1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DongDuong Group (BLD2): 2007- Lào, Cam, Vân Nam thu vàng (tiếp) 2008-Bangkok-Chiangmai (Tết) Cửu Trạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hummm, mãi không thấy ai kể gì mà toàn post hình, thôi thì mình kể nhé.
    Lần đi này hội HN có vẻ thuận lợi hơn vì được vé khứ hồi chỉ có 100$, ở SG thì vé đến 300$. Lúc đầu chê ỏng chê eo đắt không thèm đi. Giờ chót thì lên đến tận 400$. Đã đang không du giả tiền nong, bực đã định ở nhà, nhưng mà, rốt cục cũng quyết định đi bằng đường bộ một mình từ ngày 30 AL, SG-PnomPenh, khởi hành lúc 9h30. Đi một mình đã nhiều rồi, chẳng nhẽ lại sợ sao!
    Ngày 29 AL, vẫn phải làm đến tối mịt mới về, thấy có tin ai đó nhắn liên lạc, mình hẹn 10h tối mới chat vì còn phải đi xếp đồ. 10h chat, té ra có 2 người cũng muốn đi đường bộ như mình, nhưng khởi hành từ mùng 1. Mình vội gọi ra Sinh cafe đổi vé để đi cùng họ, có bạn đường thì tốt hơn mà. Họ bảo không đổi được. OK, không sao, không đổi được thì thôi, mình cũng mua lại vé đi mùng 1. Bố mẹ thấy mình ở thêm một ngày thì mừng lắm, hihi...
    Sáng hôm sau ra, mới chìa cái vé ra, họ đổi cho mình cái rụp, chỉ phải bù thêm phần chênh lệch vì mua vé SG-Siemriep. Một sự khởi đầu suôn sẻ hứa hẹn một chuyết đi may mắn. Mà sự thật là vậy. Mọi người sẽ thấy mình may mắn như thế nào trên đường về.
    Sang mùng 1, vậy là cuối cùng có tôi, hai anh em Đức-Anh sẽ cùng tôi đi tận đến Bangkok, 2 em Huy Hiền sẽ cùng chúng tôi đi đến Siem.
    Trước lạ sau quen, chúng tôi dần nói chuyện và chia sẻ đồ ăn với nhau ở biên giới và lúc đợi ở PhnomPenh di Siem. Đồ ăn cạn càng nhanh tôi càng mừng vì hành lý nhẹ bớt. Chúng tôi cố gắng nhá hết bánh mì mang theo, để tối còn đi ăn món lẩu ở Siem.
    8h tối chúng tôi đến Siem, đi xe của Capitol nên dừng ngay chỗ chợ, chúng tôi vào mua vé Siem-Bangkok vào ngày mai luôn rồi thuê phòng trọ. Còng đúng một phòng cho 5 đứa, cũng không sao, tiết kiệm được tiền :)
    Cảm nhận của tôi khi quay lại khu phố nhộn nhịp ở Siem không còn như năm ngoái, tôi cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Không có sự thích thú như tôi đã nghĩ. Tuy nhiên món lẩu vẫn rất ngon, với sự hưởg ứng nhiệt tình của mọi người và của cái đói Tương đỏ tương đen tôi khen nó ngon hơn tương của VN mà rốt cục thì nó là hàng VN chất lượng cao
    Tối đó chúng tôi đi dạo một lúc, về tắm rồi ngủ. Sáng hôm sau 2 em Huy va Hiền dậy đi thăm Angkor sớm, còn chúng tôi 7h dậy chuẩn bị tiếp tục hành trình Siem-Bangkok.
    Gliese
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau ba chúng tôi ăn sáng ở quán lẩu hồi tối. Vì đầu bếp làm hơi chậm nên chúng tôi ăn khá cập rập rồi thì Đức phải đi ra chỗ xe trước để nói xe đợi chúng tôi. Thế nhưng khi tôi và em Anh đến bãi xe thì xe của chúng tôi chưa đến. Phải nửa tiếng sau xe mới đến và đã đầy các bác tây. Xe còn chạy đi đón vài bác nữa và một số bác khác thì đành đứng ngoài nhìn vào vì hết chỗ. Hành lý để dọc hết cả lối đi. Té ra các bác tây ba lô chịu khó đi đường bộ ghê chứ không phải chỉ có chúng tôi đi.
    Tôi ngồi cạnh bác tây không được dễ thương cho lắm Lâu lâu bác lại lấy chai gì như rượu uống, lại còn ngồi lấn chỗ của tôi, bực muốn rút chai Johny walker ra nốc ghê (bên trong là mật ong phòng hạ đường huyết )
    Đoạn đường Siem-Poipet quả thật xấu, bụi mù và sóc. Các xe đều chậy chậm đều đều nhau. Đến trưa thì các xe đều vào ăn trưa cùng một quán. Quán rộng rãi, có lẽ chứa được trên 500 người một lúc. Chúng tôi tuy không ăn gì của quán nhưng chiếm hẳn một bàn, lại bánh mỳ, trứng và một quả táo, thịnh soạn phết.
    Ăn xong thì xe lại lên đường, dến tầm hơn 1h thì đến cửa khẩu. Làm cửa khẩu 2 bên và chờ buýt khá lâu, khoảng 3h chúng tôi bắt đầu hành trình Poipet -Bangkok. Đang ngồi trên cái xe chạy khoảng 30km/h, giờ ngồi trên xe chạy tầm trên 100km/h, tôi thấy hơi choáng. Xe chạy gần 2h thì chúng tôi được ghé vào một thị trấn, có cây xăng, siêu thị và toilet . Lại còn tha hồ mua hoa quả, cá viên chiên, cánh gà, v.v.
    Sau khi ăn uống và đi lại thoải mái, chúng tôi lại lên đường. 7h30 thì chúng tôi được khả ở rất gần Khao San. Gọi điện thoại liên lạc với nhóm xong, chúng tôi về khách sạn hội HN ở và may mắn thuê ngay được một phòng. Lúc này việc thuê được phòng là khá may mắn vì khu Khao San đều FULL cả. Ăn tối, dạo phố Khao San tấp nập xong thì chúng tôi gặp hội HN, thiệt là vui.
    Đây là hình ảnh các bạn tây trong xe của chúng tôi
    [​IMG]
    Đây là ảnh các chú tây lố nhố ngoài xe vì không còn lên được nữa.
    [​IMG]
    Và đây là quán ăn trưa.
    [​IMG]
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 03/03/2008
  3. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    SAU HặN Mỏằ~T TUỏƯN LặU LỏC, EM N" Đf TRỏằz Vỏằ?. UP ỏÂNH HOA TỏI THÁI Đ,Y.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @GILESE: HOAN H" NHA!!!!

  4. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    TIẾP THEO
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    @CHỦ TỊCH
    NHÀ GỖ TẾCH ĐÂY ẠH.
    [​IMG]

  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    He he, quả ảnh ghép của anh Chuột được ghê!
    Ga-lăng như...voi
    [​IMG]
    Voi ...tắm
    [​IMG]
    Voi phun...nước
    [​IMG]
  7. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    CÁC THÀNH VIÊN DDG VÀ VÒI VOI
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được littlemouse72 sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 05/03/2008
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cổ dài
    [​IMG]
  9. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Ack, mấy quả close up "người đẹp và quái thú" nhìn kinh quá [​IMG]
  10. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác này rõ chơi em!
    Ảnh đẹp của mấy bà chị thị không đưa ra làm hình minh hoạ, bác nhăm nhe thế nào mà chọn đúng em thế này cơ chứ!
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Đi làm mệt quá!
    @chuot: Anh chụp ảnh hoa đẹp quá! Anh post thêm ảnh lên đi chứ.

Chia sẻ trang này