1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông tiến lần 5...Những câu chuyện, những bức ảnh kinh hoàng (xem từ trang 14)...Sự thật về cái sự g

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Có ai chớp được cái ảnh chị ngủ thía? Rỏi nhở! Đăng ảnh mà không hỏi ý kiến người mẩu? Kiện ra tòa giờ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bảng tổng kết tài chính chuyến Đông tiến thác loạn của 7XHN
    Số tiền thu được của những người tham gia chuyến đi này tổng cộng có 3.160.000 VND
    Thủ quỹ, kiêm trợ lỹ Trưởng ban đối ngoại, kiêm thần tượng của các loại thần tượng, kiêm nhân viên chuyên đòi nợ quá hạn của NHQĐ..... (cùng nhiều chức năng khác) đã rộng tay dài chân chi những khoản như sau:
    1. Caffe tại Hải Phòng vào hồi 4h30 ngày 23.08, sau khi nhóm đi ô tô rời bến xe Tam Bạc để hội tụ với nhóm đi tàu
    - 82.000 VND
    2. Tiền xe từ Hải Phòng đến Đồ Sơn và ngược lại:
    - 550.000VND
    3. Thuê 04 phòng tại khu nhà nghỉ Đồi Tiên:
    - 400.000VND
    4. Ăn tối tại quán bánh đa đỏ đối diện Viện Da liễu HP:
    -82.000 tiền ăn
    -27.000 tiền uống
    5. Mua hoa hand made ở Đại hội TTVNOL khu vực HP:
    - 6.000 VND (may mà đã can PC không mua thêm - Phí xiền!!!!)
    6. 42 ổ bánh mỳ cay bổ xung cho bữa tối:
    - 84.000 VND
    7. Tiền thuê taxi 9 chỗ từ Hải Phòng đến Đồ Sơn:
    -150.000 VND
    8. 2 Két nước khoáng vào lúc 3h30 sáng (Vô cùng đắt!!!!)
    - 200.000 VND
    9. Ăn đêm:
    - 152.000 VND
    10. Ăn sáng:
    -272.000 VND
    11. Xe bus cho 7 người từ Đồ Sơn về Hải Phòng vì xe quá chật:
    -70.000 VND
    12. Ăn trưa tại HP:
    -500.000 tiền ăn
    -12.000 tiền uống
    13. Hoa quả mua lên tầu ăn cho sướng:
    -160.000VND
    14. Buổi gia lưu cuối cùng của 7X với HPC + MUHP:
    -238.000 VND
    15. Nước và thịt bò khô mua của nhà tầu:
    -180.000 VND
    Tóm lại, một người có những chức danh như đã kể trên - Sweet_fa, xin tổng kết là không còn đồng nào.
    Thay mặt BTC, xin chân thành cám ơn những người đã đóng tiền, tạo điều kiện cho chúng ta có cuộc ăn tiêu trác táng như đã mô tả cụ thể phía trên!
    Cũng tiện đây, xin cám ơn cũng chân thành cả những người có công tiêu tiền với tôi trong những ngày qua!
    Xin một tràng pháo tay cho một chuyến đi tốt đẹp!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  3. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trả lại tiền một đêm không ngủ cho tôi. Trả lại tiền một đêm được mất ngủ cho tôi. Trả lại tôi... trả lại tôi...
    Ôi xót xa thay cho quỹ 7xHN, ôi đến chừng mà nó còn hơn 200k mà Trợ lý trưởng ban đối ngoại vẫn không tha, quyết tâm ... tiêu cho sạch, đốt cho chừa số ... tiền còn lại. Ôi đau đớn thay cho quỹ 7xHN. Tưởng gì thì gì vụ này quĩ 7xHN dôi ra đôi ba chục, nào ngờ đầu tư 200k mà một đi không trở lại. Ốm... ốm... nặng.
    Phải tốn cả trăm k tiền nhậu mới lừa được lão PM đóng 20k tiền quĩ 7xHN. Thế mà ... hỡi ôi, trên đó, ở Đồ sơn đó, lão cố tình kiếm vài tin nhắn từ máy mình. Thế là hỡi ôi, quĩ chỉ còn khoảng 18k rưỡi thôi.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    1. Sau mưa & gió & đói & chờ đợi, đoàn người lữ thứ lếch thếch tiến về phía Trung tâm Da liễu Hải Phòng. Nơi mà 15 phút sau đó, chàng Varity_xyz & nàng hoaquỳnh sẽ lén lút đi vào.
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    2. A đây rồi đặc sản Hải Phòng! Bánh đa da liễu! Cảnh chiến trường khốc liệt & tàn bạo!

    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    3. Khi pác-nơ còn chưa xong bữa thì chàng Var đã "rất máu". Không được hét đêm nay, chàng nhảy điệu Varvarvar rất bốc. Dân HP lác mắt!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    4. Phía trước & phía sau:
    4.1. Dê: "Hãy đoái thương những số phận bất hạnh, hãy ủng hộ cho Dê-phang-cờ-lắp! Hãy giúp Phang-cờ-lắp của tôi vài cái xô! (Xô dùng để đựng gì, mời vào Dê-phang-cờ-lắp để xem!
    4.2. Pmhai: "Sweet_fa ! Cô đừng nhắc tên thằng Coldman trước mẹt tôi! Còn vấn vương thì mời cô lên tàu về Hà Nội! Thông cảm, tôi không tiễn! Lượn!"
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    5. Trước đêm diễn.
    Hậu quả: "Chàng" An trẻ đẹp phải dán cao. Nguyên nhân: 02 đài phát thanh bên cạnh. Đám người phía trên đang tranh nhau xin "chân rung tự hoạ" của thần tượng Sweet_fa
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    6. Anô Anô! Đồng pào chú ý! Lá cờ trên tay PhuChan, theo toan tính của Sweet_fa, trị giá 3160K. Hê hê! Ánh sáng rực rỡ của nó! Thấy chưa! Làm mờ nhạt tất cả các lá bên cạnh!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  10. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    7. Xời! Ai mà lổi thể nhẩy! Híc, bẹp dô rã mân! Xin trân trọng giới thiệu, Bé tập đếm. Anh đang hét bản "Mong về Hà Lội" của Dương Tờ Hụ! Vỗ tay!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN

Chia sẻ trang này