1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động vật va?? chiến tranh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bigapple_k33, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cho con trâu nhà mình 1 chỗ với.Câu truyện Điền Đan dùng Trâu khôi phục nước Tề thời chiến quốc,Haniban dùng Trâu đánh lừa quân Roma để thoát vây trong chiến tranh Punic 2,quan Minamoto chọc thủng phòng tuyến quân Taira trong thời hậu Heian ở Nhật.
    Thịt trâu giờ đang là đặc sản nhậu ngon lắm đó nha.
  2. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật của Điền Đan phá quân Yên thời Chiến Quốc bên Tàu, ko phải của ta.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chắc bác ấy là người gốc Woa.
  5. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong lịch sử nước ta thời Nam Bắc triều hay thời Trịnh Nguyễn phân tranh cũng có vụ dùng Trâu uýnh nhau rồi.Bác nào có thông tin gì vụ này post lên cho anh em cùng tham khảo.Nhà em cố lục lọi chút ít xem có ra vấn đề chi ko.
  6. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Vi trùng, vi khuẩn, vi rút thì sao?
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Theo hỉu bít của em về sinh vật học thì vi trùng, vi khuẩn, vi rút... không được xếp vào Động vật? Tụi này chả phải động vật cũng chả phải thực vật mà sơ khai hơn cả hai?
  8. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Dùng động vật để xua vào hàng ngũ quân địch không đơn giản như vậy đâu. Ngựa chiến phải thuần hóa, huấn luyện hàng ngàn năm mới làm được việc đó, mà khi xung trận vẫn còn phải có kỵ sỹ điều khiển trên lưng, thậm chí phải bịt mắt như bên châu Âu thì trung cổ.
    Đốt trâu, chuột như dùng hỏa công, không chừng cháy lại người đốt đấy. Khi bị đốt bản năng con vật bùng phát, biết phương hướng nào mà chạy? Có chăng như thời chiến quốc (cái này tôi không nhớ rõ, bác nào biết nhắc giùm) người ta mua hết bồ câu trong thành đó (chắc với giá cao), khi vây thành mang bồ câu ra buộc dây cháy chậm vào chân bồ câu và thả ra. Bồ câu bay rở lại nhà cũ trong thành, kể cả các kho hàng, dinh thự và gây ra hỏa hoạn. Nhưng chỉ có bồ câu thì mới khả năng nhớ đường này thôi, còn chuột với trâu thì làm sao mà nó biết được?
    Thời Tây Sơn - Nguyễn Ánh giao tranh, Tượng binh của nhà Tây Sơn là nỗi kinh hoàng của quân Nguyễn Ánh (kể cả quân Mãn Thanh). Tượng binh luôn là lực lượng tiên phong đi đầu hàng quân để xé nát tuyến đầu của quân địch. Người Pháp đã giúp Nguyễn Ánh cái gì? Súng đạn và quân lính chăng? Không phải họ giúp cho Gia Long 1 ít "chất xám". Khi xung trận, nhà Nguyễn chọn ra một số ngựa to khỏe, bịt tai lại và vẽ sọc vàng đen giống như da cọp trên mình ngựa. Cộng với tiếng chiêng trống và đại bác bắn vang trời, những con hổ giả này đã khiến đàn voi trận của Đô đốc Bùi Thị Xuân hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, vì vậy vô tình dày xéo lên các đội hình đi sau của quân Tây Sơn. Tượng binh từ đó dàn biến mất khỏi đội hình chiến đấu của các đội quân. Chắc các bác cũng hiểu thời Pháp mới đánh sang ta vào thế kỷ 19, quân nhà Nguyễn chả có trận nào dùng tượng binh cả, mặc dù súng hỏa mai phát một chắc gì đã bắn được voi?!.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    01. Ngựa chiến ko cần hàng ngàn năm để thuần hóa, 01 con ngựa chỉ sống được mấy chục năm, đợi thuần hóa xong thì nó cũng sang cát được mấy trăm lần rồi, đến nấu cao cũng chẳng dùng được. Thuần hóa ngựa cũng giống như voi, ban đầu người ta bắt con chưa trưởng thành ở rừng về rồi thuần hóa dùng liền. Sau bọn bị bắt đó ngày càng nhiều, bắt con của chúng nó đẻ ngay trong chuồng để thuần hóa thì tiện hơn vào rừng quăng thòng lọng nên người ta hay dùng bọn đẻ chuồng hơn bọn đẻ rừng. Điều đó ko có nghĩa là bây giờ thộp được 01 chú ngựa hoang mà phải đợi mấy ngàn năm để thuần hóa.
    02. Con trâu con chuột ko biết phương hướng chạy nhưng biết chỗ nó bị đốt. Vì thế để định hướng nó theo ý muốn người ta đốt vào đít hoặc đuôi, hướng đầu nó về hướng cần thiết thì tự khắc nó chạy về phía đó. Đương nhiên cách này độ tản đạn hơi cao :D
    03. Người Pháp giúp Nguyễn Ánh cái gì ko biết nhưng chắc chắn ko giúp Nguyễn Ánh cách rờ tút ngựa thành ngựa vằn để chống voi. Cách này đã được quân Minh của Trương Phụ dùng để chống voi nhà Hồ từ trước đó mấy trăm năm rồi, Trương Phụ thì cũng lại học từ người khác trước đó nữa. Tất tật những điều đó đều chép trong sử, Nguyễn Ánh đường đường là 01 hoàng tử đương nhiên đọc rồi, nhất là khi sử ngày xưa nhõn mấy quyển chứ ko tả bổ xiểng khắp mạng như bây giờ.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ngựa được che mắt, chứ không phải bịt mắt.
    Không phải chỉ thời trung cổ, mà đầu thế kỷ trước, người ta vẫn thường che mắt ngựa kéo xe.
    Che mắt không phải là vì cái thậm chí gì đấy liên quan tới bao nhiêu nghìn năm thuần hoá. Che mắt là để ngựa chỉ thấy được phía trước, không nhìn được hai bên, tránh cho ngựa không bị hốt hoảng, mất tập trung khi nhìn thấy những cảnh gây hốt hoảng hay mất tập trung ở hai bên. Khi đó ngựa chỉ nhìn thấy phía trước, và đi đứng theo lệnh của người cưỡi, không rẽ ngang rẽ dọc hay nhấp nhổm bất thường.
    Người mà nhìn qua khoé mắt thấy cục đá bay tới đầu mình còn né, nói gì con ngựa. Thế mới phải che mắt nó lại.

Chia sẻ trang này