1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng với chả nghiệp !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tataxin, 02/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tataxin

    tataxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    vâng, em đồng ý với nửa đầu của bác, bạn sếp vẫn là sếp, chỉ đạo được em, ko tệ tẹo nào.
    còn cái nửa sau của bác, em phản đối, ở VN mình, em có mấy thằng bạn, team leader, pro lắm, chúng nó làm được những cái open source good lắm.
    cái câu kết của bác đá xoáy khiếp quá, nhưng em thấy chuyện đấy cũng thường thôi. Khối thằng từ trời tây sang trời ta làm đấy bác. Mỗi người có 1 con đường mà, tiền cũng chỉ là 1 phần nhỏ thôi (với em là thế )
  2. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu anh cũng gặp loại sếp giống chó đó là vắt chanh bỏ vỏ..nghĩ thì cay muốn chửi nhưng thôi anh chả xúc phạm súc vật làm gì..
    Thiếu gì chỗ mà nhảy hả bạn, thích là té thôi, vấn đề là bạn có muốn nhấc đít lên ko, một khi đã quyết thì đi sẽ thấy cool hơn
    Được bill_nguyen sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 16/12/2008
  3. hiephiephiep

    hiephiephiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ùhm nếu không thích thì cứ bay đi
    Vấn đề còn lại là đừng bay quá xa vì lỡ có lúc nào đó mình mỏi cánh mà đường về ko còn thì khốn nạn lắm
    Thanh niên trẻ đi kèm là ít kinh nghiệm,mà kinh nghiệm có được do trải nghiệm cũng như tích luỹ .Tích luỹ cần có thời gian vì vậy theo tôi chuyện đi hay ở tất nhiên là do mình nhưng các bạn hãy cẩn trọng trong mỗi quyết định của mình
  4. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    đố anh đấy :))
  5. tataxin

    tataxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc em cũng nghĩ đến chuyện nhảy nhót , nhưng cũng hơi ngại. Với lại, như bác hiephiephiep nói, kinh nghiệm là do tích lũy, môi trường nào mình cũng phải chiến đấu thôi. Phải cố gắng để sau này còn bắt nạt nhân viên chớ hehhehe
    ai đấy hum hum .... mà đố cái gì chứ hehhể
    Anyway, hôm nay tưởng bạn sếp về rồi, đang say mê code & debug, thình lình bạn í xuất hiện sau lưng. May mà ne'' kịp hahaha....

Chia sẻ trang này