1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng tiền có chi phối tình yêu hay tình cảm của bạn ko ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyetmaivn85, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền có chi phối tình yêu hay tình cảm của bạn ko ???

    Trong thời buổi kinh tế thị trường này tôi thấy rất nhiều tình yêu được bắt đầu từ ĐỒNG TIỀN .Đó là một sự thật . Các cô gái trẻ bây giờ luôn muốn tìm những người bạn trai giàu có để có thể cho họ một tình yêu đầy đủ và trọn vẹn . Và cũng ko ít cô gái chỉ vì chạy theo đồng tiền mà lấy chồng xa xứ ....Còn bạn thì sao ? Bạn nghĩ gì ???


    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng ! Bây giờ tình yêu là vậy . Được mang lên bàn cân để cân đo , đong đếm....Tất cả đều được qui ra tiền...Thật là đáng buồn....

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại nói như vậy nhỉ ??? Đâu phải ai cũng như ai đâu . Với tôi , tình yêu ko có chỗ của đồng tiền . Nhưng ko phải ai tôi cũng yêu được . Nghèo mà hợp , mà tốt thì yêu cũng được nhưng nghèo mà lắm chuyện , nghịch ngợm thì chịu .....Còn với bạn , tôi cũng có thể yêu nếu tôi hợp bạn ....nhưng chỉ cần mấy câu nói vừa rồi của bạn cũng đủ để biết tui và bạn ko hợp nhau . Bye !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. vantb

    vantb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    tôi thấy là có người như bạn thật hiếm đó. Bây giời con gái đa số chỉ chạy theo đồng tiền thôi. . Chỉ vì tôi nghèo nên đến bây giời vẫn chưa có người yêu dấy.
    hoaivan
  5. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Híc mọi người hay thật ...Cứ khen tui hoài ...Mà sao tui chỉ thấy con trai nói vậy nhỉ ?? Chẳng nhẽ điều đó là đúng hay sao mà con gái lại chẳng lên tiếng bảo vệ mình thế hả ??? Có ý kiến đi chứ chị em ???

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. explorer

    explorer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hề hề đùa vậy cho vui chứ bạn Mai nóng tính quá, thật lòng mà nói Tiền không phải là tất cả,nhưng thiếu nó thì gay đấy.
    Tôi là là con trai nhưng tôi rất thông cảm nếu có người nào đem chuyện tiền nong ra để cân nhắc bởi vì nếu chỉ là tình yêu tuổi trẻ, sinh viên....thì kinh tế khong phải là vấn đề lớn vì bạn còn dựa vào bố mẹ gia đình còn khi nghĩ đến chung sống với ai đó để rồi sinh con đẻ cái, có một mái gia đình riêng thì bạn sẽ phải lo rất nhiều chi phí ví dụ tiền nhà, nước, điện rồi sữa cho con tiền đi học, hay khi ốm đau nói chung là nhiều lắm.... hẳn nếu bạn có con bạn sẽ luôn muốn giành cho chúng một cuộc sống đầy đủ dc học hành......
    Cuối cùng tôi muốn nói với bạn rằng chỉ cần mình đừng làm điều sai trái thiếu đạo đức vì đồng tiền thôi, chứ chuẩn mục đạo đức là một phạm trù rrất rộng không nên coi những người không có cùng cách sống,suy nghĩ khác mình đều là xấu.
    Chúc bạn có một tình cảm đích thực nhé!
    À có điều này nữa bạn không cần Bye bye bỏ chạy thế tôi chỉ nói vui chung chung vậy thôi chứ tôi không có ý yêu bạn đâu nhá!
  7. yuhkee158

    yuhkee158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy hình như bạn đã từng nếm trải điều đó và có những suy nghĩ có chiều hướng khiên cưỡng.Nhưng theo mình nghĩ vào thời buổi này ,tìm được một tình yêu chân thành và đích thực thì rất khó.bạn đồng ý với mình như thế chứ Tuyết Mai?
  8. vtson

    vtson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thật xấu hổ vì những lời tui nói ra sau đây không phải là những suy nghĩ của tôi mà là của một người bạn. Những quả thật tui rất thấy tâm đắc với những lời đó. Đây là kết quả của một thảo luận về tình yêu của những sinh vien cả nam lẫn nữ trưóc đây ở cả ba miền của đất nước sinh năm 83 đang học tập ở nước ngoài.
    Tình và tiền bây giờ gắn liền với nhau. Không còn cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa. Điều ấy là không thiết thực. Tui không quá đề cao giá trị của tiền cũng như tình. Hai cái ấy bây giờ có vai trò như nhau. Để có đuợc tình yêu, chúng ta cần tình. Nhưng có tình rồi, chúng ta cũng cần sống, khi ấy chúng ta cần tiền. Khi yêu nhau, tình không đủ mà cần có tiền. Và nếu bạn lập gia đình, lúc ấy là tình. Để gia đình tồn tại, tình không đủ, cần tiền. Và con cái chúng ta nữa, ta giành cho chúng sự thương yêu, đó là tình. Nhưng để cho chúng có sự giáo dục và nuôi dưỡng tốt, chúng ta cần tiền.... Nhiều nhiều lắm, tiếc rằng tui không nhớ hết và nói lại cũng không chính xác lắm, nhưng có lẽ các bạn cũng đã hiểu ý tui. Yêu thì thật hay, thật lãng mạn, nhưng có lẽ cũng nên có thực tế.

    Son
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Thú thực khi đọc bài viết của bạn tui cũng ko biết nói sao nữa.Tui là con gái, nhưng ko thể phủ nhận rằng trong thời buổi này cũng có 1 số những cô gái như vậy.Tui ko hiểu tại sao họ lại có những suy nghĩ nông cạn như vậy.Đối với họ tình yêu chẳng có ý nghĩa gì lớn cả.Tiền, tiền, tiền và tiền.Mình ko hiểu đồng tiền sao lại có ý nghĩa lớn như vậy.Thật đáng buồn.
    Nhưng cũng may là ko phải tất cả con gái đều như vậy.Cũng còn có rất nhiều người, đối với họ "tiền" chẳng là cái gì cả.
    Tui biết "tiền" cũng rất quan trọng, nhưng những bạn gái mê tiền ơi, bạn nỡ lòng nào vì tiền ma` đánh mất con người của mình.Tiền cũng rất giá trị nhưng phẩm chất của con người còn giá trị hơn nhiều.Có dùng tiền cũng ko mua đươc đâu.Tỉnh ngộ đi còn kịp đó bạn ah!
    Who Give Me The True Love?
  10. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Các bác à ! Sao các bác nói em ohi thực tế nhiều thế hả ? Em biết , trong thời buổi kinh tế thị trường này để tìm được một tình yêu như em nói quả là rất khó nhưng em hi vọng mình vẫn có một tình yêu như thế....Em vẫn hi vọng các bác ạ !!!
    Em cũng nghĩ rằng tiền rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta . ko có tiền thì tình yêu cũng ko trọn vẹn nhưng sao em thấy ...khó ma f chấp nhạn điều đó....Em ko phải là người từng trải như các bác nói nhưng em đã chứng kiến rất nhiều ngoài cuộc sống của chúng ta .....Càng hiểu cuộc đời này bao nhiêu em càng thấy buồn và chán bấy nhiêu ...Con người giờ ai cũng bị cuốn vào vòng cuốn của đồng tiền ...Buồn quá !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này