1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dòng tâm sự " Ghe matxa y tế - Phương pháp chiều chồng"

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi aquamc, 16/09/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aquamc

    aquamc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2014
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Chia sẻ tâm sự!

    Hiện tại làm việc tại công ty đang giờ nghỉ trưa gõ vài chữ cho đỡ chán, hơn thế nữa cũng muốn chia sẻ, "chém gió" tám chuyện với các Mẹ cho vui để giảm căng thẳng đầu óc ^^. Không rõ các Mẹ kiểm soát
    "buộc" chồng như nào chứ một người vợ như mình cảm thấy mấy người dân công sở hay có cái "Thói" "bồ bịch" thỉnh thoảng đi massage thư giãn, đánh tan căng thẳng...hix hix, rồi lại 1 loạt tệ nạn vác về nhà. Bản thân mình cứ phải có cái cách riêng của bản thân để kiểm soát chồng ở nhà, chứ hở ra, mất lúc nào không biết

    Vợ chồng mình sống với nhau cũng được 13 năm và có 2 mặt con, cô con gái đầu hiện tại đang học lớp 6, đứa con trai thứ 2 thì hết năm được 2 tuổi. Việc làm hàng ngày của hai vợ chồng cũng rất bận, tuy nhiên mái ấm của mình thực sự mình rất trân trọng.

    [​IMG]
    ghe matxa y tế - diệu kế giữ chồng
    Chuyện là thế này chồng mình mới được đề bạt thăng chức, vì vậy công việc cũng rất nhiều, còn sử dụng ngồi máy tính, bàn giấy nhiều bởi vậy rất căng thẳng. thực sự mình lo ngại là chồng mình thời gian ấy ít chơi với con hơn, về nhà là lại cái kiểu cau có mặt mày. Khi nằm ngủ lúc nào cũng co 1 bên…Những biểu hiện làm mình hoài nghi ông ý có j j lừa dỗi mình. Mình cũng tâm sự và hỏi han, ông chồng mới bảo là cảm thấy nhức toàn thân, đau cổ, đau lưng, đau mọi chỗ nhưng ngại chia sẻ với vợ vì sợ vợ lo lắng ( hâm thế chứ…)

    Mình dẫn chồng đi khám thì được kết luận bị thoái hóa cột sống . Và còn nhận được lời khuyên của bác sĩ nên phối hợp điều trị đông y tại gia đình. Chồng mình sử dụng thuốc tây khoảng 1 thời gian sự hiệu quả cũng không tốt cho lắm, Nhưng mình thấy thuốc tây nếu dùng lâu sẽ không tốt nên chuyển qua sử dụng thuốc Bắc cho anh uống, mong muốn gặp thầy gặp thuốc, biết đâu lại được.

    Mình thực sự lo lang nên cũng mình cũng tìm tòi, tìm hiểu nhiều nới cũng như tham khảo trên trang web sức khỏe xem có hướng nào cách giải quyết giúp chồng không. Cũng thật may mắn cái hôm đi tụ tập lại lớp phổ thông, một người bạn chia sẻ hồi xưa cũng có những biểu hiện bệnh giống ông xã mình, và hiện tại đã khỏi. cô bạn đó cũng hướng dẫn vài quy trình tập luyện ở nhà và đưa ra cho mình cách ăn uống và điều trị bằng công nghệ Nhật Bản.

    Mình nghĩ sẽ có sự mới lạ, thành ra bà í dùng ghe matxa trị liệu của Nhật Bản.Thực ra mình cũng chưa thực sự tin, nghe chỉ để biết thôi, về nhà cũng chui lên mạng tìm hiểu xem ghế massage nó ra sao, có những thương hiệu gi, có thực sự tốt không…tìm hiểu một lúc cũng thấy ok, tác dụng của ghế massage cũng được nhiều người khen, các mẫu model phong phú, có nhiều review tích cực nên mình cũng tò mò.

    Để cụ thể hơn mình đã gọi lại cho cô bạn để hỏi ,tìm hiểu thêm sản phẩm đó và muốn trực tiếp xem thử. Thu xếp lại thời gian mình và ông xã cùng qua nhà bạn, lúc đó thực sự cơ thể cũng mệt mỏi, ngồi lên ghế khoảng 15 phút thì thấy cảm giác sảng khoái thư gian cực kỳ. Thận trọng hơn mình đi hỏi ý kiến lại bác sỹ điều trị cho ông xã xemNếu sử dụng ghế massage có hỗ trợ điều trị cho bệnh này không? Bác sĩ cũng phân tích và ông khuyên nên dùng ghế massage để phối hợp điều trị bệnh tại nhà.

    Vậy là hai vợ chồng quyết định mua ghế massage, tuy nhiên mức giá cũng đang phân vân nên lựa chọn ghế massage này vào danh sách phương pháp điều trị bệnh này cho chồng. Suy nghĩ mãi mình và ông xã cũng đưa ra quyết định lên kế hoạch dành dụm để sắm Ghế Massage. Mình cũng đã có một chút tiết kiệm được, nhưng có lẽ để mua được con ghế Nhật đạt được kết quả chữa bệnh cho ông xã( hơn 50tr) có lẽ 2 vợ chồng phải chi tiêu tiết kiệm thêm 3 tháng nữa mới sắm được em ấy về

    Và cuối cùng mình cũng mua được về, ông xã mình kết nó lắm. Trước khi ngủ với vợ là hắn phải “ngủ với em ấy” đã. Hi, đùa một chút chứ tại chồng mình lúc nào cũng sử dụng 15-30p trước khi nghỉ ngơi để ngủ ngon hơn( kích thích máu về tim), mà có khi còn nằm luôn trên ghế, vợ phải kêu mãi mới chịu ra. Nhưng nói thật không hề ghen với em nó. mà hoàn toàn đối lập, mình thấy hạnh phúc vui vẻ – thấy chồng sức khỏe dần tốt hơn, dành thời gian cho ra đình hơn, đối xử cũng nhẹ nhàng hơn – và còn một cái hay nữa - dù có đi đâu – đương nhiên ông xã phải ngủ ở nhà bởi vì có thói quen massage trước khi nằm ngủ mà…Đấy TÔI ĐÃ TRÓI CHỒNG THẾ ĐẤY( tại vì mình nói đùa với mọi người ở cùng phòng làm việc)

    Có bà vợ nào cũng mắc căn bệnh giống như của ông xã mình thì áp dụng thử cách thức Massage trị liệu ở nhà như gia đình mình xem nhé, Dù sao cũng có cô bạn và gia đình mình trải nghiệm thực sự và hoàn toàn có chiều hướng tốt mình cũng hi vọng là Mẹ nào làm theo mình cũng sẽ có đạt được kết quả như vậy thôi.

Chia sẻ trang này