1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dòng thời gian ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    dòng thời gian ...

    Tôi ngồi đây, ngồi cất xóa, cất xóa bao thư từ ... ! Bao buồn vui, trách móc, êm đềm ... dòng thư cũ !

    Thật nhiều, nhiều những phút vui buồn, những kỷ niệm, đã từng trôi vào đời tôi mỗi khi đông về , thời gian có biết không ? Và bây giờ, năm nay chỉ còn một tháng cuối, tháng cuối trên tấm lịch để bàn làm việc của tôi . Tháng 12, tháng của mùa Giáng Sinh, tháng của đoàn tụ gia đình . Còn tôi, tôi ngồi đây, vẫn là một cánh chim lạc loài giữa biển khơi cô đơn chới với ...

    Nhớ mùa giáng sinh đầu tiên năm nào của Canada nhỉ ! Tuyết phủ trắng xóa cả hồn của những người con đất Việt sống tha hương xa xứ . Rồi từng mùa, từng mùa tuyết trắng trôi qua ... Trôi qua đi trong những năm tháng miệt mài học hành xoay xở với đời . Tôi lớn lên, và chợt một ngày lạc bước lang thang, tôi đã làm kẻ lữ hành lênh đênh bốn bể, trôi giạt khắp vùng trời ...

    Được gì đây, các bạn nhỉ ?

    Cô đơn nửa đời ...
    Phong sương nặng trĩu hành trang ...
    Vẫn miệt mài công việc quanh năm phòng lab ....

    Sáng nay đi làm . Texas hiu hiu gió Đông lành lạnh . Vừa bước ra khỏi nhà, một chiếc lá vàng xao xuyến đã rơi vào lòng tôi . Cây nhà bên hàng xóm, gió thổi xiên xiên lá khô phủ đầy sân cỏ bên mình . Dáng cây thiếu lá nhìn trơ trốc cô đơn lạ ! Tôi lái xe đi làm được nửa đường, lại lẩm cẩm thắc mắc, "chả biết mình đã bấm cửa đóng garage nhà mình chưa nhỉ" ! Lại phải quay xe về để check. Thì cũng đã mấy bận đó ! Sáng ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, phóng xe lên phòng lab cái ào, chiều về ngơ ngác thấy cửa garaga mở rỗng tuếch vì quên đóng khi đi !

    Thôi dọt đi họp .

    Tự nhủ chiều nay trước khi tan sở về nhà, nhất định phải dọn cái bàn làm việc cho sạch sẽ ngăn nắp mới được ! Hình như lần cuối tôi dọn nó là ... cuối thế kỷ trước thì phải !



    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 03/12/2004
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chiều thứ 6, cuối tuần, gió thổi se se mát lạnh . Tan sở làm là tôi 3 ghé ngay qua mall để mua đèn trang hoàng trước nhà và trên mái nhà cho đẹp . Mùa Noel này, chả biết tại sao, mọi nhà trong khu hàng xóm của tôi đều đã sớm chăng đèn lấp lánh xanh đỏ cả rồi . Nghe con nhỏ Evie trong sở làm mách là Colin Creek mall có sale đèn half-price nửa giá tiền, tôi cũng lanh chanh đi mua về để sáng mai bắc thang gắn lên mới được .
    Không hiểu, bên VN, họ có cái tập quán trang hoàng đèn truoc nhà trong mùa Giáng Sinh không nhỉ ?
  3. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Có, lễ noel rất vui ,rất lãng mạng, vui nhất là những ngày trước noel.Ước gì một ngày nào đó được ở cùng người mình yêu vào đêm noel....
  4. truongtri

    truongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở SG 10 năm, nhưng năm nay mới là năm đầu tien Noel tôi có mặt ở SG, nam ngoái, tôi đón Noel o Úc, năm trước nửa ở đâu nhỉ? và những năm trước nửa hình như ở China, năm nay tôi trở lại Sg, hy vọng sẽ có nhiều thay đổi. Những nơi bày bán đồ phục vụ cho giáng sinh đã tấp nập trên những con đường lớn, tôi không có đạo, nhưng vẫn thích thú đi xem người ta đón giáng sinh, có cái gì rất nhộn nhịp, mà hình như sự nhộn nhịp mang tính lây lan, có lẽ giáng sinh năm nay tôi sẽ xuống phố, để lần đầu tiên trogn đời biết được cảm giác thế nào là đi lễ nửa đêm.
    Chúc Thuyền mùa giáng sinh vui vẻ....
    Được truongtri sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 09/12/2004

Chia sẻ trang này