1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dòng sông tha hương ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 14/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Dòng sông tha hương ...

    Chào box cuộc sống,

    Thuyền lại sắp đuoc đi công tác bên quê hương nữa rồi . Còn nhớ mới đây, chỉ 3 tháng truoc đây, nhớ mình còn lang thang khu dành cho dân tứ phương hợp chủng đa quốc Đề Tháng - Phạm Ngũ Lão . Gặp nhiều nguoi ở những nước mình có dịp sống qua, mới chợt nhận ra, bản thân mình chỉ là một dòng sông tha hương , chảy qua nhiều miền quê xứ người mà thôi .

    Hồi xưa , có một dịp Thuyền sống mấy năm trời bên trời Âu . Ấn tượng nhất phải nói là Paris .

    Ở bên Pháp họ có thật là nhiều phong tục khác lạ với bên Mỹ . Có thể nói, cái năm đó là một cuộc mạo hiểm đầy lý thú trong đời sống . Mỗi thứ Paris mang lại cho mình, đều là một kỷ niệm nhè nhẹ khó quên .

    Chẳng hạn , có một lần Thuyền quên với một em đầm kia cũng trên 30 , cái tuoi thật là đàn bà tính đó . Quen duoc một thời gian, hỏi nàng về riêng tư hôn nhân , đại khái là phải chăng đã từng married qua ? Thường nguoi đàn bà từng trải qua một thời hương lửa hôn nhân, mình có thể cảm nhận đuoc chuyện đó qua phong cách ve vuốt chan gối của họ . Nàng cuoi khe khẽ nhắc tôi : "Anh không để ý thấy tên em dài hơn tên của em gái em tới 2 cái ten khác nhau đó sao ?"

    Té ra, ben Pháp, phong tục của họ khác bên Mỹ mình . Moi khi lấy chồng, họ đổi họ và sau khi chồng chết hoac ly dị, dù họ có lấy chồng mới cũng không đuoc đổi họ của chồng truoc mà chỉ đuoc phép ghép thêm họ của chồng sau thôi . Vì vậy, đọc ngược tên dài của họ, mới de biết ngay nàng đã có 2 đời chồng rồi và khi date với tôi , nàng độc thân ...

    Hay có một lần, nàng dẫn tôi đi ăn tối ở nhà bạn nàng . Tôi gọi bạn nàng bằng tên sau khi duoc giới thiệu ở phòng khách . Cô bạn nàng cuời che miệng :

    "Chắc anh là ... Americano ?"

    Hỏi sao biết thì cô bạn nàng giải thích : "Bên Pháp chúng em, khi gap lần đầu tiên không ai gọi nguoi khác bằng tên cả . Xưng hô lịch sự khách sáo thôi . Bên Mỹ các anh thân mật quá " (Nàng nói bằng tiếng Pháp)

    Ah, tôi quên kể cuộc sống của tôi bên Phap nghe hén . Bên đó, tôi gặp nhieu nguoi mang cái ten rất ư là Viet Nam , thế nhưng, họ mắt xanh mũii lõ 100% và 3 đời nay đi lên tới ông cố cũng không có ai là nguoi VIet cả . Té ra, thửa xua cả 200 nam vê truoc, ai đó ben VN này dã sang lap nghiep bên Pháp và từ đó cái họ cái ten VN cứ bị luan lưu trong gìong họ đến nay . Nói tóm lại, huyet quan dân Tây có dòng máu Viet khá nhieu .

    Khi tôi về lại Mỹ, sau cái năm công tac ben Paris đó . Bạn bè bên Mỹ đều cảm thấy tôi thay đổi hẳn . Cuoc sống của tôi từ đó đến nay đã đuoc trang điểm thêm bằng 2 cái ưa thích : hoa và rượu !

    Ben Pháp, tôi học đuoc thêm cái thú, đi sang nhà bạn chơi thì mang hoa và mang rượu . Ruou và hoa là 2 đề tài thuong đuoc nói chuyen đến trong các buoi xã giao ....

    Và tôi học thêm đuoc nhiều các cách hôn khác nhau từ cái thành pho Paris đó . Hôn tay kiếu quý phái moi khi ăn tiec đám cuoi hay tiec lớn mặc đồ sang trọng . Moi tuan trong sở tôi làm ben Paris đều có một buoi ăn nhu vậy cả mới kỳ . Hôn má phớt qua khi chào hỏi nguoi thân . Và hôn lưỡi với người tình . Hình như nguoi Pháp có hàng tỷ kiểu hôn khác nhau để dien đạt tình cảm và sự quý trọng tôn thờ ....

    Ah, còn một cái khá lý thú . Khi Thuyền ra Hanoi kỳ vừa rồi, tuy chỉ có vài ngày, nhưng thấy một số nguoi o Hanoi, nhất là tầng lớp chú bác của mình, họ có ảnh huong văn hoá Pháp rất đậm mà chính họ cũng không biết . Nguoi Pháp rất coi trọng quần áo của mình . Họ xem quan áo tuom tất đàng hoàng đúng mode là mot sự tôn trọng nguoi khác chung quanh họ . Dù là đi xuong phố mua mot gói thuoc, họ cung mặc đồ lên vó cẩn thận . An uống cung vậy . Nhung nét này Thuyền thấy có sự overlap giua van hoá Hà Noi và Paris ...

    Thoi , chạy đi , bận cong viec rồi .

    Cho gui lời hỏi thăm đến các em xinh đep của box cuộc sống nhé ... Và các bro
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Lặn một hồi lâu lâu giờ lại thấy ngoi lên...như anh hùng Núp vậy
  3. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất câu này của bác thuyenxaxu " .... Yêu đi, sống đi, enjoy life đi, không ngày mai tận thế bây giờ"....... hihihihi....Yêu bác thuyen lắm cơ...!
  4. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Chả biết ss Thảo có quan hệ gì với bác Thuyền mà nhanh thía nhỉ?
    lâu lăm mới thấy bác Thuyen bon chen sang box CS
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Welcome back, bro. !
    Lâu lâu không được thấy những suy nghĩ của anh Thuyền về Cuộc sống nhỉ ? CS bây giờ hơi khác trước, không biết thuyền còn dám đậu lại không ? ( nhiều em mới xinh xắn nhưng ghê gớm lắm)
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 16/04/2007
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0

    Nhầm, ko đang nhập nên e***-> reply :H
    Được ommi00844 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 16/04/2007

Chia sẻ trang này