1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông tà, cớ sao bi kịch?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lamvohoa, 24/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Theo truyện của KD thì không hề có việc "Lão đã khéo léo lập mưu để họ Châu đọc toàn bộ Chân Kinh cho Phùng thị để nàng ghi nhớ và viết lại cho lão" và cũng không phải "Quá mong mỏi có được bí kíp Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Dược Sư đã lập mưu bắt giam sư đệ của Trung thần thông Vương Trùng Dương là Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông", tác giả bài viết chỉ vì muốn nhấn mạnh 02 chữ "bi kịch" , rồi lại "bi kịch chưa chấm dứt"....nên đưa ra dẫn chứng minh hoạ sai cả trật tự thời gian, sự việc => cả đoạn "Có được Chân Kinh nhưng đánh đổi bằng sinh mệnh của người vợ mình hằng yêu quý, tưởng như đó đã là bi kịch. Nhưng bi kịch chưa chấm dứt. Hai đệ tử của lão là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong đã lấy cắp quyển hạ Cửu Âm Chân Kinh và trốn đi." đều trật lất. Theo truyện của KD thì việc HDS giam (lỏng) Lão Mgoan đồng ở đảo Đào hoa là việc xảy ra sau cùng so với các viêc kể trên, khi đó mục đích lấy CÂCK chỉ còn là để tế vợ mà thôi vì HDS rất thương tiếc vợ mình. Sự viêc xảy ra trưóc tiên là đấu game với CBT, CBT thua thì phải cho Vợ HDS đọc sách, vợ HDS đọc và nhớ được để sau chép lại cho chồng chứ không có việc "họ Châu đọc toàn bộ Chân Kinh cho Phùng thị", khi HDS có được 01 cuốn (cuốn Hạ) đó thì vợ HDS vẫn chưa chết => "Có được Chân Kinh nhưng đánh đổi bằng sinh mệnh của người vợ mình hằng yêu quý, tưởng như đó đã là bi kịch" là sai và đưong nhiên "Nhưng bi kịch chưa chấm dứt" cũng sai nốt vì việc THP, MSP ăn cắp cuốn Hạ CÂCK trốn khỏi đảo Đào Hoa là khi vợ HDS vẫn còn sống, sau khi bị mất CK rồi, vợ HSD cố nhớ lại để chép lại cho chồng nhưng 01 là đọc đã lâu, 02 là do sức khoẻ (mới sinh Hoàng Dung) nên bán chép lại lần sau không đầy đủ (sau QT do có miếng da của THP- lấy được từ MSP) mới có thể bổ sung được những chỗ thiếu sót đó) và vì cố gắng quá sức trong khi sức yếu nên mới chết. CBT chỉ vì tính ham chơi và nói đùa không đúng lúc nên mới chuốc hoạ bị giam cầm ở đảo Đào Hoa nhiều năm vì khi vợ HDS mới chết, HDS đang rất đau buồn vì vợ chết thì lại nói đại ý là chết cũng tốt vì như vậy HDS lại được rảnh để đi chơi,...HDS cho là vợ mình chết vì CÂCK nên càng giận và mới bắt CBT để lấy cho được CÂCK để đốt tế vợ chứ khi đó không phải muốn lấy để luyện nữa (và thực tế là HDS chưa bao giờ luyện CÂCK). Xạ điêu anh hùng truyện của KD là như vậy đó, bạn cứ đọc lại cái đoạn bôi vàng rồi nói coi cái bài viết kia nó hay ho chỗ nào.
  2. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    Chào bác, cho em hỏi tự nhiên mà CBT dẫn xác đến chơi Game với HDS chăng? Có phải là mưu của Đông Tà ko?
    Có phải tự nhiên mà CBT đọc cho Phùng Thị chăng? (Có bít đây là Phùng thị thông minh đọc xong nhớ hết?)
    Có phải tự nhiên Phùng thị lại nặn óc ra nhớ mà viết lại cho HDS chăng?
    Vậy có đúng là lão HDS tham mà thâm đúng không?
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
  4. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    cái lão đông tà này phải nên dôi tên mình là họ Đổ tên Thừa mới đúng. tất cả bi kịch của lão là do lão tự gây ra nhưng toàn đổ cho kẻ khác. vợ lão do chép cữu âm chân kinh cho lão mà bị chết lẽ ra lão phải tự trách mình nhưng lão lại đổ thừa cho Châu Bá Thông mang chân kinh đến nên vợ lão mới chết, cái này đúng là ác giả ác báo. Nếu lão không tham của người khác thì đâu có gánh nghiệp chướng như vậy. khi hai đệ tử Trần huyền phong và Mai siêu phong chôm cữu âm chân kinh mang đi cái này do lão cấm đoán tụi nó yêu nhau quá, tính tình lại thâm trầm cổ quái và độc ác nên tụi nó sợ phải "chà đồ nhôm" mang đi. lão này thay vì trách mình lại giận cá chém thớt đánh gảy giò và đuổi toàn bọ đẹ tử đi mặc dù họ chẳng có lổi gì, đúng là hành vi của kẻ điên. khi được tin con gái lão chết cùng một chỏ với Quách Tĩnh lão không biết tự trách mình vì cấm đoán con gái lấy người nó yêu mà gây ra bi kịch này mà lại đi trách ngược giang nam thất quái người chẳng có chút lỗi gì cả. có lẽ lảo nghĩ trên đời lão làm việc gì cũng đúng là người tinh thông nhất thiên hạ, lão nhổ vào đạo lý của người xưa nhưng lại tìm mọi cách chôm chĩa cữu âm chân kinh của người xưa viết lại. nếu hoàng lão tà mà sống ở thời bấy giờ có lẽ Tâu Quỳ chính là nơi hợp với lão nhất
  5. macdai_40

    macdai_40 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thế nên có một tri âm là điều khó :))
    nếu đặt vào hoàn cảnh của HDS tôi thấy đây là một con người lạc quan tràn đầy niềm tin. Dù hoàn cảnh thế nào hãy sống là chính mình,sao phải nghe sự đàm tiếu của thiên hạ chứ,mặc dù ông cao ngạo và có một chút gì đó "điên khùng" nhưng như SP nói" Đừng bao giờ coi thường sự điên dại của có tài"
    HDS số một[r2)]
  6. thanhthanh04

    thanhthanh04 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    7
    sao bác lại bảo ông ấy ương ương gàn gàn @@

Chia sẻ trang này