1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông tiến lần 5...Những câu chuyện, những bức ảnh kinh hoàng (xem từ trang 14)...Sự thật về cái sự g

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ha ha thế mới gọi là đặc biệt, còn bình thường có gì gọi là đặc biệt. Nói chung là chỉ cần trưởng ban tài chính đồng ý cho đóng quĩ thì là được đóng quĩ, còn tại sao ??? thì không cần phải biết. mà muốn biết thì hỏi em Thuphuong20, em nhỉ, nhớ em quá.
    Đang rất rảnh rỗi, chả có ma nào kiếm mình giờ này nhỉ.
    Thôi lại ngồi viết tiếp vậy: e hèm:
    ==================================================
    8hkém 20'': một số người rủ nhau đi tắm bể: Dê, Seven....
    Số khác back lại nhà hàng Pagodon để ăn sáng, Đại chuối nhân Longname hộ tống mợ Gừng già tẩu thoát trước, Varity, hoaquynh ra bến xe xin cấp visa nhập cảnh về Hà nội, Tuanklkh cũng nhanh chóng chuồn theo. Coldman và SweetFa bận kêu gọi cả hội xuống ăn sáng, gì thì gì Hai anh em nhà này đã đặt tới Bốn chục suất ăn tại pabodon rồi, giờ không ăn là ...thiệt.
    Notbad, thuphuong20, Phuongmap, Plm44, honghanhi.ngồi tán phét. Đạo diễn Phuchan, biên kịch Nore, đang bố trí phân cảnh của bộ phim: Tình ơi xin ngủ yên chuyển thể từ tiểu thuyết của người cuối cùng: hãy tha lỗi cho anh, Mai nhé !
    Thôi tạm gửi thế đã, chat chit một lúc đã.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  2. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị các bạn tôn trọng và cân nhắc khi đùa vui về hình tượng Admin TTVN ( còn cá nhân tớ thì vô tư ), không nên có những sự thêm thắt quá đáng ( VD như lời tôi nói 3 bác Admin khác đi ngủ trước với từ ngữ và giọng điệu như vậy ), không tạo những tình huống quá ly kỳ giựt tóc móc mắt.... Ngoài ra không đưa ảnh cá nhân lên mạng khi người ta đã phản đối ( nghiêm túc ).
    Tôi rất muốn các bạn trẻ vui vẻ , thú thật khi thấy các bạn vui vẻ thì một người có tuổi như tôi cũng thấy mình yêu đời hơn tuy nhiên cũng mong các bạn chừa lại cho tôi một mảnh trời qua kẽ tay.
    Xin hết ạ!

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 26/08/2003
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Vâng các anh các chị thì sung sướng rồi. Tôi đây này, 4h sáng, ăn được một bát cháo tim gan 6K thì dọc đường về phải chạy đua với người hết lòng vì TTVN để rước được chàng về. Vâng, sau ba hồi năn nỉ, bốn hồi doạ nạt, CCK một bên và tôi một bên mới đưa được chàng về. Mà trước hết phải kể chuyện lúc đi ăn gặp chàng trong bộ dạng của Adam mặc quần đùi, chàng bảo, vào hàng Kara cứ nói là bạn của chàng tiên cá B là được các em chiều hết ý. Ối giời, đói bỏ bố mà còn hò với hét.
    Dụ được chàng lên rồi, mà biết dụ thế nào không, nói là anh với chú lên trên kia cho mát, rồi anh em mình bàn chuyện phát triển tờ tờ vờ nờ, bàn chuyện vì cộng đồng tờ tờ vờ nờ, mịa, mà từ bé đến giờ mình có biết cái cộng đồng đấy là cái cóc khô gì đâu, mà có đứa khốn nạn nó còn nói đấy là cộng đồng thèm tiền việt nam, ông mà gặp được ông vả vào mồm, người-vì-cộng-đồng vừa được xốc nách đi vừa lẩm bẩm, ông mà thềm thì ông thèm tiền Mỹ tiền Ơ rô chứ lại đi thèm cái tiền đấy à.
    Lại nói đến chuyện leo lên cái tầng 2 đấy, thế quái nào mà những người công tâm lại đều béo nhỉ, đến khổ anh em, lần sau đề bạt admin kiếm thằng nào nhẹ nhẹ cho con nhờ các bố nhé, mình vừa thở vừa chửi thầm. Mà may là chú em mình, chứ cái ông ABC dê đê e ép kia mà mình phải vác thì chắc mình chạy sớm.
    Lên đến tầng 2, chàng chạy ngay vào buồng thây áo, hoá ra chàng lấy cái áo cũ mặc để ngủ, chắc để tránh muỗi. Trời ạ, chàng có ngủ cho đâu, chàng còn bận chuyện vì cộng đồng tờ tờ vờ nờ, năn nỉ, nịnh nọt, nào là chú phải ngủ đi để còn dành sức phục vụ cộng đồng, nào là anh thấy chú là người công tâm nhất, em bé nào lấy được chú sướng cả một đời v.v và v.v ( anh hứa không kể chuyện chú đuổi con cún để tranh toilet với nó cũng như chuyện anh định đặt tên cho con cún là gì đâu)
    Ối giời, may phúc, cuối cùng chàng cũng chìm vào giấc nồng, mồm vẫn lẩm bẩm " vì cộng... tờ..vờ... sờ ..... tờ "" và chàng kéo bễ theo điệu " tờ tờ vờ nờ", đấy là cái lúc em Nore thức dậy đấy.
    Wait and see
  4. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Tôi đồng ý với ý kiến của HTTDT! Đề nghị chú Notyet vào chỉnh sửa lại đoạn văn tả thực kia đê!
    To: All
    Sao mà mình lại thèm Bò Tùng Xẻo thế nhỉ! Híc, chắc là tại giời mưa! Nhể, chú HT nhể!
    P/S: Có người vừa e-mail, bảo trả bản quyền tác phẩm của mình bằng một chầu Vitamin Go Go cho 2/3 số người đi HP hôm trước. Dưng cơ mà mình cóc thích, mình thích Bò Tùng Xẻo hơn!
    Híc, nhớ "nhân vật chính" quá đi mất! Ôi ôi! Huyết áp ai đang tụt đây!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ôi,chị Lazier@ ơi,chị đâu rồi,chị có đấu tranh vì quyền lợi...Bò TÙng Xẻo giúp đứa em khốn khổ này ko?
    To Phuchan: Bác ui,hình như em cũng...đạo diễn 4 cái chân,em cũng có quyền ...xống xiền,à nhầm,BTX chứ nhẩy.Em van các bác,đợi em lên nhá
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hi em chả biết cái vụ tống tiền thế nào nhưng em chưa ăn bò tùng xẻo bao h...hihihihi nên có đi ăn thì cho em ăn ké với...nhưng mà ăn xong thì có bị làm sao ko ạ???

    CÁi na ná t/y có trăm ngàn
    Nhưng đích thực t/y thì chỉ 1
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào fải đâu...
  7. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em là em **eks có nói sai cái đoạn tả thực ấy nếu có cũng chỉ là dùng từ cường điệu lên một chút, Đấy là tự các bác phun ra còn em bổ xung cường điệu chút có **eks gì sai nhỉ.
    Các bác làm em hết hứng viết tiếp chương hồi rồi nè. Thôi về.
    6,5k tính trước hộ chủ hàng.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  8. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Tóm lại là bao nhiêu bác có lòng xin mời vào hết đây ạ em sẽ thay thế vị trí của cái con vàng vàng trên giá quay.
    ặc! chết mất.... "mong các bác bác ngon miệng là em tiêu rồi"

    . Mong các bạn thành viên toàn mạng ttvn luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  9. notyet

    notyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hehe ăn xong là phải đón tiếp thành viên mới, tiếp đó mời đọc lại điều luật để có thể được đóng quĩ 7x.
    THế tối hôm nọ Dê bố với lại Forever love nó có ra đại học luật cùng em không. Có dịch vụ ghế tựa mà ế quá.
    Cám ơn em vì đón tiếp chu đáoCám ơn em vì một đêm không ngủCám ơn em vì một sáng dọc bờ biển cùng emCám ơn em vì em là em, là thuphuong20 rất thật...Và anh sẽ nhớ em
  10. lion

    lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới hiểu tại sao mọi người trêu anh.
    To Mai _nhe: Chị kỳ thật đấy

Chia sẻ trang này