1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng nghiệp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebe_anni, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mấy chị Tây bên đây cũng toàn ăn hiếp mình cả thôi. Toàn ra vẻ chị cả lên mặt dạy dỗ. Họ thì lười biếng hơn mình, họ làm sai thì mình không nói gì. Còn mình thì bắt bẻ đủ điều. Thường là mình nhịn, nhưng thỉnh thoảng cũng bụp lại vài câu (khi cáu). Nói chung cũng vừa vừa thôi, cần fải có chính kiến của mình nữa. Không thì nó được nước tiến tới hoài .
    Họ nói xấu nhau, tui chỉ cười. Nên tính ra ai cũng nói xấu lẫn nhau trước mặt tui. Vì họ nghĩ tui hổng mét lại . Còn khi mình làm đúng những gì boss nói, làm đúng công việc được giao. Họ lại bảo mình giống "idiot" vì làm theo lời sếp nói .
    Đi học sướng hơn nhiều. Đi làm stress hơn á. Nhất là quan hệ giữa người và người trong môi trường làm việc...Đủ mọi thứ. Chồng mình dặn mình đừng take it so personal để cho khoẻ. Họ cũng chả fải là người thân hay bạn bè thân thuộc gì của mình. Việc mình mình cứ làm, tới giờ về nhà với chồng với con...Giờ khoẻ re...
  2. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Mà tớ để ý sao mà toàn là đàn bà bắt nạt lính mới không hà. Lúc tớ mới vào làm cũng vậy, mà bộ phận tớ chỉ một mình tớ là con trai, còn đâu là các quý bà. Tây có, Tàu có, Ấn Độ có nhưng nhiều nhất là Phillipin, manager của tớ là Phi. Lúc mới đầu tớ phải theo lão sư phụ người Tàu, mặc dù là khuôn mặt rất là Tàu nhưng là Tây 100% vì Tàu mấy thế hệ, đẻ ra bên này, không biết nói tiếng Tàu, lại lấy chồng Tây cũng đổi họ sang họ chồng. Lão sư phụ rất tốt, là good trainer. Ác mộng của tớ đến từ một bà tây gốc Bồ Đào Nha, chuyên về investigation. Tớ thì theo lão sư phụ làm về bonds, nhưng lão sư phụ và bà Tây kia ghét nhau, không nói chuyện với nhau, cả 2 đều U 50, thế thì lão bà kia ghét luôn tớ. Lão bà kia không muốn nói chuyện với lão sư phụ nên toàn lôi tớ ra, bảo cái này mày làm sai, mày phải fix lại, tao have no idea bla bla ... mà tớ vẫn còn đang training nên có nhiều cái chưa biết, có nhiều cái từ lúc tớ còn chưa vô. Lão sư phụ bảo she tries to scare you, bảo bà ấy làm biếng vì nhiệm vụ của lão bà là investigate and fix, nhưng mà lão bà không fix mà bắt mình fix, thôi mày cứ fix đi, tao chỉ cho. Con nhỏ em làm chung chuyên về stocks cũng khổ vì lão bà ấy, nói chung chả ai thích lão bà ấy, kể cả manager cũng sợ lão cơ. Mãi sau mới nghe nhỏ em nói là manager bảo nó thông cảm cho lão bà vì lão bà lấy chồng lúc trẻ, chẳng may chồng bị cancer chết nên sống vậy đến giờ. Mới đầu tớ còn sợ, sau thì tớ mặc kệ, who cares tất cả lão bà nói. Tớ thì chỉ im lặng làm việc của mình, sư phụ hay manager có dặn gì thì làm theo. Nhưng mà tớ thấy sau Xmas thì lão bà cũng vui vẻ, bắt đầu đùa với mọi người, kể cả với tớ.
  3. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các tiền bối đã đưa ra những lời khuyên, lời chỉ bảo.
    Có phải là em không biết điều đâu, hôm trước em mang ít hoa quả đến VP, rất vui vẻ và tự tin mời chị đấy. Rồi chị ý đánh 1 câu: Cám ơn em chi không ăn, chị không thích ăn đồ này... Cụt cả hứng. Thấy đĩa hoa quả để đấy, em thấy buồn cả người, chẳng tiếc gì đồ, chỉ tiếc tấm lòng của mình để nhầm chỗ. Chiều về em lấy vài quả đưa chị lao công, anh bảo vệ còn nhận được lời cảm ơn, nụ cười...
  4. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tò mò chút:mấy chị ấy chắc là cũng lớn tuổi rồi nhỉ.
    Mình cũng thấy bức xúc thay cho bạn,đã lóc cóc mang đồ ăn đến rồi lại còn nói thế.cứ chơi chiêu mưa dầm thấm lâu đi bạn ạ,ko mang hoa quả đó nữa,chuyển qua ô mai hay nước hoa quả,hay báo chí j đó xem sao.
    may mà ở chỗ mình có nhiều chị trẻ và dễ hòa đồng,ko thì chắc cũng dễ stress lắm.Nói j thì nói,chứ bi h đi làm,thời gian ở cty,thời gian nhìn mặt đồng nghiệp còn nhiều hơn với gia đình đấy chứ,nên quan hệ với đồng nghiệp cũng quan trọng lắm!
    mình cũng mới đi làm như bạn,văn phòng mình cũng toàn con gái,nên nói chung là phức tạp.Mình lúc nào cũng phải tự nhủ:mình là người bé nhất,cần phải học hỏi nhiều,bắt đầu từ bài học cư xử với đồng nghiệp!!!có khi sếp cũng nhìn vào đó mà đánh giá đấy bạn ạ.
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nói cho cùng thì quan hệ đồng nghiệp, đặc biệt là với các chị hơn tuổi, luôn luôn là vấn đề cực kì đau đầu. Tớ thì có một vài yk nho nhỏ như sau:
    - Nếu thực sự bạn là người xuề xoà, k nề hà j, thì tốt nhất khi nào bà í xả vào mình, mình cứ cười cười mà nhận, bộ dạng tươi tỉnh, lời nói vô tư! Cảm giác của người đang giận hoặc đang muốn giận ai đó, mà thấy đối phương cứ cười cầu tài thì nói chung cũng xẹp đi cái quả bóng căm tức đc mấy phần bạn à! Thế nên đừng ngại. Vì mình mới, cứ chịu khó như vậy nhé, sẽ đỡ hơn nhiều.
    - Tuy nhiên mình thấy bạn cũng thuộc kiểu người k phải vô tư tới mức ấy, bằng chứng là bạn cảm thấy muốn gần ng ta để không khí văn phòng đỡ căng thẳng, nhưng người ta lại k có thiện chí. Vậy thì bạn à, theo mình, bạn cứ làm cho đúng công việc của mình mà thôi, họ có thể sai bảo bạn làm cái này cái nọ, thì hãy cứ để cho họ thoả cái lòng sĩ diện muốn đc trên cơ đi, bản thân thì hãy cố gắng coi như mình đang học việc. thực ra bọn họ giao việc cho mình cũng tốt, bạn sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn và nắm công việc tốt hơn. K có ai giao việc để làm mới là đáng sợ bạn ạ. Thế nên tập trung mà giải quyết công việc cho tốt nhé, đừng hậm hực làm j cho mệt ng thêm. Ngoài ra, khi mà họ bâu vào nói xấu ai đó, bạn tốt nhất tuyệt k nên hùa vào. Nếu họ cứ muốn lôi kéo bạn vào câu chuyện thì hãy nói vài câu vô thưởng vô phạt kiểu như "hờ hờ, em cũng thấy anh / chị ấy có vẻ hơi khó hiểu chút xíu", vậy thôi, đừng để bọn già đầu nó đưa mình vào vòng lao lý làm j mệt lắm. Sau lưng mình có khi nó bảo mình chẳng ra j, vô tích sự cũng nên !!!
    Nhịn là nhịn vậy, nhưng sau một thời gian quen với không khí của cty/cơ quan, thì hãy thể hiện mình một chút. Nếu thấy họ sai thì nên đáp trả họ, k nên im lặng nhún nhường mãi. Thái độ nên dứt khoát, đừng để kiểu nói một câu e sợ một câu, thì thành ra chẳng đc tác dụng j.
    Quan trọng nhất là đừng tự mình gây căng thẳng cho mình, vì thời gian ở vp còn nhiều hơn ở ngoài đường, nếu bạn đem căng thẳng đó về nhà, với ng thân (bạn trai chẳng hạn) thì thật là k đáng chút nào. Cứ vô tư đi nhé.
    Chúc bạn vui
    (Èo sao hôm nay mình bót dài thế hông bít)
  6. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Theo em chị chả cần bùn làm gì. Lần sau chi mua ít khế chua đến rồi mời mấy tỉ tỉ ấy một tiếng. Mấy tỉ ko ăn thì mình ăn.
    Hi hi, em đảm bảo với chị, ko chịu nổi 10 phút đâu, thả nào cũng nuốt bọt ừng ục cho xem...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cố lên...

Chia sẻ trang này