1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng ý luôn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi green_zone, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý luôn?

    Bạn em mới link cho em cái đường link vào box này, để cả buổi chiều xem các bác viết , thấy các bác viết hay quá, tâm lý quá, và.... sành điệu quá, bác nào cũng có cẩm nang gối đầu Chủ nghĩa giường chiếu với lại quakerism-chủ nghĩa quaker.

    Tiện đây em có câu chuyện của em muốn nhờ các anh, các chị tư vấn hộ.

    Chả là thế này, có một tên kưa em đã ngót năm rưỡi nay rồi, hồi mới đầu em rung rinh ghê lắm, chả là qua những gì anh ấy biểu hiện ra thì phải nói là tuyệt vời, không tìm đâu ra người đàn ông( dạ cho phép em dùng từ đàn ông) chân chính hơn được nữa, đàn ông đến mức không thể đàn ông hơn.

    Sau một quãng thời gian tìm hiểu, em hiểu ra anh ấy chả hoàn hảo như những gì đã marketing, em dứt nước mắt chia tay với mối tình tưởng hoàn hảo của mình. Dạ thưa khoảng thời gian em ngộ ra vấn đề cũng nhanh thôi, nên em chưa cho anh ấy ôm hôn gì cả, thế nên các bác đừng có tư tưởng bậy bạ ở đây.

    Vấn đề là anh ấy si tình khủng khiếp, em làm mọi cách dứt điểm mà bây giờ vẫn có ý định theo đuổi em, đợt tới này em làm cái báo cáo khoa học trước toàn lớp, chả có gì đâu, nhưng anh ấy cứ đòi đi theo bằng được, khổ quá khoảng thời gian này em đang cô đơn, hay là cứ tạm chấp nhận anh này, rồi làm gì thì làm, các bác nhỉ.Thế có phải là tư tưởng ''méo mó có hơn không'' không ạ.

    Thêm nữa, các cụ nhà em đang sốt ruột lại thêm anh này cũng dẻo miệng lắm, thế nào mà kưa mẹ em đổ đánh rầm, bây giờ mẫu hậu em là chỉ biết có mỗi anh này là tử tế trong đám bạn của em thôi. Thế mới chết em.
    Các anh chị cho em lời khuyên đi, có nên ừ đại một phát không nhỉ?
  2. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    hừm, em cưới hay mẹ em cưới mà "ừ 1 phát".
    hề nói vui thôi. Chứ khi tán tỉnh mà cứ bám riết lấy đối tượng cứ kỳ kỳ (cọ) như thế nào ý. Miẹ, tán xong rồi bỏ con người ta thẳng cẳng ngay.
    Nghỉ khẩn trương em nhé. Còn đang học cơ mà, lo bảo vệ cho ngon lành đê.
    thân.
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    giá mà mình dẻo miệng như cái thằng cha này nhỉ
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác mong thế làm gì, đôi khi dẻo miệng chim hót là hay nhưng đôi khi cũng ko là hay đâu.
    Báo cáo các bác là em ko dẻo miệng chút nào ạ.
  5. rexman

    rexman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Không được đâu em ơi, thùng rỗng kêu to rồi, người giỏi giang chẳng bao giờ nói quá về mình đâu, không khiêm tốn, lại còn mưu mô xảo quyệt, bằng mọi cách phong toả em - em mà ừ đại chết ráng chịu nhé.
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Sau một quãng thời gian tìm hiểu, em hiểu ra anh ấy chả hoàn hảo như những gì đã marketing, em dứt nước mắt chia tay với mối tình tưởng hoàn hảo của mình
    Bạn đã thấy anh ấy không hoàn hảo như vậy mà còn phải lăn tăn cái nỗi giè nữa. Mà theo tớ, những ngừoi đàn ông si tình quá ( thật hay giả) thì cũng không phải là hay lắm đâu. Chúc bạn vui!
  7. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
  8. xuongrongdensatthu

    xuongrongdensatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn đã không yêu thì thôi, chấp nhận làm gì, đàn ông mà chỉ được cái miệng thôi thì vứt, tốt nhất nên dừng lại, đừng để nó đi quá xa, sau đó hối không kịp đâu, bạn có thể không có người này nhưng rồi sẽ có người khác.
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chẹp, mình chẳng biết thằng cha này mặt mũi tính tình thế nào, nhưng cái kiểu nhằng nhẵng đòi theo đuôi, đòi yêu rồi đòi tình như mình nợ tình nó thế này thì kinh quá.. bạn cũng đã thấy những gì anh này marketing chỉ là quảng cáo, nên thiết nghĩ việc dứt điểm sớm tên này là cần thiết, chứ mà gật đại một cái thì chít, rồi tên này cũng sẽ phong toả hết mọi quan hệ của bạn thôi.. loại này là kinh lắm, cẩn thận nhé..
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Không có người đàn ông hoàn hảo.

Chia sẻ trang này