1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng tiền đầu tiên bạn kiếm được NTN ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi But_chi_new, 27/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyencuong

    nguyencuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả nhớ rõ là năm lớp mấy nữa,hình như là hồi lớp 6,thấy mọi người đánh đề tôi cũng thả một con 2 trăm đồng tối đến có ngay 14 nghìn. chơi marrio mấy hôm mới hết.đấy đồng tiền đầu tiên kiếm được đấy...nhạt toẹt. Cho đến tận bây giờ vẫn chẳng kiếm thêm được xu mốc nào cả..vẫn ăn bám đều.

    CHOE

  2. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được à? Lúc đó tôi mới học lớp 4, giống như bút chì, có điều, con lính nhựa là do tôi làm lấy. Nó chỉ là con cờ vua đã hỏng, nhưng tôi đeo kiếm (Que tre) và mặc áo cho nó. Chẳng mất gì và bán cho thằng bé lớp 1 được 200 đồng. Rồi qui nó ra món ăn vặt. Đến bây giờ chưa có đồng tiền nào là kiếm được lâu dài và thực sự, chỉ có những cú làm ăn chộp dật một lần, hai lần...

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    EM cũng ko nho ro mình đã kiếm được đồng tiền đầu tiên vào lúc nào nữa. Nếu nói là tiền thưởng thì nhiều lắm, ngay từ hồi lớp 1 đã có rồi. Còn có lẽ số tiền đầu tiên mà em kiếm được là tiền nhuận bút của báo NHi đồng, hồi đó em học lớp 2. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhung em thấy rất vui, và tự hào vì mình có bài đăng báo (thật đáng tiếc, ko một ai trong nhà em biết chuyện này)
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền đầu tiên tui có là tiền mừng tuổi , đồng tiền thứ hai có là nhặt được 500 , đồng tiền thứ 3 tôi kiếm được là mua cái màn hình Vi tính và bán lời 300000
    Yêu chân thành , đam mê và say đắm
    Prince at midnight
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nhớ đồng tiền tôi cầm trên tay bằng công sức mồ hôi bỏ ra 1/2 ngày là khi tôi đi làm một ngườinhân viên kĩ thuật ở một cửa hàng Internet - Công viêcn rất nhàn mà chẳng tốn quá nhiều công sức !
    Tôi cầm trên tay ......500000đồng khi ra đến cửa thì tôi chạy biến về nhà và chui lên phòng ngồi đếm đi đếm lại...... 5 tờ 100000 .Sợ nó biến đi mất .Khi đó thật là hạnh phúc .Nhưng chuyện đó đã khá lâu rồi !Bây giờ thì ..... chẳng kiếm được xu nào cả !
    dqdbk In 1980 Familly [​IMG]
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Đông tiền mà tôi có dưoc là từ hồi học lớp 1, tôi co 1 ít đồ phế thải (chả nhớ ở đâu ra nữa ) đem bán, rồi mua chyện tranh, thich ko chịu đuơc. măc dù.. chả được mấy
    Sau này khi tôi hoc gần hết cấp 1 thì bắt đầu học khá và có tiền thuởng của nhà trưòng, rồi tôi cũng biết đi nhặt sắt vụn cùng anh chị em trong khu va bán đưoc ít tiền, ít lắm lám.. nhwg tôi đã đua hết cho mẹ.. ...
    Nhưng điều hay nhất va tự hào của tôi hồi bé đó là đã tự mình trồng đưọc 1vưòn rau và giúp me ko phải mua rau... bây giờ thì vuờn rau đó của tôi chả biết đã là cái gì rồi,... ngừơi ta phá hết đi để xây nhà... nhớ lại hồi bé ngịch ngơm.. câu cá, trèo cây, rồi cả đá bóng.. .. nhưng cứ có tiền là lại đưa cho mẹ.. sao mình lại ngoan khủng khiếp vậy ta ???
    Bây giờ thì cũng làm đưọc nhưng chả đủ cho tôi học tiếng Anh , ăn trưa, tiền điện thoại... nhưng tôi vẫn rất vui vì đó la 1 phần tiền của mình..
    Lazy girl
    Được sửa chữa bởi - lazy8110 vào 07/05/2002 15:52
  7. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xấu hổ quá,nói là kiếm tiền thật sự bằng chính khả năng của mình thì chưa bao giờ,em ăn bám 100%,rỗi rãi thì làm việc nhà ,hè thì đi học thêm,nhiều khi tự nghĩ là phải năng nổ xông pha để có thêm kinh nghiệm sống nhưng vẫn chưa làm được,em vào box 80 cũng vì muốn học tập mọi người
    Nay ban oi
    dung buon chi
    vi ta da tin vao ngay mai
    Hay quen sau di
    Hay vui cung nhau
  8. hung1780

    hung1780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chà xem nào đồng tiền đầu tiên của mình kiếm được là lúc nào nhỉ?????????? À!!!!!!!!!!! nhớ rồi lúc đó mình cũng học lớp 11rồi.Mình và một người bạn thân ghi tên vào một trung tâm dạy hợp xướng và hằng tuần thứ bảy nào cũng như thứ bảy nào mọi người đều thay nhau lần lượt đi diễn nói là đi diễn cho oai thôi thứ thực ra là hát ở nhà Kèn bên cạnh Bưu Điện Bờ Hồ, ca sĩ đứng ở giữa còn khán giả đứng ở xung quanh lắm lúc đông quá mọi người tràn cảlên sân khấu chật ơi là chật ca sĩ mà vung chân vung tay diễn cảm là đá vào khán giả ngay. Đợi mãi mà chẳng đến lượt mình mà đã qua hai ba vòng rồi rồi một hôm có người gọi đi diễn(Cũng là hát hợp xướng thôi) ở trên nhà hát lớn lúc đó cảm giac của mình rất khó tả vừa sợ, vừa vui, sợ là trinh độ của mình chắc gì đã đủ trình mà đòi hát cùng với toàn sinh viên năm thứ II và thứ III của Nhạc Viện Hà Nội, vui là có dịp để minh học hỏi thêm. Và minh cũng không ngờ buổi diễn đó thành công và số tiền Cátê của buổi diễn đó và tiền của 15 ngày tập là số tiền minh kiếm được lần đầu tiên trong đời

    Tình yêu là vết dao đâm vào tim
    Tình yêu là những vết roi bầm tím

Chia sẻ trang này