1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng tính luyến ái - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi enternal, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hãy lắng nghe câu chuyện của bạn Huỳnh Văn Nhất và giúp đỡ bạn ấy :
    Cũng như bạn , như tất cả mọi người , tôi cũng có ước mơ .Một ước mơ về sự bình thường hơn cả sự bình thường .Nhưng tôi biết , may ra chỉ có phép lạ mới giúp tôi thoát khỏi cuộc sống như bây giờ .
    Tôi ko thể nhớ từ bao giờ tôi phát hiện ra mình ko giống như những người khác .Không biết từ bao giờ tôi có cảm giác thích một người cùng giới.Và tôi hiểu sẽ ko thể yêu 1 người con gái nào cả , cảm giác ấy sẽ sống cùng tồi đến suốt cuộc đời.
    Tôi chưa từng dám nói điều này với ai .tôi tự an ủi rằng đó chỉ là sự ham muốn bất chợt, rồi mọi chuyện sẽ qua và tôi sẽ sống ...vâng phải sống một cách bình thường ...
    Vốn nhút nhát lại càng ít nói hơn , sợ giao tiếp với mọi người , lẩn tránh bạn bè . Tôi đành phải viết nhật kí , vì ngoài nó ra tôi ko biết tâm sự với ai cả . Nhưng tôi vẫn rất sợ một ngày nào đó bí mật của tôi bị bóc trần ra ánh sáng .
    Và ngày đó đã đến ...sớm hơn, bất ngờ hơn,khủng khiếp hơn và đau đớn hơn hết thảy những gì tôi tưởng tượng cả chục năm nay.Tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý để đối mặt với nó .Cái ngày mẹ tôi đọc được những dòng tôi viết ,Bà đã khóc như ngất đi .Bố tôi ko nén được bình tĩnh liệng ngay chiếc gà tàn vào tôi .Tôi lặng người đi và ko biết phải làm gì ,tay chân cứng như đá và mồ hôi chảy đầy khoé mắt .Mẹ tôi cứ khóc và bố tôi cứ nói thật nhiều .Rằng đó là một thứ ghê tởm bệnh hoạn .Thứ người đàn ông ko ra người đàn ông , đàn bà ko ra đàn bà .Loại người bị mọi người trong xã hội khinh tởm , xa lánh .Đó là những cái bĩu môi, những lời thì thào giễu cợt và coi khinh những người đồng bóng. " ông X bà Y ăn ở ác độc thế nào mà bị trời phạt sinh ra thằng pê đê ... "
    "dòng họ mình có ai bị như thế đâu , sao mày lại như vậy ?làm sao có thể nhìn mặt mọi người ?? "
    "thực chất con chỉ nhiễm ở bạn bè thôi phải ko ? con nói vâng đi "
    "hãy hứa với mẹ đi , chỉ cần hứa rằng con sẽ ko có chuyện này lần 2 , nếu có mẹ sẽ tự sát trước mặt con cho con vừa lòng .Mẹ chết rùi con muốn làm gì thì làm "
    "nếu tao mà nghe thấy chuyện này lần nữa thì tao sẽ từ mày luôn.coi như nhà này vô phúc ko có con .Trái đã ung rồi thì nên cắt đi "
    "bao nhiêu thứ ko học lại học đòi cái thói bệnh hoạn "
    ...Rất nhiều và rất nhìu.
    Và tôi cũng khóc rất nhiều ...
    Từ ngày ấy mẹ tôi quan tâm , lo lắng cho tôi nhiều hơn và bố mẹ tôi kiểm soát tôi chặt chẽ hơn.Tôi cố sống theo ý bố mẹ tôi vì tôi hiẻu tất cả những tình cảm mà bố mẹ dành cho tôi . Họ sợ vuột mất tôi . Tôi là đứa con duy nhất và cũng là tất cả ý nghĩa cuộc sống của bố mẹ tôi .
    Không ngày nào mà mẹ tôi ko nhắc : "mẹ chỉ mong mau mau có cháu bồng ", "khi nào con mới chịu dẫn bạn gái về nhà đây ?"
    NHưng chỉ để che mắt hàng xóm mà mang đau khổ tới cho một người con gái nào đó ư ?Bố mẹ ko thể hiểu rằng con ko thể trở lại bình thường được kể cả khi cưới vợ sinh con .Đó ko phải như 1 bài học bỏ lâu rùi sẽ quên , đó ko phải là dòng chứ tẩy riết rùi sẽ mờ . Đó là cảm giác in sâu trong đầu và bắt nguồn từ trái tim . Một khi đã liên quan tới con tim thì ko có gì có thể lý giả được , phải ko ạ ??
    Giờ đây tôi đang cố sống bình thường , sống bằng một cuộc sống thứ 2 , một thứ vỏ bọc vô cảm . Dặt dờ như 1 cái bóng hay đúng hơn là sống theo quán tính . Học ăn ngủ , ăn ngủ học ...Trong từ điển của tôi ko có chứ "yêu">tôi ko dám một lần nữa để bố mẹ đối mặt với sự thật ấy .
    Nhiều lúc tôi muốn nổi cơn điên .Tôi cần gì ánh mắt của mọi người , lời nói của mọi người khi ko được chia sẻ ? Tôi giả vờ tới 24h mỗi ngày nặng nề và cô độc . Tôi tìm sự yên ổn bằng cách tự hạ thấp mình trước tất cả . Tôi cuộn trong cuộc đời mình mà đem giấu vào một xó xỉnh nào đó .Nhưng vẫn bị ám ảnh nơm nớp sợ một ngày nào đó người ta sẽ lôi ra soi mói , dèm pha , rồi trừng phạt bố mẹ ....
    Huỳnh văn Nhất

    mọi người đã lắng nghe câu chuyện , bạn NHẤT rất cần được sự chia sẻ và giúp đỡ từ mọi người .
    mọi người có thể cho vài lời chia sẻ và giúp đỡ bạn NHất .
    hãy viết thư gửi về địa chỉ : " Sẻ chia với bạn Huỳnh văn Nhất _ 502_ Lê Văn Sỹ , Q3 , TP.HCM "
    hoặc gửi bài viết ngay tại box này .
    xin cám ơn .
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Xin loi, mỗi khi Thuyền đọc post và tác giả viết không logic, Thuyền thấy rất là khó chịu . Xin miễn bàn về noi dung, cứ xét về mặt logic thì cái post của bạn này nghe hông có xuôi tai à nha .
    Ok, này nhé
    a) trước tiên bạn này thanh minh không phải là gay , làm man 100%
    b) nhưng sau đó, bạn lại đưa ra 1 sự kiện có thật : bạn ta có đang chơi với dân gay
    Ngoai ra, bạn còn đưa ra về xác xuất thống kê về đám gay và những người choi với họ, bị họ rủ rê:
    c1) Một là đam mê ********
    c2) còn nếu không thì hai là đồng cảm ect
    hihih Thuyền méo mó nghê nghiệp, suy từ các dữ kiện :
    b) + c1) + c2) ===> bạn này phải là gay hay đang trên đường biến thành gay
    Thế nhưng, điều a) của bạn ta thì lại ngược lại !!!!
    Tò mò đọc tiếp thì thấy bạn ta phân bua về gay và xin một legal status nên Thuyền hà hà .. biết ngay là anh chàng đang bị lôi cuốn và phong trào gay & support gay !!!
    Đáng buồn thay cho giới trẻ VN không biết chọn lựa những cái hay của Âu Mỹ mà toàn chọn lựa những cái nghịch lý của họ để du nhập mà thôi ... Chúc các bạn thông minh sáng suốt để biết nhận định . Thân trai nam tử hán đại trượng phu , cái phong thái nam tử bỏ đi đâu rồi vậy ???? Mỗi khi Thuyền thấy đám bê đê là muốn lợm giọng ngay . Dù là họ rất nice và lịch sự . Cũng thấy ra là sạch sẽ cháI chuốt nữa . Nhưng đó chỉ là bề ngoài . Chỉ là bề ngoài mà thôi . Bề trong dân bê đê rất thối nát và screwed up big time . Cuộc sống dân bê đê hoàn toàn .. không lành mạnh !!!!
    Đọc các bài của các bạn mà buồn thay cho các thế hệ VN đang bị lost, lạc loài và confused !!!!
    (sorry bạn Lam Truong của box Vespa, sorry Thuyền đã pick post của bạn . No hard feeling, ok ? )
    Chúc bạn cẩn thận hơn . Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng . Muốn biết một người tuong lai sẽ về đâu, hãy nhìn vào đám bạn mà họ đang giao du . Cũng như muốn biết tính tình của ngưoi ta thì can cứ trên book tren food mà họ đang ngốn vậy !
  3. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác Thuyền chài mới là kì cục/
    - Là con trai thì ko chơi được với người đồng tính à?? Tại sao?? Cứ là con trai thì được người đồng tính săn đuổi chắc.
    - Một số người cứ xăm soi vào khía cạnh ******** rồi kết luận : đồng tính nam (gay) bệnh hoạn lắm. Vớ vẩn. Quan hệ ******** thì có gì là ko bình thường đâu. Người đồng tính có nỗi khổ hơn những người ko đồng tính đó là cơ quan sinh dục par defaut ko thuận lợi cho việc quan hệ ******** cho lắm (về vấn đề này, iem ko rõ lắm nhưng em nghĩ là như vậy).
    - Một số người bị "gay săn đuổi". Cái từ này thấy báo chí hay dùng (nhiều khi, báo chí cũng vớ vẩn & lá cải thật). Nếu đấy là sự thật, những người như thế hơi bị bệnh hoạn. Nếu để ý, những kẻ bệnh hoạn về ******** thì ko chỉ có gay hay lesbian, những người giới tính bt cũng đầy....
    Trường cũ em học có 2 thằng yêu nhau từ 2 năm nay rồi, chúng nó thành một cặp chả thấy sao cả. Biểu hiện + cư xử + tính tình ko có gì đặc biệt cả. Mọi người (cả nam lẫn nữ) đều chơi với hai đứa đấy bt. Có một con bé lesbian khá xinh xắn nữa, nó có bị cúm gà đâu mà ko chơi với nó nhỉ??????!!!!!
  4. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Dù là họ rất nice và lịch sự . Cũng thấy ra là sạch sẽ cháI chuốt nữa . Nhưng đó chỉ là bề ngoài . Chỉ là bề ngoài mà thôi . Bề trong dân bê đê rất thối nát và screwed up big time . Cuộc sống dân bê đê hoàn toàn .. không lành mạnh !!!!
    Đáng buồn thay cho giới trẻ VN không biết chọn lựa những cái hay của Âu Mỹ mà toàn chọn lựa những cái nghịch lý của họ để du nhập mà thôi
    Đọc bài bác cũng nhiều mà hôm nay thất vọng thật. Những điều cần nói mọi người nói hết rồi, em chỉ xin bác nhớ là không phải ai cũng có thể chọn được để KHÔNG LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH.
    Kính bác
  5. huongdiep

    huongdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Vần đề này theo tôi thì cần phân định rõ 2 loại:
    1/ Do tự nhiên (tức là khi mẹ sinh ra nó đã thế rùi). Chúng ta nên hiểu và thông cảm cho họ (Tôi từng nghe 1 bạn như thế này tâm sự rằng đâu muốn làm cái việc mà để dư luận lên án đến như vậy. Nhưng cơ thể họ khi sinh ra tạo hóa đã cho không bình thường, và người này đau khổ đặt vấn đề: "nếu bắt chúng tôi yêu người khác giới thì chẳng khác nào bắt các bạn (bình thường) yêu người cùng giới cả"). Tôi nghĩ mọi người nên suy nghĩ và bao dung hơn vì chẳng ai có thể làm trái với tạo hóa.
    2/ Loại vớ vẩn (không phải mà giả) để kiếm tiền, lừa đảo. Cái loại này thì nói thực tôi phải bịt mũi . Mà thui chẳng nói đến làm gì cho bẩn diễn đàn ra.
  6. caubebuon85

    caubebuon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc những dòng các bạn viết mình cũng tìm thấy được sự đồng cảm ở đây.Con người sinh ra vốn đã như zậy đâu có sự lựa chọn mình sẽ thế nào,ai mà chẳng muốn làm người hoàn hảo chứ có ai muốn khi sinh ra mình lại ko bình thường đâu chứ.Đồng tính thì cũng bình thường như bao người bình thường khác mà thui,họ cũng biết yêu,họ cũng làm việc,họ cũng muốn có hạnh phúc,họ chỉ khác mọi người về nhu cầu TD mà thui,mà cái đó thì đâu có jì ảnh hưởng,có jì là xấu chứ đó là nhu cầu của mỗi người mà ,Vì vậy mà mọi người hãy đón nhận họ đừng có xem họ như những sinh vật kỳ dị tồn tại trên thế gian này.Thực sự mình cũng muốn viết nhìu hơn về những suy nghĩ trong đầu mình nhưng lúc viết những dòng này thì lại thấy thật khó để diễn tả nó...Nếu có jì thì các bạn thông cảm nhé,mình chỉ muốn ở đây la 1sự đồng cảm và chia sẻ của mọi người với nhau thui
  7. Vi_Cam

    Vi_Cam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ
    Đồng ý với ý kiến bác Godboy đấy, hehe
    Gay ''chính gốc'' nó rơi cái ùm vào bạn từ khi sinh ra ấy, bao giờ nó thể hiện ra thì tuỳ .
    Bác nào đấy nói cho ra đảo cùng với một bầy sói thấy bụng ọc ọc! hehe, vậy nguyên số bác có thể cho ra đảo ở Việt Nam khoảng 700 ngàn người cả gay cả lesbian đấy
  8. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em có 1 thắc mắc đau lòng lắm,mọi người trả lời giúp em chút: Số là người yêu em rất thích trắng,con trai mà lúc nào cũng giữ khư khư nước da trắng(mà mặt mũi hắn cũng "nữ tính" lắm),tuy khg dùng kem dưỡng trắng da lúc ở nhà hay đeo găng bịt mặt khi ra đường,nhưng cũng khg chấp nhận bất cứ cái gì tổn hại đến nước da ấy.Đấy có phải là 1 biểu hiện của 1 người nam kg bình thường khg ạ? Yêu thì bọn em vẫn yêu đấy,nhưng vì mới yêu được 1 khoảng thời gian ngắn là phải xa nhau,nhắn tin đấy,hỏi thăm đấy nhưng chúa bít ngoài thời gian ấy thì làm gì... em hoang mang lắm ... Chỉ sợ sau này(trộm vía) lấy nhau rùi,ở với nhau dăm ba năm thì phát hiện ra chồng em gay Em sợ kiểu biết từ từ ấy lắm
    Em khg bít đặt câu hỏi này ở đây có là kì cục khg,nhg vì em muốn chính những người trong cuộc cho em biết cách làm sao để nhận biết.
    Em ạ
  9. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn tìm hiểu bạn trai thì nên gần gủi với anh ta nhiều hơn,người phụ nữ rất nhạy cho nên khi gần gủi bạn có thể phát hiện được bí mật của anh ta. Những biểu hiện thường thấy ở gay là :
    - Nói chuyện rất hay,rất ngọt ngào .
    - Rất biết cách chiều chuộng,hiểu được tâm lý phụ nữ.
    - Rất chưng diện,rất đẹp trai.
    - Có sở thích,có khiếu về nghệ thuật,có óc thẩm mỹ.
    - Rất tỉ mỷ,nhạy bén,rất khéo tay.
    - Rất có tài về một lảnh vực nào đó.
    - Sống rất tình cảm,quan tâm chú ý đến người khác.
    Một mẫu người như thế này là mộng ước của biết bao cô gái,nhưng sự đời lại trớ trêu thay nếu người đàn ông nào có hết những đặc điểm này thì thường là gay xoá vì không có bằng chứng khoa học. Vì thế có thể nói trong xã hội có nhiều cô gái yêu nhầm gay,và bao nhiêu chàng gay phải "nhấm mắt" lấy vợ để che mắt thiên hạ . Chúc bạn thành công.
    u?c ndungtuan s?a vo 14:33 ngy 04/11/2005
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn... những người như vậy đầy ngoài xã hội.. nhưng man 100% ví dụ như là .. tôi nè.. hehehe..
    p/s: cái khoản giữ da trắng và dùng mỹ phầm thì ko có nhá... con trai mà vậy vớ vẩn hết mức.
    biểu hiện gay theo tui là mắt sáng rỡ lên như mèo thấy mỡ khi thấy boy hấp dẫn... (mịa kiếp, sao muốn đá vào mắt cho vài phát quá ! con gái mới là thứ hấp dẫn hơn chứ nhẩy.)

Chia sẻ trang này