1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng tính luyến ái - Các vấn đề liên quan

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi enternal, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello bạn LeTrieuHai ...
    Hi Channel_Young ...
    Cái mà bạn LeTrieuHai viết, xét trên tính cách tuyệt đối, không đúng vì đó chỉ là biểu hiện phụ xem như là side effects của các tính gay bê đê . Tức là , người gay thì đa số như vậy, nhưng không có nghĩ cứ như vậy thì là gay !!!
    Vì vậy, nếu trong các cuộc nói chuyện xàm xàm nhận xét về dân con trai bê đê VN thì quả là đúng vậy đó . Nhưng chả đúng trên tính cách tuyệt đối đâu . Xin bạn Channel Young đừng tin nhé !
    Bằng chứng bên Mỹ này, nếu bạn có xem mấy show wrestling hay UFC của Mỹ, chắc bạn khó có thể tin rằng, 30% dân trong đầy nam tính lực lượng macho lại là ... dân bê đê thích đàn ông !!!
    Ấy là vì bạn chưa hiểu rõ cái thế giới bê đê về mặt sinh lý của họ .
    Có 2 loại . Loại tìm đến khoái cảm để được dominate (lấn át) . Đó là loạt rất là man . Phải nói là quá ư là man nữa . Thường thì đây là dân bi (di với cả 2 phái) . Họ ******** với phụ nữ và vì họ quá mạnh mẽ, phụ nữ không thể mang khoái cảm lại cho họ . Không giúp cho họ .. tới được đỉnh cao và ********* . Vì vậy, họ phải đi với đàn ông .
    Loại thứ nhì như nhu bạn nói, rất là nữ tính . Loại này thì theo như Sigmund Fraud (trời đất, lấy cái mon tâm lý học psyscho 101 lâu quá rồi nên không nhớ spell ten ong ta ra sao nữa), thì loại này khi đi qua 4 giai đoạn sung suong của con nguoi (an, ngủ, *** và tollet), họ không đi đúng chu kỳ và kẹt lại ở cái khoá cảm của giai đoạn tollet . Và vì vậy, họ cứ ngỡ họ là bê đê bấm sinh . Chẳng qua đó là rốt loạn tâm lý mà thôi ... Hiện nay, cái rối loại tâm lý này vẫn chưa thể chữa được qua y khoa cũng như tâm lý học (yeah, nếu chữa được, chắc khối kẻ giàu to)
    VIết sơ sơ như vậy, mong các bạn hiểu . Có nhiều khi viết trắng ra thì thật sỗ sàng . Và cũng thú thực, Thuyền không đủ tiếng Việt để viết các vấn đề tâm lý và sinh lý học này ... (ráng lắm rồi đó nha ... )
    Vì vậy, mặc dù những điều bạn LeTrieuHai viết như vậy, chính là các câu đầu môi và rất được đồng ý qua các cuộc trà dư tứu hậu của thế giới straight chúng ta, nhưng dân bê đê hoặc dân science sẽ ... không đồng ý ! Vì không phảI là fact !
    Bạn Channel_Young,
    Bạn trai của bạn có thể không phải là bê đê đâu . Những biểu hiện đó không thể là cáo buộc đầy đủ cho chuyện đó . Ngay chính chuyện, nguoi bạn trai đó gặp một nguoi bê đê khác rồi biến thành bê đê (như bạn nào có viết trên là biết đâu được đó etc ....), rồi biến thành bê đê, đó cũng không phải là fact . Vì bê đê trong rất nhiều truong hợp là một phong trào, là một bịnh truyền nhiễm trong lãnh vực rối loạn ******** và rối loạn tâm lý . Tức là, khó mà phân loại ra được bạn ấy là bê đê bấm sinh rồi khi bặp bê đê khác mới biết mình là bê đê .
    Tuy nhiên, nếu bạn trai của bạn yêu một anh chàng khác không phải là bê đê, thì đó mới là đặc thù của những kẻ bê đê bẩm sinh . Nói nôm na là bạn loại ra cái yếu tố "truyền nhiễm" . Xin nhấn mạnh, Thuyền để 2 chữ "truyền nhiễm" trong ngoặc kép vì trong từ VN không có từ equivalent . Nó mang tính ảnh huong influence nhiều hơn là "truyền nhiễm" .
    Bạn Channel_Young,
    Theo thiển ý của Thuyền, những biểu hiện đó của con trai còn rất là tuỳ ở lứa tuổI của bạn trai của Young . Có khi, con trai mới lớn và muốn điệu hơn, muốn attractive hơn với con gai . Có khi anh chàng ta vô tình nghe một vài nguoi con gái bên VN đó, bảo là thich con trai trắng trẻo , thích con trai này kia, rồi chàng của Young vô tình tâm niệm và rắp tâm nghĩ là cứ như vậy thì hấp dẫn hơn thì sao ?
    Chuyện này có thật . Hồi tháng 4 vừa rồi , Thuyền về SG . Cô bé tiếp tân ở khách sạn vô tình nói chuyện với một co bạn trên phone . Cô ta so sánh 2 nguoi khách việt kiều vô check in khách sạn của cô ta . CÔ bảo là anh chàng nước da đen nhẻm nhìn thấy dơ dơ, chắc tại da hắn đen thui . Còn anh chàng kia trắng trẻo dễ thuong ghê, hông biết có bạn gái chưa nữa ?
    Con gái VN cứ như vậy, cứ thích nưóc da tră"ng thì hỏi sao bạn trai của Young không vậy chứ ?
    Ấy là chưa kể, nuoc da trắng ở SG tuong đồng với con cháu nhà đại gia . Suốt ngày ở nhà máy lạnh lên xuống xe hơi . Còn nếu phóng xe 2 bánh ngoài nắng , dù có là xe Dylan hay FX thì nắng bụi SG cũng làm nuoc da đen và bụi bặm phong trần đi thôi ....
    Hình như cái màu da trắng ở SG nó đồng nghĩa với tầng lớp high class .. Vì SG ít cây ít bóng mát , nắng lại đổ lửa quanh năm .
    Anyway, nói dài quá . Nói ngắn lại thì là, Young không nên lo lắng quá mà nên chú tâm yêu chàng nhiều hơn . Và quan trong nhất, theo Thuyen nghi, chính là Young nên tránh để chàng ta giao tiếp với các thế giới đồng tình luyến ái bên đó á !!! Bên này, con gái Mỹ rất là ghen khi bạn trai mình quen thân với mot nguoi con trai khác . Lại chả ghen khi thấy bạn trai mình quen với con gái khac nhiều bằng vậy đâu !
    Tất nhiên chỉ là 1 lời khuyên 2 cents của Thuyền , Young có thể bỏ qua nếu không thích . Ok ?
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 05/11/2005
  2. thu_thang_9

    thu_thang_9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi,
    Cho mình hỏi một chút: Có người đàn ông nào đồng tính mà lại có hứng thú trong chuyện quan hệ với cả 2 giới nam và nữ không
  3. little_grace

    little_grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ý ấy là bi***ual? CÓ
  4. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói cứ như đang kể điều kiện của 1 người đàn ông hoàn hảo á.Nếu thế thật thì đàn ông hoàn hảo đều gay go hết rùi
  5. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    --To thuyenxaxu :thật sự cám ơn anh trả lời tỉ mỉ thế này. Anh nói đúng,trắng với tư tưởng người SG là "danh giá",nhg NY em lại là người HN,nên em thấy trắng cũng chẳng để làm gì. Hay chàng muốn nổi bật trg số các anh HN ngăm khoẻ? Mà hôm trước vừa báo với em là:anh bây giờ thuê nhà ở chung với mấy đứa bạn rồi,huhu,càng đáng lo ngại. Xa nhau wá ,chẳng kiểm soát được tình hình Giá mà NY em bình thường như người ta nhỉ.Bảo NY đừng thích trắng nữa,đi phơi nắng đi anh,chắc làm chàng bị ung thư da mất
  6. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    1 - Nói chuyện rất hay,rất ngọt ngào .
    2 - Rất biết cách chiều chuộng,hiểu được tâm lý phụ nữ.
    3 - Rất chưng diện
    4 - Có sở thích,có khiếu về nghệ thuật,có óc thẩm mỹ.
    5 - Rất tỉ mỷ,rất khéo tay.
    Có lẽ cái này đúng hơn nhưng không phải là 100%. Họ có những khả năng trên vì bản thân trong họ có ít nhiều phần con gái. Không ai hiểu bản thân bằng mình.
    Tớ cũng khéo tay, nhưng chỉ khi được đặt trên cái gì ấm áp, mịn màng thôi . Chỉ cần vài ngón khéo là đủ
  7. boyconzin

    boyconzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bạn mới nói sơ như vậy thì không thể nói là anh ta là Gay được. Nhưng có điều đàn ông như bạn kể như vậy thì tui thấy ớn wá. Sau này lấy nhau rùi, giữa trưa nắng con cái bị bệnh cũng không dám bồng con đi khám vì sợ đen da wá . Con gái mà suốt ngày chăm chút làm đẹp thôi đã thấy mệt rùi, mà con trai còn vậy nữa thì mệt hơn. ( ý kiến cá nhân thôi)
  8. honey_of_d

    honey_of_d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    @ Channel_Young: Mình có đọc trên một tờ báo nói về một kiểu Metro***ual (sorry nếu viết nhầm). Vì bài báo đó mình đọc cũng khá lâu rồi nên cũng không nhớ chính xác lắm tên khoa học của nó. Thực ra đây không phải là một bệnh, nó kiểu như một "sở thích" chưng diện và chải chuốt của đàn ông. Những người có khuynh hướng metro***ual thường chải chuốt, thích ăn mặc đẹp và cực kì quan tâm đến sắc đẹp của mình...hơn những người con trai bình thường khác. Thực ra nếu bạn trai của bạn thuộc kiểu người này thì cũng không có gì quá lo lắng vì một người nổi tiếng như David Beckham cũng bị như vậy và thực ra anh ấy rất hấp dẫn.
    @everybody: Trong hội bạn mình chơi cũng có một tên con trai từ xưa tới nay chỉ chơi thân với con gái. Thực ra nó cũng không có biểu hiện gì là ẻo lả cả, nhưng nó lại cực kì khéo tay (đảm đang hơn cả tụi con gái), ăn nói nhẹ nhàng, từ tốn. Mỗi lúc bắt gặp ánh nhìn thẹn thùng, đắm đuối của nó với mấy thằng đẹp trai lại thấy hoài nghi khủng khiếp.
  9. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 vấn đề tế nhị ,chân thành xin được chia xẻ giống như tôi cùng cảnh ngộ , xin chân thành
  10. haiauvocanh

    haiauvocanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Đôi bạn này nghĩ gì?
    Cuộc sống sinh viên thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần ai cũng biết. Điều đáng nói, bên cạnh những mối tình trong sáng, cũng có không ít cuộc tình đồng tính trái khoáy, bệnh hoạn. Giờ đây, ''''gay'''' không còn là khái niệm sởn gai ốc như nhiều năm trước. Đồng tính nam, nữ đều có, con đường đến với ''''gay'''', ''''ômô'''' thì nhiều nhưng cũng chỉ là ham muốn, nhu cầu ''''kỳ quặc'''', điều kiện cần và đủ là ngoại hình.
    Có nhiều nam sinh viên dựa vào ''''mã'''' bên ngoài để kiếm tiền nhằm có cuộc sống đầy đủ vật chất... Họ tự bán mình cho kẻ lắm tiền, nhiều của có lối sống bệnh hoạn. Trong một lần lang thang trên Internet, C.M.H, sinh viên KHXH&NV TP.HCM đã làm quen với một Việt kiều đang sống ở Australia tên Jimmy T. Sau vài lần chat qua lại, Jimmy T vượt đại dương về Việt Nam về thăm ''''người tình''''. Sau gần 3 tháng chung sống như vợ chồng, trước khi về nước, T. đi kiếm cho ''''vợ'''' một người ''''chồng'''' mới. Cứ thế H. thay ''''chồng'''' như thay áo. Từ một sinh viên chăm chỉ, là niềm mơ ước của nhiều nữ sinh, giờ H. thành kẻ ''''xăng pha nhớt''''.
    Còn N, sinh viên kinh tế, mỗi tối N. cố học bài thật khuya rồi lẻn ra ngoài cho tới gần sáng mới về. Bạn cùng phòng đều nghĩ N. đang dùng ma tuý cho tới một lần họ thấy N. cùng một bạn trai khác đang ''''yêu nhau'''' tại sân vận động ký túc xá.
    T.T, sinh viên năm thứ hai của HVNHPV là con út trong gia đình khá giả. Quen được mọi người cưng chiều, T. quá mệt mỏi với việc phải chiều chuộng, đưa đón các bạn gái nhõng nhẽo. Trong một lần tham gia cuộc thi văn nghệ của trường, T. làm quen với K. (nam sinh viên năm cuối của trường) vốn là dân ''''gay''''chính gốc. K. đã cho T. tất cả những gì T. muốn và đương nhiên T. cũng phải đáp lại ''''tấm chân tình'''' đó.
    N., sinh viên Y Dược và C.T (năm thứ hai Cao đẳng văn hóa nghệ thuật) vốn là ''''kẻ sát gái'''' vì vẻ hào hoa bên ngoài và tài khua môi múa mép, sành tâm lý chị em. Thế nhưng sống bên người đẹp mãi cũng chán, họ quyết tìm cảm giác lạ ở thế giới thứ ba của những kẻ 8 vía.
    Không kém giới ''''gay'''', đồng tính nữ có chiều hướng phát triển, thật giả lẫn lộn. Cách đây 2 năm, P. và C. đều là dân tỉnh lên thành phố học. Hai người ở chung phòng trong ký túc, C. có nhan sắc lại hay nhõng nhẽo. Lúc đầu, P. chăm sóc C. như một người chị sau tình cảm đó bị biến dạng. Họ không chỉ ngủ chung giường mà còn có biểu hiện tình cảm chướng mắt. Sau đó, cả hai chuyển ra ngoài thuê nhà trọ. Chuyện đến tai mẹ P., bà lặn lội hàng trăm cây số từ quê lên TP.HCM gặp con. Nghe mẹ nói cả buổi, P. đã lạy sống bà mà thưa: ''''Con có thể không có cha, không có mẹ chứ không thể không có C. Bà mẹ đau khổ: ''''Thật chẳng hiểu đó là thứ tình cảm gì?''''.
    H. sinh viên KHXH&NV là một cô gái rất dễ thương, từng là hoa khôi của trường và lúc nào cũng có dăm bảy đuôi. Vào ĐH, cô càng có nhiều người săn đón. Ngoài những chàng đẹp trai con nhà giàu, còn có ''''chị'''' L. Thấy lạ, H. cũng thử một lần cho biết thế nào là ''''tình yêu đồng tính''''. Thử rồi nghiện, giờ đây H. không còn thích khi tiếp xúc với các bạn trai...
    Bà Nguyễn Thị Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình 145 Pasteur, TP.HCM cho rằng: ''''Để trở lại cái thuở ban đầu, những người ''''giả bệnh'''' này cần có lòng quyết tâm. Bởi với họ, đó là bệnh lý, tâm lý được người khác cung phụng, âu yếm đã thấm sâu vào suy nghĩ của họ. Đây là lý do nảy sinh và phát triền những mối tình ''''ngồ ngộ'''' trong xã hội nói chung và trường học nói riêng''''.
    Cũng như ''''sống thử'''', nạn đồng giới đang ngày càng xâm nhập vào giới sinh viên, phải chăng đây là vấn đề tế nhị, ''''tự do'''' cá nhân nên chưa được kiểm soát chặt chẽ?
    (Theo GĐ&XH)
    __________________
    một mình,một biển ,
    một chiều
    ngàn con sóng vỗ một
    điều vu vơ
    một yêu cho mấy thẫn thờ
    một thương nhớ đến ngẫn
    ngơ mấy chiều
    một nghiêng ngã ,
    một liêu xiêu
    một xa ,một ngóng,một
    chiều ,một ai.
    TO ALL : Mong nhận được sự chia sẻ những người như chúng tôi !chân thành

Chia sẻ trang này