1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông tiến lần 5...Những câu chuyện, những bức ảnh kinh hoàng (xem từ trang 14)...Sự thật về cái sự g

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    8. Còn đây mới thật sự là Ngôi sao của Đêm giao lưu. Chị Gungcay xinh đến sững sờ và hát hay đến bất ngờ. Đặc biệt, nhạc cảm & kỹ thuật xử lý bài hát thật tuyệt vời! Và tuyệt vời hơn cả khi chị vừa đắm đuối nhìn ngài ATC vừa làm quả chót: "When you tell me that.... you hate me!"
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    9. Nhà nghỉ khang sờ trang Tiền Đôi, nơi quản trò Sweet_fa với những màn ảo thuật xiếc đủ làm rúng động những cái dạ dày đang sôi lên vì cười! Chú ý chị Gungcay (lại là chị)! Chị đang phản đối trọng tài PhuChan: "Phản đói! Chị phản đói! Thiếu logic, không rõ ràng. Mẹo miếc gì! Không trao rải Hoa hôi Đồi Tiên cho chị là chị phản đói!"
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    10. Phía sau là bình minh trên biển
    Còn phía trước là các thành viên mới của Chi hội Củ cải. (Tức Ban-không-nói-thì-ai-cũng-biết-là-ban-gì-rồi-ấy )
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    11. Hai bức ảnh tập thể. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ, thế nhưng bức ảnh phía dưới đẹp hơn. Hi hi!
    Tạm biệt Đồ Sơn!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 25/08/2003
  5. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    12. 12. Cuộc chơi của những sắc màu? Không, chiến trường đấy!
    Áo đỏ vừa đắc thắng nói với áo hồng: "Hừ, còn dám mũm mĩm hơn chị nữa không. Biết chị có Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chưa?"
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    13. Trước Nhân -33 Trần Phú - Hải Phòng, 7XHN & các bạn nói lời tạm biệt với bác Cù lần + các bạn Hải Phòng.
    Lưu ý:
    * Phía trước phần mềm phía trước của De là một túi dưa chuột.
    ** Còn Notbad, chơi trội hơn: một quả dưa hấu tàu.
    *** Hai người đều khư khư trước ngực hai quả dưa hấu
    Đúng là 7Xmen (Xem dị nhân chưa?)
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    14. Trên chuyến tàu bão táp, thanh niên De dường như đang diễn cái-trò-mang-tên-cái-nick-của anh!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    15. Đôi ngủ BẸP: 02 anh em sinh đôi nhà Coldman. Coldman thì bẹp bởi Sweet_fa. Còn Sweet thì bẹp vì hàng bao tải quà vặt mà y vừa xử lý!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN KINH DỊ
    Trong lúc mọi người đang hí hửng thì nàng quyen_my lại đang chìm đắm trong một giấc mơ. Hình như là một cơn ác mộng về một vụ việc phức tạp và thật nhiều những hoài nghi!

    Trong cơn ác mộng, quyen_my thấy mình đang tha thẩn bước đi trên những bậc thềm đá dẫn tới Đồi Tiên. Thốt nhiên, một cơn gió biển ào tới, cuốn bay đi nhưng chiếc lá bàng biển. Trên lan can của Vọng Tiên Lâu, nàng thấy vắt vẻo trên đó: một quần không dài và một áo không ngắn của ai đó, rất quen. Nàng thỏ thẻ cùng gió biển: "Ôi, cái áo này nom quen quá! Còn cái quần nữa chứ, yêu quá cơ!"
    Xung quanh vắng lặng, cảnh vật mờ ảo. Thế nhưng quyen_my vẫn nhận thấy rõ ràng, phía cuối hành lang kia, nơi Thư Phòng ấy! Có bóng dáng quen thuộc và dễ thương của Phuongmap. "Chàng chờ ta chăng? Ôi, lãng mạn quá! Chỉ thiếu mỗi ánh trăng nữa thôi! À không, cái đèn pin cũng được!" Nhưng Phuongmap dường như không nhận thấy tiếng bước chân của quyen_my đang tiến tới gần. Chàng đang thật chăm chú, cúi đầu quan sát một việc gì đó trong căn phòng ấy!
    Chợt quyen_my rùng mình thoảng thốt! Một cơn gió lạnh ào tới, cuốn theo một mùi thơm quyến rũ. "Ôi, mùi của beer, mùi của bò tùng xẻo, của khoai tây chiên, của ốc, của....."
    Híc lãng mạn quá! Trong những thứ mùi thoảng tới, quyen_my nghe thấy tiếng lá cây xào xạc. Dường như ai đó đang thầm nói với nàng: "Là em phải không, phải chăng em là mai_nhe. Không phải, không phải em!"
    P/S: Không biết câu truyện sẽ tiến triển ra sao. Bản thân tôi cũng thấy hồi hộp quá cơ. Híc! Không biết Bò Tùng Xẻo có làm thay đổi được kết cục câu truyện hay không, các bạn nhỉ?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  10. Memory_rain

    Memory_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hihi
    Cac bac 7X nha ta di Hai Phong choi vui ve qua ta.
    Tuy em khong the di cung moi nguoi nhung nghe bac PhuCan tuong thuat lai chuyen di em cung cam thay nhu minh cung co mat trong chuyen Dong Tien do.
    Mong sao 7XHaNoi luon co nhung hoat dong vui ve va bo ich nhu the.

Chia sẻ trang này