1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động từ "NHỚ" nên yêu hay nên ghét!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 21/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Động từ "NHỚ" nên yêu hay nên ghét!

    Chắc chắn trong đây ai cũng đã từng ít nhất một lần iu hay có cảm tình với ai đó, mà đã iu thì phải nhớ đúng không, vì vậy động từ "NHỚ" vô hình chung đã có môi liên hệ gắn kết chặt chẽ với hai từ "TÌNH YÊU". Tớ thấy ma lực của từ "NHỚ" ấy thật đáng sợ không kém gì "TÌNH YÊU", nó cướp đi của tớ bao giấc ngủ ngon, nó chi phối mọi hoạt động của tớ, nó len lỏi vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống của tớ. Nó là "thằng đầy tớ" tận tụy của "TÌNH YÊU". Khi ta vui nó được hưởng lây, khi ta buồn nó bị nguyền rủa. Ôi sao chỉ một từ "NHỚ" mà khiến con người ta phải bận lòng đến thế...!
  2. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu lần đầu? Không phải tớ hỏi vô cớ đâu nhé. Đọc bài của bạn tớ đoán ngay ra vì những người first love là những người không kiểm soát được "nhớ". Tớ nói thế không phải vì yêu lần thứ 2 thì không sâu sắc như lần đầu nên không nhớ. Thực ra "nhớ" bản thân nó chẳng có gì đáng lên án cả nhưng nếu cứ "nhớ anh ngay cả khi ở bên anh" thì chít rùi. Chỉ có nhớ và nhớ thì không làm được gì cả. Có lẽ từ "nhớ" sẽ đáng yêu và đáng ghét trong từng thời điểm nhất định. Nếu nó chỉ chiếm 1 góc nhỏ trong tâm trí bạn và ít (chỉ ít thui nhé) làm xáo trộn cuộc sống thường ngày của bạn thì có lẽ nó cũng đáng yêu đấy chứ, thêm một chút gia vị cho cuộc sống mờ. Nhưng nếu không như thế thì phải có cách giải quyết nó đi thôi. Càng để tình trạng đấy kéo dài thì càng nguy đấy. Chúc bạn sớm biến "nhớ" trở thành 1 phần đáng yêu trong cuộc sống của bạn nhé!
  3. Uoc_gi79

    Uoc_gi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì được nhớ ai và có cái gì để nhớ cũng là điều hạnh phúc đấy chứ. Cái chính là mình phải điều khiển được cảm xúc 1 chút thôi mà. Mỗi ngày mình đều có 1 khoảng thời gian để nhớ tới người ấy và có lúc thì nó làm mình vui nhưng cũng có lúc làm cho mình thấy mệt mỏi . Mình chỉ cố gắng nhớ đến những cái gì tốt đẹp để thấy được hạnh phúc. Mong bạn cũng như vậy nhé. Ôi lại đang nhớ người ta mất rùi.
  4. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    "... vì đá ko biết yêu và vì đá ko biết nhớ..."
    người mà, phải biết nhớ nhung chứ.
  5. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , lâu nay chẳng có em nào để nhớ nhỉ . Mà cũng chẳng có ma nào thèm nhớ mình . Không ngờ lại hẩm hiu đến vậy
  6. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ôi ..Nhớ, chẳng còn gì cần phải nhớ ngoài những gì cần phải làm cho hôm nay, ngày mai...
    nhớ nhiều để rồi lúc muốn quên đi thấy mệt ghê...
    Nhớ một mảnh tâm hồn lỡ để quên đâu đó
    Chợt một ngày Gió cuốn đi xa,
    Lạc lõng giữa bao la vì nỗi nhớ ta vẫn tìm

  7. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên mà không quên được nè...trời !

Chia sẻ trang này