1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng và Gỗ (gửi 84 HN đọc chơi)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kakalot, 15/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    Đồng và Gỗ (gửi 84 HN đọc chơi)

    Giáp hỏi Ất: "Đúc đồng làm chuông, đẽo gỗ làm dùi, lấy dùi đánh chuông tiếng kêu boong-boong, thì tiếng kêu ấy là gỗ kêu hanh đông kêu?".

    Ất đáp: "Lấy dùi gõ vào tường vách không kêu, gõ vào chuông kêu, thế thì tiếng kêu ở đồng".

    Giáp hỏi: "Lấy dùi gõ vào đồng tiền trinh không kêu, thế thì có chắc tiếng kêu ở đồng mà ra được không?".

    Ất nói: "Đồng tiền đặc, cái chuông rỗng, vậy tiếng kêu như ở các các đồ vật rỗng mà ra".

    Giáp hỏi: "Lấy gỗ, lấy đất làm chuông đánh không ra tiếng, thế thì có chắc tiếng kêu là ở đồ vật rỗng mà ra không?..."

    Âu Dương Tu


    Bàn: Cứ xem Giáp, Ất tranh luận, thì cũng phân vân không hiểu rõ tiếng kêu là từ chuông hay từ dùi ra. Chuông là đồng vốn kêu, nhưng không có dùi đánh vào, không kêu. Vậy muốn có tiếng kêu, phải có cả chuông cả dùi mới được. Tiếng kêu là gì? Chẳng qua là âm thanh do hai vật chạm vào nhau sinh ra rồi chuyền đên tai ta. Tuy vậy, nếu nói tiếng kêu là tự cả chuông, dùi mà ra, thì hình như giữ cái chủ nghĩa "hai phải" trắng, đen là một. Thế mới hay: Lẽ phải không cùng, càng nghị luận lắm, có khi lại càng như bối rối thêm ra không tài nào gỡ nổi. Nên biết được thế nào, thì hay thế, chớ cứ chấp nhất câu nệ cho mình là phải không cần biết cải phải của người, thì có tính thiên và lượng hẹp. Còn nếu mà có tình giơ tay bịt miệng người thì chả khác nào tự lấy dùi đập vào tai xem có tiếng kêu như chuông hay không.
  2. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Đau cả đầu.Lôi đâu ra mấy cái triết lí,trích dẫn chả ăn nhập,chả thiết thực gì cả.Cuộc sống fải tự va chạm rồi tự ngẫm ra bài học cho mình thì mới thấm.Lí thuyết suông hổng làm nên cái gì đâu.Nhức đầu nữa.....

    ScorpionKing
  3. DOD

    DOD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Một cái chuông....
    And if the cloud bursts, thunder in your ear
    You shout and no one seems to hear
    And if the band you're in starts playing different tunes
    I'll see you on the dark side of the moon. ​
  4. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mấy vấn đề này là thuộc về vấn đề triết học Học ở trường đã chả hiểu cái gì rùi huống chi..................
    VinhChămNgoan
  5. Hlbert

    Hlbert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đúng lắm...
    cái này tao đọc từ hồi bé rồi, có 1 truyện tương tự trong Cổ học Tinh hoa...
    ha ha ha...
    nhưng mà tao vừa mới được nghe 1 câu của GS Nguyễn Cảnh Toàn - ông thằng Hoàng tè:
    "Không gì khó bằng nói với những thằng ngu!" mày ạ...
    mày post bài đấy ra đây phỏng có ích chi...
    [​IMG]
  6. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ợ,thế này thì tớ thích đọc Lượng tử và phân tử hơnHê hê...
    Death eater ​

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!​
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    KẺ TUNG NGƯỜI HỨNG. RÚT CỤC LÀ VẪN MUỐN PHÁ HOẠI 84 CHỨ GIÈ. KO ĐẤU LẠI ĐƯỢC NGƯỜI TA THÌ XỎ NỌ XỎ KIA.SỐNG CHỈ ĐỂ ĐI THỌC GẬY BÁNH XE THUI À
  8. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    nghe câu này tự nhiên lại nhớ hồi trước có đọc 1 truyện cười cũng liên quan đến cái sự "ngu", type ra đây cho mọi ng` đọc giải trí chơi
    - Mày có biết người như thế nào thì bị gọi là thằng ngu không
    - Tao không biết
    - Ngu là khi có 1 người này nói chuyện với 1 người khác, người này nói gì người kia cũng không hiểu nổi, người này giải thích thế nào người kia cũng không thủng, nói tóm lại là người này không hiểu mình đang nói gì nên làm sao mà nói cho người kia hiểu được. "Người này" gọi là "thằng ngu", có thế thôi mà cũng không biết, sao mày ngu thế? Đã hiểu chưa?
    - Không hiểu
    Em cũng fải công nhận là em jốt em đọc "Đồng & Gỗ" mà đầu óc em cứ quay mòng mòng, không hiểu nổi ngụ í của câu truyện là zì, đúng là stupid thật
    jt
  9. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    tớ có chuyện này cũng chẳng ăn nhập với chủ đề nhưn post chơi vì đây là topic vớ vẩn mà... chuyện có thật:

    Chí phèo 2002 : "Bàn: Cứ xem Giáp, Ất tranh luận, thì cũng phân vân không hiểu rõ tiếng kêu là từ chuông hay từ dùi ra. Chuông là đồng vốn kêu, nhưng không có dùi đánh vào, không kêu. Vậy muốn có tiếng kêu, phải có cả chuông cả dùi mới được. Tiếng kêu là gì? Chẳng qua là âm thanh do hai vật chạm vào nhau sinh ra rồi chuyền đên tai ta. Tuy vậy, nếu nói tiếng kêu là tự cả chuông, dùi mà ra, thì hình như giữ cái chủ nghĩa "hai phải" trắng, đen là một. Thế mới hay: Lẽ phải không cùng, càng nghị luận lắm, có khi lại càng như bối rối thêm ra không tài nào gỡ nổi. Nên biết được thế nào, thì hay thế, chớ cứ chấp nhất câu nệ cho mình là phải không cần biết cải phải của người, thì có tính thiên và lượng hẹp. Còn nếu mà có tình giơ tay bịt miệng người thì chả khác nào tự lấy dùi đập vào tai xem có tiếng kêu như chuông hay không."
    Sau 1 hồi giảng giải chí phèo hỏi " thế em có hiều gì ko?"
    Người nghe : em ko hiều
    chí phèo 2002tát bốp 1 cái:" ngu thế có thế mà cũng ko hiểu"
    chí phèo 2002 lại hỏi: thế bây giờ em đã hiểu chưa.?
    người nghe : em chưa hiểu!
    chí phèo2002 tát bôp 1 cái:" ****** chưa hiểu mà mày đã hiểu rồi à"
    chuyện này đọc thì chẳng có gì nhưng tận mắt chứng kiến thì buồn cười vô cùng, đúng là cung chẳng hiểu sao mình thừa hơi vào cái topic này cả
    Được iron-heart sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 16/11/2002
    Được iron-heart sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 16/11/2002
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    cái này có cái qué gì đâu mà các bác phải cãi nhau
    nói như bác kakalot thì đấy là cãi lý cùn chứ chẳng phải triết học cái quái gì cả
    cái lối nói của hai bạn giáp và ất chẳng qua chỉ là ngày xưa cái thời các cụ nhà ta hay nghĩ như thế
    chứ bây giờ các bác thử đi hỏi cái bọn nó học lớp 4 lớp 5 xem chúng nó giải thích cho mà hiểu.
    cãi nhau làm chi rồi cuối cùng lại chửi nhau là ngu như thế mất tinh thần đoàn kết lắm các bác ạ.
    thôi bắt tay nhau cái nào
    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN

Chia sẻ trang này