1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông Tà - Một nhân tài trong các nhân tài

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi executive, 15/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    À, mà bác vinhattieu kiến thức uyên thâm sao không vào chỉ giáo nhỉ? Biết đâu có ý hay!
    ------------------------------------------------------------------------
    Cái ông đồ gàn đời say ta tỉnh muốn tìm tiếng nói chung với ông nước đục rửa chân đây
    Thực ra k phải HDS chê QT do k môn đăng hộ đối (xét về nhân thân QT & ÂDK thực ra chẳng hơn kém nhau mấy) mà chê gã trâu nước này khờ quá.
    HDS tự cao vời bản lĩnh trùm đời: cầm kì thi hoạ ,võ công, mưu cơ...cái nào cũng giỏi cũng tài ,cái gì gắn đến ông ta cũng phải đạt đến độ tinh tế tuyệt vời. Vậy mà HD , người mà ông thương yêu nhất ,sản phẩm mà ông đắc ý nhất là kết tinh những gì ông yêu thích nhất lại chăm chăm đi theo, khăng khăng bảo vệ cái gã vừa ục ịch vừa....đần thì làm sao ông ta vui cho nổi. Đó là chưa kể bên cạnh lại có ÂDK tài mạo tót đời phe phẩy quạt bên cạnh càng làm cho ông chán ghét cho cái cảnh :bò ăn hoa mẫu đơn mà ông sợ sẽ xảy ra. Vì vậy trong dở HDS chọn cái (theo ý ông) ít dở hơn : ÂDK tuy hạnh kiểm xấu (mà ông ta có khi lại khoái) nhưng hào hoa phong nhã hơn QT thấy rõ.
    Điều này chỉ thay đổi 1 chút khi QT chống cự được khúc tiêu của ông-điều mà chỉ có người tinh tế ,thoát được lối mòn tư duy mới làm được thì suýt nữa ông đã nhận QT làm rể ngay lúc đó rồi. Tiếc thay cái gã đần này bỏ lỡ cơ hội tốt đó.
    Tóm lại: cái tà mà HDS lớn quá ảnh hưởng cả cái cách kén rể. Người ta kén rể cho con, vì hạnh phúc của con thì HDS kén rể cho mình ,phù hợp những gì mình có. Giàu nghèo hay môn đăng hộ đối chỉ là cái cớ mà thôi. HDS là điển hình cho tính tự yêu mình trong truyện KD.
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ, lão mabun sau này kén rể chắc "ác liệt" lắm!
    Hôm ấy nhớ mời tớ một chén nhé!
    Thế "đời say, ta tỉnh" là gàn hay "đời tỉnh, ta say" mới gàn?
    (Duy ngã với duy túy và duy chỉ có mình em, người yêu ơi!") Bảo đảm câu này làm bác sướng tê người
  3. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bác Mabun phân tích thế này thì nếu HDS có đọc thì cũng phải vỗ đùi khen phải. Hay vật. Đúng là Kim Dung lão tiên sinh có ý này khi viết đoạn tỉ võ kén rể. Có lẽ tôi có ý bênh HDS nên cố tình không nhìn ra.
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Hơ hơ hơ, lão mabun sau này kén rể chắc "ác liệt" lắm!
    Hôm ấy nhớ mời tớ một chén nhé!
    Thế "đời say, ta tỉnh" là gàn hay "đời tỉnh, ta say" mới gàn?
    (Duy ngã với duy túy và duy chỉ có mình em, người yêu ơi!") Bảo đảm câu này làm bác sướng tê người

    ---------------------------------------------------------------
    Dù rất muốn nhưng chén rượu "kén rể" tại hạ k thể mời bằng hữu Lí do đơn giản thầy bói nói số tại hạ sau này chỉ có con trai (kể cả 5 đứa) . Vậy mà chén rượu "kén dâu" bằng hữu chắc cũng nhịn luôn như tại hạ vì bọn chúng tự kén vợ cho bản thân chứ có cầ phụ mẫu (vẫn lời thầy bói)
    Hỡi ơi ! câu Duy ngã với duy tuý và duy chỉ có mình em cũng sai bét nốt duy ngã duy tuý thì đúng rồi nhưng duy chỉ có mình em phải xét lại : anh hùng nan quá mĩ nhân quan, tại hạ k phải anh hùng thì qua sao nổi mấy cái "quan" này .Đàng cố mà leo cho đến khi gặp cái "quan" cuối cùng mà thôi.
    Đâu được như bằng hữu có được hồng nhan tri kỉ là KIM LIÊN bên báo chí truyền thông. Vậy tại hạ chỉ cúi đầu ngưỡng mộ cung hỉ bằng hữu và chờ chén rượu mừng mà thôi
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, xỏ lão nào coi bộ khó hỉ?
    Ặc, đám con bác đúng là "đặt đâu cha mẹ ngồi đấy"!
    Vụ em Kim Liên thì xin bác, em hốt lắm, em cóc phải anh hùng cớ gì thích vượt "mĩ nhân quan" đển rồi "nan quá". Em khoái ngắm hơn để rồi bất thình lình "ra chiêu" hạ cô ưng ý nhất đem về!
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Vụ em Kim Liên thì xin bác, em hốt lắm, em cóc phải anh hùng cớ gì thích vượt "mĩ nhân quan" đển rồi "nan quá". Em khoái ngắm hơn để rồi bất thình lình "ra chiêu" hạ cô ưng ý nhất đem về!
    --------------------------------------------------
    Con bọ ngựa rình con ve biết đâu có con sẻ vàng sau lưng. Lại có câu : ghét của nào trời trao của đó. Nếu k phải oan gia sao lại gặp nhau ngõ hẹp .Ngày xưa trâu đi tìm cọc, ngày nay gỗ chạy quanh cưa
    Đồ gàn chắc thừa hiểu những điều trên rồi. Từ đó suy ra : Kim liên có duyên phận với always_say_love là k thể chối cãi. Cung hỉ cung hỉ ,xin đợi chén rượu mừng Chén này k thể k uống
  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai!
    "Bần tăng" thích đủ thứ nhưng đâu dám...
    "Cọc" này chưa biết chừng như bác nói, có thể lắm. Nhưng nào em đã biết ngô, khoai ra sao mà đòi "cọc chạy quanh"!
    Chén này dứt khoát uống nhưng uống với ai thì còn chưa biết! Chẳng phải lão Tà ban đầu cũng từ chối Quách Tĩnh đấy sao?
  8. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0

  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Oé, không ngờ 2 pác mabun và alway_says_love chiến bên kiếm hiệp cốc này.
    Đọc AHXĐ thì em chả khoái HDS tẹo nào cả, chỉ khoái Hồng thất công thôi. Nhưng khi đọc Thần điêu thì em lại thấy thích chả. Nhất là cái đoạn chả kết nghĩa huynh đệ với DQ.
    Con trâu có sừng như thế lại bớt mất hàm răng, con ngựa đủ hai hàm răng lại ko có sừng. Còn con người ta cứ tự hào là thông minh ra giúp đời như trâu, ngựa. Phần đông chỉ dùng cái thông minh để hại kẻ khác, phụng sự riêng cho bản thân, gia đình. Rồi nếu ngày nào đó, họ được người ta xu phù, họ trở nên tự cao tự đại, tự thần thánh hoá lấy mình, yêu kẻ nịnh bợ, ghét kẻ thật thà, xúi nguyên giục bị, để thiên hạ chém giết lẫn nhau, gây tang tóc cho đời, thế mà họ đâu có biết.
  10. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác alway_says_love là người thì bác ko thể hiểu được tiếng chó sủa đâu, đừng đề nghị việc khó quá thế

Chia sẻ trang này