1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông về! Đông về ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đêm xuống ! Lạnh! Buốt!
  2. twomore

    twomore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đông về, đông về lạnh wá đi thôi but k có ai ôm cho hết lạnh hic
  3. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    Đông về thật òi hay seo í :D ghét cái thời tiết này ..ngày nắng gay gắt rát da mặt ..nắng nhẹ mà ghắt đủ làm đen da những ai phơi ngoài nắng trời hanh khô ...bụi ....
    Sáng lạnh buốt hok dám đặt chân xuống đất uớc gì buổi sáng cứ chui mãi trong cái chăn ấm áp .
    Trưa nắng lên ..rát hết da mặt
    Chiều gió lại ùa về ..lạnh thật mà hok hỉu nắng vẫn đó vẫn thấy gió rét tê tái..thò tay ra cửa sổ cho đỡ cóng tay mà vẫn ...nắng muốn đóng cửa sổ mà hơi lạnh ở đâu cứ ùa về bắt phải mở cửa phơi nắng ..híc
    Tối ..rét vẫn phải lò dò ở lớp học thêm..dạo này rét thật nên cái lớp học thêm nó lèo tèo vài mạng ...
    ĐÔng hok chỉ là để đi kím 1 cái chăn mà tối mùa đông đi học về ...co ro phi xe để gió tạt vào mặt ...hai tay bỏng giẫy vì bắp ngô luộc ..khói bay lên thơm mùi mật mía..
    Đơn giản hơn cho tay vào túi áo sột soạt đống hạt giẻ nóng mới rang tí tách
    Mùa đông tối ngồi ở quán ốc ..chẹp chẹp
    Ối cái quán quẩy bên BK ngồi ngoài sân lạnh là vẫn mún ngồi ..và chợt nhớ lun cái quán nem chiên xù ở truờng ..lần nào về trưòng cũng phải tạt qua
    Đông thu lu giữa bao nguời xôn xao ồn ào ở cái quán trà Bát Bảo ..mà phải đúng là cái chỗ ngã tư Cát linh nhìn từng nhịp đèn xanh đèn đỏ đểu đặn nhìn đám nguời hối hả
    Đúnglà mùa đông .... ôi nhớ nôn nao cồn cào món ăn mùa đông ..chẹp chẹp <= h này chưa ăn kơm tối ...hợ hợ hị ị đói quá cơ

  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này khó chụi quá! Thích lạnh nhưng ghét cái nắng gay gắt như thế này..........
  5. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    sáng trời mưa .....mưa giả vờ mưa òi tạnh ..tưỏng lạnh thật ai dè trưa lại nắng ,...rát hết mặt..mùa đông là thế hả
  6. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông về thật rùi pà con ơi ! Phải mặc áo ấm rùi . Lại có 1 đống SN cần giải quyết rùi
  7. lineIIage

    lineIIage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    sắp trôi qua 23 mùa đông mà mãi vẫn cô đơn,ko biết năm nay có được người tặng khăn ko nhỉ?
  8. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    ấy muốn có khăn thì nhờ bạn bè đan hộ cho ..23 mùa đông hok có khăn òi có nhàm seo đâu..mà chắc gì ai cũng bít đan khăn..hị ị
  9. kokhodau

    kokhodau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cần jì phải mặc nhiều. Khoác ngoài cái áo nỉ phanh ngực ra bên trong mặc mỗi cái áo thun ,quàng cái khăn kín cổ .Xe máy phi ầm ầm . Vẫn thấy ấm ,ấm từ trong ấm ra .Hơi ấm từ từ lan toả làm con người ta quên đi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Được cô bé tặng cái khăn quàng cổ mà .
    Đừng quá dựa vào những thứ bên ngoài để chống lại mùa đông giá lạnh của miền bắc .
    Cố gắng kiếm tìm nguồn năng lượng mới đi mọi người .
    Không e ngại hay phân vân .Thử thêm một lần sống bằng cảm xúc thật(của những người từng yêu).
    Đừng toan tính hay nghi ngờ . Hõi những người chưa yêu .

    Nói cho hay thôi .Đừng vội vàng nhé .
  10. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Uhm, đông rồi nhỉ, tối nay lại mưa nữa, mưa giữa mùa đông làm cái lạnh lại càng thêm lạnh ... đi trên đường thấy mọi người xúng xính áo ấm bên nhau lại nhớ đến người ấy ...
    thời gian trôi thật nhanh nhé ... mình sẽ ... cũng là mùa đông em nhé ... sẽ không là mùa đông lanh lẽo như mùa đông năm nay ... sẽ là một mùa đông thật ấm áp em nhé ...

Chia sẻ trang này