1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng vọng từ những ký ức còn thức

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nghesiotro, 21/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghesiotro

    nghesiotro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Đồng vọng từ những ký ức còn thức

    Chào em yêu,

    Anh gởi cho em những dòng này như một bức thông điệp mà con người đã từng phóng vào vũ trụ để có thể nhận được trả lời từ một hành tinh nào chưa được biết. Anh biết em đang làm việc trong một môi trường liên quan đến Internet nhưng anh chưa bao giờ dám hy vọng em sẽ surf vào trang web này và gặp được những ký ức còn sống động trong anh.

    Hai năm về trước anh đã từng nói " Anh chỉ yêu một mình em và mãi mãi". Ngày đó anh chỉ nghĩ nó là một sự phấn khích bình thường của tuổi trẻ và một phần là để làm đẹp lòng em! Giờ đây anh lại không thể giải thích cho lòng mình vì sao điều đó lại diễn ra đúng như vậy. Từ ngày chia tay em, anh đã thay đổi cách quan niệm trong quan hệ với phụ nữ. Anh quen biết rất nhiều cô gái như là một sự trả thù cho những gì anh uphold mà không được em đánh giá cao. Nhưng mà cái t/y đối với em như một love-shield ru anh trong cảm giác anh đã từng yêu và được yêu. Anh đã không thể yêu một ai khác vì vẫn tin vào cái lá chắn đó dù anh biết rằng em đã xa anh thật rồi.

    Anh không tin rằng chúng ta có thể quay lại được với nhau nhưng anh hy vọng rằng một ngày nào đó tình cờ ( thực ra là có chủ tâm) anh lại gặp được em. Sau một vài phút lạnh lùng cô gái trong em lại bật khóc như câu chuyện mà em đã từng chép tặng anh ngày nào.

    Đây là một tâm sự thật lòng chứ không phải cuộc thi thố văn chương. Bởi vậy xin quý vị nếu đã surf vào tâm sự này thì đừng bình luận gì hơn mà hãy rộng lòng giúp tôi ( biết đâu được) chuyển những dòng này đến người tôi vẫn còn yêu. Cám ơn.

    nghesiotro

Chia sẻ trang này