1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông phương Xì ta

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 06/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    í, đông khách quá, nhưng tiếc là tuần này tại hạ đã bói hết trơn ba quẻ rồi. Bói nhiều không có trúng đâu.
    Các hạ muốn tại hạ nói càng nhiều thì nên hỏi về một việc nào đó cụ thể, một việc làm có nên làm hay không, cần gì? Tại hạ xin đáp ứng hết mọi nhu cầu.
    --> TN: em với chị chưa chat với nhau lần nào, nhưng thấy cách chị viết qua diễn đàn này, cũng đủ để hiểu nhau nhiều mà, chữ THƯƠNG của chị tuần sau em sẽ bói nhe . Em không thể phá luật được.
    Nothing can stop me from what I want.
  2. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    coi phim đó chả mê ông nào ngoài ông Đông Phương ..
    bà Đông Phương ới ới , cho tui một quẻ với chữ lam ( của xanh lam chứ hông phải lam lũ đâu nghen )
    những ngày mưa
  3. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hí, đầu tiên xin lỗi các hạ vì đã ngâm chữ quá lâu, phù...
    Người viết chữ này có một tính cách phức tạp và luôn ham muốn khám phá những điều mới lạ. Chữ THỒNG - một chữ hiếm gặp trong tiếng việt, và không thể ghép vào bất cứ chữ nào khác, cho thấy con người này cũng khá biệt lập, và có xu hướng sống tự do, thường nghĩ đến những điều làm cho bản thân cảm thấy buồn bực và nặng nề.
    Luôn muốn gia nhập vào đám đông, nhưng bản thân lại chưa thể hòa nhập được. Ở đây, chữ THÔNG nếu bỏ đi dấu huyền sẽ thành THÔNG, thông có nghĩa là ngôn ngữ, có thể hiểu thoáng là cách dùng ngôn ngữ cư xử trong hằng ngày, nhưng lại thêm dấu ` như kìm hãm lại, cho thấy các hạ rất muốn nói chuyện, một người thích sống năng động nhưng lại ngại nói, một loại người thích nghe hơn nói, nhưng suy nghĩ rất nhiều, nói cách khác là sống nội tâm. Do đó, có nhiều điều buồn bực về bản thân, và đang tìm cách khắc phục.
    Có cần tại hạ cho lời khuyên không?
    Nothing can stop me from what I want.
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em bói rất hay,baby ơi. hi hi...sau này em hổng sợ thất nghiệp mùa Tết đâu,cứ trải cái chiếu ra trước vỉa hè là khách khứa kéo đến nườm nượp đó
    Tuyệt thật,lần đầu tiên có người thực sự hiểu mình đến từng chân tơ kẽ tóc !!!! hi hi... sau này nhất định gặp chuyện gì anh sẽ mời em tham vấn cho anh nghen....
    Ừ,anh cũng bật mí luôn : chữ THỒNG xuất phát từ chữ Thuý Hồng đó( hi hi...chắc em cũng đoán biết tên người nào rồi hen).Anh có thắc mắc nho nhỏ nữa là : em có biết được gì về thiên cơ khi cuộc đời anh cứ luôn gắn bó với chữ Hồng ,màu Hồng không ???
    Cảm ơn em nhiều hen

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  5. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chữ VĨNH của các hạ ở đây đã nói quá rõ chuyện tình cảm của các hạ . Vĩnh trong vĩnh hằng, vĩnh viễn, chỉ những sự việc không bao giờ kết thúc. Một người luôn tìm sự hoàn thiện, và thích một kết thúc tuyệt đối, bởi vì trong cuộc sống, đang phải đối đầu với những chuyện không như ý muốn, mà cụ thể ở đây là chuyện tình cảm ...
    Hehe, từ chữ này, cho thấy quốc vương nhà ta đang gặp một chuyện mà "Ai cũng biết là chuyện nào đấy". Trong chữ VĨNH, có cả chữ N và chữ H. Hai chữ này giống nhau ở chỗ đều có 2 đường thẳng song song, tuy nhiên chữ N thì chiều dài đường thứ ba dài hơn, ở đây chỉ khoảng cách với người "ấy", chữ H hay "heart" thì chiều dài đoạn thứ ba lại ngắn hơn. Điều này cho thấy tuy 2 người bây giờ ở rất xa nhau, nhưng con tim thì vẫn đang gần, chứng tỏ chuyện này vẫn có thể trở lại bình thường, nhưng điều quan trọng là ở khoảng cách, cần phải rút ngắn lại khoảng cách tức là người này phải rủ người "ấy" đi chơi nhiều may ra mới cứu vãn được tình hình.
    Nhưng ở đây, điều quan trọng của chữ này chính là sự quan niệm về cuộc sống, một người sống bàng quang, luôn biết cách đón nhận thực tế. Chữ VĨNH là một chữ mang đậm tính chất lạc quan, do đó, con người này luôn sống rất thoải mái, và ít gặp khó khăn trong cuộc sống.
    Nothing can stop me from what I want.
  6. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Good, đúng quá, đúng quá đi, được tới ... 20% lận
    20%=1/5 vậy sẽ vote cho baby 1* nha.
    Thanks nhiều.
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Người viết chữ này là một người có suy nghĩ rất thoáng, không cầu kì, chữ í cực kì ngắn gọn chứng tỏ cách nhìn nhận của người này trước cuộc sống khá dễ dãi, luôn hài lòng với những gì mình đang có, dễ quên những chuyện buồn bực, luôn tìm cách làm cho mọi người xung quanh được vui vẻ. Tuy nhiên, chữ i, một chữ ít nét nhất trong tiếng việt, lại có thêm dấu ' cho thấy người này cũng dễ nổi quạu, nhưng sau đó lại quên ngay. Một người biết nắm bắt những thứ bất ngờ, biết học hỏi, luôn tự tạo sự thoải mái cho bản thân.
    Nhìn chung, trong những khoảng thời gian gần đây, mọi việc đối với các hạ rất suôn sẻ, và dễ chịu, lâu lâu lại có những yếu tố làm cho các hạ khá hài lòng.
    Còn về chuyện tình cảm, chữ i cũng cách chữ iu khá xa vì còn thiếu chữ, nhưng chữ i cũng là bắt đầu chữ iu, cho thấy các hạ vẫn đang trông chờ một tình cảm sẽ đến với mình, nhưng tốt hơn hết, nên tìm những tình cảm xung quanh, nó đang ở đâu đó
    Phù, mới đầu tại hạ mở cái topic này chỉ có ý định trêu ghẹo mọi người, cuối cùng mình lại đi làm thầy bói thiệt. Mọi người chỉ nên đọc qua, rồi cười, nếu đúng, cũng nên nghĩ rằng, nó hên ghê, nói đại cũng trúng .
    Nothing can stop me from what I want.
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa, baby sẽ phá lệ bói thêm cho Thương Nguyên tuần này.
    Chữ THƯƠNG chỉ người luôn sống trong hoài cảm, là một người nhạy cảm, dễ bị môi trường xung quanh tác động, lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc, nhưng có thể chế ngự được. Người viết chữ luôn đi tìm cho mình cảm xúc yên ắng, yêu thích sự lãng mạn và cổ điển, có thể nói đây là một người thích sống trong quá khứ và kỉ niệm. Kỉ niệm đối với người này như một thứ không thể nào dứt ra khỏi cuộc sống. Bên cạnh đó, cảm nhận sự việc xung quanh một cách sâu lắng, luôn thích tìm hiểu, khám phá. Chính vì thế, nên người này có cuộc sống khá phức tạp, luôn bị phiền phức về chuyện tình cảm, dễ vui, dễ buồn, dễ giận, nhưng sẽ mau quên.
    Chữ THƯƠNG này cũng đã gắn một kỉ niệm rất đẹp với người này, một kỉ niệm rất êm ấm . Dù sao, cái tên của người này cũng đã nói lên phần nào cá tính, dịu dàng nhưng đầy tính cách, gai góc.
    Nhưng mà, các hạ muốn tại hạ bói về cái gì vậy?
    Nothing can stop me from what I want.
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thanks Baby! TN cứ ngỡ tuần sau mới được bà bói gieo quẻ kia. Đang thắc thỏm sợ cổ dài thêm mấy mươi mm nữa thì chưa biết sẽ ra sao? Hên ghê, mấy ai được phá lệ thế này đâu nhỉ?
    Nhưng vẫn còn được hỏi tiếp hả? Vậy TN sẽ suy nghĩ xem nên hỏi về vấn đề gì nhé? Có người nghĩ hộ rồi nhưng người ta nghĩ hộ thì để người ta hỏi hộ luôn nhỉ. (Em đấy, gatgu!) Hơn nữa, nhường chiếu chút để Đông phương Xì ta còn gieo quẻ tiếp cho những người đang chờ đợi...
    PS: Chữ thương là dành tặng em đấy, Baby! Kem kìa em, chắc không vì ăn hai cây kem mà đau họng đâu nhỉ? Ai đấy đừng có quên mua kem nha...

    Magic Blue
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Dạ chào thầy, thầy làm ơn bói dùm con 1 quẻ. Chữ "Lầm"
    Thầy nói mà xui xẻo, nói bậy là con dập thầy phù mỏ á

    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh

Chia sẻ trang này