1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng ý luôn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi green_zone, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    đồng ý cái quái gì nếu ấy vẫn thích quan hệ với anh ta ( nhưng ko fải quan hệ yêu đương nhá ) thì cứ giữ liên lạc bthường, anh ta thế nào mặc xác anh ta. Còn nếu ấy ngấy đến tận cổ rồi thì chốt hạ rồi out đi còn gì. Chúc vui
  2. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ hi vọng sẽ có một người hoàn hảo ...tại vì em sẽ phải thất vọng đấy...Không bao giờ có người hoàn hảo (Kể cả Nam và Nữ).
    Nếu những gì anh ấy tự đánh bóng cái mặt tiền của mình không đến mức quá đáng và cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng gì tới ai (điều quan trọng là em còn chút tình cảm với người đó ) thì có thể cho anh ấy cơ hội để tiếp tục.
    Còn nếu em thực sự không còn chút tôn trọng gì với anh ấy thì thôi kết thúc đi. Đừng vì sự cô đơn hiện tại mà "ừ đại một phát". Cái ừ đấy sẽ nguy hiểm lắm đấy.
  3. gentlecat87

    gentlecat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    thế là không được rồi chị ạ chị không thích anh này , em cũng không thích nhueng người dẻo mồn đâu , vì thường dẻo mồm nguy hiểm hơn người bình thường , đọc sách báo thấy con trai họ đểu lắm , ra vẻ yêu mình lắm và còn bám dai như đỉa nhưng mà 1 khi mình đã đổ hoặc chấp nhận hắn là hắn giũ mình luôn .Phải thận trọng , chính vì những thông tin đó mà em quyết định ở vậy đến già .Mà có lấu cũng chỉ lấy người mình yêu và tin tưởng thôi,mẫu của chị là thế nao?em thì thấy cứ anh nào hiền lành thật thà nhút nhát ít nói tót bụng thì mới duyệt được.Còn mẹ chị chỉ là vấn đề nhỏ thôi.Phù ,mình liều thật ,nói ba lăng nhăng (nhưng mà suy nghĩ thật).He he
    [/center]
  4. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, đừng có ở vậy đến già mà khổ lắm em ơi. Anh là anh phản đối kịch liệt cái tư tưởng ở vậy đến già đấy. Cưới chồng (vợ) có nhiều cái hay lắm, em chưa biết thì hỏi thử các bác trong này mà xem
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ối, em bé này, sinh năm 87?
    Quả là ngây thơ vô số tội. Em có cá độ với anh là ở vậy đến già không?
  6. tuanhoangcom

    tuanhoangcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhóc ấy thiếu nhưng điều cơ bản. Anh cá với em rằng nếu em mà ở vậy đến già thì em đi khám bác sĩ xem có vẫn đề jì không nhé! chứ cái tuổi đang máu me mà
  7. gentlecat87

    gentlecat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế thì em sẽ cố gắng lấy chồng vậy (sau 30 tuổi )không lại bảo là phải đi khám bác sĩ
    chị ý đã quyết định chưa nhỉ , hi vọng là đừng ừa đại
    Được gentlecat87 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 03/06/2006
    Được gentlecat87 sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 03/06/2006
  8. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    - Ứng cử viên nè "Đồng ý luôn" không gentle cat?
    -------
    To green_zone : Không yêu thì đừng nên đùa, hic, tội lỗi, tội lỗi.
  9. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Đúng là méo mó có hơn không. Không yêu giả dép cho anh ý còn về, cứ lấp lửng thế, làm tội người ta. Ặc. A di đà....Chúa tôi.[​IMG]
  10. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    DE_LA_FERE nói chính xác,không có người đàn ông hoàn hảo.Anh ấy đến với em lúc đầu "lung linh" quá nên khi biết được thực tế em thấy thất vọng ,chị tưởng tượng ra em là một cô gái mới lớn vẫn nhìn đời đầy mơ mộng nên mới có ý định đi tìm cho mình cái gọi là "Tình yêu hoàn hảo".Người ta chỉ chia tay nhau khi phát hiện ra đối tượng của mình có bản chất xấu xa hoạc 2 người không thể hòa hợp được chứ chia tay vì lý do "anh ấy chả hoàn hảo như những gì đã marketing "thì hơi buồn cười.Yêu đồng nghĩa với chấp nhận,em cũng có chắc là em hoàn hảo không?Nếu một anh chàng dẻo mỏ hoa lá cành không thật sự yêu em chắc cũng không đủ kiên nhẫn để theo đuổi em đến một năm rưỡi rồi đâu.Và chị cũng tin rằng mẹ em không phải là một người dễ dàng bị những lời "dẻo mỏ" của anh chàng kia "kưa đổ" như em nói ,linh cảm của người mẹ thường rất tốt đấy em ạ.Còn vấn đề hiện tại của em là "có nên ừ đại một phát không nhỉ?" chị không khuyên em ừ hay không ừ ,chỉ khuyên em nên nhìn nhận lại tình cảm thật của mình,em cũng đã từng yêu anh ấy nhưng vì những ám ảnh về sự không hoàn hảo mà em chia tay.Em cứ suy nghĩ kĩ và nên biết trân trọng những gì mình đang có để tránh sau này hối hận.Chúc em sáng suốt!

Chia sẻ trang này