1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỒNG TIỀN LÀM THA HOÁ LÊ ANH DŨNG- GIÁO VIÊN DẠY DỊCH

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hell87, 17/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hell87

    hell87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ĐỒNG TIỀN LÀM THA HOÁ LÊ ANH DŨNG- GIÁO VIÊN DẠY DỊCH

    Khi viết bài này, tôi tự nhận mình ko còn là một học sinh theo đúng nghĩ của nó, tôi sẽ được gọi là kẻ ăn cháo đá bát. Nhưng nếu không viết ra thì liệu có ai dám lên tiếng nói về một người thấy giáo như Lê Anh Dũng!
    Ấn tượng đầu tiên vào lớp học: khi cả lớp đến đông đủ hết mà thầy giáo vẫn chưa thấy đâu. Theo đúng giờ là 6h bắt đầu, nhưng thực ra là 6h30 mới thấy thầy xuất hiện. Không giải thích lý do cho sự chậm trể, thầy vào ngay chủ đề ...: Một bạn học sinh trong lớp đã học dich trong 3 tháng nhưng mới đóng tiền có 2 tháng. Thầy Yêu cầu bạn học sinh đó lên tiếng và buộc phải đóng tiền ngay nếu như muốn học tiếp. Tình cảm thầy trò quá!
    Thây đi lui đi tới xuống các bàn của học sinh ngồi. Trong khi cả lớp đang ngồi dịch thầy buông một câu xanh rờn vào hai đúa bọn tôi : "Sao dốt thế! " .
    Chưa kịp định hình gì, thầy đẫ hỏi tiếp :thế học trường gì?". Bọn tôi sững sờ trước câu nói rất bất lịch sự của một thầy giáo. Thầy giáo có quyền xúc phạm học sinh thế sao?
    Giữa giờ nghỉ giải lao, tôi bị thầy chặn lại . Tôi nói luôn: "thưa thầy, bọn em xin học thử lớp thầy một buổi và em muốn đóng tiền cho thầy luôn được ko ạ?". [
    Thầy cắt ngang lời : " Tôi ko dạy thử cho ai cả, ở đây ko có chuyện dạy thử, mà học dốt như thế tôi cũng không dạy. Đi, đi về đi! Về đi!" ---> Lạy chúa tôi, tại sao lại có người kênh liệu và ko biết mình là ai như thế? Chúng tôi đã nói lại :" Thầy ko có tư cách j nói chúng em như thế? Thậm chí thầy không có quyền được nói vậy, thầy chưa hiểu j về bọn em tại sao thầy lại nói những câu bất lịch sự như vậy? Vì chưa học dịch nên mới fải đến lớp thầy để học, Nhưng dù sao cũng cảm ơn thầy vì nừa buổi học!"

    Có thể kể lại chuyện này, mọi ngườii sẽ ko thể cảm nhận hết được cái đáng khinh bỉ và rẻ mạt về đạo đức của một người thầy tự cho mình là cao giá như vậy? Vì tiền ư? Vì tiền mà thầy ko muốn cho học sinh học thử một buổi ,và sợ học sinh ăn quịt nên mới fải dùng lới lẽ như vậy để đuổi học sinh đi. Bọn em ăn quịt tiền của thầy à? Sao thầy đáng kính vậy!

    Người thầy là tấm gương cho học sinh noi theo. Nhung theo lý thuyết của một chiếc gương, khi bất cứ ai soi vào nó, thì tất cả fải thành trái và trái thành fải. Vây, thầy sẽ không fải là tấm gương như vậy đúg ko mà chính xác thầy là một con sâu làm rầu nồi canh! Dịch thuật cũng cần cái nhân, cái tâm, cái đức của con người! Thầy đâu đủ tư cách!
    ..................Thấy tủi hổ cho những người làm nghề ươm nhân tài cho đất nước!




    Để chứng thực câu chuyện trên ko hề bịa đặt mọi người có thể đến Trường tiểu học Nguyễn Du 32A Lý Thường Kiệt, vào lúc 6h thứ 4 + Cn để biết thêm về con người này! Lê Anh Dũng giáo viên dạy dịch Việt Anh- Anh Việt! 0904100029
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Anh đang muốn ngủ mà ko ngủ đc đành lang thang vào mạng.
    Anh nghĩ Em ko nên viết như thế, dù chuyện này thực hư có ra sao. Khi nào Em lớn thêm và va chạm nhiều chuyện còn chướng tai gai mắt hơn, khi đó lại lôi chuyện người ta lên mạng à ?
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tớ khoá lại nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này