1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dòng sông xưa

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi soliglacier, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soliglacier

    soliglacier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông xưa

    " Con không thể Hai lần tắm ở Một dòng sông "
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tớ bổ sung thêm: ... nhưng con có thể quay trở lại để tắm ở nơi đã từng là dòng sông đó!!!
    Cuộc sống luôn tiếp diễn, không có cái gì giữ nguyên! Và câu nói của Hêmôcrit cũng vậy!
  3. DTRekable1

    DTRekable1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ________________ ?!

    Soliglacier! " Con không thể tắm Hai lần ở Một dòng sông "
    Nhưng cả bạn và tôi, ai chẳng ao ước có một lần về lại dòng sông xưa cũ của riêng mình, để được tắm trong những hồi ức và kỷ niệm của một thời, để được tìm lại mình : Trong sướng vui, buồn khổ; Trong yên ổn, bão dông ...
    Tôi muốn Hai lần tắm ở Một dòng sông.
    ****************
    Có ai đó sẽ không bước lại con đường mình đã từng đi, nhưng có phải, đến một ngày và một phút giây nào đó, tâm tưởng ấy lại lần tìm về những bước đã qua, trên con đường mà
    chân ta không bao giờ trở lại, con đường Thời gian, con đường Năm tháng.
    Hãy đến bên dòng sông của mình, một mùa Trăng " Băng giá" và lắng nghe : Sotana of 27 in ..."Moonlight",I. Adagio Sostenuto !

    Rek

Chia sẻ trang này