1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DongDuong Group (BLD2): 2007- Lào, Cam, Vân Nam thu vàng (tiếp) 2008-Bangkok-Chiangmai (Tết) Cửu Trạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dạo này mạng thế nào ấy, chẳng úp được ảnh gì cả. Thôi thì mình lại kể chuyện, mà mình kể vèo đến chặng về của mình luôn nhé, hihi...Cái này nhẽ ra kể ngay lúc về mình sẽ nhớ kỹ hơn, dại này đầu óc chóng quên quá.
    Mình bay chuyến 7h sáng Bangkok-PhnomPenh, thế nhưng mà mình tỉnh queo mua vé xe buýt ra sân bay lúc 5h sáng! Sáng đợi một lúc mà chưa thấy ai đến đón, mình lo dễ sợ. Vào lúc đó, lại có mấy tên nhậu nhẹt, mặt mày bặm trợn ở ngay vỉa hè bên cạnh. Mình sợ không dám nhìn nhưng cũng không dám tỏ vẻ lo lắng. 5h15ph thì bác tài đến đóng mình. Vì sáng sớm, ít khách, nên thay vì chở bằng xe to, mình được chở bằng taxi. Trên xe chỉ có mỗi mình và một cô người Úc, máy bay cô ấy khởi hành lúc hơn 8h! Khoảng 5h50 đến sân bay, mình chạy ngay đi tìm quầy gửi đồ. Thấy vẫn còn một lô người, mình yên tâm hơn một chút.
    Gởi đồ xong, mình không dám lang thang mà đi thẳng đến chỗ hải quan làm thủ tục xuất cảnh. Chu cha, đoàn người ở đây dài dã man. Mình đã định là 10ph trước giờ đóng cửa lên máy bay, nếu chưa đến lượt thì mình sẽ phải xông lên xin làm thủ tục trưóc. Cũng vừa may là đến lượt. Mình vừa đi vừa như chạy đến của vào máy bay, vừa đúng những phút cuối cùng! Chỉ còn mình và 3, 4 đứa tây nữa. Vào máy bay là máy bay cất cánh luôn! Cũng còn may.
    8h10 phút, máy bay đáp xuống PnomPenh. Lại làm thủ tục nhập cảnh. Mình thấy bọn tây dúi đưa cho hải quan ít đô lẻ, không hiểu là làm luật cho nhanh hay là trả tiền chụp hình ? Mình mang hình theo, cũng chẳng thèm làm luật gì, phó mặc cho số phận, dù mình biết rằng 9h có một chuyến bus từ PhnomPenh về SG. Làm thủ tục và lấy hành lý xong có lẽ hơn 8h30. Ra ngoài là các bác xe ôm chào đón. 2$ chở về chợ cũ, mình đồng ý luôn.
    Đi đường hơi bị tắc một chút, mình đến cái xe buýt đúng 9h. Mình thấy thằg Cam là hướng dẫn, mình hỏi nó bằng tiếng Anh còn chỗ không, nó bảo không, xe kín hết rồi. Lại còn thòng thêm một câu là mình ở lại sáng mai đi xe khác về làm mình điếng cả người. Mình năn nỉ tiếp tục bằng tiếng Anh. Gặp bác tài và anh lơ xe nói giọng Trung, hơi khó nghe, mình lại càng tưởng là người Cam nói tiếng Việt không rành, nên chỉ nói rất ít bằng tiếng Việt, còn lại nói bằng tiếng Anh. May quá, chỉ có một mình nên bác tài thông cảm, cho mình lên luôn, ngồi chỗ của đứa hướng dẫn.
    Lên xe, bác tài và anh lơ cứ tưởng mình là cô Hàn Quốc, hehhe... Cứ hỏi mình nói được tiếng Việt không, chắc cũng bập bẹ chứ ha, hihi...
    Tóm lại, một ngày may mắn kỳ là, mọi thứ sát nút, không phải chờ đợi. Mình về đến Sg lúc 4h chiều, còn kịp đi mua chậu về trồng lan.
    Đống lan là mình mang về chỉ chết có 3 cây thôi, 17 cây còn lại xanh tươi tốt cả, không biết của em Định thế nào? Nhớ lúc trộm lan vui quá, hihi...
    Gliese
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    mạng lởm quá, không up được cái ảnh nào cả
    Tình hình đi lại 30.4 nhà mình im lìm dễ sợ, trong khi các nhà đi rậm rịch hết cả roài
    Tình hình em đang thất nghiệp, các bác có việc gì kiếm ddc tiền đi lại giới thiệu cho em với,
    Thank!
  3. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vẫn có "truyền thống" đi trong im lặng mà Gái.
    Vẫn không up được ảnh, chán nhể!
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    ộ'ố-ộô~ồZY
    ổưOổ?ỗắộ??ỗố-ỗ?^
    ồ'?ồ.ƯỗÂồ"Z
    ổ~ốồáƯổƠốoồÔỗs"ồ'ẳồ"Ô
    ổ~ốỗ.Tọáẳ
    ộsắộ"ốố~ổo?ổ-ốă?ỗs"ổưO
    ố~ổ~ộ,Êọạ.ọạ.ọáốfẵồ~ổ??ỗs"ỗoãổáốz
    ồ'?ồ.ƯỗÂ
    ộ,Êồổ~ộ'ố-ộô~ồZY?
    ổ~ốổ-ƠồÔoộƠổo>ỗ?ố"ồÔâ
    ổ~ốổáổo>ổáọạ.ỗs"ổÂƯồạằ
    ộsắộ"ốố~ổo?ốàzỗắZỗs"ổưO
    ố~ổ~ộ,Êọằọẵ>ọáốfẵổ"ạồ~ỗs"ồ"ọáƠ
    ồ"Ưổ^'ỗoáốz
    ồ'?ồ.ƯỗÂ
    ộ,Êồổ~ộ'ố-ộô~ồZY
  5. cold_head7

    cold_head7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ôi, từ trang 7 lên nào.
    Hoa to hơn mặt nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Không up được ảnh, chán!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được yem_dao_lang_lo sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 18/04/2008
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần mới may mắn, vui vẻ và làm được nhiều việc
    Hôm qua em đi uống nước, ăn kem với ba đôi. Tủi thân lắm lắm ý! Híc híc!

    [​IMG]
  9. Voiandkien

    Voiandkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi vụ đi Ai Cập vào dip Têt 2009 của mọi người như thế nào? Nếu được cho mình tham gia với. Thanks
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ đến Tết còn vài chuyến vi vu nữa cơ mà bạn. Bên mình không lên lịch trình sớm thế đâu. Chắc phải sau tháng 9 mới đàm phán tới.
    Chúc cả nhà đi chơi 30.4 vui vẻ.
    Em lượn đây!
    Hẹn gặp cả nhà tháng 5 nhá!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này