1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DongDuong Group (BLD2): 2007- Lào, Cam, Vân Nam thu vàng (tiếp) 2008-Bangkok-Chiangmai (Tết) Cửu Trạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    những đồng tiền cuối cùng
    [​IMG]
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cho một mùa đông đã xa
    [​IMG]
    Ở thung lũng ... giấu tên
    [​IMG]
    Và một mùa xuân tươi đẹp sắp tới
    [​IMG]
    Cầu chúc bình yên và hạnh phúc.
    Gliese
  3. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @ all: Các em ơi ta tụ tập tối thứ 7 để bàn lịch trình BKK-Cầu sông Kwai- Patthaya- Chiang Mai- Chiang Rai nhé
    Rồi xem có phải chuẩn bị ít đồ ăn gì ko thì còn phân công nhé
    @ gliese: hoa Magnolia đấy hả em, đẹp quá

    Vài hình ảnh đoạn cuối hành trình Vân Nam
    Rặng dương trong làng nơi mình mua táo trên đường về
    [​IMG]
    công viên Đại Quan Lầu
    [​IMG]
    Giàn bầu nậm trong chùa Viên Thông
    [​IMG]
  4. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @ALL: OFF TỐI THỨ 7 Ở QUÁN TRÀ ĐẶNG VĂN NGỮ NHÉ. CÓ THỂ HƠI ĐÔNG.
    @GLIESE: XÓA ẢNH DỮ VẬY!
    VẪN CHÙA VIÊN THÔNG
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp thế chị Glise
    [​IMG]
    @All: h???
  6. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    @ chị Len : em không hiểu tên tiếng tây chị đưa tương đương với gì? hoa đấy hình như hoa anh đào chị ạ, chỉ nở khoảng 3 tuần đầu mùa xuân, sau đó chỉ thấy toàn lá :)
    @ anh Chuột : tình hình là nhìn thấy cảnh thì đẹp, người thì chán, nên bực mình ra tay xoá ngang dọc luôn, hihi...
    @ all : Tết này chắc Gliese ko đi chơi, ở nhà đi làm, hehhe... Chẳng biết thế nào nữa, ko có hứng thú lắm...
    Hình đẹp thì rất đẹp. Đẹp đến nao lòng. Nhất là không bao giờ mọi thứ còn được như trong hình nữa Tấm hình bên dòng sông, phía sau là nhà thờ ở thành phố Metz nhỏ bé của nước Pháp. Với người khác thì đó là thành phố chán ngắt và tẻ nhạt. Với Gliese thì đó là nơi bình yên. Ở nơi ký túc xá dành cho sinh viên nhìn xuống là sân gold cỏ trải xanh mướt trên khu đất đôi chỗ lên xuống như đất đồi. Có một dòng sông yên bình với vài chú thiên nga và vịt trời, nối từ khu ký túc xá đến khu trường đại học. Ở trong khung cảnh bao la đó, Gliese đã từng ước giá mà có con diều, giá mà có được những ngày hè câu cá, thả diều ở đó. Những khi ở đó, Gliese luôn cảm thấy lòng mình bình yên và thanh thản, bên một người bạn thừa thông mình để hiểu mình, thừa hài hước để làm cho mình cười và cũng thừa kiêu ngạo để thờ ơ với mình, hehehe...Mình cũng không có gì khá hơn
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
    (thơ...)
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 19/01/2008
  7. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Những khi ở đó, Gliese luôn cảm thấy lòng mình bình yên và thanh thản, bên một người bạn thừa thông mình để hiểu mình, thừa hài hước để làm cho mình cười và cũng thừa kiêu ngạo để thờ ơ với mình, hehehe...Mình cũng không có gì khá hơn
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
    (thơ...)
    Gliese
    [/quote]
    @Gliese: Ồ, thì ra là thế....
    Còn bây giờ xin kính cáo cả nhà lịch trình Thái lan đã gần như được "chốt hạ" trong buổi off của DDG tối qua.
    7/2: Nhóm 1 xuất phát
    8/2: Nhóm 2 xuất phát, 2 nhóm sẽ hội tụ ở dăm cái nhà nghỉ ở khu Khao..gì gì đó. Đêm tung hoành chợ Pạt-pông.
    9/2: Đi cầu sông Kwai, cách BK 130km. Tối về BK lên tàu đi ChiangMai.
    10-14/2: Lượn lờ Chiangmai; Mea Hong Son (nơi có bộ tộc cổ dài gần biên giới Myanmar); Chiangrai-lướt qua Bảo tàng thuốc phiện và Tam giác vàng (hy vọng lại thò được một chân sang Myanmar, hí hí...); tối 14/2 tự đón Valanhcanh với nhau trên tàu từ Chiangmai về BK.
    15/2:Sáng về đến BK, đi luôn Pattaya, tắm tiên từ chiều đến tối. Đêm đi xem các show (nếu còn xiền).
    16/2:Sáng từ Patt về BK, chiều chạy show các chùa và Hoàng cung. Tối vơ vét chợ Cha-cu-chắc.
    17/2: Shopping tiêu nốt số ngoại tệ đem theo rồi về HN.
    Cả nhà tham khảo rùi cho ý kiến thêm nhé!
    Lại sắp đi rồi, mệt...!
  8. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Nào, kể nốt chặng cuối để rồi bắt đầu kể cuộc đi khác chứ nhỉ.
    Xuống ga Nam Ninh, đội bạn hỏi chúng tôi có đổi tiền không. Người hỏi đổi, người giục đi cứ rối tinh cả lên. Xong rồi thì cũng đâu vào đấy cả. Cả nhà lại đi gửi đồ. Cái túi chín gang của Dài được tận dụng tối đa, nhưng mà hình như lần này họ lại tính theo cân nặng chứ không chỉ đếm kiện.
    Ra khỏi chỗ gửi đồ, chúng tôi bắt đầu đi dọc phố Nam Phương, mua một ít bánh bao, bắp làm bữa sáng, vừa đi vừa ăn rồi còn tranh thủ mua sắm. Shopping chán chê đến trưa thì chúng tôi tập họp vào một hàng ăn, cứ chỉ chỏ rồi lấy đồ ăn về. Bữa cuối rồi, tiên nong đã đâu vào đấy nên cứ xông xênh mà ăn.
    Ăn xong, lấy đồ, đợi mãi mà tay tài xế ẹn ở Bằng Tường không đến đón, lại đưa ra lý do tại thế này, bị thế kia, thật đáng ghét. chúng tôi thuê luôn xe ở đây đi. Cũng chẳng mất thêm bao tiền.
    Rồi thì cuối cùng cũng đến biên giới, lúc hơn 4h chiều. Lại bắt xe đi về HN. Sao mà ở nhà mình nạn cò hoành hành ghê quá. Chẳng làm gì, tự nhiên đòi người ta đưa tiền. Bỏ qua việc khó chịu đó thì nói chung trên xe đoàn chúng tôi đông nhất. Lại mang kèm vũ khí sinh học. Thì từ lúc ở Lệ Giang đi về có chỗ nào mà tắm đâu à, hihihi...Thế nên nói gì lái xe và mọ người chung quanh cũng nghe cả. Lợi hại ghê.
    Cuối cùng thì cũng đã đến lúc chia tay. Vuông, Diễm, Dài, Chi vào tiệm phở làm mỗi người bát, đòi nhiều thịt, ăn toé loé luôn, hihi. Thê là xong hành trình dài dằng dặc. Bữa sau bay về Sg là đi làm luôn!
    Kể đến đây mình vẫn hơi bực vì cái con chó bông nhỏ trên ngực có câu " J''ai besoin d''amour" của mình bị mất tích trong chuyến đi mà không biết mất ở đâu, hummm.
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 21/01/2008
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hạ quyết tâm với bà Xoài
    Kèm chữ kí phía dưới
  10. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ôi chỉ mong nhanh nhanh đến Tết để lại đi, đi và đi nữa thôi, thèm đi chơi quá, thèm thoát khỏi cái lạnh điên cuồng bây giờ quá, thèm được nhìn thấy biển quá, hihi...
    À mà tình hình em đã tham khảo ý kiến anh người Thái bên em thì đêm đầu tiên đến mình nên đi cái chợ đêm có tên là LUMPINI NIGHT BAZAR còn chợ Patpong thì bẩn và chỉ có gái cũng như các thể loại bar biếc chẳng báu bổ gì mấy cho con nghiện chợ như bọn mình, hehe. Nói chung là chỉ sợ ko có thời gian để đi được hết thôi

Chia sẻ trang này