1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng phục mới của Trường THPT Trần Nguyên Hãn ....ác mộng ...

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi duongdung16, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieishappy

    dieishappy Guest

    chị Dung ơi,160k với chị là rẻ thật đấy,còn iem thì...chị biết roài đấy,chả lẽ em lại chỉ may 1 bộ thôi sao ? bởi vì em đâu có thể dám chắc mình sẽ được mặc bộ còn lại chứ...
    đồng phục cũng đâu có làm hs xấu đi đâu hả Mark ? có lẽ là do....đồng phục tr` đấy xấu quá thôi, :D
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thật tiếc vì điều kiện đi lại cũng như khí hậu ở nc'' mình ko cho phép mặc váy.Chính ra đồng phục dành cho nữ là váy là đỉnh nhất.Vừa đẹp,vừa dễ thương
  3. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,hay chị em mình đổi qua váy đi!
    Mai chị thông báo cho mọi người nhá!
    he he
    thế là đc thông qua rồi đấy!
  4. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ối trời ! Em chỉ nói ví dụ thế thôi mà chứ ko mặc váy đâu,bất tiện chết ,mà còn đi xe thì ................ehèm.Đành ngậm ngùi tốn mấy chục K cùng mấy trăm calo đạp xe đi may lại quần
    (BK)
  5. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    NÓi là váy thì đẹp hơn là đồng fục hiện nay thật đấy, nhưng bây giờ thì thật khập khiễng khi so sánh đồng fục của ta với của 1 nước nào đó như Nhật Bản! cứ nghĩ mà xem, chúng ta bây giờ còn đi học bằng xe đạp, hay hơn cả là đi xe máy( do nguòi nhà chở ), làm sao có thể mặc váy ngắn đc , rất bất tiện! Cuộc sống chưa hẳn là văn minh,mọi nguời chưa chấp nhận đc điều đó!
    Thử hỏi khi nào tất cả chúng ta đều đi học bằng xe bus mà xem, đồng fục lúc đó sẽ khác hơn nhiều, fải ko?
    Nhưng nói chung , xét vào vị trí của Việt Nam và HP bây giờ, học sinh đến trường đâu fải làm đẹp, thôi thì mặc đồng fục vào, ai mà chẳng như ai, lợi nguời lợi ta, nên mọi nguời đừng chê nữa, dù sao cũng fải mặc mà! Về nhà, thay đồng fục ra, ăn mặc như ta thích, lại có thể đi chơi với bạn gái, hoặc bạn trai rồi, lại trở thành những thiếu nữ yêu kiều ngay thôi ấy à! Dù như thế nào thì ko fải là bạn mặc gì, mà là bạn là ai, chứ bạn chẳng hề xấu đi chỉ vì 1 bộ wần áo đâu!Thế nhé
  6. Mark_mylove

    Mark_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác So chưa phải mặc đồng phục bao giờ nên không biết mặc đồng phục nó khổ chừng nào .Vấn đề ở đây không phải là xinh hay xấu mà là nó gây khó chịu cho người mặc , Lắm lúc nó trở nên quá khó chịu ( có một cô gái đã rất ngượng ngùng và bối rối khi đứng trước người yêu mình mà mặc đồng phục )
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    ơ hay nhỉ
    đồng phục thì liên quan gì đến yêu đương cơ chứ
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì bất kỳ một giải pháp , một quy định nào đó áp dụng với học sinh cũng đều được coi là..... bi kịch
    Nhưng đối với những người đã ra trường , tất cả những điều đó đều mang tên niềm tự hào
    ví như chuyện bộ đồng phục những người thầy giáo , cô giáo cũng chỉ muốn đẹp hơn bộ ặmt của trường TRẦN NGUYÊN HÃN thôi mà , giờ đây trên sàn học đường HẢI PHÒNG thật sự TNH chưa có tiếng nói như TP , NQ hay T.PHIÊN nhưng nhỡ đâu khi có bộ đồng phục , tất cả sẽ thay đổi ........ hãy đón chờ đi
  9. nguoilinhxanh85dt

    nguoilinhxanh85dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    đáng ra cái vụ thiết kế này phải đưa ra sớm hơn và cho học sinh cùng tham gia đóng góp ý kiến thiết kế thì may ra...chứ còn để nó vào tay bà hảo thì....hic
  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    thôi thì đằng nào cũng xong rồi mà,đóng tiền rồi,may rồi,biết sao giờ,rút kinh nghiệm lần ...sau nhá

Chia sẻ trang này