1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông Tà - Một nhân tài trong các nhân tài

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi executive, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thế bác Rô sờ rét là "chuẩn mực" hả bác?
    Em thì em CHẢ....
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đồ gàn suốt ngày đời đục ta trong đời say ta tỉnh như chú thì đừng cố gắng tìm hiểu ý nghĩa những gì anh nói, vì đằng nào thì chú cũng chẳng hiểu được đâu.
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ, đùa tí, bác này nóng quá
    Em vốn gàn nhưng chẳng phải... đồ. Ngoài mấy chỗ trong em cũng có chỗ... đục. Em thì thích say nhưng bác quý, chụp em cái mũ như hai phần trước thì tỉnh hay không, tự em biết vậy.
    Em cố tìm hiểu ý nghĩa nhưng bác viết thiếu nhiều dấu câu quá, thành ra có khi chỗ nọ xọ chỗ kia.
    Kiếu bác, em cũng sợ "chạm" bác lắm!
    ..............
    Đông Tà "luôn duy ngã độc tôn", ai cũng thấy thế. Nhưng thực sự trong ngũ bá, ông này luôn kính trọng và bội phục tài năng Vương Trùng Dương là sô một (sự thật hiển nhiên). Với Nam Đế và Bắc Cái thì ngang nhau về tài năng còn Tây Độc thì Lão Tà ghét ra mặt.
    Được cái thua nhưng sẵn sàng nhận, tâm phục khẩu phục. Xem đoạn Tây Độc phát điên quần cho Hoàng Dược Sư bại trận, lúc nhận thua, trông lão Tà tội nghiệp quá...
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Đông Tà "luôn duy ngã độc tôn", ai cũng thấy thế. Nhưng thực sự trong ngũ bá, ông này luôn kính trọng và bội phục tài năng Vương Trùng Dương là sô một (sự thật hiển nhiên). Với Nam Đế và Bắc Cái thì ngang nhau về tài năng còn Tây Độc thì Lão Tà ghét ra mặt
    -------------------------------------------------------------
    Ghét thì cứ ghét nhưng trọng gia thế TĐ vẫn hơn BC : khi BC và TĐ đến hỏi cưới HD cho con và đệ tử của mình, lúc đầu ĐT ngả về ÂDK hơn QT mà 1 trong những lí do là QT gia thế kém hơn (tất nhiên ÂDK mới nhìn đã thấy con nhà quyền quí hơn rồi : nho nhã, lanh lợi lắm kẻ theo hầu )
  5. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Không phải là bênh cho Hoàng Đảo Chủ nhưng nếu đứng trên phương diện của 1 nguời cha có đứa con gái cưng (lại bị mồ côi mẹ từ thủa lọt lòng) thì cũng muốn nó được sung suớng. Bỏ qua vấn đề lòng dạ của Âu Dương Khắc so với Quách Tỉnh thì gia cảnh của Âu Dương Khách dù sao trông cũng sáng sủa hơn. Hoàng Dược Sư là cha thì cũng muốn con mình vào nơi môn đăng hộ đối lại đẹp trai hơn là anh chàng phiêu bạt trên răng duới cần tăng dân số. Hơn nữa Âu Dương Phong là nhất quyết chống lưng cháu mình (đúng hơn là con tư sinh) còn Hồng Thất Công thì có cuới xin xong rồi thì ông ấy cũng như con rồng thấy đuôi mà chẳng thấy đầu. Chắc Hoàng Duợc Sư lo là lỡ có chuyện gì lớn thì dù sao con mình lấy Âu Dương Khắc cũng có chỗ dựa lớn hơn (cho Hoàng Dung).
    Cái hay của Kim Dung là ***g vào những hoàn cảnh đời thường như thế này nên những câu chuyện của ông đều dễ đi vào lòng người. Bái phục
    Còn bác nào nói là Hoàng Dược Sư ôm đồm nhiều quá nên võ công không cao thì điều này cũng đúng nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Nếu ông chuyên tâm hơn thì ta cũng không biết là ông có ăn được ba cao thủ kia không. Dục tốc thì bất đạt, nhất là trong võ công. Hơn nữa rất nhiều môn võ của ông cũng xuất phát từ các sở thích cầm kỳ thi hoạ của ông. Chắc gì nếu không chuyên sâu về các môn này thì ông có thể sáng tạo ra võ công hay hơn. Hơn nữa nếu không có kỳ môn độn giáp thì thử hỏi ông có làm mấy cao thủ kia nể phục không. Việc cuối cùng là có nhiều sở thích như ông mới làm cho cuộc sống của ông thêm hứng thú chứ nếu chỉ có võ công không thì chắc đã thành Âu Dương Phong thứ hai rồi.
    Vài dòng lạm bàn thêm. Hoàn toàn không có ý tôn sùng, chỉ là đọc chuyện mà thấy kính phục cái đáng kính phục thôi.
  6. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Phục làm đex gì lão Hoàng Dược Sư, trong truyện mình ghét nhất lão này. Đã gọi là Tà, không theo lễ giáo mà kén rể thì lại đòi Môn Đăng với chả Hộ Đối. Tỷ võ thua Vương Trùng Dương không lấy được Cửu Âm Chân Kinh, lại đi lừa Châu Bá Thông để lấy thì khác gì Âu Dương Phong đâu. (Âu Dương Phong còn dám đến tận Trùng Dương Cung để lấy - Chân Tiểu Nhân. Lão Đông Tà là Nguỵ Quân Tử). Lòng tham CÂCK của lão không chừng còn kinh hơn Âu Dương Phong. Khi bị Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong lấy cắp cuốn kinh, hắn cắt gân chân hết đám đệ tử rồi đuổi đi. ---> một hành động vô nhân tính nhất trong bộ Anh Hùng Xạ Điêu. Người ta nói SƯ PHỤ là làm sư như phụ mẫu, nỡ lòng nào chặt chân làm tàn phế những đứa con vô tội của mình rồi đuổi khỏi nhà? Thử hỏi, nếu là bây giờ, có ông nào bị con trộm đồ bỏ nhà đi bụi lại đem tất cả mấy đứa còn lại ra chặt chân đuổi đi thì hắn phải chịu bao nhiêu năm tù? Chịu bao nhiêu sự phỉ nhổ?
    Hơn nữa, nếu lão không tham Chân Kinh tới mức ra ngẩn vào ngơ thì vợ lão làm gì tới mức viết lại kinh mà hao tổn tâm lực qua đời. Sau mấy năm, vợ lão chỉ còn nhớ đuợc chút chút, thế mà lão ấy thúc cho phải cố nặn óc ra mà viết thì chết là phải. Đừng nói bà ta tự nguyện. Tự nguyện không bao giờ vì cố nhớ mà hao tổn tâm lực chết đi được. Chỉ có cố quá đâm ra hồ đồ, chưa thấy ai tự cố nhớ mà chết được hết. Có người vợ như thế mà để chết thì thật là vô phúc cho bà ta gả vào nhà họ Hoàng. Sau này có nhớ với chả thương thì làm đex gì cho đời.
    Đến đoạn sau này ngũ bá chỉ còn mỗi Lão là nguyên vẹn thì lão làm gì? Đi du sơn ngoạn thuỷ. ặc ặc. Mồm thì xoen xoét yêu nước mà khi Nước mất nhà tan, đi đâu cũng thấy dân chúng lầm than, bá tánh kêu khóc mà lão ấy còn hứng đi ngắm cảnh. Thế mà khi Quách Tương kể tên Hoàng Dược Sư là một vị anh hùng, thằng Dương Quá lại bảo: "cũng đúng". Cái này thì đúng là bái phục.
  7. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    haha, ông anh phải công bằng chứ. ai chả có chỗ yếu kém. Lão ta ghét lễ giáo nhưng vẫn muốn môn đăng.. chứng tỏ lão ta vẫn là người bình thường (thời đó). lấy cửu âm ở lão ngoan đồng đó là thông minh+ lonhg tham nổi lên : ai ngu như tây độc (binh bất yếm trá). cắt gân chân đệ tử---> làm theo lời dạy tiền nhân: ta thà phụ người, ko để người phụ ta.. lão khiến vợ chết, phải thôi, tam tòng tứ đức--> cổ nhân chi thoại há sai ngoa.. hi`hi`, còn vụ yêu nước thi` chắc là lão này nổi tiếng tà rồi, cứu nước thì già rồi cứu thé nào đươc, mà tớ nghĩ là lúc đó quần chúng có ủng hộ quách tỉnh (lợi ích tập thể ko đi cùng lợi ích cá nhân)gì đâu, thế mới thua. ...đoạn này chịu, . nhưng mà hoàng lão tà thực ra là làm những việc người khác đã làm, thực hiện các việc tiền nhân có đẻ lại câu cú het đó chứ. nên thien tài thì ...hi`hi`
  8. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    >>> Bổ sung : Thanh Đa thập bộ cước và Ngô Quyền khoái hoạt đao
  9. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này tôi mở ra là để các bạn bàn luận một cách nghiêm túc về Đông Tà Hoàng Dược Sư chứ không phải để spam mấy cái chuyện nhảm nhí. Vậy xin mấy người rỗi việc ra chỗ khác chơi, đừng đem rác ra xả bậy chỗ này. Cũng xin mod box Kiếm Hiệp để mắt dùm.
    Tôi rất hoan nghênh các ý kiến khách quan cũng như chủ quan của các bạn khác. Chuyện của Kim Dung tiên sinh được rất nhiều người đọc và thưởng thức, mỗi người có một cách cảm thụ nhân vật khác nhau. Nghe mỗi người phân tích thì ta lại học thêm được 1 chút về cách nhìn người.
    @ Kamezoko: Tôi thấy cách phân tích của bạn cũng hợp lý. Tôi phục cái tài của Hoàng Đảo Chủ vì tôi thấy nó khá tổng quát nhưng lại không bất nhân(Như tài của Tây Độc trong việc huấn luyện và lai tạo rắn rít thì cũng là tài nhưng lại độc ác). Tuy nhiên tôi cũng không đồng tình với cách xử xự của ông ở nhiều hoàn cảnh. Tôi đồng ý với bạn về chuyện đuổi đệ tử khỏi sư môn sau khi làm họ tàn phế. Tuy nhiên Kim lão gia có đề cập là tuy bị sư phụ đuổi mà họ không bao giờ oán trách nửa lời. Vậy có nghĩa là Hoàng Dược Sư phải xử sự như thế nào trong đời thường khiến cho đệ tử phải khâm phục và kính trọng ông như thế. Tất nhiên tôi không phủ nhận sự tàn nhẫn trong cái hành động mù quáng ấy. Chính Hoàng Dược Sư sau này cũng nhìn ra cái sai thời trẻ của mình và cũng có những hành động sửa sai (thu nhận cô Khùng, cho phép đệ tử truyền võ công cho con cái).
    Chuyện ông ta cho mình là Tà mà vẫn bám vào cái gọi là Môn Đăng Hộ Đối thì tôi đã giải thích ở trên. Chuyện này là do thương con gái Hoàng Dung, không muốn lấy để con phải lấy chồng nghèo mà ra. Tất nhiên đây là do tôi suy diễn ra, nếu ai thấy không hợp lý thì xin đưa ý kiến phủ nhận.
    Về chuyện cứu dân độ thế thì cái này tôi cũng không biết giải thích sao. Từ đầu đến cuối chuyện, tính Hoàng Đảo Chủ là tương đối nhất quán. Ông chỉ muốn xa chốn thị phi, không màng chính sự. Nếu không thì tại sao ông bỏ ra Đảo Đào Hoa làm gì. Rất nhiều người trong thế hệ đó bất mãn với triều đình thối nát nên đúng là họ phủi tay đứng nhìn. Tuy nhiên tôi đâu có nói ông là đại anh hùng đâu, cái này thì ai cũng biết là ba vị kia đều thua xa Bắc Cái. Tôi chỉ đề cập đến cái tài của Hoàng Đảo Chủ thôi.
    Nói gì thì nói, tôi rất hứng thú với bài phân tích của bạn. Những điều bạn nói rất kỹ và thuyết phục.
    Xin các cao thủ cho thêm ý kiến.
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nếu một người bình thường như Quách Tĩnh khi thấy tấm áo nhuộm máu của các thầy mình có đau lòng không?!
    Cái duy ngã của Đông Tà ở chỗ ông ta không thèm giải thích vì thiên hạ nghĩ sao.. mặc kệ.
    Tớ thích lão Tà ở chỗ này.
    À, mà bác vinhattieu kiến thức uyên thâm sao không vào chỉ giáo nhỉ? Biết đâu có ý hay!

Chia sẻ trang này