1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng thời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Larra, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đó có phải là bài thơ Haiku được phu nhân Ochiba viết sau cái chết của Mariko không?
    Được larra sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 15/04/2006
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đó có phải là bài thơ Haiku được phu nhân Ochiba viết sau cái chết của Mariko không?
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    In einem Monat blieb ich hier, immer zwischen einem Tag und einer Nacht, sie sind immer getauscht wie zwei zwillinger Himmel der Erde. Das war so klÔr und wie soll ich beschreiben, wie schản das ist ? Ich habe niemals die Sonne direkt gesehen, aber die hat auf meinen Augen so viel Schatten gedeckt. Denkst du, ich schlief ? Ihr habt auf keinen Falls verstanden, so wie so. Ich bin mẳde, schwach und faul, wahrscheinlich auch alt, aber kann man so sagen, habe ich ein schản genanntes "Eistrennen", und vielleicht mảchtest du mich fragen, was ich gerade tue. Jawohl, richtige Frage. Ich suche Liebe. Dann werde ich euch retten.
    Chưnh xĂc :-)
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    In einem Monat blieb ich hier, immer zwischen einem Tag und einer Nacht, sie sind immer getauscht wie zwei zwillinger Himmel der Erde. Das war so klÔr und wie soll ich beschreiben, wie schản das ist ? Ich habe niemals die Sonne direkt gesehen, aber die hat auf meinen Augen so viel Schatten gedeckt. Denkst du, ich schlief ? Ihr habt auf keinen Falls verstanden, so wie so. Ich bin mẳde, schwach und faul, wahrscheinlich auch alt, aber kann man so sagen, habe ich ein schản genanntes "Eistrennen", und vielleicht mảchtest du mich fragen, was ich gerade tue. Jawohl, richtige Frage. Ich suche Liebe. Dann werde ich euch retten.
    Chưnh xĂc :-)
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lẩn thẩn thế nào, tối qua, trong lúc tập yoga, tự dưng tôi lại nghĩ tới Mariko. Tôi không tưởng tượng nổi cô ấy, chỉ nghĩ là có lẽ, cô ấy đẹp lắm; hoặc ít ra, với cái đầu của cô ấy, cô ấy đã là một người hấp dẫn lắm...Rồi nghĩ đến cuộc tình của cô ấy và Blách Thon (Black Thorn?). Nếu tôi là cô ấy, tôi có thế không? Tôi sẽ thế nào trước một tình yêu đích thực và một người chồng đích thực? Ôi, vớ vẩn quá!
    Tôi sẽ không bao giờ như cô ấy. Tôi cổ hủ và phong kiến một cách cực đoan. Tôi sẽ không chấp nhận sự không chung thuỷ. Mà cô ấy có chung thuỷ không? Có chứ, cô ấy vẫn sẵn sàng chết nếu người chồng cho phép cơ mà? Uhm, điên rồ...
    Nhưng dù sao đó cũng là karma của cô ấy! Còn karma của tôi???
    Tôi kết thúc buổi tập và ngủ một giấc sâu, ngon lành. Lâu lắm mới có thể ngủ được như thế, thật tuyệt! Karma của tôi là gì? Tôi lại tiếp tục câu hỏi sau những bận tâm khác. Rồi theo một cách thầm lặng nào đó, tôi tự trả lời, karma của tôi là Z! Ôi! Z của tôi!
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Lẩn thẩn thế nào, tối qua, trong lúc tập yoga, tự dưng tôi lại nghĩ tới Mariko. Tôi không tưởng tượng nổi cô ấy, chỉ nghĩ là có lẽ, cô ấy đẹp lắm; hoặc ít ra, với cái đầu của cô ấy, cô ấy đã là một người hấp dẫn lắm...Rồi nghĩ đến cuộc tình của cô ấy và Blách Thon (Black Thorn?). Nếu tôi là cô ấy, tôi có thế không? Tôi sẽ thế nào trước một tình yêu đích thực và một người chồng đích thực? Ôi, vớ vẩn quá!
    Tôi sẽ không bao giờ như cô ấy. Tôi cổ hủ và phong kiến một cách cực đoan. Tôi sẽ không chấp nhận sự không chung thuỷ. Mà cô ấy có chung thuỷ không? Có chứ, cô ấy vẫn sẵn sàng chết nếu người chồng cho phép cơ mà? Uhm, điên rồ...
    Nhưng dù sao đó cũng là karma của cô ấy! Còn karma của tôi???
    Tôi kết thúc buổi tập và ngủ một giấc sâu, ngon lành. Lâu lắm mới có thể ngủ được như thế, thật tuyệt! Karma của tôi là gì? Tôi lại tiếp tục câu hỏi sau những bận tâm khác. Rồi theo một cách thầm lặng nào đó, tôi tự trả lời, karma của tôi là Z! Ôi! Z của tôi!
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thử liệt kê xem : Xác ướp Ai cập, Vụ án sông Nin (agatha), Kim tự tháp, Archer Chariot, Sphinx, Memphis, Hải đăng Alexandria. Một miền đất cổ xưa quyến rũ. Tôi nhớ lại một thằng bạn đã từng nói một mục tiêu của nó ở đời này là phải đi du lịch ai cập. Mày có thể sẽ không bao giờ đến Ai cập, he he, nhưng tao sẽ đến. Mày có thể sẽ vươn cao từ BK, bắt chước tí, đấy là karma của mày :P . Còn Karma của tao là "từ bỏ" chăng ? Hai câu này hỏi lăng nhăng, cái khái niệm đấy tôi đã thông suốt rồi. Cái gì mà không bí ẩn, đã thử một lần thì thấy thường thường, hơn nữa "từ bỏ" còn nguy hiểm hơn cả thuốc phiện. Bỏ được nó xong thì ngoảnh lại thấy mình đã già. Người trẻ mà lòng thì già. Hic hic. Giá áo túi cơm, vô dụng quá.
    2 bạn Zim : Shogun là truyện yêu thích của tớ, nhưng tớ vẫn phải công nhận một số cách nhìn lệch lạc của tác giả về văn hoá Nhật và châu á, tuy nhật cũng không giống một nước phương đông lắm, mà Mariko là một trong số đó. Có những điều mà bọn Tây mũi lõ chả bao giờ hiểu được đâu !
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thử liệt kê xem : Xác ướp Ai cập, Vụ án sông Nin (agatha), Kim tự tháp, Archer Chariot, Sphinx, Memphis, Hải đăng Alexandria. Một miền đất cổ xưa quyến rũ. Tôi nhớ lại một thằng bạn đã từng nói một mục tiêu của nó ở đời này là phải đi du lịch ai cập. Mày có thể sẽ không bao giờ đến Ai cập, he he, nhưng tao sẽ đến. Mày có thể sẽ vươn cao từ BK, bắt chước tí, đấy là karma của mày :P . Còn Karma của tao là "từ bỏ" chăng ? Hai câu này hỏi lăng nhăng, cái khái niệm đấy tôi đã thông suốt rồi. Cái gì mà không bí ẩn, đã thử một lần thì thấy thường thường, hơn nữa "từ bỏ" còn nguy hiểm hơn cả thuốc phiện. Bỏ được nó xong thì ngoảnh lại thấy mình đã già. Người trẻ mà lòng thì già. Hic hic. Giá áo túi cơm, vô dụng quá.
    2 bạn Zim : Shogun là truyện yêu thích của tớ, nhưng tớ vẫn phải công nhận một số cách nhìn lệch lạc của tác giả về văn hoá Nhật và châu á, tuy nhật cũng không giống một nước phương đông lắm, mà Mariko là một trong số đó. Có những điều mà bọn Tây mũi lõ chả bao giờ hiểu được đâu !
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế nào ngày hôm qua ngồi với bạn lại nói về karma. Bạn gầy đi nhiều, sau những tháng ngày "vô dụng". Ừ, bọn mình đã đi hết nửa cuộc đời rồi, nửa tiếp sau sẽ thế nào đây? Bạn bảo sẽ thay đổi để tốt hơn, tốt hơn cho mọi người và cho bản thân mình nữa. Cô ấy chia tay bạn rồi, để bạn lại một mình trong bóng tối. Mặt bạn hốc hác đi nhiều lắm, bạn biết không?
    Bạn bảo tìm mình vì muốn tìm nơi để nói ra những điều dồn nén quá lâu rồi. Ừ, thì nói đi, mình nghe đây. Về gia đình, về người mẹ đã mất, về người cô mắc bệnh đã bỏ đi lâu ngày, về căn nhà cấp bốn chỉ 20m2 mà cậu đang tranh chấp, về người cha không nhận mặt con, về mối tình đầu gầy guộc đang chống chọi với căn bệnh ung thư...Cô ấy đẹp lắm, nhưng không biết cô ấy sẽ sống đến bao giờ? 1 năm à? hay 10 năm? bao lâu? Mình nhìn thấy cô ấy chỉ muốn khóc, Bờ Hồ tối qua lạnh quá, mình muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng lại cảm thấy có lỗi với tình yêu hiện tại. Ôi, cái vòng luẩn quẩn...Ừ, cậu là một thằng đa tình! Cậu nói gì? Uhmmm...Tớ có nói gì đâu, thật đấy, tớ thấy con gái đẹp cũng còn thích nữa là...Không, cậu không hiểu, bây giờ tớ thương cô ấy nhiều hơn và kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau cứ trở về, dằn vặt tớ...
    Bạn kể xong câu chuyện, thừ mặt ra nhìn: Sao mặt cậu trơ thế? Không tí xúc cảm gì. Ừ, thế cậu muốn tớ thế nào? Khóc à? Hay buồn thảm sầu não? Hay hớn hở vui mừng? Không! Nhưng tớ thấy mặt cậu không xúc cảm...
    Không, đã bao lâu rồi tớ mới tập được cái vẻ mặt ấy. Đã bao lâu rồi tớ mới quen được việc đừng tỏ ra mừng rỡ hay đau khổ vô cùng như thế. Đã bao lâu rồi tớ mới tìm được sự bình an trong tâm hồn. Bao lâu rồi? Vì karma là karma cậu ạ...
    Cậu bảo tìm hộ tớ cái nhà, tớ sẽ không ở cùng với cậu tớ nữa. Ậm ừ, tớ bao nhiêu lần đi tìm nhà để ở một mình có được đâu. Cậu lại bảo để tớ tìm nhà rồi bọn mình ở chung. Giãy nảy lên: hâm à? cậu thừa biết tớ cổ hủ thế nào, vả lại, lúc này tớ cần có gia đình. Cậu lại bảo: Thế cậu tìm cho tớ một gia đình! Im lặng...Làm sao tớ tìm được cho cậu đây? Những ngày tháng của cậu, tuổi thơ của cậu, những cô độc của cậu,...làm sao tớ tìm được cái gì bù đắp lại...Nó là karma của cậu.
    Tối qua trời lạnh quá, hai đứa đi lòng vòng trên phố. Bạn bảo: Nếu là cô ấy ngồi phía sau, thể nào cô ấy cũng ôm tớ. Được ôm thích lắm cậu ạ! Mình cười, cười váng nữa là khác rồi thu hai tay chặt hơn trong túi quần thùng thình. Nhớ Z muốn thót tim...
    ...Còn 1 tháng nữa là hết năm, sang năm là năm tuổi bọn mình đấy, chỉ mong ngôi sao chiếu mệnh của cậu đừng bớt sáng...Chúng ta có thể làm được gì ngoài cầu nguyện, mọi chuyện đều đã được sắp đặt rồi...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế nào ngày hôm qua ngồi với bạn lại nói về karma. Bạn gầy đi nhiều, sau những tháng ngày "vô dụng". Ừ, bọn mình đã đi hết nửa cuộc đời rồi, nửa tiếp sau sẽ thế nào đây? Bạn bảo sẽ thay đổi để tốt hơn, tốt hơn cho mọi người và cho bản thân mình nữa. Cô ấy chia tay bạn rồi, để bạn lại một mình trong bóng tối. Mặt bạn hốc hác đi nhiều lắm, bạn biết không?
    Bạn bảo tìm mình vì muốn tìm nơi để nói ra những điều dồn nén quá lâu rồi. Ừ, thì nói đi, mình nghe đây. Về gia đình, về người mẹ đã mất, về người cô mắc bệnh đã bỏ đi lâu ngày, về căn nhà cấp bốn chỉ 20m2 mà cậu đang tranh chấp, về người cha không nhận mặt con, về mối tình đầu gầy guộc đang chống chọi với căn bệnh ung thư...Cô ấy đẹp lắm, nhưng không biết cô ấy sẽ sống đến bao giờ? 1 năm à? hay 10 năm? bao lâu? Mình nhìn thấy cô ấy chỉ muốn khóc, Bờ Hồ tối qua lạnh quá, mình muốn ôm cô ấy vào lòng nhưng lại cảm thấy có lỗi với tình yêu hiện tại. Ôi, cái vòng luẩn quẩn...Ừ, cậu là một thằng đa tình! Cậu nói gì? Uhmmm...Tớ có nói gì đâu, thật đấy, tớ thấy con gái đẹp cũng còn thích nữa là...Không, cậu không hiểu, bây giờ tớ thương cô ấy nhiều hơn và kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau cứ trở về, dằn vặt tớ...
    Bạn kể xong câu chuyện, thừ mặt ra nhìn: Sao mặt cậu trơ thế? Không tí xúc cảm gì. Ừ, thế cậu muốn tớ thế nào? Khóc à? Hay buồn thảm sầu não? Hay hớn hở vui mừng? Không! Nhưng tớ thấy mặt cậu không xúc cảm...
    Không, đã bao lâu rồi tớ mới tập được cái vẻ mặt ấy. Đã bao lâu rồi tớ mới quen được việc đừng tỏ ra mừng rỡ hay đau khổ vô cùng như thế. Đã bao lâu rồi tớ mới tìm được sự bình an trong tâm hồn. Bao lâu rồi? Vì karma là karma cậu ạ...
    Cậu bảo tìm hộ tớ cái nhà, tớ sẽ không ở cùng với cậu tớ nữa. Ậm ừ, tớ bao nhiêu lần đi tìm nhà để ở một mình có được đâu. Cậu lại bảo để tớ tìm nhà rồi bọn mình ở chung. Giãy nảy lên: hâm à? cậu thừa biết tớ cổ hủ thế nào, vả lại, lúc này tớ cần có gia đình. Cậu lại bảo: Thế cậu tìm cho tớ một gia đình! Im lặng...Làm sao tớ tìm được cho cậu đây? Những ngày tháng của cậu, tuổi thơ của cậu, những cô độc của cậu,...làm sao tớ tìm được cái gì bù đắp lại...Nó là karma của cậu.
    Tối qua trời lạnh quá, hai đứa đi lòng vòng trên phố. Bạn bảo: Nếu là cô ấy ngồi phía sau, thể nào cô ấy cũng ôm tớ. Được ôm thích lắm cậu ạ! Mình cười, cười váng nữa là khác rồi thu hai tay chặt hơn trong túi quần thùng thình. Nhớ Z muốn thót tim...
    ...Còn 1 tháng nữa là hết năm, sang năm là năm tuổi bọn mình đấy, chỉ mong ngôi sao chiếu mệnh của cậu đừng bớt sáng...Chúng ta có thể làm được gì ngoài cầu nguyện, mọi chuyện đều đã được sắp đặt rồi...

Chia sẻ trang này