1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đông về! Đông về ^^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuongneu, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giatrondoi

    giatrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    nhà mình hay nhủ thân mật mà mạnh !còn ấm hơn cái chăn 37 độ ý chứ!
  2. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Đông về , lại thêm 1 mùa tím tái vì rét.
    Ghét mùa đông cực kỳ luôn >_<
  3. cuongdh89

    cuongdh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đông về. cô đơn. Buồn
  4. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ra đường đừng mặc quá ấm nhé !
    bạn sẽ ko cảm nhận được hết mùa đông đâu.
  5. morelucky

    morelucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông... lạnh... cô đơn... buồn thật buồn... tự hỏi mình con bao nhiêu mùa đông nữa ???? cố gắng nhiều, hy vọng nhiều nhưng mọi thứ đều ko như mình mong đợi... dù sao vẫn yêu mùa đông vô cùng, cố lên, cố lên...
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    mùa đông lạnh lungf buốt giá nhưng mình thích mùa đông
    mà nhà ở giá ngủ chung ấm lắm làm gì còn khái niệm mùa đông
  7. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Đông về
    Lại cặm cụi với 1 đống lên
    Nhưng năm nay chẳng còn hứng nữa
    Anyway, cố gắng hoàn thành nốt cái ....dở từ năm cũ
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Lạnh...
    Trời nắng rất đẹp, ra nắng đứng thật ấm. Nắng thế mà khi đi xe, mình đã lạnh đến đơ người đi, hihi. Đã thật lâu mình ko để ý đến mùa đông, chỉ biết lạnh. Ừ thì lạnh, nhưng có một ai ôm mình đâu? Nên, càng lạnh hơn.
    Ai bảo với mình là nhớ, là nhớ... để tim mình rộn lên để rồi im thin thít. Thật hư, hư với mình. Đáng ghét... Ghét luôn mùa đông!
  9. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Sắp sang hè rồi
  10. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    rét tháng 3 - bà già chết cóng..... sắp chít cóng rùi.... hehheh..... trời lại trở rét... cảm giác đc quàng khăn ấm thik thật

Chia sẻ trang này