1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÔNG TÂY BẮC. GIANG HỒ LIỆT... ẢNH

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 17/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG TÂY BẮC. GIANG HỒ LIỆT... ẢNH



    Hình ảnh toàn đoàn trên đỉnh đèo Khau Phạ




    Các thành viên kết hợp ở Văn Chấn, Yên bái




    Bữa an trưa dọc đường.




    Tắm suối nước nóng ở Văn Chấn.




    Mổ lơn, làm cơm mời bà con Bản Ngọt ( Văn Chấn)




    Rượu vào lời ra. Xoè.




    Ruộng bậc thang ở Mucangchai.




    Đám cưới người Mông ở Bắc Hà.




    Uống rượu mừng hạnh phúc.




    Tình yêu, chuyện riêng tư của F1 những ngày lang thang.




    Ngọt gái.

    Đời lộc cộc!
  2. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bác Caoson oi,
    Còn ảnh bác nhảy chát xình chát chát bùm với già làng bác pót lên nốt đi. Ảnh đấy giá trị nhất.
    F1
    PS.Ai ghi nhật ký nhé, em bị mất computer rồi
  3. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bác ới , bản Đường cơ mà, có phải bản Ngọt đâu! Mà đi chuyến lày vui nhỉ!
    Em chào cả nhà, em là cái đứa cười toét toe ở giữa hai bác BCS và F1 đấy ạ. Tự nhiên được gặp các bác trong Box, bám càng đi theo thế là bây giờ em cũng máu du lịch lắm rùi . Cho em gia nhập box với nhé!
    Ngoc Tram
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt, tuyệt vời!
    Nhìn ảnh anh chị em box mình thể hiện "nghề nghiệp" mà tôi thấy trách cho cái phận mình quá kém cỏi, không lách ra khỏi công việc để vui thú cùng anh chị em.
    Âu cũng là khí huyết du lịch trong người còn chưa thông.
    Cám ơn những còn người tâm huyết với cái sự đi.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thể theo nguyện vọng của mọi người. Tớ post thêm 1 số hình ảnh đi lại, chơi bời trong chuyến đi vừa rồi.

    Bảo vệ môi trường.
    Gái Thái đây. Trông máu không?
    Tiếp chuyện già làng.
    Em ơi, có về HN làm vợ Butiboy không?
    Dọn đường cho xe đi qua.
    Trông thèm chưa?
    Hành trình đường thuỷ.
    Chợ lợn.
    Cũng tắm đây này
    Đố biết những ai đây?
    Không biết chồng của Kenzo lang thang lên đây làm gì!
    Đời lộc cộc!
  6. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao cứ xoáy sâu vào nỗi tiếc rẻ của anh em ở nhà trong chuyến đi này.
    Mà sao lần này lắm em xinh thế nhỉ? Núi non cảnh vật + đàn bà tạo nên những giây phút xao lãng cuộc đời quá.
    Một lời khen cho những người đàn bà máu me của Rong Ruổi Group: Fantasy2, Toét Madam.....
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ cậu F1 phải viết về chuyến đi. Thấy phàn nàn là mất máy tính, nên tôi viết vậy. Dạo này vợ đi vắng, tôi viết chán lắm. Viết xong đọc thấy chẳng ra gì. Thôi thì bà con ăn tạm cơm sống vậy.
    Một ngày ở bản Đường.
    Đêm đấy ngủ ở Văn Chấn, định sáng hôm sau lên Mucangchai. Dưa chuột cẩn thận táng 2 viên thuốc lắc để đu đưa cùng xe cho đỡ say. Xe mới chạy được mươi km. Cậu F1 bảo tôi: "Dừng xe lại bác. Có đám sinh viên MT đang thực tập ở đây". Tôi vòng xe lại và bảo: " Phải đấy. Chiều qua tớ thấy mấy thằng đang dặt dẹo vẽ vời".
    Tôi xuống xe, bước vào quán ven đường. Mấy cậu sinh viên MT đang ngồi uống nước, khẽ đảo mắt ngước nhìn tôi. Tôi nhìn lại, các ánh mắt chuyển hướng ngay lập tức. Một cậu buộc tóc đuôi ngựa, trông già hơn bố tôi, bắt chuyện: " Các bác đi đâu thế này?". Tôi chỉ Toét "Chị kia là nhà nghiên cứu văn hoá dân tộc thiểu số. Đang đi tìm mấy bản nhạc giao hưởng thính phòng của người Mèo bị thất truyền". Toét mím miệng, cơ mồm giựt giựt để khỏi phá lên cười. Dốt thế! chả nhẽ lại bảo các anh các chị đi lang thang. Các em cười cho thối mặt.
    Tôi hỏi cậu tóc dài, hình thư tên Thành: "Các chú lên đây lâu chưa?". Cậu ta trả lời: " Một tháng rồi bác ạ" rồi lại đảo mắt dò xét mọi người. Một chú tóc dài nữa xuất hiện. Chú mặc cái quần kẻ caro như thằng hề rạp xiếc. Chú gọi bát mỳ tôm ăn sáng. Húp soàm soạp như lợn.
    Chuyện chán như cơm nguội. Mọi người chuẩn bị lên đường tiếp. Xuất hiện một cô gái. Cô cười chào mọi người và đưa mấy cuộn giấy vệ sinh cho cậu quần caro. Cậu ta rú lên sung sướng và cảm thán: "3 ngày hôm nay em toàn dùng giấy báo". Tôi nghĩ thầm, thời các bố đây có giấy báo dùng là tư sản rồi. SV nội trú toàn lấy cái que quệt một phát là xong.
    F1 bảo :"Cái bọn vôi ve này mà cũng có đứa trông xinh xắn nhỉ" rồi quay sang tôi khẽ bảo :"Ở lại đây đi anh ơi". Tôi cười phớ lớ: "Ở thì ở, đã ra khỏi nhà, đâu vui thì ở". Dưa chuột tiếc rẻ: "Phí thuốc của em, tương 2 viên mà lại không đi nữa". Tôi an ủi: "Chẳng phí đâu, mày ngồi đây mà lắc đến chiều".
    Câu chuyện bỗng rôm rả hơn một cách ngạc nhiên. Chẳng hiểu vì sự có mặt của cô gái hay vì quyết định ở lại của bọn tôi. 2 nhóm đứng lên làm thủ tục giới thiệu như trẻ con mẫu giáo. Tất nhiên Nhà nghiên cứu âm nhạc Giao hưởng Mèo vẫn là trưởng đoàn. Cô gái mới xuất hiện tên Trâm, 19 tuổi, sinh viên năm thứ 3. Cô bảo: "Các anh sẽ ngủ ở nhà phó bí thư xã với SV nam, còn các chị ngủ với bọn em, nhà bí thư xã". Toet bảo: "Nhưng bọn chị có 1 nhóm, ngủ cùng 1 nhà được không?". Cô gái lưỡng lự rồi bảo: "Thế chị phải xin phép chị trưởng đoàn bọn em". Tôi hóng hớt: "Trưởng đoàn bao nhiêu tuổi". " Dạ, 21 ạ, nhưng bây giờ chị ấy đi vẽ vắng rồi, chiều mới về". Tôi quả quyết: " Nhất định trưởng đoàn tôi sẽ làm việc với trưởng đoàn bên ấy"
    Cậu tóc dài bố tôi cởi mở hơn :"Tiếc quá, hôm qua bọn em vừa làm một con gấu, đêm qua các bác ở đây thì vui quá". Tôi cười: "Chả có gấu thì có lợn. Tối nay bắt con lơn thịt chiêu đãi cả bản". Toét hưởng ứng: "Phải, phải, đời là mấy tí".
    Chúng tôi quyết định đi tắm suối nước nóng để lấy sức buổi tối đàn đúm. Con suối cách bản Đường, nơi chúng tôi dừng lại 7 km. Cả hội leo lên xe, chật như nêm cối nhưng trọng lượng tính ra vẫn chưa bằng 5 thằng Tây.
    Con suối chạy quanh một bản người Thái. Nước đùn từ dưới đất lên, nóng bỏng tay. Kiếm chỗ bớt nóng, mọi người cởi quần áo. F1 lấy chai rượu vang ra, vừa ngâm nước, vừa kỳ ghét, vừa nhâm nhi ly rượu. Mấy cô con gái định xuống, bỗng thôi, kéo nhau ra chỗ khác tắm. Tôi tưởng họ ngượng vì không mang đồ bơi. Hoá ra trên bờ, nơi chúng tôi đang hưởng thụ, có một đống c ứt. F1 đang khoan khoái tận hưởng lạc thú, không biết đến đống c ứt ngay cạnh chai rượu.
    Nước suối nóng vô cùng. Xuống nước ngay là bỏng. Đầu tiên phải ngồi trên bờ, thò 2 chân xuống trước. Lấy tay vớt nước lên người cho quen. Một lúc như thế thì ùm một cái rồi lại phi lên bờ. Ùm đến cái thứ 3 thì ngâm người được. Sướng hơn xông hơi ở những chỗ Vật lộn trị liệu dưới xuôi.
    Tắm một lúc, tôi lên bờ vác ống nhòm xem có cô gái Thái nào tắm gần đó không. Toàn bà già với trẻ con, chán chết!
    Mấy cô gái đi tắm đã về. Mọi người rủ nhau lên rừng ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Mấy cậu SV ăn như rồng cuốn, thấy bảo cả tháng toàn ăn mỳ tôm.
    Lúc nghỉ trưa, Toet hớn hở bảo tôi: "Thế là lần này bác lại viết babe discovery được rồi đấy". Tôi cười hơ hơ: "Dạo này đ ếch viết được cô ạ. Mà lần này có viết babe discovery thì chắc F1 viết chứ chẳng đến lượt tôi". Toet trợn mắt nhin tôi hỏi: "Thật không?"
    Cô gái nghe đến chuyện viết lách vội xen vào: "Các anh chị viết cho báo nào?". Tôi trả lời: "Báo chị Lý" rồi ra sức giải thích có một cái forum hay như thế. Cô gái bảo :" Em hay viết cho báo HHT, cũng sinh hoạt trên TTVN nhưng chẳng bao giờ vào Box DL". Toet chỉ tôi: " Bác kia là Cao Sơn. Em vào DL đi, chị set cho cái title **** vờn tay lái". Toet đúng là dân KD, nhanh thế cơ chứ, kiếm ngay được con chim mồi mới ra ràng. Tôi rủ cô đi Mucangchai cùng. Cô lưỡng lự bảo sẽ suy nghĩ. Tôi biết, đây chưa phải lúc nói chuyện này.
    Buổi chiều, cô đoàn trưởng đoàn Mỹ thuật đã về bản. Cô đang kí hoạ chân dung một cụ bà người Thái nhà bên. Tôi tháp tùng Toét sang thưa chuyện. Cô đoàn trưởng tên Nga. Không có dáng nghệ sỹ chân chính gì cả. Nghiêm nghị và khô như một viên ngói già lửa. Toet thưa bẩm rất lễ độ. Cô đoàn trưởng hướng dẫn chúng tôi thủ tục khai báo tạm trú. Cô gái 19 cũng lấy giấy bút ra nguệch ngoạc cùng chúng bạn. Tôi ngứa cựa quá, bảo với Dưa chuột: "Để tao múa bút cho chúng nó xem".
    Tôi thấy cô gái 19 thay giấy liên tục. Mỗi tờ, cô gạch được dăm đường lại bỏ đi. Tôi bảo: "Em vẽ phí giấy quá". Cô thanh minh: "Cụ này vừa uống rưọu, hiếu động, ngó ngoáy linh tinh". Tôi bảo: "Thôi vẽ làm gì. Đi xem gái Thái tắm".
    Cách bản Đường khoảng 3 km, có một con suối rất to. Bọn trẻ con bảo tôi gái Thái hay tắm truồng ở đó. Tôi cho mấy thằng trẻ con kẹo, bắt 2 thằng lên ô tô cùng Toet và cô gái nọ đi xem thực hư ra sao. F1 phải ngồi nhà. Trời thì lạnh nhưng chắc lòng nóng lắm.
    Đường xấu quá, đi xe chậm hơn đi bộ. Đến nơi chỉ thấy nước với đá cuội. Tôi an ủi, có khi trời lạnh quá nên họ đun nước tắm ở nhà. Tranh thủ làm mấy phát ảnh cho sang, mọi người lại lục tục leo lên xe. Điện thoại tôi tò te tí. F1 phàn nàn đi lâu, áo rét để trên xe, làm cậu ta lạnh. Tôi nghĩ thầm, nóng thì có, lạnh cái đếch gì!?
    Lợn đã mổ xong, mọi người xúm vào làm bếp. Cô Dưa chuột như đàn bà hậu sản, mới thò tay dúng nước đã quay quay kêu đau bụng đi nằm. Tôi chui vào bếp. Mấy cô sinh viên MT mặt đỏ bừng, mồ hôi nhẽ nhại đang luôn tay và luôn mồm... ăn vụng. Thấy tôi, một cô bảo: "Anh ăn đi, ăn dưới này mới ngon".]
    Ông chủ nhà, tên Dương, phó bí thư xã đã đi uống rượu về. Ông say lắm rồi, 2 tay phải bám mới leo cầu thang lên nhà được. Tôi đứng dậy chào, giới thiệu. Ông cười, hân hoan và ngờ nghệch như thằng bé đợi quà đi chợ của bà. Ông vui vì tự dưng có người đến ở nhà mình. Ông vui vì tối nay ông lại được uống rượu và múa hát. Niềm vui đơn giản và mong manh. Uớc gì tôi cũng có được những niềm vui như thế.
    Cơm đã được dọn ra, khách khứa lục tục kéo đến. Tôi cử cậu Tuấn súng làm trưởng đoàn, ngồi cùng mâm và tiếp chiêu chủ nhà. Tôi kiếm một chỗ gần bọn đàn bà cho an toàn. Tôi vốn uống rượu kém. Lên đây, uống không nhiều, không say, họ bảo mình không thật lòng. Ngồi đây say dễ hơn. Uống ít mà say nhiều. Cô gái 19 đang chênh chếch tôi vội đổi chỗ, sang ngồi cạnh F1. Cậu này chưa uống đã đu đưa như say rượu.
    Rượu được rót ra. Các chị người Thái uống còn tanh hơn cả mình. Tôi hoảng quá. Uống được 3 chén bắt đầu vừa ăn vừa múa hát một mình, giả say. Cô Dưa chuột ghé tai tôi bảo: "Đừng ăn tiết canh nhé". Đúng là cái loại hậu sản! Toét nhìn tôi ái ngại, lo âu hỏi: "Bác say rồi à". Tôi cười: " Làm thế để họ thôi ép uống".
    Ông chủ nhà vốn đã say sẵn. Giờ thấy tôi múa hát như thằng điên. Ông như được xổ ***g, Đứng phắt dậy vừa uống vừa múa. Các bà các cô cũng bắt đầu lắc lư. Tôi thăng thật, không còn giả vờ nữa.
    Chúng tôi bắt đầu nhảy múa. Giật giật như ở New trên nên nhạc sòn sòn sòn đô sòn. Rồi lại Xoè trên giai điệu của Rock, Rap. Thế mới gọi là giao lưu văn hoá. Lẫn lộn! Chị Ngoọc, một phụ nữ Thái khoảng gần 40 tuổi cầm tay tôi xòe. Đang dìu dặt trong điệu nhạc được phát ra từ cái cát-xét SARP 9494 thì tôi bỗng cảm thấy có cái gì mềm mềm ở bàn tay. Giữa cái mềm mềm lại nổi lên một cái cưng cứng to bằng hạt lac. Tôi bừng tỉnh, bàn tay tôi được chị Ngoọc đặt lên ngực một cô gái khác đang đứng gần đấy. Tôi lúng túng, cô gái kia lúng túng, chị Ngoọc cười sảng khoái. Tôi rụt vội tay lai, lòng đầy tiếc rẻ và thầm cảm ơn chị Ngoọc. Ơ hơ, người Thái hay ghê, họ sống hồn nhiên quá.
    Rượu ngấm. Mọi người xiêu vẹo. Ông chủ nhà chạy xuống dưới. Một lúc sau chay lên với 2 thanh củi. Ông đập uỳnh uỳnh xuống nền nhà làm nhạc. Cái cat-xet trở nên vô dụng.
    Tôi lại bảo cô gái 19: "Mai đi nhé". Cô đồng ý. Đối với tôi, thế là đủ. Tôi trả lại cô gái 19 cho F1 hàn huyên tiếp.
    Sáng hôm sau chúng tôi đi tiếp lên Mucangchai. Xe hơi chật vì có thêm người. Mọi người đều vui. Chẳng ai nghĩ là lại có thêm 1 người bạn đồng hành nơi thâm sơn cùng cốc này.
    (Còn tiếp. Kì sau: 5 ngày đua tranh đoạt cờ chém tướng)
    Đời lộc cộc!
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Lần này bác Cao Sơn nhà ta chứa chan cảm xúc nên viết mãi, hì hụi mãi cũng không tài nào diễn tả hết nỗi lâng lâng sau chuyến đi.
    Nhà cháu cũng tịt luôn, chả rặn ra được ý tứ nào cả.
    Thôi thì post ảnh vậy nhé.
  9. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi được phân công viết nhật ký của chuyến đi, nhưng bị hỏng máy chữ nên bác Cao sơn chép hộ. May quá về nhà dựng được cái 386 nên mới có cái để gõ.
    Sau đây là một "dị bản" của nhật ký chuyến đi
    Cuối cùng thì tôi cũng được chọn vào đoàn đi du lich Tây Bắc với chức ?olơ? xe. Sau này tôi mới được biết việc tuyển chọn thành viên cho chuyến đi hết sức ngặt nghèo như đi lên Nam cực. Tôi đã may mắn được chọn bởi kinh nghiệm đi và làm ?olơ? trong những chuyến dặt dẹo trước đây.
    Đúng 10 giờ, chiếc xe khởi hành mang để lại đằng sau thành phố đầy bụi bặm và những tiếng còi nhức óc. Cả đoàn có 5 người, tôi ngồi đằng trước cạnh bác Cao sơn. Bác là người tôi biết duy nhất trong đoàn từ trước chuyến đi. Tôi cũng chẳng biết nhiều nhặn gì về bác ngoại trừ bác là một người sắp được box LSVH dựng tượng và là một cự phú ở Hànội. Trong đoàn còn một đôi vợ chồng trẻ và Chi Toét - một mod của box dulich. Đã đọc qua những chuyến du lịch kỳ bí của mọi người nên tôi cũng muốn tỏ ra mình cũng chẳng kém gì. Tôi ?obuôn? đủ thứ chuyện với bác Caoson để mọi người biết rằng tôi cũng đã đến nhiều chỗ ?ođộc đáo?. Sau này tôi mới biết là Bác Cao son không thích tôi từ lúc đó và ?ovị trí? của tôi trong đoàn sẽ bị thay đổi - chuyện này tôi sẽ kể sau.
    Xe chạy một mạch đến Trạm Tấu, thủ phủ pơmu của Yên bái, vào lúc 4 giờ chiều. Mấy người chúng tôi lập tức thu hút sự chú ý của dân địa phương khi cả bọn bước xuống xe tay lăm lăm cầm máy ảnh chụp bất cứ cái gì trên đường. Có mấy chú xe ôm nhìn chúng tôi gườm gườm một lúc lâu. Sau này tôi đọc báo mới biết, mấy hôm trước có mấy chú phóng viên lên đây chụp ảnh ?olâm tặc? bị họ lùa cho chạy toé khói, phải rúc vào hang qua đêm mới dữ được mạng. Hú vía là chúng tôi không đi lên đồi, nếu không cũng chưa chắc lành lặn ở đây kể chuyện.
    Ngủ một đêm ở Trạm tấu , sáng hôm sau chúng tôi lại lên đường đi Mucăngchai. Tuyến đường này chưa ai trong đoàn đi bao giờ nên thỉnh thoảng lại phải giở bản đồ ra nhìn. Còn tôi mắt nhìn như rang lạc các loại biển báo dọc đường. Bỗng chiếc xe phanh kít lại, Bác Cao sơn bảo ?oCó con bé trong quán trông xinh quá, hình như là dân MT lên đây thực tập, quay lại làm ?otí? .... nước uống?. Chúng tôi khật khưỡng đi vào quán, đưa mắt quét một vòng. Có một nhóm thanh niên, tôi đoán họ là SV trường MT, đầu tóc dài thượt đang uống nước chè trong quán. Kết quả của vụ uống nước là câu tuyên bố của bác Cao sơn: ?oĐêm nay chúng ta sẽ ngủ lại đây, mổ một con lợn vui chung với cả bản?. Tôi nghĩ thầm trong bụng ?o Lão này lươn khươn thật, gặp đâu vui cũng xà vào, thế này thì đến bao giờ mới đến được Mucăngchai?.
    Bản chúng tôi dừng chân là một bản của người Thái. Họ ăn ở cũng sạch sẽ giống như các làng xóm duới xuôi. Có điện, nước sạch UNICEF và hơn cả là họ cực kỳ tốt bụng. Gặp nhiều người dân tộc tôi mới nhận ra rằng người Kinh dưới xuôi chẳng tốt đẹp gì. Thật buồn với ý nghĩ đó vì tôi cũng nằm trong lũ người ?ochẳng tốt đẹp? đó.
    Tối đó chúng tôi ăn ở nhà phó bí thư của bản. Bác Cao sơn ngồi cạnh tôi uống rươu như hũ chìm, uống chán bác ra nhảy với cô gái ban sáng. Tôi bây giờ cũng chẳng biết điêu nhảy của bác là điệu gì, tay bác khòng khòng như ôm gốc cây, chân đá đá như tập võ, người bác uốn éo như cây liễu trước gió. Thật khó tả điệu nhảy đó của bác Cao sơn.
    Kết quả của cái đêm nhảy nhót đó là Bác Cao sơn đã tống khứ được tôi xuống băng ghế sau và thế vào vị trí của tôi là một cô gái 19 tuổi. (Còn tiếp)
    F1
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    F1 có quả dị bản hơi bị hay đây. Nhưng mà thế là giết tớ rồi.
    Cậu có biết là sáng nay tớ vừa bị vợ nhắc nhở về vụ sờ ty gái Thái không? Bây giờ ở Mỹ đang là buổi trưa, không khéo vợ tớ cũng đang đọc bài của cậu. Đổi vé máy bay phi gấp về thì toi đời tớ.
    Có khi thứ 7 này, uống rượu để chia tay bà con cũng nên.
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này