1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông phương Xì ta

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    thế còn chữ này của tại hạ không biết tiểu cô nương bói ra sao nhỉ ???
    Độc Cô
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tại hạ xin bói chữ "lun`" của Kapapoo. Chữ này Ka đã cho tại hạ tuần trước, mà bây giờ mới nhớ.
    Đây là một con người có tham vọng lớn. Thật chất lùn chỉ để che dấu hoài bão rất lớn. Người xưa vẫn thường nói "Người lùn đứng đầu thiên hạ", Napoleon và Hitler không phải đã làm điên đảo thế giới?. Ở đây, con người này bề ngoài trong khiêm tốn, nhưng lại có khát vọng với những địa vị cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều cảm thấy không hài lòng về bản thân. Chỉ cần vượt qua được thì có thể làm những chuyện lớn. Bên cạnh đó, cũng nên tự tin hơn với bản thân, và mạnh dạn làm những điều muốn làm .
    Nothing can stop me from what I want.
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là của anh Chec với chữ "nguyên"
    Chữ này vì anh chec không viết hoa do đó có thể biết là không ám chỉ một người nào. Nhưng nếu chữ nguyên bỏ đi 2 chữ đầu thì sẽ trở thành tên một người, mà người đó anh chec đã nhấn mạnh với tại hạ, là tên một người con gái anh chec đã từng yêu. Nhưng tại sao anh Chec không ghi thẳng là Uyên, mà phải thêm ng vào để đánh lạc hướng. Chữ này rõ ràng nói về tình cảm của anh Chec. Cho thấy trong chuyện tình cảm , anh chec là người khá nhút nhát, muốn bày tỏ tình cảm của mình cho người khác biết, nhưng vẫn lo lắng. Nhưng sau đó, anh chec lại nói nhỏ với tại hạ là chữ Uyên chứng tỏ không muốn giấu diếm. Một người thẳng thắn trong tình cảm nhưng lại nhút nhát, chính vì vậy anh chec luôn có xu hướng tìm một người con gái có cá tính mạnh mẽ, hoạt bát, nhưng anh chec coi chừng bị dắt mũi nhe
    Nothing can stop me from what I want.
  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chữ này quá rõ ràng rồi. Cho đến bây giờ, các hạ vẫn canh cánh một nỗi niềm trong lòng, đó là sự cô đơn. Luôn muốn chứng tỏ cho mọi người nghĩ rằng, mình sống độc thân một cách thoải mái, vẫn có thể ung dung tự tại sống qua ngày. Tuy nhiên, nó vẫn chính là nỗi lòng lớn nhất. Cũng giống như cái nick của các hạ "Trăm năm cô đơn", nếu chỉ đọc qua cái nick này, thì thường chỉ nghĩ người này đang cô đơn, nhưng chính lại là đang khao khát hạnh phúc.
    Ngoài ra chắc các hạ cũng khoái xem phim kiếm hiệp , chắc là khoái mê tơi. Và thích tính cách những nhân vật sầu đời, vì cho rằng cùng cảnh ngộ và có những tính cách đặc biệt.
    À, tại hạ chỉ xin một chữ, mà các hạ cho đến 2 chữ. . Lần này cho qua
    Nothing can stop me from what I want.
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bói giùm anh chữ THỒNG nha bé Baby ...hì hì,merci cái đùng..

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Anh có mỗi chữ VĨNH , baby bói thử cho anh xem nào ?
  7. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    đúng quá
    nhưng mà sao ngắn ngủn hà, đọc chút xíu hết trơn rồi.
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hà hà thanks Baby. Tại hạ cảm thấy rất thú vị khi nghe các hạ phán dzậy. Nhưng hơi ngắn, cho nên tại hạ sẽ cúng cho các hạ.. 10 cái cây... của 10 cây kem wall .
    Tic Tac Chec
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Baby à, nghe em nói hay ghê, định không vô mà không đặng Nhờ người khác kiếm chữ rồi nhờ Baby phán giùm luôn mà không thấy hồi âm. Chắc người này không định giúp đỡ quá
    Cũng gần sinh nhật Baby rồi, phải không? Chúc em mọi điều tốt lành và luôn vui tươi, yêu đời...
    Tặng chữ Thương cho Baby nha. Chờ nghe phán bảo đây! Em và TN chưa từng gặp và nói chuyện, đúng không? Vậy nên, phán trúng thì gửi mấy cây kem vô luôn?!

    Magic Blue

Chia sẻ trang này