánh nhầm kẻ vô tội. Mục đích để tỏ rõ cái uy đức giống cái gã Tào Tháo bên tầu khựa.
    .....
    Thôi tạm thế đã nhỉ... có gì mới trong quá trình làm việc cô Liebe cứ phót lên, tại hạ lại vô xúi tiếp.
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng !!!
    (Đó là câu nói cần thiết cho bạn lúc này )

Chia sẻ trang này