1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông tiến lần 5...Những câu chuyện, những bức ảnh kinh hoàng (xem từ trang 14)...Sự thật về cái sự g

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất chi là tình hình......Với sự chuyển giao đột ngột toàn bộ từ xe máy sang ô tô tàu hoả thì đêm nay có lẽ thiếu xe máy đi Đồ Sơn mất!
    Theo tin mới nhận.....cơn bão số mấy (không rõ lắm) đang dần đổ bộ vào Hải Phòng.Dự báo chiều tối nay sẽ có mưa to...đặc biệt là các khu vực gần biển,mưa sẽ rất to,hạt có lẽ to bằng quả mít....
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc tớ hì hục ngồi gõ những dòng này, thì ngoài trời HN mưa to như quả dưa hấu . Tình hình là vừa đưa tiễn Nát bét lên oto Đông tiến, còn lầm than một mình đi trong chiều mưa lạnh lùng buốt giá chỉ biết mong một ngày mai tươi sáng có quà Hải Phòng của mọi người
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    khi em ngồi viết những dòng này thì có lẽ các bác 7x đã và đang tiến về Hp từ ĐS sau 1 đêm đầy kỉ niệm
    [​IMG]
  4. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vâng với những dự báo chính xác như trên thì chuyến đi đồ sơn của 7xhn cùng HPC, MUHP, vi maru, trannguyenhan v..v..v không thể nhớ nổi diễn ra trong một trời mưa tầm tã.
    Một số lượng tới gần trên 40 người chất trên một xe Hyundai 24 chỗ + với một chiếc tắc xi 7 chỗ chứa khoảng 12 người và một cơ số sáu bảy người đi xe máy. Tổng số khoảng chừng 59 mạng đã tới Nhà hàng pagodon Tại khu 3 để nghỉ ngơi, ăn chơi suốt đêm thâu tới sáng.
    Số lượng 7xHN khoảng chừng trên 30 người tham gia đông tiến với đủ loại phương tiện từ xe máy, ô tô, tàu hoả. Chia thành nhiều nhóm nhỏ đổ bộ xuống Nhà văn hoá thanh niên HP. Các chuyến tàu nườm nượp dân 7xHN: chuyến tầu 9h30 sáng thứ bảy, chuyến ô tô lúc 13h30 chiều thứ bảy, các phương tiện xe máy đi vào các thời điểm khác nhau, cộng thêm một số người bắt ở otô xuống hải phòng từ lúc nào không rõ, và chuyến gần tới cuối cùng có lẽ là chuyến của Notbad khi 20h kém 5'' Anh mới tới được nhà văn hoá thanh niên.
    Bất ngờ chẳng bởi khâu tổ chức của Đêm giao lưu văn nghệ ttvnonline toàn khu vực hải phòng vì chắc chắn họ sẽ phải tổ chức cực tốt. Bất ngờ là bởi có quá đông dân 7xHN: có tới 4 admin tham gia buổi giao lưu này: ATC, Ter3, FFVIII, Hoathuongthichduthu (mọi chuyện về admin hoathuong sẽ tường thuật vào hồi sau khi cần 12 tiếng ngủ bù nữa).

    Vô số các quan chức cấp cao của 7xHN
    : Trưởng ban đối ngoại coldman, Hội trưởng 7x Phuchan, trưởng ban thể thao Canhcaykho, phó ban đối ngoại Gungcayvn, Hội phó kiêm Mod 7x Phương mập, Mod 7x Varity, Trưởng ban tài chính Notbad và trợ lý Trưởng ban đối ngoại SweetFa.
    Các thành viên nhỏ nhỏ khác gồm có: Longname, nguoicuoicung, de, HongHaNhi, Cobalt,Bạn Cobalt, Nore, coxuoc, emgai coxuoc, plm4, Hoa_Trang_Nguyen, Quyenmy, 209, iwunu, gungcayvn, Anh trai gungcayvn, Tuanklkh, Gungcay, Hoaquynh, Lazier, Latrung, Dê + bạn dê, viahe + bạn, Misuta, Foreverlove 83, tuiscois, ghettrong ...v. .v... .

    Sơ lược các tình tiết đã xảy ra và sẽ được các thành viên đề cập tới:
    1. Trong một đêm tối trời Admin hoathuong sau dăm ba chén tiên tửu lầm lũi ra biển, bóng anh cứ xa dần bờ, xa dần, nước ngập tới đầu gối, tới bụng và tới ngực ... các tiếng kêu gào cất lên... Ai đã cứu admin và ai đã định dìm admin... điều gì đã xảy ra với anh ??? câu trả lời sẽ có trong các phần sau.
    2. Ba admin còn lại đã đi đâu và làm gì trong buổi tối ngày hôm qua???, câu trả lời sẽ có từ các admin.
    3. Admin quan tâm đến thành viên mạng ttvn chăm lo từng giấc ngủ cho các thành viên ra sao...??? hãy hỏi các thành viên bạn sẽ có câu trả lời.
    4. Vụ xì căng đan, vật chứng của những hành vi tạm bị coi là mờ ám của ... ai đó??? Kịch bản diễn biến theo chiều hướng: kẻ tình nghi nào đó trèo ban công, bỏ lại toàn bộ quần áo và chui vào trong phòng nào đó.
    5. Một đêm qua các thành viên khác làm gì... đi dạo bên bờ biển???, tá lả sát phạt nhau, cờ quạt tinh vi???, các trò vui chơi khác??? nhiều và rất nhiều thứ khác nữa. Một đêm không ngủ của vô số người và một đêm mất ngủ cũng của một cơ số người???
  5. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Kính chào quý vị và các bạn.
    Chuyến Đông tiến lần 5 đã kết thúc, tất cả các thành viên của 7X HN đã trở về nhà an toàn.
    Là người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức chuyến đi này, tôi xin cám ơn tới tất cả các bạn đã tham gia cùng chúng tôi, cùng chúng tôi chia xẻ những thời điểm khó khăn. Ngoài ra, mong các bạn thông cảm về những bất tiện mà các bạn gặp phải tròn chuyến Đông tiến lần này: ăn không đủ ngon, uống không thoả khát, ngủ không được sướng... Chúc các bạn nhanh chóng phục hồi sức lực để sáng mai làm việc tốt.
    Cám ơn các bạn thuộc các Box khu vực Hải Phòng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  6. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi đăng kí 1 cái đĩa quay hình tối văn nghệ nhá . Bác nào bên 7x liên hệ giúp em cái .
    [​IMG]
  7. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 trời đẹp nắng ráo, quá tuyệt cho một chuyến du hí Phía đông.
    -8h sáng vẫn Còn một số ít vẫn còn thắc mắc về thời gian địa điểm tham gia đông tiến.
    Mọi chi tiết hiện thời xin liên hệ Coldman.
    -10h sáng chắc cả đoàn đông tiến đã lên tàu tại ga Trần quí cáp. Notbad vẫn trong tình trạng chưa thể biết có tham gia đông tiến được không?. online hỏi và tự trả lời. nhắn tin cho một số người đã lên tàu.
    -11h30 về nhà lục lọi toàn bộ số đĩa cần chuẩn bị cho buổi mượn đĩa chiều mai. Ghi danh sách một loạt những người cần mượn đĩa. Cần chuyển một loạt đĩa cho Ter3. Trời mưa rất to chiếc áo mưa nhỏ không đủ để che đôi giày, giằng bên nọ kéo bên kia, kết quả là ướt tới 50%.
    13h hơn Lại tiếp tục lên mạng với đôi tất nằm trên vung nồi nước đang đun và đôi giày treo cao cách khoảng 30 cm. Thêm một số tin mới về số lượng người tham gia, Nhóm thứ 2 được bổ xung thêm , -Ak-em gái cỏ xuóc và một số người nữa, Varity hoaquynh đã xin được quota xuất cảnh. đặt câu hỏi và lại tự trả lời. Mọi chi tiết xin liên hệ coldman. Mưa tiếp tục ngày một to hơn.Nhóm thứ hai có lẽ phải gặp rất nhiều khó khăn để ra bến otô trong trời mưa tầm tã. Mọi kế hoạch về một nhóm xe máy đã tan rã. Thêm một số người chuyển sang phương tiện ôtô. Tin nhắn từ nhóm số 1 đã xuống ga và đi đâu đó.
    15hkém 25 Nhóm thứ 3 chắc chuẩn bị lục tục ra tàu: Iwunu quản lý nhóm này. Mọi chi tiết xin vẫn liên hệ Coldman. Sốt ruột hơn thường lệ: làm sao chuyển được số đĩa này cho Ter3. 09..... Ter: alô Tôi hiện không đang ở Hà nội bác chuyển cho Sean hộ tôi.
    16h30'' liên lạc với Lamthanhhn nhờ chuyển đĩa cho Ter3. Trời đã ngớt mưa, lòng còn sốt ruột hơn nữa khi còn chưa thấy bóng lầm than tại nhân láng hạ. Rồi trời lại mưa tầm tã, hạt mưa to như Quả dưa hấu, tiền biệt Notbad rồi, lầm than lầm lũi ra về trong lạnh giá và tiếc nuối, mong chờ một ngày mai tươi sáng là quà từ HP về.
    17h hơn Không thể tìm nổi một nơi gửi xe qua đêm gần bến xe kim Mã. Đành gửi tạm nhà người quen tại Nguyễn Thái Học.
    17h 30'' Không thấy một chiếc xe Hoàng Long nào cả
    17h45'' Đã thấy bóng xe Tam bạc - Kim mã.
    18h hơn : Nhóm 3 đã xuống tàu, Tuiscois ghetrong bỏ lại Iwunu 1 mình, không liên lạc được với Coldman. Thử liên lạc cùng Lazier cùng nhóm xem.
    20h kém 15 mới tới Bến xe tam bạc, liên lạc cùng Varity.
    20h kém 5 có mặt tại Nhà văn hoá thanh niên HP Thuphuong20 gungcayvn đón Notbad. Admin hoathuong đã có mặt, trầm tư bên ngoài cửa soát vé.

    Bất ngờ bởi số lượng 7x tham gia, ATC đang năng nổ ghi hình và chụp ảnh.
    Văn hoá, văn nghệ sôi nổi, như lời trích dẫn của một admin nào đó: con gái hải phòng còn xinh hơn ... một số ...nhiều 7x.
    Coldman, Sweet_fa, Varity, hoaquynh, beckysharp, vodanh, Dê, phuchan ngồi hàng thứ tư. Dưới đó một hàng: Gungcayvn, anh trai, Hoatrangnguyen, tieungaogiang, Nore, Cobalt, bạn cobalt. Hàng dưới nữa: hoacuctay, 209, plm44, canhcaykho....
    yên tâm vì số đĩa sẽ được sớm chuyển giao cho Ter3 trước buổi giao đĩa ngày mai. Một nhân vật đang chăm chú Quay Camera các tiết mục ca nhạc: Bật cười và nhắn tin: Mất công quá, biết thế mang tới đây luôn có phải nhanh hơn không. Vẫn chăm chú công việc ghi hình: Nhân vật nọ không có phản ứng gì. Tiếp một tin nhắn nữa và lần này sau khi đọc tin nhắn, Anh quay ngoắt ra sau: Ter3 admin thứ hai của mạng Ti ti vi en.
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng...1h đêm ngày thứ 7..7x trên đồi Cô Tiên...
    Sau khi 3 admin mất tích...Toàn bộ các user của 7x - HPC và rất nhiều box của HP nhằm thẳng đồi Cô tiên tiến đánh dưới sự bảo kê của một người cực kỳ công tâm của mạng ttvnol...
    1h30...4 phòng nghỉ đã được dọn dẹp sạch sẽ...2 phòng dành cho anh em, còn lại cho chị em...Một số người tranh thủ tắm rửa - một số tranh thủ trèo lên giường hưởng chút ấm áp để dành cho những giây phút tiếp theo...
    1h45...có một tiếng kêu thất thanh của một anh chàng đang tắm ở phòng số 8...Kèm theo đó là những tiếng cười sặc sụa của một số khán giả nam đang nằm trên giường...Một cái chậu duy nhất trong phòng được phát huy ở vai trò chiếc lá nho nhỏ nhắn...Đó là anh...vâng người công tâm nhất mạng ttvnol
    2h...sau một hồi lọ mọ chả ai còn chui trong phòng nữa...tất cả kéo ra ngoài hành lang...Chỗ rượu - chỗ chơi trò chơi...À mà không phải...Có 2 nhóm sát phạt nhau bên bộ tú và bên bàn cờ của phòng số 8...Vâng lại là phòng số 8...
    3h đêm....một số thành viên nam của HPC đã gục ngã bên bàn nhậu....Người chiến thắng như thường lệ là những chàng trai vàng 7x...Nhưng ở góc kia - bên nhóm trò chơi phần thắng lại là 3-0 nghiêng về những người con miền biển...
    3h15...những người tỉnh táo còn lại ra biển...vùng vẫy với biển - trèo cây cau...tự tử...ôm hôn thành viên mới...một phong thái rất 7x...rất tự do và dân chủ.Xin một tràng pháo tay...
    4h15...chán biển...họ lại về...trên đường về...Một tai nạn nho nhỏ xẩy ra...người công tâm nhất mạng bị tai nạn xe đạp đâm phải ngã oạch ra đất...
    Trở về nhà nghỉ...một khung cảnh tang thương trước mắt mọi người...4 phòng kín đặc người - cả hành lang cũng vậy...với vài manh chiếu - vài cái bàn người ta đã đi tìm cho mình những giấc mơ nho nhỏ...Một thành viên lầm lũi che chăn - kéo áo sửa lại tư thế nằm - chăm sóc giấc ngủ cho thành viên luôn là điều anh cực kỳ mong ước....
    5h...trêu những tâm hồn muốn ngủ chán chê...một số người lại rủ nhau ra biển..Một nhân vật cũng đòi ra nhưng anh bị bắt lại bởi một số người yêu mạng ttvnol muốn anh đầy đủ sức khoẻ cống hiến cho mạng ttvnol...
    7h...sau khi bồi dưỡng mỗi người 1k tiền xôi cả nhóm lục tục ra về...về đến nhà nghỉ tất cả chỉ còn là 1 bãi chiến trường vắng lặng bóng người...họ đã ra đi hết để lại anh...Lạnh lẽo và cô đơn...
    Và thế là có một vụ trọng án xảy ra...
    Xin lỗi các bạn tôi không thể kể tiếp được vì chúng tôi có giao ước chỉ khi nào chúng tôi được...thì coi như sẽ chả có gì xảy ra tiếp theo nữa .Dù các bạn có yêu cầu kể tiếp chúng tôi cũng không dám kể...Chào thân ái và quyết thắng...
    Nhóm phóng viên tự phong ttvnol...truyền thanh không trực tiếp từ Cô tiên - Đồ sơn - Hải phòng ... ​
    Come together right now over me !!!
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 25/08/2003
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh bên lề hội diễn.
    Tại ga Hải phòng.
    Ăn trưa (Đối diện Trung Tâm Da liễu)
    Chờ mưa tạnh. Ước gì có được lệnh Ctrl + Z để quay về Hoa sữa.
    Đèn đỏ có tính giờ Hà nội chưa có.
    Ăn tối (Đối diện Trung Tâm Da liễu)
    Nhạc trưởng
    Và dàn nhạc
    Và đoàn người đi...
    Đi tiếp...
    Trong nhà văn hóa, cổ vũ chị gungcay, lang thanh vất vơ, phát tín hiệu SOS.
    Chơi và ngủ
    Uốn dẻo, lăn trứng, cướp ghế
    Dê ngủ
    Gungcay ngủ
    Và một số ai đó ngủ.
    Ngoài ra, còn một số hình ảnh cực kỳ ấn tượng như hai anh em nhà ai đó ngẩn ngơ trước Trung Tâm Da Liễu khi bên kia đường nhạc trưởng và dàn nhạc đang ?obiểu diễn? hăng say, hoặc một con người công tâm của TTVN ôm cột điện và gọi tên Mai_nhé ?không kịp ghi vào ống kính của PV-7X do chưa có kinh nghiệm trong nghề báo chí. Rất tiếc, rất tiếc?
    Nore
  10. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao lưu văn nghệ ttvnonline toàn Hải phòng thật sôi động với hàng chục tiết mục tham gia của các Box. 7xHN cũng vinh dự góp một bài do chị Gungcay (hay còn gọi là gừng già để phân biệt với gưngcayvn). MUHP cũng góp phần náo nhiệt với điệu người máy(hình như thế). Các ban nhạc học sinh sinh viên rất trẻ nhưng rất chuyên nghiệp. Các tiết mục thời trang mới lạ. Màn võ thuật cực độc đáo mà hình như chỉ thấy ở HP. Tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay của khán giả càng làm cho hội diễn thêm sôi động.
    10h30 đêm giao lưu văn nghệ mới kết thúc. Theo nghe ngóng thì ban tổ chức đã phải lược bỏ bớt hàng chục tiết mục hay vì lý do thời gian có hạn.
    Trong đêm giao lưu này Trưởng ban tài chính của chúng ta đã làm tròn nhiệm vụ ... tự giao là đón tiếp thành viên mới: Conang_cuchuoi.
    Phải đến khi tất cả thành viên 7xHN và thành viên các box khác cùng tham gia giao lưu với 7x tại đồ sơn thì mới thấy quả là đông đúc. Nếu kỷ lục ghi nét của Ti ti vi en được thành lập thì các thành viên 7x và HPC đã lập được kỷ lục nhét được trên 40 người trong chiếc xe Hyundai 24 chỗ và 12 người trên chiếc Daihatsu 7 chỗ.
    Như đài khí tượng thuỷ văn Missing you thông báo, khi cả đoàn 2 xe đi được 1/3 quãng đường từ HP ra đô sơn thì trời đổ mưa to. Cơn mưa của mùa hạ nhưng lại khá dai dẳng.
    Bến đáp của 7xHN cùng HPC ...là Nhà hàng Pagodon tại khu 3. Khu nhà thật rộng nhưng có lẽ lại quá chật khi tiếp đón gần 60 người. Các phòng ngủ quá sập sệ, không có nước trong khu vệ sinh, trần nhà thì dột... Sau một lúc nghỉ ngơi và trời đã ngớt mưa cả đoàn đã di chuyển lên đồi tiên Vâng xin các bạn chú ý khu Đồi tiên là một nhà nghỉ gồm 4 phòng sát nhau, diện tích mỗi phòng khoảng 12 đến 15m2. Và tôi cứ thắc mãi, phải chăng Đồi tiên nghĩa là Tiền sẽ phải gấp đôi. Nhưng rõ ràng lại không phải như vậy đồi tiên vẫn là đồi tiên, tương đối đẹp với khoảng sân có mái che tương đối rộng(ta cũng có thể ví đó là lan can nếu nó ở tầng hai), đó đã là nơi để 7xhn và HPC, MUHP... giao lưu bằng các trò chơi vui nhộn, cựu Hội trưởng hội rượu 7x Hoathuong xung phong mở màn cho chiến dịch rượu đêm.
    Bên trong phòng, trên giường một hội tá lả được thành lập, dưới đất Notbad và người cuối cùng đang chúi mũi vào bàn cờ tướng. Họ chỉ chịu đứng dậy khi thấy lòng quặn đau (nghĩa là họ đang đói). Ngoài đó em Thuphuong20 cũng bắt đầu tiếp quản Hội rượu.
    Notbad, người cuối cùng lọ mọ xuống núi tìm cái ăn, ngoài trời tối như mực, lọ mọ đến khổ vì những bậc thang, dò dẫm trong đêm tối. Khi mà mất khoảng 50m xuống núi, đang còn thở phì phò thì một bóng đen kinh hoàng và to lớn lao vù vù xuống núi, nhằm thẳng chỗ Notbad phi đại. Nhờ kịp thời hét lên một tiếng kêu cứu, bóng đen đó mới định thần dừng lại, chút xíu nữa Notbad nhà ta bị bẹp dí. Vâng và kia bóng đen to lớn đó không ai khác là Cobalt, như tôi đã từng nói nếu bạn đi ăn cùng 7x hãy ngồi cùng Cobalt.
    Rồi liên tiếp các bóng đen trắng xuất hiện, sao mà đông thế gần hai chục mạng xuống núi. Đi ăn có khác.
    Cách đó khoảng hơn một cây số vòng theo đường bờ biển các quán cơm phở bún miến mì vẫn còn sáng đèn. 11 bát phở gà: 1/11 bát đó là không hành cho , 3 bát cháo gà, 1 bánh đa cua đỏ, 2 cháo ngao, 4 trứng trần, thêm một bát cháo tim gan chia đôi cho Notbad Ngựời cuối cùng. Sau khi thanh toán xong xuôi, trợ lý ban đối ngoại SweetFa mới thông báo rằng: thế là chúng ta đã mất một nửa tiền định dành cho bữa sáng ngày mai. Thì đây cũng là bữa sáng rồi còn gì, bữa sáng lúc 3h30'''' sáng chủ nhật.
    Cơm no rượu (chưa say) theo lời Nore. Cả nhóm ra biển, một số ngồi trên bờ, số nhỏ chừng chục người xuống biển ngâm chân. Và các tình tiết thú vị về vị Hoathuong đáng kính của chúng ta đã có ở chân dung và đối thoại, xin trích dẫn vào đây: Trích dẫn tình tiết từ bài của người cuối cùng:
    Ht ngồi trên bờ biển, lúc này triều xuống thấp, mặt nước biển rút xa để lộ bãi cát ẩm ướt. Gió biển thồi rì rào như lời trách móc của tình nhân. HT càng nghĩ càng thấy cắn rứt lương tâm, anh thấy khuôn mặt mọi khi xinh tươi của MN đang âu sầu, đầy vẻ phiền muộn trước mặt anh. Anh giơ tay ra với
    - MN ơi, anh xin em, chỉ vì anh say quá, em hãy hiểu cho lòng anh, hãy nhìn xem tim anh đang ứa máu
    Anh càng đến gần thì MN càng lùi xa, HT thấy nàng bồng bềnh trên mặt nước. Anh cứ bước, cứ bước. 5m. 10 m. 20 m nàng vẫn cách anh một tầm tay. HT van xin
    - Anh sống không cần cái chức ADM của TTVN này, chứ không thể không có em, hãy tha lỗi cho anh một lần, hãy cho anh cơ hội làm lại cuộc đời vốn dĩ đã tan nát sau mùa đá bóng vừa qua.
    Lúc này, mọi người đứng trên bờ biển đã hốt hoảng. Trong màn đêm tối cuối tuần trăng, bóng HT đang chìm dần vào khoảng cách mờ ảo giữa ranh giới màn đêm và nước biển. Ai đó thốt lên
    -Ôi , không khéo ma nước rủ đấy
    Một chàng trai đôn hậu và can đảm nhất của 7x vội vàng chạy theo, nước đã ngập ngang ngực, cách bờ đá mọi người dễ đến 200 m. Đó là PML4, anh vừa lội theo Ht vừa gọi thảm thiết-
    - Bác HT ơi, bác HT ơi, đừng đi nữa, vào bờ đi bác Ht ơi
    Tiếng gọi vang trong không gian bao la, chìm lẫn trong tiếng sóng, càng ra xa sóng càng mạnh. HT vẫn loạng choạng đi.
    LT lúc này mới hoảng hồn, chợt nhớ, dù sao mình cả nó cũng thân quen, bây giờ nó có mệnh hệ nào, kiểu gì mình cũng là người phải cáng đáng. Người khác thì mình dửng dưng được, nhưng nó mà sao, mình lại phải ở đây, nào là tìm xác, nào là báo gia đình, đưa về địa phương chôn cất. Một loạt các nghi thức ma chay, tang lễ diễn ra rất nhanh trong cái đầu toan tính thực dụng của LT. HT cởi phăng quần áo, lựa dòng cuốn của sóng, chạy chênh chếch đón đầu. Cái đầu của HT trồi lên rồi ngụp xuống trong từng cơn sống bạc đầu. Cuối cùng thì Pml4 và LT cũng xốc nách vị ADM đáng kính của TTVN vào bờ an toàn.
    NotbadPM còn bận đón tiếp thành viên box ẩm thực thienbinh83, sau một hồi dụ dỗ và thuyết phục:
    Notbad: em thấy không, có trăng và sao làm chứng, biển sóng rì rào, khung cảnh quá đẹp để tiếp đón thành viên mới.
    PM: Này, tôi nói cho ông biết nhé, ông chẳng có quyền gì mà đón tiếp thành viên mới, việc này của tôi. (dịu giọng: em cứ yên tâm, anh sẽ đón tiếp em rất là chu đáo).
    Thất bại khi thuyết phục, Notbad PM đành phải dùng vũ lực: Và cuộc đuổi bắt Thienbinh bắt đầu. Thienbinh83: chị thuphuong cứu em.
    Notbad: Em yên tâm,chị thuphuong không phản đối đâu. Rất tiếc bên cạnh đó bất ngờ xuất hiện một thành viên box Trần nguyên hãn, vâng và chỉ lơ mơ nghe tới hung hãn thôi thì 36 kế kế chuồn là thượng sách. Tự nhủ với lòng: than ôi ta đã không làm tròn trách nhiệm được 7x giao cho.Ở đăng kia thì tiếng kêu gào Hoathuong vào bờ vang dội khắp, Người cuối cùng cởi trần nhảy như con cào cào về phía hoathuong.
    Sau khi đưa được hoathuong lên bờ, cả nhóm trở lại nơi an nghỉ à quên nơi tạm nghỉ trên đồi tiên.
    Nhân cơ hội tranh tối tranh sáng, Notbad định giành phần cứu Admin về tay mình, anh nhanh chóng gợi ý admin rằng anh muốn làm Mod Box làm đẹp. Nhưng than ôi, Hoathuong có lẽ vẫn còn phê như con tê tê.
    -HT: à mày à, notbad à, mày tóm đầu admin, dìm admin mấy bận, làm admin uống đầy nước. Mổi lần dìm admin tao treo nick một tuần. Quả là nỗi oan tham này ai giải.
    - HT: không những treo hai trăm bốn mươi giờ (240h)mà còn treo thành Hai nghìn bốn trăm giờ(2400h) (chả là Notbad nhà ta cũng bị treo nick trước đó vài hôm rồi, thời hạn treo là 240h).
    cái gì mà không giải quyết được bằng tiền
    thì sẽ giải quyết được bằng ... rất ... rất nhiều tiền

    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáo
    Cám ơn em vì một đêm không ngủ
    Cám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng em
    Cám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...
    Và anh sẽ nhớ em​
    Được notyet sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 25/08/2003

Chia sẻ trang này