1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng tính luyến ái - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi enternal, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathknightvn

    deathknightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    bro chắc gặp fa?i GAY rô?i
  2. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    choài ...... pó tay luôn , ko kiểm soát được hành động của mình ? chẳng hiểu sao anh lại làm thế chứ !!! khó hiểu quá em thấy việc này cực kì là ko bình thường ý
  3. Aquarius1702

    Aquarius1702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ừ chắc bạn của you là Gay, chứ không thì tại sao lại thích quậy kiểu thế . Nhưng biết nói thế nào, bạn của you lúc đó cũng quá chén . Trách gì thằng săy, phải ko ? Thui, you nên quên đi và său cẩn thận hơn với ông bạn của you đi là tốt nhất . Cái đấy chỉ để cho bạn gái của you nghịch là hợp ní thui
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bất thường. Đổ lỗi tại rượu là không hợp lý.
    Đàn ông khi uống rượu có thể tìm đến đàn bà hoặc đánh nhau chứ không làm chuyện đó.
  5. t06

    t06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chết cha, có 4 bác trả lời thì đều cho là bất thường, đấy là quan điểm của các bác về sự việc hay ý kiến dựa trên kiến thức giới tính thế?
    Thực ra, cậu ấy là bạn thân của bạn tôi nên tôi không biết nhiều về bản thân cậu ấy mà đa số gặp nhau mỗi lần đi nhậu hoặc đến nhà bạn tôi. Tối hôm trước vì cậu ấy say quá nên tôi đưa về, thấy tôi có hơi men nên bố mẹ cậu ấy khuyên tôi ở lại chứ thực tình tôi rất ngại, một phần vì lạ nhà nhưng cái chính là tôi không quen ngủ chung giường với người khác (từ lúc 4 tuổi tôi đã ngủ riêng 1 mình 1 phòng, rất thoải mái). Chả nhẽ việc này lại đi hỏi bạn tôi, mà cho qua xem như không có chuyện gì xảy ra thì vẫn thấy trong người nó thế nào.
    À, có phải GAY thường bô trai không các bác? (Tôi không hỏi điều ngược lại đâu nhá)
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Gửi các ông bị đồng tính !
    Trước hết là Tôi nói thẳng tưng là Tôi không thích một chút nào những thằng như các ông. Đời Tôi từ lúc 14-15 tuổi cho đến gần 30 này đã gặp nhiều thằng gạ gẫm Tôi cả trên mạng lẫn ngoài đời đòi quan hệ ******** đồng giới.
    Nhưng mà thôi ghét các ông thì ghét chứ ko thể tiêu diệt các ông được, vì các ông cũng là những con người. Chỉ mỗi cái tâm lý lệch lạch, số ít thì trục trặc về sinh học.
    Tôi chỉ mong các ông là gay thì tìm gay mà quan hệ...đừng có gạ gẫm những thanh thiếu niên mới lớn. Chúng nó bị tiêu nhiễm những tâm lý của các ông thì xã hội đại loạn. Đại loạn !
    Các ông cứ sống và làm việc theo đúng luật pháp Việt Nam, thuần phong mỹ tục Việt Nam !
  7. deathknightvn

    deathknightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ĐC* . Hôm nọ vư?a mới post cái ba?i trên đaf có 1 thă?ng gay va?o gạ ru? đi chơi . ***, bực ko chịu đụơc
  8. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trong một phòng khám.
    Bệnh nhân:
    - Thưa bác sỹ: Tôi không phải là đàn bà, tôi không phải là ĐTLA. Tôi sống có máu: "văn nghệ sĩ". Mọi người xung quanh đã làm tôi tưởng ..., tôi rất sợ. Tôi nhìn thấy một cô gái, tôi rất thích ... rõ ràng tôi là đàn ông nhưng trong cuộc số, tôi luôn bị ám ảnh.
    Bác sĩ:
    - Rất nhiều người đã bị nỗi ám ảnh này giày vò trong cuộc sống. Thậm trí cả người rất nam tính, rất đàn ông, mạnh mẽ, thành đạt ...
    - ĐTLA không phải là bệnh, nó không ghê gớm như bạn nghĩ, bạn sợ, thậm trí mốt số nước phương Tây người ta còn công nhận và cho phép nó tồn tại trong pháp luật.
    Nó chỉ là một hội chứng, một hội chứng tâm lý (xúc giác). Nó cũng giống như việc bạn thích bứt sợi tóc, gập lại, xoắn và cho vào tai ngoáy. Bạn thấy buồn buồn, một lúc nào đó, do cách rách, mà bạn lại bận rộn bạn sẽ tự nhiên quên nó như chưa bao giờ biết nó.
    Một số người do thích nói chuyện với mọi loại đối tượng nên muốn tìm hiểu tâm lý của mọi loại người, đến khi gặp phải anh ĐTLA thì bị sập bẫy, họ không thoát khỏi nỗi ám ảnh: thắc mắc về cảm giác của người ĐTLA. Họ chỉ là người thích tìm hiểu cảm giác chưa không phải thích cảm giác đó.
  9. bbichduong

    bbichduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    bộ phận sinh dục của ngươi dống tình như thề náo họ quan hệ với nhau ra sao các bạn cho biết xin cảm ơn

Chia sẻ trang này