1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dòng tin nhắn làm thay đổi cuộc đời tôi...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Believe_In_Nothing, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Believe_In_Nothing

    Believe_In_Nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dòng tin nhắn làm thay đổi cuộc đời tôi...

    Tôi đã từng sống vật vã và đau khổ, sống vô định hướng trong một thời gian dài ko lối thoát, ....Tôi ko tin là có cái gì khác có thể làm thay đổi cuộc đời mình....Đối với tôi, sống chỉ còn là cuộc trả nợ, tôi chưa gặp cái gì tốt đẹp hay một con người làm tôi tin tưởng...Tôi bị lừa nhiều , tôi gặp bất trắc nhiều ....và tôi bất lực trước chính mình...

    Thế rồi tôi vào 82, post một bài viết tình cờ sau cái hôm tuyệt vọng đến muốn chấm dứt tất cả...Tôi nghĩ bài viết ấy chỉ là hạt cát trong đại dương, người ta có thể đọc và sẽ quên, thậm chí ko thèm đọc..thế mà...

    Có một người đã đọc kĩ bài viết ấy của tôi, đọc đi đọc lại, để rồi gửi cho tôi một tin nhắn : "Cố lên nhóc à.., bây giờ anh ko biết phải làm gì để giúp nhóc, chỉ biết khuyên em hãy sống nghị lực và mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả...Tất cả đều do mình cả mà" Tôi ko nhớ nguyên văn đoạn tin nhắn vài dòng ấy, nhưng người gửi thì tôi ko bao giờ quên, một thành viên của 82.

    Có lẽ người gửi sẽ ko bao giờ nghĩ rằng cái dòng tin nhắn ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi nhiều như thế nào.....Nếu ko phải vì đã nhận được cái tin nhắn ấy, có lẽ bây giờ tôi cũng đang tuyệt vọng và trút hận vào cuộc sống như cái cô Nhím nào đó chăng ? Tôi đã sống đàng hoàng và tốt đẹp hơn một cách đúng nghĩa. Gia đình, bạn bè....mọi chuyện giờ đây trở nên tốt đẹp, và tôi hạnh phúc...Chỉ đơn giản vì cái tin nhắn ấy đã làm cho tôi tin rằng tôi ko cô đơn, còn có người ko quen biết nghĩ cho tôi, thì sao tôi ko đứng dậy mà sống cho xứng với sự quan tâm ấy ?

    Bài viết này tôi muốn dành để cám ơn riêng anh, người đã giúp tôi sống tốt hơn. Nếu anh đã đọc những dòng trên, chắc anh sẽ hiểu em là ai, cám ơn anh rất nhiều, ông anh bất đắc dĩ, và cám ơn tất cả các thành viên 82, mọi người thật tuyệt vời....

    Cuộc đời chẳng qua chỉ là một cuộc trả nợ/
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ai mà tâm lý thế em.... hmm, mọi khi có em gái nào mới vào mình cũng gửi tin nhắn cho cơ mà.... sao lại lọt mất em này nhỉ.... tiếc quá..... ....
    Dù sao thì có lẽ em đã qua được những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống nhờ một thành viên của box.... chúc mừng em.... và chúc mừng cả chàng trai nào đó nữa..... ... là ai thì ra mặt cho bà con xem cái nào....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  3. False4True

    False4True Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em này có vẻ giống em I hate love quá trời.
    Cái đoạn này có vẻ giống em Nhím quá, lời văn cũng có vẻ giống. Có ai mod xem xem IP em này có phải ở Đà Nắng hay ở đâu.
    Nếu em không phải là em Nhím thì "Welcome"!!!
  4. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Toàn mấy thành viên cũ đăng ký nick mới, nhìn thấy ngày đăng ký là 18-1, chả biết ai vào mới ai cả, sao không lấy nick cũ cho nó tình cảm
    --------------------------------
    Kỷ niệm có là gì
    Khi thời gian vội xoá
    Nhưng sẽ là tất cả
    Khi lòng ta còn ghi
  5. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bây giờ thấy anh em có vẻ coi chừng gớm nhỉ.

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    níck nè mình đã nghe lần nào đâu,lại mới đăng kí làm sao mà trước đây được,nếu post bài ở ttvn phải có nick,nick cũ của bạn là rì??cái nick mà post bài í
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...Em nì chắc là fan của Nevermore........

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  8. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    he he
    hay quá nhỉ??
    cảm động vật ạ...
    ước gì mình cũng nhận được tin nhắn vậy nhỉ...
    hic, love của em đâu rồi.........
    Love doesnt. ask why...
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂc bĂc ỏĂ, em thơ em nghâ cĂi kiỏằfu message này nỏu có ỏằY trong box mơnh thơ chỏằ? có thỏằf là cỏằĐa sặ huynh tỏằ't bỏằƠng cỏằĐa em, tỏằâc shogun1982vn.......hơ hơ...có phỏÊi thỏ ko bỏĂn?????
    Sâ khỏÊ sĂt, bỏƠt khỏÊ nhỏằƠc
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    híc,cảm động thật! giá những lúc mình chán đời cũng có ai quan tâm mình tình cờ như thế có phải hay kô???
    hì,bà 3S có lí đấy,cái kiểu cách ấy giống sư huynh tốt bụng nhà bà lém,công nhận đấy!
    mà nếu như thế thật thì bạn này có phải là..người mà ai-cũng-biết-là-ai- đấy không nhỉ???


    vilolet is red,and rose is blue..

Chia sẻ trang này