1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông tiến lần 5...Những câu chuyện, những bức ảnh kinh hoàng (xem từ trang 14)...Sự thật về cái sự g

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 18/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Sao cái ông này đặt nặng vấn đề hình thức thế.Em đã thay mặt 7X đón tiếp rùi.Mà cái vụ tùng xẻo nhớ gọi em nhé
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  2. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ới các bác mod ơi. làm ơn xoá hộ em cái ảnh."Vì cộng đồng ttvn Thấy mọi người vui vẻ là em vui rồi" . Ảnh ọt đưa lên xí hổ lém. Giúp em cái nhé. Chân thành cảm ơn!!!
    Lọ mọ thân già đi tán gái.
    Được tuanklkh sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 26/08/2003
  3. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    To Gungcay :Sao hôm đó chị lại có SĐT của mà gọi nhầm vậy?Hic hic...
    To Missuta:có phải U đeo kính mà nói với thằng em tôi là không có nick không khi nó hỏi nick U ấy lúc kết thúc hội diễn,có phải U ngồi sau xe thằng Bình Beckhamhp lúc đi ea ĐS không?
  4. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm nay em mới phục hồi được đầy đủ sức khoẻ để vào online sau chuyến "phiêu lưu" hôm nọ. Gọi là "phiêu lưu " vì nhiều lý do:
    Thứ nhất là đến giờ này mamy em vẫn chưa biết chuyện em du hí ( ngàn lần xin lỗi mamy )
    Thứ hai là em đã bị daddy bắt quả tang đang ngồi trên tàu về HP cùng với anh Iwunu ( tất nhiên là còn hai cô bạn nữa ). Cụ nghẹn ngào và chẳng thể nói lên lơì nào.
    Thứ ba là không hề biết gì về chuyến đi DS cho đến khi tàu chạy.
    Thứ tư là....
    Chúng em cảm ơn anh chị Coldman và Sweet fa đã lo cho tụi em chuyện vé tàu và người bảo vệ.
    Cảm ơn anh Iwunu vì đã chăm sóc tận tình cho bọn em ở trên tàu, và không chỉ thế ...
    Cảm ơn anh Notbad về mấy chuyện anh đã làm, về túi bánh đa đến giờ này vẫn nằm khốn khổ ở nhà em.
    Cảm ơn ai đó đã giữ hộ một bí mật rất buồn cười, có bị trầm cảm nữa không?
    Cảm ơn nhiều nhiều ngưòi nữa.
    Cuối cùng thì em chỉ nói được là mấy con muỗi ở đồi Tiên rất to và cực kỳ hung dữ
    one thing i can tell u is u get to be free
  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    7h30'' ......Choàng tỉnh sau 1 tiếng đồng hồ chập chờn....quay phải, tường vôi trắng nhởn nhe răng "Good morning" .....quay trái, một vật thể hình thù cổ quoái đập vào mắt, nó từa tựa như một quả bóng méo mó, dúm dó sắp xếp lộn xộn, xộc xệch........
    Á......á.....Éc min HT Láo toét quá tờ mờ tinh mơ đã lẻn vào phòng con gái nhà lành với ý đồ đen tối.....Hãy nếm chưởng của ta đây...Ki aaaaaaaaa!!!!Khoan đã hãy nhìn vị sư già tận tuỵ ấy, giờ đây đang thăẳng cẳng quắt queo cố gắng vun vén chút hơi tàn trong giấc ngủ để mai còn phục vụ cộng đồng ti ti vi en.....hai ống quần tà lỏn quá khổ phấp phới chùm được một nửa đôi que tăm mốc thòi ra....nửa phần trên chỉ còn da bọc mỡ, cái bụng xập xệ sau những trận nhậu cũng là phục vụ cộng đồng ti ti vi en.....Con người khốn khổ và đại nghĩa ấy giờ ta để mặc bỏ lại trong cảnh chăn đơn gối chiêc hay sao??"Ngài chăm lo vì cộng đồng còn thân ngài ai chăm chút đây??".... "Ko một éc min công tâm...cộng đồng ti ti vi en vui laà tôi vui rồi.." Cái miệng nhỏ ú ớ...Ngài ơi em xin ở lại bên ngài nâng giấc cho ngài cũng là cho cả cộng đồng ...cánh tay em đây xin làm gối mời ngài ngả mái đầu....''Cám ơn người thứ 99 đã quan tâm tới tôi, mai_nhe ơi".....
    ....Giờ đã ấm hơi người.....éc min công tâm chìm vào giấc mộng....Giờ đây thân thể ngài ko còn ở nơi phàm tục nữa mà toả rạng một thứ ánh sáng minh triết của cõi Phật .....tiếng (n)gáy của ngài tựa tiếng tiêu tiếng sáo vi vu chốn thảo nguyên bao la lộng gió, mỗi nếp nhăn trên vầng trán hẹp, mỗi sợi tóc bạc màu nắng gió vì cộng đồng, mỗi bọng mắt quầng dưới mi, mỗi lằn mỡ dầy phúng phíng quanh bụng.......tất cả, tất cả đều lấp lánh như những tấm huân chương thành kính nhất về một lòng cung cúc tận tuỵ của ngài.......
    ....thời gian cứ thế trôi đi.... chiếc đồng hồ cũng như muốn ngưng đọng từng khoảnh khắc yên tịnh cho con người vất vả ấy.......Bỗng "hu hu mai_nhe ơi anh có lỗi với em, hu hu em ơi...."Éc min choàng dậy, hốt hoảng nhìn quanh "Ko cô ko phải là mai_nhe của tôi......mai_nhe ơi em ở đâu..hu hu"........Và tiếp theo đó, như những gì quý vị đã thấy, éc min bật cửa lao ra bay theo tiếng gọi xa xăm
    Signé Vendredi 13
    Ký tên thứ Sáu ngày 13
    http://www.ttvnnet.com/forum/FORUM_ID=225
  6. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hai ba ngày trôi qua rồi mà anh vẫn như trong tình trạng lâng lâng, nói không ra một câu, ăn không hết một bát cơm, chỉ vì cái bí mật của em đấy, Tuiscois ơi.
    Chả nhẽ lại làm theo cách của người xưa, đi vào Bách Thảo, chọn một gốc cây to, hét cái bí mật ấy vào đó.
    Ai muốn biết bí mật kinh khủng này của em Tuiscois, xin liên hệ.
    ------------------------
    Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười
    Ta quen sống như không là ta
  7. iwunu

    iwunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    Thứ hai là em đã bị daddy bắt quả tang đang ngồi trên tàu về HP cùng với anh Iwunu ( tất nhiên là còn hai cô bạn nữa ). Cụ nghẹn ngào và chẳng thể nói lên lơì nào.

    ------------------------
    Nếu em bỏ đoạn trong ngoặc đi thì câu văn sẽ ngắn gọn và tất nhiên là hay hơn
    Cheers,
    I think this is the beginning of a beautiful friendship
    Love means never having to say you''re sorry
  8. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phản đối, định đẩy tôi ra khỏi vụ bò tùng xẻo hả. Vụ biên kịch này PhuChan có đồng đạo diễn, nó xảy ra trước khi được cấp ví da về Hà nội
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    PM: Diễn viên đóng vai phụ trong kịch bản này...không có anh sao vở diễn có thể thành công đến thế khi đóng vai 1 người phát hiện ra 1 âm mưu cực kỳ ghê gớm có tính chất xì căng sờ đan như vậy...
    Phải trả tiền cát xê cho tớ thoả đáng....
  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về cảnh quay cuối cùng của bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguoicuoicung
    Nore loay hoay check lại tầm ống kính. PhuChan đang tất tả lo đạo cụ và không quên nhắc Nore, phải cho nó nhăn nhăn một chút... Mấy trợ lý đạo diễn đứng ngoài đồng tình. PhuChan để đạo cụ (một chiếc gối trắng không được tinh lắm) xuống gần cái chỗ cần nhăn nhăn. Nore băn khoăn ko hiểu như thế này lên hình đã nét chưa, PhuChan bảo :
    - Yên tâm đi. Đồ của Tây mà.
    Rồi miếng Drốp đưọc tung lên. Cảnh cuối cùng đã được ghi hình xong.
    Sau khi lên hình, theo lời Đạo diễn PhuChan thì đây là cảnh quay "cực kỳ kinh dị"
    Nore

Chia sẻ trang này