1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông Tà Hoàng Dược Sư

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi sniper_nguyen, 30/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hè, đệ cũng thích Đông Tà với Tây Cuồng đây. Xưa nay đệ ghét nhất là bọn tự xưng danh môn chánh phái đấy. Thiên hạ này làm quái gì có môn có phái nào mà lúc nào cũng là chánh được. Thế mà cũng bô bô cái mồm, làm như hay lắm. Cứ Tà với Cuồng như Hoàng Dược Sư với Dương Quá là đệ chịu hết mình. Người thiên hạ nói gì, đề cao cái gì, bảo cái gì đúng, bảo là mình sai cũng kệ xác chúng nó. Thích sống thế nào, sống vì cái gì quan trọng với mình, có ý nghĩa với mình, đó mới là sống. Như lão HDS dám bỏ mặc đất nước mà ngao du sơn thủy. Như DQ sống đời mình chỉ vì chữ tình với TLN mà từ chối ko giúp QT trấn thủ Tương Dương và đi quy ẩn. Đệ kết cái lối sống rất chủ động, rất tự do, rất tự nhiên, và thừa bản lĩnh của những người như thế.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  2. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ xin góp đôi lời về Đông Tà Hoàng Dược Sư:
    Hãy xem những suy nghĩ, lời nói, hành động của những đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư kể cả những người đã bị ông đối xử rất bất công như Lục Thừa Phong, Khúc Linh Phong, Phùng Mạc Phong (phải chịu tàn phế bởi lỗi của người khác: Sư huynh và Sư tỷ của họ là Trần Huyền Phong & Mai Siêu Phong) thì có lẽ sẽ thấy HDS đáng được nể trọng hay không ngay thôi: Dù không còn ở Đào Hoa đảo nữa nhưng không một ai trong số họ có ý oán thán Sư phụ mình cả, khi nói về ông đều thường hay dùng hai chữ "ân sư", nếu có kẻ nào dám động đến hay nói xấu Đào Hoa Đảo chúa trước mặt họ thì chắc mọi người đều biết rồi chứ?
    - Mai Siêu Phong thì dám chịu chết để đỡ chưởng thay HDS.
    - Phùng Mạc Phong khi nghe Lý Mạc Thu dám nói những câu vô lễ về HDS thì lúc đầu cũng vẫn nói năng rất lịch sự (LMT cũng phải khâm phục khi thấy dù HDS đã đối xử rất dã man với đệ tử nhưng đệ tử vẫn một lòng yêu kính thầy như vậy) nhưng sau thì để bảo vệ oai danh của ân sư mà bất chấp mình là kẻ tàn phế mà đã quyết tử để đánh một trận mà LMT phải khiếp đảm (về thực lực thì PMP chắc khó có thể bằng/hơn LMT).
    - HDS sau khi đã đối xử bất công với các đồ đệ cũng đã có hối hận, sau có truyền thụ võ công cho con gái Khúc Linh Phong là Cô Ngốc (vì Khúc Linh Phong đã chết); cho Lục Thừa Phong được truyền võ công Đào Hoa đảo cho con trai (trước đó Lục Thừa Phong đâu dám truyền võ công đã được học tại Đào hoa đảo cho con khi chưa được "ân sư" cho phép mà phải cho con đi học võ công của người khác dù biết thứ võ công đó không thể sánh được với võ công của Đào Hoa đảo!), xá tội cho MSP và vẫn coi MSP là đồ đệ,.v.v...
    Đó là vài chi tiết mà chưa thấy được quý hữu nào đề cập đến ở trên đấy.
    lehongphu@ttvnonline.com
    Được sửa chữa bởi - lehongphu vào 06/05/2002 23:47
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bác lehongphu viết rất hay, xin kính bác một ly
    Thực sự em cũng muốn viết cho bạn Saint81 rõ rằng HDS vẫn có những điểm đáng kính trọng nhưng vì đọc AHXĐ, TĐĐH đã cả 10 năm nay, quên khá nhiều nên không dám nói bừa => may quá, có bác phân tích hộ, xin kính bác ly nữa

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  4. Pocahontas

    Pocahontas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    dung` co ai che HDS. Con nguoi` nhu vay moi dang' cho moi nguoi yeu thich. Mot ca' tinh cuc ky` doc dao', mot tam hon lang man, voi tinh yeu chung thuy, biet thuong thuc cai dep. Con gi` hon nuaCon nguoi ai cung co cai tot va cai xau. Nhung mot nhan vat nhu HDS o tren truyen se lam noi bat quyen sach, o ngoai doi` se khiennguoi` ta suot doi` ko quen. Song phai nhu vay chu', dau the nao`nho` nho` nhat nhat nhu may nhan vat chinh dien, chan ngat, te nhat va cung'nhac ve tam hon
    your lover
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá , các huynh phân tích cạn hết cả rồi , chẳng còn gì nữa , nhưng nên nhớ 1 chi tiết này nữa , chỉ có HDS là tán thành việc Dương Quá yêu Tiểu Long Nữ thôi nhé . Tóm lại HDS là người tâm địa hẹp hòi , nhưng phóng khoáng cực kì , tiêu dao tự tại , nóng nảy , chung thuỷ và rất trọng tình nghĩa , về bản chất , ông vẫn là người quân tử , hẳn các huynh còn nhớ cuộc so tài giữa HDS và Châu Bá Thông kéo dài 15 năm trên đảo Đào Hoa không ??? Cuộc chơi đó cũng thể hiện khá rõ tính cách của ông đấy , quyết không thừa lúc người ta gặp nguy mà đục nước béo cò , Ý kiến của tại hạ chỉ có vậy thôi !!!!

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này