1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng tiền đầu tiên bạn kiếm được NTN ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 27/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền đầu tiên bạn kiếm được NTN ?

    Khi học lớp 4, mình tiết kiệm được 50đ và mua một con hình nhân bằng nhựa rất đẹp của thằng bạn ngồi cạnh, lúc đó nó rất hiếm chứ không nhiều như bây giò. Đem về nhà chơi chán chê rồi sau đó đem bán cho lũ ở khu thu lời 400%. Sau vụ đó mình có đủ tiền mua bộ Tam Quốc ,1 bộ cờ vua + một con quay.


    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Club
  2. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhớ mình học lớp 4 hay 5 gì đó, nhà có mấy cây lá lốt, thấy nhiều, mình nảy ra ý định xin mẹ đem bán. Thế là hì hụi bứt lá và đem ra chợ nhỏ gần nhà, rõ ràng bác bán rau bảo mình là mua 100đ một chục lá, ấy thế mà cuối cùng bác ấy lại chỉ trả cho mình tất cả chỗ lá đó (mình nhớ là rất nhiều bó 10 lá mình đã bó cẩn thận) chỉ có...100đ. Mình bị lừa ngon lành quá, chắc không có khiếu buôn bán nhỉ. 100 đ đó mình đem về cho mẹ đi mua được một mớ rau.

    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST

    ATOMICHURRICANE IN 1980 CLUB

  3. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không có tài như các bạn nên đến tận lúc 19 tuổi mình mới kiếm được đồng tiền đầu tiên. Tuy công việc nặng nhọc ( bồi bàn ) nhưng thật sướng khi cầm trong tay đồng tiền lương đầu tiên trong cuộc đời.
    FANDEM In 1980 family
  4. nguoidepcodon82

    nguoidepcodon82 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó tui còn rất nhỏ, hình như la mẫu giáo lớn thì fải, tui tham gia tập văn nghệ ở trường, hôm đó trường có giải, lúc về tui được nhận tiền bồi dưỡng. Đó là những đồng tiền đầu tiên tui tự kiếm được. Nghĩ lại thấy đôi chút hãnh diện, vì tiền bồi dưỡng của tui cao hơn tiền của mấy đứa bạn....( tui đơn ca muh )
    Có lẽ hồi đó quá nhỏ nên tui cầm tiền mà chẳng thấy xúc động gì hết!!!
    LIVE FAST DIE YOUNG
    Viva 1980 Family
  5. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Nói về tiền bồi dưỡng thì tui nhiều lắm , còn tự tay đi làm thì tôi mới bắt đầu thôi , đi làm NET , kiếm được tháng 500.000Đ thế là vui quá rồi


    Suit l`amour l`amour Fuit
    Fuit l`amour l`amour Suit
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    ????

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  7. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình kiếm được đồng tiền là vào năm mình học lớp 3, hồi đó mình bán nước atiso ở ngay cổng trường mình học, hồi đó còn bao cấp nên cuộc sống khổ lắm để có tiền ăn học mình đã phải đi làm để phụ giúp gia đình. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được là như vậy đó. Hồi đó xấu hổ lắm nhưng bây giờ nghĩ lại mình lại cảm thấy thích thú.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
    Được sửa chữa bởi - dauda^u`vi`tie^n` vào 30/04/2002 14:41
  8. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ lần đầu tiên của tôi là cầm 500000đ .....rất hạnh phúc
    Viva 1980 Forum In 1980 Familly
  9. MinhThuy

    MinhThuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chà, khó nhớ quá đi mất, nhưng có lẽ để nhớ ngay đến thì lần đầu tiên tui kiếm được money (theo đúng nghĩa lao động) là đi đá bóng thuê cho 1 trường TH (khoảng năm lớp 10), chứ còn có tiền thì tui có học bổng những 49.500đ từ sớm hơn cơ, ôi cực kỳ sung sướng, bây giờ nghĩ lại mà thấy thèm, vì lúc này chả như trước nữa.hic..hic...

    thuy
  10. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cho ông 1 phiếu bầu cái tội câu bài, haha
    Trần Minh Đức

Chia sẻ trang này