1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DongDuong Group (BLD2): 2007- Lào, Cam, Vân Nam thu vàng (tiếp) 2008-Bangkok-Chiangmai (Tết) Cửu Trạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    NHÀN QUÁ UP THÊM CÁI NỮA. LỆ GIANG
    [​IMG]

    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 08/01/2008
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hé hé! Ngại gì bọ ngựa đá xe.
    Em nhầm
    @ Người mà ai cũng biết là ai đấy, chuẩn bị đeeê....
  3. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    THÀNH ĐẠI LÝ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Vắng vẻ quá àh.
    [​IMG]

  5. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Côn Minh , một ngày lắm sự kiện.
    Chuyến buýt thả chúng tôi xuống Côn Minh vào sáng sớm, ai cũng mêt mọi và ngái ngủ, nhưng cũng đầy quyết tâm bắt đầu một ngày du ngoạn mới.
    Trong lúc chờ gởi đồ ở ga, đa số trong chúng tôi đành dùng nước uống đánh răng rửa mặt ở bụi cây. sau khi gửi đồ xong, chúng tôi vào quán ăn nhanh Disco bên cạnh, cũng định ăn uống chút đỉnh, nhưng để đi nặng đi nhẹ là chính. Có điều sau khi nặng nhẹ đã xong mà món chúng tôi muốn cũng ko có, không muốn phí tiền ở đây, chúng tôi lục tục kéo đi, cười hí hí hí.
    Chúng tôi vào một hàng bình dân, ăn các món sáng truyền thống TQ rồi đi buýt đến công viên Đại Quan Lầu cùng suy nghĩ ăn món lẩu nấm vào bữa trưa. Cái này kích thích chúng tôi rất nhiều.
    Khi mua vé vào cổng, chúng tôi bị trả lại tờ 100 tệ vì là tiền giả! Của đáng tội, đang lúc tiềng nong eo hẹp thì chớ. Quả này chắc là đổi ở biên giới soi không kỹ đây.
    Bên trong công viên, các loài hoa, đặc biệt là cúc được bài trí rất tinh tế, hài hoà và đẹp mắt. Chỉ tiếc trời vẫn luôn lất phất mưa và nhiều mây.
    Rời Đại Quan Lầu, chúng tôi lại bắt buýt đi ăn lẩu nấm, vì chỗ bán không phải nằm trong Đại Quan Lầu. Trời trưa, đói mệt, đi bộ tới lui mấy vòng mà tìm mãi chưa ra, ai cũng oải, rốt cục vào ăn lẩu ngỗng. Trời lạnh, ngỗng làm sao mà mềm và ngon, lẩu cũng có các thứ nấm. Chúng tôi ăn xì xụp cực kỳ mãn nguyện. Mãn nguyên hơn nữa là đẩy được tờ 100 te giả, hahha. Của họ mình trả lại họ thôi!
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 12/01/2008
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa xong, lại tiếp tục buýt đi thăm một chùa có niên đại khá cao. Trước chính điện, có một cái đỉnh, mọi người đều nhắm mắt tiến đến đỉnh xem cs chạm được đầu rồng không, hoặc là đi vòng vòng khá nhiều để đạt được điều cầu nguyện nào đó.
    Rời chùa, định đi đến một công viên nữa. Lúc này thì bắt đầu trục trặc. Thoạt tiên là Attilak và Dài đi vào ngân hàng đổi tiền. Khốn khổ, đổi dollar mà sao khó khăn thế, không ngân hàng nào đổi cho, bảo phải vào ngân hàng trung ương mới được. Ra khỏi ngân hàng, Attilak gào bảo Gliese đi về phía trước. Gliese quay lại gào Mr Chuột, Mr nghe rồi lại tưởng Gliese đi một mình nên cứ ngồi yên! Rút cục đi lên trên đợi mãi mà ko thấy ai. Gliese đành quay lại gọi, hơi bị cáu đấy! Lúc ấy còn một hội sàng sê shopping chưa chịu đi ngay, thế là Attilak bực quá, khóc, uuhuu. Chủ tịch đành an ủi một lúc và mắng hội kia một trận, hihihi...Đọc lại đoạn này chắc Attilak cũng cười nhỉ.
    Xong thi kéo thẳng đến công viên. Trong công viên, có rất nhiều tum tụ đàn hát với nhau rất say sưa, trông cũng hay hay.
    Rời công viên, chúng tôi đợi buýt để đi về ga, chuẩn bị lên tàu tối về Nam Ninh. Đợi mãi buýt mới đến. Chỉ cần châm 5ph nữa thì chúng tôi sẽ phải đi taxi. Đên ga lấy đồ, mọi người đều gần như chạy. Tàu khởi hành lục 19h30 và cửa vào ga sẽ đóng trước 15ph, tức 19h15ph. Tôi có mặt ở cửa ga lúc 19h5ph, phía sau còn 3, 4 người đang chuẩn bị đến lượt soát vé để vào thì nghe nói Vuông Diễm bị giữ ở cửa vì con DAO, mà cả hai ko nói được tiếng Hoa! Thế là Attilak và tôi quay ra, khi quay vào đến của ga thì la 19h12ph. Soát vé xong, chúng tôi chạy hết ga để lên tàu. Trời lạnh, ai cũng mặc áo mấy lớp, giờ thì ai cũng nóng toát hết mồ hôi. Vừa lên tàu, đến toa xong thì tàu chạy Mọi người thở hồng hộc, cởi hết áo khoác ra, tìm nước uống, mãi 15ph sau mới có thể bắt đầu nói chuyện với nhau!
    Một ngày đã trôi qua nhiều sự kiện thế đó. Nhưng vẫn còn buổi tối giao lưu trên tàu. Chờ nhé.
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 12/01/2008
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hihihi..., hahaha..., thế mà không ai chụp được cái ảnh mình ngồi dựa cột điện ở ngã tư đường và... nhỉ!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé!
    Nhớ lại Côn Minh tý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    MỘT SỐ LOẠI HOA TẠI CÔNG VIÊN ĐẠI QUAN LÂU.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ấn tượng nhất chỗ này là hỏi cả công an, bảo vệ và các thanh niên người Tầu ở đây quán lẩu Nấm trong công viên ở đâu, họ đều k trả lời đc, hhehhe, đầu tiên tưởng tiếng anh mình quá tệ và của người tầu quá tệ. Hóa ra hỏi cái không có, thì họ trả lời sau được. hehhehhêh, nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

  9. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Trong công viên, dưới trời mưa lâm thâm
    Một người
    [​IMG]
    Hai người
    [​IMG]
    và ba người
    [​IMG]
  10. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    HOA TIẾP THEO.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này