1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng tính luyến ái - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi enternal, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. enternal

    enternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn lời giải đáp của các bạn,
    nhưng mà congtuchat oi, enternal chưa rõ, hoomorn testosterone ở nữ giới từ đâu mà có vậy?
    nếu 2 nguời nam đều khỏe mạnh như nhau, có lối sống lành mạnh thì nếu một người bỏ đi tinh hòan và ********* , sức khỏe người đó có yếu hơn người kia không?
    mong sớm nhận hồi âm của bạn, nếu bạn có thông tin gì hay thì cứ chia sẻ để enternal học hỏi nhé
    còn điều này nữa, ở phụ nữ mãn kinh hoặc phụ nữ đã cắt bỏ tử cung, nếu họ vẫn duy trì lối sống lành mạnh thì những đặc tính của phái nữ có bị mất đi không? câu hỏi cũng tương tự cho nam giới.
    Cảm ơn bạn nhiều
  2. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Yêu đồng giới thì giống hệt tình yêu nam nữ thông thường vậy, cũng có những yêu thương, giận hờn, ghen tuông.... cũng có những đòi hỏi, ham muỗn. Nói chung có khác thì là ở đối tượng thôi, dương thì cùng dương, mà âm thì cùng âm.
    Tuy vậy, nhưng khi yêu thì hai đối tượng cũng ngầm mặc định ai sẽ thiên về bên dương, còn ai sẽ thiên về bên âm.
    Nói chung là yêu đồng giới cũng ko thoát khỏi những quy luật của tự nhiên, âm dương hoà hợp.
    Nhưng đặc biệt hơn một chút là : khi những người đồng giới yêu nhau thì sự ham muốn thể xác của họ mạnh mẽ hơn hẳn những người bình thường, đôi khi họ có thể hành hạ nhau một cách táo bạo, hay ko muốn nói là tàn bạo.
    chuck
  3. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ Hải Đăng thuộc tổ chức SHAPC sẽ chính thức khai trương vào hồi 20h ngày 12-7-2005. CLB là nơi dành riêng cho các MSM (man having *** with man): là nơi tư vấn cho các bạn MSM có thêm thông tin để phòng tránh các bệnh STIs (bệnh lây qua đường ********) và HIV/Aids cũng như các phòng khám thân thiện dành cho MSM. Các thông tin cụ thể về địa điểm và các hoạt động của clb sẽ được update ngày mai. Mời các bạn MSM quan tâm đến an toàn ********, sức khoẻ của chính mình và ******** đến tham gia các hoạt động của Clb chúng tôi. Địa chỉ số 90 đường Giang Văn Minh (gần ngõ Núi Trúc)
    Topic này cũng dành để hỏi đáp và trả lời thắc mắc cho các bạn MSM (các bạn có thể lập một nick khác trong trường hợp kô muốn mọi người biết).
    TNT
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Iem ghê cái thể loại này .
    Đã trót vào rùi thì up hộ vậy .
  5. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Trước tiên tớ khẳng định tớ hoàn toàn bình thường theo mọi nghĩa của nó ( hay nói thẳng ra tớ không bị Gay).
    Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 2 năm trước, khi mà chưa có MU, Gunbound... khi mà người ta lên mạng chỉ có lướt Web và Chat.
    Tớ có thói quen ngồi hay ngồi chat ở gần cửa của hàng Net. cũng đơn giản bởi vì quen với mấy anh chủ hàng net nên ngồi ngoài đấy dễ tán chuyện hơn. Tự nhiên hôm ấy tớ gặp một cái nick YM lạ hoắc muốn làm quen với tớ, mà thói quen của tớ thì không thích chat với....zai! Nói thật là tớ chẳng thấy có hứng thú gì trừ khi chat về game.
    Cái nick này thì lại lắm, sau vài câu hỏi thăm thì hắn ta (zai mà) rủ ngay tớ di cafe. Tớ thấy quái lạ, thì hắn nói rằng " anh ngồi gần em lắm" chat qua chat lại một lúc thì hoá ra là hắn ngồi ngay phía chéo sau lưng tớ, chẳng hiểu sao hắn nhìn thấy nick của tớ và add vào để chat.
    Tớ cũng buồn cười nên chỉ trêu lại hắn là em đang bận phải về, hôm khác gặp lại chat sau.....
    Bẵng đi một thời gian chả thấy hắn đâu, rồi một hôm tớ lại gặp hắn trên mạng, lại xoay đi xoay lại chủ đề cà phê cà pháo.... tớ sinh nghi nên cảnh giác không nhận lời. Tuy nhiên thỉnh thoảng tớ vẫn chat qua lại với hắn, nhưng khi hỏi về chuyện tình cảm thì hắn ỡm ờ là hắn đang thích một người....
    Cách đây gần 6 tháng hắn thổ lộ là hắn yêu tớ....tớ sợ quá toát cả mồ hôi hột.....nhưng cũng buồn cười, thế là tớ thử trêu lại hắn, nhưng khi biết tớ có người yêu rùi thì hình như hắn không thích thú lắm....
    Tớ kể với NY tớ, nó bảo: may là anh không trêu hắn là "làm giá" với hắn không thì...... (cái khoản tiếp xúc với dân gay Ny tớ nó khá hơn tớ)!....sợ quá thế là từ ấy tớ phải ẩn nick để hắn không thấy tớ online ( à quên, tớ cũng không ngồi ở hàng net cũ nữa)....
    Chả hiểu sao từ hồi đấy tớ mới để ý là trước đó có một hôm tớ với thằng bạn vừa thi Thể Dục xong, vừa nóng vừa bẩn ( nhảy xuống hố cát ai chả bẩn) nhưng sướng vì vừa thi lại xong mà lại qua nên tớ với nó phi lên Hồ Tây ngồi cho mát, có một lão khoảng 40-45 đi SH qua, tự nhiên dừng lại đứng nháy mắt rồi hất đầu, tớ tưởng là người quen của thằng bạn tớ nhưng... không phải!
    Rồi cách đây vài tháng, tớ đón NY tớ ở cửa hàng thì gặp ngay thằng bạn nó là người mẫu đến chơi. Thằng đó nhìn tớ đắm đuối...mấy hôm sau NY tớ nó kể là thằng ku kia khen tớ "Xinh thế"!
    Tuần trước thôi, có một ông anh ở trong Đoàn trường cứ tiện tay nắm tay tớ rất lâu......
    Hôm qua thôi, hai thằng gay hôn nhau ngoài ngõ nhà tớ nó vẫy tớ vào.....
    Ôi tớ sợ quá!!!!!! Hôm nay tớ vừa đi nhậu về nên mới có đủ dũng khí mà post bài này đấy!
  6. 8up

    8up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    post ảnh lên đi bác

    Được 8up sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 09/09/2005
  7. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    bị gay rượt và quấy rối à ,người cùng cảnh ngộ,ặc ặc,phải đổi đến cái sim thứ 5 rồi
  8. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, tôi có ít nhất 3 lần rồi, 2 lần ngồi chat bên cạnh , soi nick mình rồi tán phét, khen tóc "ấy" đẹp nhỉ ,linh tinh, thế là out luôn, đứng dậy, đi về, cảm giác hơi ghê,
  9. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, gặp cái trò này đùng có mà dễ dãi, chửi cho nó vào mặt, bị đánh cũng ok
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Chù 'Ă?-mĂn nà?y!
    NhĂ?m room rĂ?i chù. Ă"́t sang bĂn GDGT anh thẮy hợp hơn 'Ắy. Cài nà?y 'f anh kĂu mẮy 'Ặ tư? Mod nhà? anh là?m viẶc nhè. Bòn mod nhà? anh dào nà?y 'Ă? 'Ắn Vòf NĂm Chiền Kỳ? nĂn cùfng hơi mf́t mơ? click chẶm. Chù thĂng cà?m. ĐĂu vĂ? 'ò thĂi
    ĂS! Mod! ChuyĂ?n!

Chia sẻ trang này