1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông tiến lần 3 - bản tin tường thuật + Ảnh

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 27/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đông tiến lần 3 - bản tin tường thuật + Ảnh

    (Mạng bị tấn công, nhưng không sao, Coldman đã kịp giữ lại bài tường thuật của mình)

    Thành phần tham gia:
    Coldman, GungCayVN, NotBad, Lazier, Becky, Huong(Bạn Lazier), TuisCois, ChuoiXanh, Country_pumkin, Dê, PhuongMap, TinhTinh, LaTrung, X31.

    6h00: Khởi hành. Một chuyến tầu cũng đông đông: mỗi người hai ghế.

    8h30: đến Hải phòng, các bạn HPC đang đợi sẵn rồi đưa các thành viên 7XHN về đổ tại cổng Thư viện Hải Phòng để tập kết. Họ là những con người cực kì nhiệt tình.Uống tẹo trà đặc, Coldman nhận được rất nhiều tin nhắn của các thành viên 7X gửi lời hỏi thăm và những nụ hôn đến HPC, ViMarU. Màn chào hỏi của Tân Trưởng ban Đối Ngoại 7X có vẻ chưa được như ý (ôm được ít quá,mà hôn thì chưa được phát nào). Tuy nhiên, thời gian còn dài, và một phút người ta còn có thể làm nên lịch sử. Các Bác cố gắng theo dõi.

    10h45 HPC và ViMarU đưa về Kiến An liên hoan. Các bác nữ ra đi trước, các Bác nam được đón sau. Trong lúc chờ đợi, Lazier nhắn tin cho Coldman: "Hu hu, Bac Cold oi, moi ng lai nau an o nha. Kho canh con gai chung toi roi. Tron di dau an thoi". Coldman, Dê ... nháo nhác lo chỗ ăn tạm trước khi về nơi liên hoan vì theo Dê, anh biết rất rõ tài nấu ăn của 7X girl. Giờ đây, chúng tôi đang ở Kiến An và đang chết đói ở Kiến An, có rau nhưng Becky chưa biết nên xào hay luộc, tay lăm lăm con dao dựa để chẻ rau. Còn Lazier thì phát hiện ra một điều rất mới trong nấu nướng: cần phải rửa nồi trước khi nấu ăn.

    11h00: Chúng tôi nhận được điện thoại của Bác Tinh Tinh, bác ý đã nhẩy xe đến bến xe Hải Phòng và tiếp tục nhẩy xe ôm về Kiến An.

    11h24: Thôi chết rồi các Bác ạ, chúng tôi đang ngoài hàng Net thì nhận được tin nhắn của Lazier: "Đã trốn ra rồi". Không biết là ăn uống kiểu zì đây!!!!

    11h30: Lazier thông báo rằng, cô ta đang ăn ở một quán nào đó. À, thì ra là như thế. Thật phũ phàng. Có lẽ đến lúc chúng tôi phải lo cho mình cái ăn thôi!

    11h35: TinhTinh đã có mặt tại quán Net do xe ôm đưa tới, vẻ mặt anh rất phấn khởi. Nhưng những người còn lại chả thèm để ý: họ còn bận Post bài

    11h40: Chủ quán doạ... đóng cửa để đi ăn trưa. À thì ra là bữa trưa đã đến. Ăn thì ăn! Nhưng các Bác nhớ đảo qua mạng lúc buổi chiều để có những thông tin mới nhất.
    ------
    Chúng tôi xin quay trở lại bản tin mà vì lí do khách quan, chúng tôi đã không thể thực hiện trong buổi chiều.
    ------

    Sau đó, chúng tôi trở về nhà SatThuDepTrai ở Kiến An để chuẩn bị thưởng thức bữa liên hoan tại nơi đây. Đầu bếp là các thiếu nữ đến từ ViMarU và một số người khác, trong đó có cả các nam thành viên của ViMarU và các thành viên khác của HPC tham dự.

    12h00: Trong khoảng thời gian chờ đợi, hai Bác LaTrung và X31 lò dò kéo đến. Ngay lập tức, họ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bằng một vấn đề nóng hổi của các họ.

    Chuyện trò rôm rả, náo nhiệt, đó là hình ảnh thường trực của những đại diện 7X HN cùng với sự thỉnh thoảng góp mặt của Xitrumes, Becky Sharp, cũng như một số nam thành viên của HPC và ViMarU. Con chó to ục ịch của chủ nhà đôi lúc văng ra vài tiếng ai oán về phía đám người đứng/ngồi ngoài sân như muốn nói "tại các người mà tôi đói" hoặc "giời ơi, các người không thấy đói à, nói lắm thế?"

    Tay săn ảnh NotBad lăng xăng chạy hết từ nơi này đến nơi khác để tìm ảnh độc, đúng là mọt ngày làm việc hết mình của anh. Trong khi đó, một số thành viên của 7X HN như Dê, Coldman... tranh thủ tìm một nơi ngả long thể để rồi các thiếu nữ Hải Phòng lấy tóc chọc vào mũi cho!

    13h00: cuối cùng cũng đã có cái để đi xuyên qua buổi trưa đầy nắng. HPC với tư cách là chủ nhà giới thiệu từng thành viên, rồi đến ViMarU và cuối cùng là 7X HN. Cuối cùng nữa là nâng cốc cho mối duyên giao giữa Hà Nội - Hải Phòng nói chung và 7X HN - HPC và ViMarU nói riêng.

    14h00: Đã đến giờ đại hội của HPC, chúng tôi vội vàng cùng với họ tiến về mọt quán cafe Trung Nguyên cách nơi liên hoan khoảng 10Kms. Tại đây, rất nhiều thành viên HPC đang chờ đợi và đón tiếp. Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, tới dự Đại hội của HPC còn có Câu lạc bộ Hạ Long, một số thành viên của HCMC về quê ăn Tết, các thành viên box 84 HN.

    Bác CuLan, bác Bibihaybuon xuống tận tầng 1 đón tiếp chúng tôi.

    15h00: Một số tiết mục văn nghệ đã được thực hiện. Sau đó, một số diễn văn của HPC nói về quá trình hình thành, phát triển và định hướng của HPC trong thời gian tới.

    Tiếp đến thành phần các đội khách lên phát biểu, Coldman thay mặt cho 7X HN lên nói vài lời CHÚC MỪNG SINH NHẬT 1 tuổi của HPC. Tất nhiên, trước đó anh đã ôm thành công người dẫn chương trình của HPC là Ich_H trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các khán giả. Đặc biệt, Coldman đã thông báo cho HPC biết, trước khi đi Hải Phòng, các bác ở 7X HN đã nhờ chuyển hàng ngàn nụ hôn tới từng thành viên nữ của HPC và yêu cầu HPC bố trí, sắp xếp việc tiếp nhận. Tuy nhiên, HPC cũng muốn chuyển, không phải là ngàn mà là hàng vạn nụ hôn cho các nữ thành viên 7X HN có mặt. Vâng, thư quý vị, của đau con xót, đến lúc đấy, Coldman đành điều đình và thống nhất đến đấy là hoà - nghĩa là nam 7X HN sẽ hôn nữ 7X HN và tương tự như thế với HPC. Các đoàn khách khác cũng lần lượt phát biểu ý kiến của mình.

    15h45: Chiếc bánh mừng sinh nhật 1 năm của HPC được cắt. Thế là HPC đã tròn một tuổi. Một năm đầy thăng trầm đã qua. Xin được chúc cho HPC một tuổi mới tràn đầy sức sống và sẽ mãi là người bạn thân thiết của 7X HN.

    16h00: Bầu cử nội bộ của HPC. Kết quả: Bác BibiHayBuon đã trúng cử là Chủ tịch Câu lạc bộ HPC.

    Tiếp theo là màn ca võ nhạc (ca hát, múa võ trong tiếng nhạc) chào mừng thành công của Đại hội.

    16h45: 7X HN xin phép ra về vì lí do đường sá xa xôi, cách trở. 2 Chiếc Taxi chở 12 người thẳng tiến ra chợ mua quà cho những người ở nhà đang chờ mong tin. Ra tiễn 7X HN tận sân ga có bác CuLan, XiTrumes, Ich_H và một vài người nữa. Một buổi tiễn đưa đầy cảm động cho dù ngắn ngủi vì tầu sắp chạy.

    18h15: Tầu bắt đầu chuyển bánh về HN. Chúng tôi, những đại diện của 7X HN mệt nhưng mà vui, mong mỏi ngày được gặp lại họ.

    20h30: Chúng tôi về đến HN an toàn. Chuyến đi đã thành công!

    Quà mà chúng tôi mang về cho các bạn 7X HN: 1Kg mực khô và 1 Kg cá chỉ vàng, kết quả sự đưa đường chỉ lối của Ich_H - một cô gái đáng yêu mà sẽ còn rất nhiều người nhớ tới cô khi về đến Hà Nội. Kính báo!

    Bổ xung thêm: GungCayVN đã cầm túi quà và chúng tôi hiện không biết cô này đang lưu lạc nơi đâu. Ai biết xin hãy nhắc hộ. Xin cám ơn!


    L'homme le plus froid dans 7XHN


    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 27/01/2003

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 08:11 ngày 10/02/2003
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Còn gì để nói đây. Mạng Down notbad cũng down theo.
    Cám ơn tất cả các thành viên HPC đã đón tiếp 7x hà nội với cả tấm lòng nhiệt tình của mình. Cám ơn Những: Cù lần(cố vấn cao cấp của HPC), bibihaybuon(Đương kim chủ tịch HPC), Beckysharp(Tạm vẫn 7x vẫn coi là trưởng ban đối ngoại của 7x) người hướng dẫn viên xinh xắn của HPC, LCH(speaker của buổi mừng sinh nhật HPC, đi bộ cùng 7x qua các con đường của thành phố hoa phượng đang tràn sắc xuân tươi mới), Sat thu dep trai(Người chủ nhà tốt bụng đã cho các thành viên 7x có nơi để giao lưu cùng các thành viên HPC), Cùng toàn bộ các thành viên của HPC như vimaru v.v.v , ....(tôi không thể nhớ hết tên mọi người vì có quá nhiều người HPC nhiệt tình).
    Tạm thời ttvnol bị virus thì notbad cũng bị virus theo nên không tường thuật thêm chi tiết nào cả.
  3. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Em kính gửi lời chào và lời chúc trở bình an sau chuyến đi dài 120km của các bác 7XHN . Qua đây 1 lần nữa thay mặt HPC , những thanh niên của thành phố HẢI PHÒNG , gửi lời cảm ơn tới toàn thể các bác của 7XHN , rất hy vọng là sẽ gặp lại
    to bác coldman( trưởng ban đối ngoại của 7XHN) nick của em là:lch_h chứ không là XH( rất mong bác đính chính_ em xin cảm ơn ạ)
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ai không đi Hải Phòng thì thật phí quá
    Chị em HPC xinh cực kỳ, nhiệt tình, chu đáo
    Đúng là mảnh đất sản sinh ra hoa hậu có khác
    Chắc là lần sau mà đi Hải Phòng sẽ ở lại luôn
    Cô Ich_h là xinh nhất
    [x30=22][red]
  5. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Phí cái con ... mà phí,hẹn hò chán quá!
    Em ý có người yêu rồi xinh thì cũng chả làm gì!he he!
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái em XH làm mc dẫn chương trình duyên dáng thế mà có người yêu rồi à .Định gửi thư làm quen,biết tin này buồn quá .
    Xuống nhìn mấy em HCP mà ngậm ngùi cho...........
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Cảm ơn các bác 7X nhiều lắm, những cuộc gặp gỡ giao lưu giữa 7X và HPC luôn luôn vui vẻ, gắn bó, đoàn kết, tràn đầy tình cảm ... Em xin pase lại 1 bài của chị Quyền My một chứng minh cho mối quan hệ thắm thiết của 7X và HPC ...
    Sân ga chiều chủ nhật...
    Đã nhiều lần tiễn bạn, ở những sân ga cũng người đông như thế, cũng những bàn tay vẫy vẫy, cũng những ánh mắt, những nụ cười hẹn ngày tái ngộ, cũng bóng chiều nhập nhoạng giấu kín những nỗi niềm... Chưng chưa bao giờ được bạn bè tiễn, bởi đây là lần đầu tiên đi tàu, lần đầu tiên trở về sau một cuộc vui như thế...
    Lần đầu tiên biết thế nào là nỗi buồn sân ga.
    Giờ đó của hôm trước, 7X và HPC đang ở Đồ Sơn háo hức với những dự định về đêm đốt lửa trên bãi biển rì rào sóng vỗ, những bàn tay nắm chặt, những nụ cười hồn nhiên, những bước chân cùng bước bên nhau thân thiết... Thế mà lúc này, thời gian như kẻ có tội đã mang đi tất cả những khoảnh khắc kỳ diệu của chúng ta đi vào ký ức. Chỉ một ngày một đêm thôi mà sao thấy gắn bó lạ lùng, sao lòng cứ nghẹn lại... Cười đấy, chạy tới chạy lui bắt tay từng người đấy, làm như chẳng có gì cả, nhưng ai biết trong lòng đang nôn nao như vừa vuột mất một điều gì quý giá.
    Nhìn lại từng gương mặt đang đưa tay vẫy vẫy ở sân ga, này bác Cu_lan 4 mắt, này New như sắp khóc, này Xitrum ngơ ngẩn trông theo, này Nico78, này Maxfire, này Tuyetrinh... mà không thể nào kìm được... Tất cả sắp lùi xa theo bước chân của đoàn người tiến vào cửa, nơi có con tàu sẽ mang 7X về Hà Nội, mang những con người đang cồn cào nhớ mong và nuối tiếc trở về nơi cách hải phòng hơn 2 tiếng tàu chạy...
    Lần đầu tiên biết thế nào là giá trị của thời gian và khoảnh khắc. Dẫu thời gian đã cho và lấy đi, nhưng trái tim sẽ giữ lại tất cả.
    Lần đầu tiên thấy sân ga là một ngôi nhà đáng yêu và đáng ghét.
    Lần đầu tiên thầm gọi "Hải Phòng ơi"...
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  8. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời mời của nước láng giềng HPC, ngày 26/1/03, nhằm ngày 24 tháng chạp năm Nhâm Ngọ, phái đoàn Ngoại Giao 7X HN do đồng chí Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Coldman dẫn đầu đã ra đi vào hồi 06h05 (tức giờ Mão?) trên chuyến tàu HP1 thực hiện chuyến viếng thăm chính thức nước bạn.
    Sau đây, phóng viên không chính thức tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một vài câu chuyện nhặt nhạnh bên lề
    1.Tập thể dục:
    Thời gian gần đây phong trào thể dục thể thao đang được tái thiết tại 7X HN nên hình như các thành viên cũng tận dụng triệt để mọi cơ hội để tăng cường tập luyện thể dục thể thao. 6h5 phút tàu chạy ?" 6h tại cổng ngoài sân ga mới chỉ có vài đồng chí bao gồm Coldman, Notbad, CountryPumkin, Becky, Lazier, Huong (bạn Lazier), Phuongmap đứng luyện cổ ngó nghiêng tìm đồng đội. A kia rồi, xa xa thấp thoáng dáng Dê nhà ta đang sải bước phi nước đại vào ga, phía sau một đoạn là Gừngcayvn và Tuiscois (nhưng dáng rất lạch bạch, phi thể thao). Y hệt như một cuộc chạy tiếp sức, khi Dê và đồng đội vừa chạm tới?. Alê hấp, chạy thôi và 1234567? tất cả cùng chạy ?" 7X chạy thể dục buổi sáng ?" lúc đó là 6h3 phút ?" rồi chen: gồng mình như tập tạ, miệng nén hơi (hô hấp đều) hét lớn: ?ocó vé đây mà, cho vào cái? (khi ngang qua cổng sắt soát vé đầy người là người)? và huỵch huỵch huỵch?. tiếp tục chạy đều bước - nhảy rào nào? phù, cuối cùng thì cũng hạ cánh an toàn. Kết thúc cảnh 1.
    17h: Cảnh 2: trên đường ra ga đi về, một số đồng chí muốn thăm thú đất cảng + thực hiện nghĩa vụ mua quà cho những người ở nhà nên đã lò dò mò ra chợ Sắt dưới sự chỉ đường của một guider chính hiệu HP đi kèm. Triệt để tận dụng cơ hội thể dục thể thao & tâm niệm tiết kiệm là quốc sách (7XHN sách), các đồng chí đã quyết tâm sẽ đi bộ từ chợ Sắt về Ga cho cánh xe ôm chạy vè vè bên đường thất nghiệp to quả này. Quãng đường từ chợ về ga đã liên tục được guider co ra kéo vào để khích lệ từng thành viên: chỉ khoảng 1 cây thôi mà??.à, hình như là hơn đấy, chắc gần 2 cây?., hay là hơn 2 cây nhỉ?. ui, có lẽ là 3 cây cơ ?chết, chắc là đến 4 cấy mất mấy anh nhỉ?? Chả biết thực tế là bao nhiêu km nhưng khi về đến sân ga thì Phuongmap nhà ta cười hỉ hả còn các thành viên khác thì méo xẹo: họ đã tập vượt quá chỉ tiêu hàng ngày quá nhiều.
    Ngoài ra, một số bài tập phụ còn được thực hiện khi các thành viên cùng nhau đi bộ lang thang 1-2km dưới nắng chói chang + bụng đói để tìm hang Net lúc buổi trưa. Có lẽ chúng ta cần hoan nghênh tinh thần của trưởng ban thể dục thể thao Dê .
    2.Một ngày tẩm bổ: dạ vâng, vì có lẽ vượt chỉ tiêu thể dục thể thao nên 7X nhà ta hôm nay quyết định cần phải tẩm bổ kịp thời: sữa là món chính đã được tiêu thụ với tốc độ 24h/s; đặc biệt riêng đồng chí Dê đã làm một lúc 3 hộp sữa đủ vị dâu cam? (chắc tại cậy mình là trưởng ban TDTT nên đ/c cho phép mình hưởng thụ một chế độ đặc biệt); thực đơn còn lại bao gồm: bánh giò (không nóng) + giò lụa; xôi giò, bimbim, thịt nướng, đậu phụ rán + nướng, mắm tôm, nộm rau cần, ruốc bông, bún, bánh phồng tôm, rau sống, bia ? dưa hấu, củ đậu, quýt, bánh ngọt, hạt dưa, mía, fanta, coca, trà các loại (lipton, dimalh,..), nước dừa, nước chanh, mãng cầu dầm?.. là tất cả những gì đã được 7X HN thanh toán rải rác trong ngày (lạy Chúa, hy vọng toàn bộ 14 thành viên đều là những người tốt bụng).
    3.Ôm hôn + sự quá khích: với tinh thần yêu thương của 7X HN, trưởng ban Đối ngoại trước khi lên đường đã đặt cho mình một chỉ tiêu ôm hôn nào đó đối với các thành viên nữ của HPC (và hoàn thành chỉ tiêu sẽ được thưởng gấp đôi) nên hai tay anh lúc nào cũng giang rộng trong trạng thái ÔM từ khi ở chặng dừng chân đầu tiên tại Thư viện HP đến chặng cuối cùng tại đại hội trước các chị em HP. Đ/c Dê lúc đó cũng tự phong mình làm trợ lý đặc biệt cho trưởng ban Đối ngoại để hỗ trợ những khi cần thiết và cả những lúc không cần thiết . Hai đồng chí này đã quyết liệt tới mức đòi ôm hôn tất cả chị em để củng cố tinh thần đoàn kết. Tuy nhiên, anh em HPC bỗng nhiên đồng loạt có ý kiến đòi một thứ gì đó tương tự với chị em 7X HN?.. ặc ặc?.. & thế là ?.. không kể nữa?.. ai không biết thì thôi??. thiên cơ bất khả lộ
    4.Trò chơi và sự hậm hực: híc, màn này thì Lazier tôi xin rút kinh nghiệm và tự kiểm điểm đặc biệt trước trưởng ban Đối ngoại ?" Bác Cold. Chẳng là tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ trong màn chơi trò chuyền ống hút bằng môi (không sử dụng răng, lưỡi, tay?); sau mỗi lượt ống sẽ bị cắt ngắn và khi kết thúc sẽ chuyền cái ống không còn một milimét nào (có nghĩa là phần thưởng giành cho người thắng sẽ là? (hehehe) Đội ngũ 7XHN gồm bác Cold và bác Dê hào hứng xung phong tham gia (quyết tâm đạt và vượt chỉ tiêu ôm hôn đề ra ). Híc, Lazier tôi thì bị tóm cổ lên không tha, mà chẳng biết oan gia thế nào lại được xếp đứng cạnh bác Cold trong thế cài răng lược (1 nam 1 nữ). Ngay từ lượt đầu tiên, tôi vừa nhận ống vừa cười hừ hừ chuyển qua cho bác Cold, cường độ cười chẳng hiểu sao càng lúc càng tăng nên ống cứ rung bần bật. Bác Cold lúc đó quá căng thẳng nên tập trung hết sức nhìn chằm chằm vào cái ống đang rung => mắt bác í rung cộng hưởng theo sự rung ngày càng tăng của ống trong trạng thái nét mặt cực kỳ căng thẳng đã khiến cho tôi ngoác miệng ra cười nốt chỗ dở + cười thêm chỗ mới & thế là cho dù chưa kịp mở miệng, bác Cold đã được mời về chỗ một cách lịch sự. Còn tôi thì bị đuổi về không thương tiếc và phải chịu cả sự hậm hực mà bác Cold giành cho trong suốt chặng đường còn lại của hành trình
    Ngược lại với số phận đen đủi của bác Cold trong ngày hôm nay, đồng chí Dê nhà ta lại liên tục giành thắng lợi và đi đến lượt chót chỉ còn 2 người sau khi đã cống hiến cho khán giả những tràng cười sảng khoái khi anh liên tục làm các động tác tay (..) mỗi khi ghé tới gần hai thành viên nữ bên cạnh. Cuối cùng, khi chiếc ống chỉ còn dài 2cm, đối tác nữ của bác Dê sợ quá lắp bắp xin thua, tuy mọi việc chưa ngã ngũ nhưng có lẽ do quá thất vọng với chiến thắng tưởng chừng sắp nằm trong tầm tay nên Dê đồng chí đã thở hắt ra ai oán đến bay cả ống => 2cm cách biệt vẫn không thể được xóa bỏ để Dê chạm tới sự ngọt ngào Xin chia buồn cùng anh
    5. Làm xiếc trên taxi: 12 người/ 2 xe taxi 4 chỗ, một bài toán khó; Phuongmap: 1=2 suất => bài toán càng khó hơn; Giải pháp về lý thuyết: Beckysharp (=1/3 Phuongmap) cho vào cốp xe tinhtinh bám vào nóc xe taxi (với cấu tạo tay đặc biệt nên rất đảm bảo an toàn)?. ; giải pháp thực tế: 6 người/xe & chơi màn trốn tìm mỗi khi đi qua ngã tư hay thoáng thấy bóng các chú cảnh sát & tất cả đã đều chơi rất xuất sắc.
    [r38)
    To be continued.....

    Lazier
    Được Lazier sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 28/01/2003
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    .úi giùi ui, bao nhiu công sức post bài tường thuật với hi vọng mọi người ở nahf sẽ nhận được những tin tứ nóng hổi cho chuyến Đông tién lần 4 của HPC,nào ngờ,,....hic, khổ thân em thế, bi giờ lấy đâu cảm hứng mà tường thuật đây cơ chứ?????
    6h sáng khi còn cách cửa ga chừng 200m, tuiscois, chuoixanh, & gungcayvn bắt đầu tăng tốc,vắt chân lên cổ chạy thục mạng vào sân ga,đã thấy countrypumkin, lazier. notbad, Pm, bạn của Lazier, BeckySharp, Coldman, đứng chờ ở đó với vẻ mặt cực kì nôn nóng,các thành viên mới đến cùng với họ chạy như bay vè phía tàu đang hú còi chuần bị chuyển bánh.Phù !!! May quá,cả đoàn vừa kịp bước chân lên là tàu chuyển bánh rùi,tí nữa thì .......
    6h15:Qua cầu chui Gia Lâm,Becky đổi tên thành ....Becgiê. ...mặt cô bé tức tối,nhưng trước âm mưu đen tối không kém của những người vừa phát hiện ra điều đó, Becky ...à quên, Becgiê đành ngồi im lặng chờ cơ hội trả thù

    6h25:đang ngồi giữa Notbad & Gungcayvn, Coldman_người đàn ônglạnh giá _không hiểu là không chịu nổi nhiệt hay do sức ép từ hai phía,đã chuyển sang ngồi cạnh Lazier +bạn của Lazier với lí do"tại cái đinh dưới ghế cao quá, ngồi lau e....thủng quần....Bánh giò đê...........Lazier"ngồi chầu hẫu chờ bánh giò" nhưg vãn cố sống cố chết kiên quyết "không ăn bánh giò móng tay nhá".Nát bét,như cái tên của mình,vớ được bánh giò...nátbét.Về phần COldman, sau khi ăn xong bánh giò,dường như được tiếp thêm năng lượng,anh đứng lên định làm một bài dancing cơ bản vì ngỡ sàn tàu là...sàn nhảy. Cả toa tàu trốmắt nhìn Coldman vìo ngờ anh vừa trốn từ Trâu QUỳ ra(hic, hic,lúc đó tàu đang chạy qua Trâu Quỳ ạ)
    PM< thì kiên quyết không ăn, kiến quuyết ngồi bôi nhọ thành viên khác bằng cách chọc ngoáy họ, Becky, từ sau khi đổi tên thành Becgiê đã chứng tỏ cho mọi người thấy,như lời countrypumkin nhận xét"tuy thân hình vô cùng bé nhỏ nhưng võ nghệ vô cùng cao cường.....".Coldman thì đang rất tức tối,vị đang bị nghi ngờ vừa trốn từ Trâu Quỳ ra, phần nữa là đang bị Gungcayvn trấn......sữa(cô gái hà lan) đã lẩm bẩm"GUngcayvn đang tường thuật xem, cô ấy đã trở thành cái thùng rác như thế nào?? "hic hic, ai lại ví gungcayvnnhư cái thùng rác như thế bao giờ?
    Countrypumkin htì đang ấm ức vì không được uống....sữa(vẫn là của cô gái hà lan) nên đã thò tay trộm .....sữa(cô gái hà lan) của Lazier, nào ngờ lazier "cảnh cáo lần thứ nhất........ đến lần thứ 3 thì sẽ.........."cũng lúc đó, becky tranh thủ phỏng vấn Dê"tại sâonh thích uôngsữa??" và người tự hào có b ộ râu dê đẹp nhất TTVN trả lời"đểcho đẹp da"
    Một phút im lặng,mọi người đang hồi tưởng nhưgx chuyến đông tiến trước đây, miệng nhóp nhép nhai Chewing_gum, mắt lim dim...có lẽ thế nên khi đi qua hai bên đường 5 là những cánh đồng trở ải, PM mơ màng"ngoài kia là sông hồng hay sao áy nhỉ??? " hơ hơ,hình như PM nhà ta đã giảm thiểu khả năng nhận biết hay sao ấy nhỉ????
    Sau một phút lơ đãng, quay lại đã thây Dê mân mê hoa tai của Becky định âm mưu lấy làm của riêng nhưng becky lại bảo:Dê nên xỏ vào....lỗ mũi , trông giống như con bò í.."===>>>hoá ra Detrông rất giống bò
    7h50:Tinh thần thể thao 7X tuyệt vời. Trên tàu,De&Coldman khổi động với màn vật tay, Lazier nhảy vào đánh hôi bằng cách thò tay vào giữa.....hai người........Sau đó mọi người chuyển sang những câu chuyện về 7X-FC.Coldman & Dê say sưa hồi tưởng
    7h55 tàu dừng ở ga Hải Dương, Dê chuản bị nạp thêm bữa sáng thứ hai,mải mê thế nào lại rơi mất miếng ngon nhất chưa kịp ăn, mặt Dê thần ra đến 5 giây, sau đó Dê từ từ cúi xuống nhặt lại ....becky tế nhị tranh thủ bôi nhọ : "đề nghị mọi người quay mặt đi để cho Dê nhặt miếng giò lên ăn được ngon". Hai cái tít tít cùng lúc đổ chuông,hoaquynh hỏi thăm Lazier và nhắc nhở gì đó,còn tinhtinih thì gào lên thảm thiết"mọi người đã đi chưa?? tôi mới ngủ dậy thôi"......Lạy chúa, nhưng không sao, dù muộn nhưng tinhtinh sẽ bắt xe xuống HP ngay sau đó, hoan hô tinh thàn bác tinhtinh nhé
    Pm sau những phút imlặng đã hoạt động trở lại với Violume được mở hết cống suất........trông mặt rất gian,Pm đòi ......sữa Dê,lạy chúa, 7x sao mà lắm người thèm sữa thế không biết????
    Coldman lại ngứa ngáy chân tay, bắt đầu đứng lên mơ màng, vung tay,dậmchân, may mà mọi người kịp ngăn anh lại, không thì không ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra tiép theo. Đồng thời bác coldmancũng tranh thủ vẫn động mọi người tham gialớp dancing nữa ạ

    8h10
    : tàu đang vào ga, mọi người tạm nghỉ lấy sức, giáu trong đó âm mưu đen tối.....đó là bí mật mà chỉ người trong cuộc mới biết, ai không đi mất quyền lợi.......
    8h20, ra đến ngoài cửa ga đã thấy các thành viên của ViMarU mang hoa đứng chờ, sau n hững phút chào hỏi thân mật,mọi người bắt đầu tiến về địa điểm tập kết,là thư viện TP trên đường Lạch Tray, nhưng trước đó Gungcayvn và becky không quên nhiệm vụ của mình: mua vé về cho cả đoàn
    các thành viên của ViMarU gồm cóVuathuoclao, yoyo, satthudeptrai_1979, Mareo_vanbatsten,,SirmLadyfirst124Sirmit, boydatcang, nongdanvn, Iron_maiden, hoangfnhung, chondauyeuthuong, The_river_of_love144, Angle2011, byebye_tinhyeu, ngotaubai, Saly Xitrum4eyes
    10h45, đến KiếnAn,trong lúc mọi người ở nhà lo chuyện bếp núc thì Notbat, coldman &gungcayvn vội vãlao ra hàng internet với mong muốntường thuật chuyến đi nhanh nhất cho những người không đi được biết, nào ngờ, mạng down, bao nhiềucông sức kể như đổ xuống sông xuống bể cả
    Những hoạtđộng tiếp theo thìbác Coldmandã tường thuật hết rùi, gungcayvn chỉ xin bổ xung thêm một chút về trò chơi mà các bác7X nhà mình đã tham gia tại đại hỗi của HPC thôi, đó là một trò chơi gàn giống như là tròchuyền chun bằng tăm
    15h45: Lazier, Dê, Coldman cunugf tham gia trò chơi với lời mời chào cực kì hấp dẫn"ai tham gia trò này chắc chắn sẽ được .....hun". Nhưng ngay từ đầu Lazier đã làm cho Coldman thất vọng khi không hiểu do run qúa hay là xuc động, laziêr đã làm rơi ống hút,đồng nghĩa với việc họ bị laọi khỏi cuộc chơi, Trong khi đó Dê cười bí hiểm, ống hút trên miệng Dê nâng lên hạ xuống nhịp nhàng uyển chuyển khién cho người ta có cảm giác Dê đã nhiều lần tham gia trò này và đã nhiều lần thành công......Có nguy cơ Dê giành ngôi vô địch, phía dưối Coldman cay cú ngồi cắn hạt dưa với vẻ mặt hầm hầm tức giận
    Chiếc ống hút chuyển đến vòng thứ 3 đã chỉ còn hơn 8cm Dê amm mưu khôngcho bạn chơi (beconthichdua) động vào ống hút.....có thể là một âm mưuđen tối khác.....vòng thứ 4, ống hút chỉ còn 5cm, Dê đã trở thành nỗi kinh hoàng của beconth ichdua, Dê vênh mặt......và cuối cùng, cặp đôi De-beconthichdua giànhchiến thắng. Nhìn mặt De không được tươi tinihr lắm, vì không như tuyên bố"tát cả những ai tham gia trò này đều được hun', phần thưởng cho người chiến thắng chỉ là một quả táo, và họ được ăn chung. Cuối cùng thì thoe như lời của Lazier"Dê đã lành lặn trở về"
    16h45 :12người lên hai chiếc Taxi để ra ga,xechở quá tải, báo hại cứ mỗi lần qua ngã 4 ngã 5, mọi người lại được một phen thót tim vì sợ bị các chú áo xânhó vàng hỏi thăm.....cuối cùng mọi người cũng đến được Ga mà không có được cái hân hạnh là bị các chú í thăm hỏi gì cả. Chỉ tội cho Dê, lúc đi qua hồ Tam bạc, mọi người mới phát hiện ra "de bị giảm thiểu chức năng nhận biết"khi gọi Hồ Tam bạc là....sông
    18h10 tàu bắt đầu lăn bánh đưa mọi người vè lại HN, đến ga lúc 20h20 kết thú chuyến đông tiến lần 4 của 7X
    tin cuối cùng:túi quà giành cho 7X hiền gungcayvn đang giữa quà đang để ở Hn nhưng hiện tại gungcayvn đang cách Hn 109km. Các bác bố trí thời gian và địa điểm đê, sẽ có người mang quà đến chỗ các bác, hoặc là để sau tết nhá
  10. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là màn tuyên dương:

    Tuyên dương tất cả các thành viên tham gia chuyến đi: với 2 chuyến tàu, 3 chặng xe máy, 2 chuyến taxi, vài chặng đi bộ? các thành viên đã tập trung hết sức vào công tác buôn chuyến mà mặt hang cụ thể là dưa lê, dưa hấu, dưa bở?. tất cả các loại dưa với đủ các giống tây tàu, kim cổ kết hợp. Không những buôn dưa, các thành viên nhân tiện còn đi buôn răng: răng các thể loại, các cỡ xấu đẹp đều được đem ra trưng bày triển lãm đặng tìm đối tác làm ăn. Kết thúc ngày buôn chuyến ai cũng lãi lớn
    Tuyên dương gia chủ HPC, ViMarU, cụ thể là chặng dừng chân tại Kiến An: gia chủ đã không quản ngại ngôi nhà to lớn bị giày xéo từ trong ra ngoài, từ vườn táo đến cây khế, từ bếp đến nhà ngang, từ vườn cây ao cá đến căn phòng đẹp nhất, anh vẫn luôn giữ nét mặt tươi cười của Sát thủ đẹp trai để thù tiếp anh em láng giềng.
    Tuyên dương đội ngũ ê kíp nấu nướng (chị em ViMarU) đã không quản ngại chợ búa xa xôi, âm thanh ồn ào (từ chợ buôn dưa lê bên cạnh), ánh sang chói chang (dưới cái nắng gay gắt buổi trưa), khói lửa phừng phừng (từ 3 lò quạt chả)?. đã miệt mài hoàn thành công trình Văn hóa nghệ thuật ẩm thực độc đáo, đặc sắc và đa dạng.
    Tuyên dương đội ngũ xe ôm trẻ khoẻ (anh em ViMarU) đã không quản ngại đường xa, nắng nóng, gió bụi?. đã liên tục chạy xô với phương châm Xe Ôm Chất Lượng Cao và đã cho hành khách thử cảm giác lạ của vận tốc 80km/h đầy mạo hiểm nhưng vẫn tuyệt đối an toàn.
    Tuyên dương bác Coldman đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong vai trò của trưởng ban Đối ngoại (tuy hình như anh vẫn chưa hài lòng lắm với thành tích ôm hôn của mình)
    Tuyên dương Gừngcayvn cũng hoàn thành vượt mức vai trò được giao, trong khi bác Cold còn lúng túng trong màn ôm hôn thì Gừng nhà ta tỏ ra rất sành điệu ngay tại cửa đón khách ở sân ga HP và liên tục giữ vững phong độ trong toàn bộ hành trình còn lại.
    Tuyên dương tinh thần lao động miệt mài của bác Thợ ảnh Notbad, như một phó nháy chuyên nghiệp, bác cặm cụi săn tìm những tấm ảnh đẹp trong suốt chặng đường (bác đã đốt hết 3 cuộn phim - một sự hy sinh lớn lao cho nghệ thuật)
    Tuyên dương tất cả các thành viên còn lại vì ..... không có gì để tuyên dương (hehehe)
    Lazier

Chia sẻ trang này