1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DongDuong Group (BLD2): 2007- Lào, Cam, Vân Nam thu vàng (tiếp) 2008-Bangkok-Chiangmai (Tết) Cửu Trạ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi alitalk, 03/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Bao giờ thì đi Ai Cập hả các bác? Dự kiến bao xiền vậy?
  2. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đến Feilaisi khá muộn, trời lạnh. Chỗ chúng tôi trọ nằm bên trên quán ăn. Phòng lạnh, nhà vệ sinh không được sạch sẽ và cũng không tiện lợi. Túm lại thì cũng nên ở qua cho biết nhi!
    Buổi tối ăn ở nhà trọ đấy cũng khá. Thời tiết tuy lạnh nhưng góc chúng tôi ngồi khá sâu và ấm cúng. Chuyện trò lúc nào cũng râm ran vui vẻ. Dài cờn vợt được một câu để đời : " em tưởng chị mới có hai mươi" hehhêh.
    Buổi tối năm đứa con gái chung một phòng, cười nói râm ran suốt. Mà chị em toàn bàn chuyện mỹ phẩm đắt tiền. Mình riêng khoản ấy tiết kiệm được khối, tha hồ mà đi chơi á. Đang tự dưng cái điện cắt BỤP phát! Cái sưởi điện lạnh dần. Thế này thì mới thấy là khoa học phục vụ đời sống dữ lém, nhưng mà sống ở những nơi khí hậu khác nghiệt quá, rủi ro mà khoa học không phục vụ được như vụ cúp điện này thì cũng gay go hén. Nhớ chuyện hồi bên Montréal bị mất điện, lại vào mùa đông, cái gì cũng không có mà ăn, vì bếp thì bếp điện, microwave cũng dùng điện, hihi. Chúng tôi còn may chán vì chừng mười hai giờ thì điện có trở lại. Sau đó tôi chìm dần vào giấc ngủ. Nửa đêm sưởi điện nóng quá, buồn ngủ, mắt nhắm nghiền, chẳng hiểu sao cũng thò tay giựt được dây cắm điện mới ghê chứ!
    Buổi sáng dậy sương mù tràn ngập. Đợi một lúc không chụp được mặt trời mọc, chúng tôi lên xe tiến về sông băng. Xe chạy một lúc, sông băng lấp ló hiện ra. Lúc này, đã có vài tia nắng mặt trời, khiến cho sông băng lấp lánh như một dải bạc. Quang cảnh chẳng khác nào trong chuyện cổ tích.
    Câu chuyện kể của Atilak về chuyện cưỡi ngựa lên sông băng khiến chúng tôi vô cùng háo hức chờ đợi. Ấy nhưng mà giá cưỡi ngựa tăng đột ngột là cụt hết hứng khởi của chúng tôi. Sau một hồi băn khoăn, chúng tôi bấm bụng hô hào nhau : " Nào mình cùng lên con ngựa, nào mình cùng ngắm sông băng nhé", hihi...
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 06/12/2007
  3. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cưỡi trên lưng ngựa thất thú vị. Ngồi rất ung dung, thoải mái, ngắm trời ngắm đất và gào la để được người khác chụp hình cho. Ai cũng sợ mất hình ảnh đẹp của mình trên lưng con ngựa. Lúc đầu có lẽ cũng hơi xót tiền thật, nhưng khi đi rồi thì mới thấy nếu không đi ngựa sẽ xót công nhiều hơn nữa. Tiền còn làm ra được chứ có mấy dịp lên sông băng đâu à, hihi...Mình ngồi trên lưng ngựa sung sướng bao nhiêu thì những người leo bộ khổ bấy nhiêu. Vì đường đi lên không rộng rãi lắm mà toàn phân và nước đái ngựa!
    ừ, nhưng mà đời thì lắm việc oái oăm lém. Cái gì xa xa trông mới đẹp. Sông băng nhìn từ xa đẹp bao nhiêu thì đến gần xấu đi cũng nhiều lắm. Chẳng còn vẻ gì là cổ tích, chẳng còn gì là lóng lánh ánh bạc. Chỉ còn là những bậc thang xây cho người ta đến sát xem sông băng. Một tiện ích nhưng đồng thời cũng làm hỏng đi vẻ hoang sơ của rừng núi. Màu sáng lấp lánh khi ở gần chỉ là những dải băng trắng đục bám bụi đất, đôi chỗ đen sì.
    Dẫu sao thì quang cảnh cũng còn đẹp lắm. Cây hương nhu mọc dại khắp dọc đường đi, dem lại cho không gian một mùi hương dịu nhẹ, cực kỳ dễ chịu. Những quả nho rừng tuy hơi chua nhưng để nhấm nháp thì cũng thú vị lắm.
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 06/12/2007
  4. gliese

    gliese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hai chị em tươi cười trong buổi sáng sương mù ở Feilaisi
    [​IMG]
    Hình ảnh đăm chiêu ngẩn ngơ khi biết giá tăng lên
    [​IMG]
    Tứ đại mỹ nhân bên bờ suối.
    [​IMG]
    Khuôn mặt hớn hở của người đầu tiên lên ngựa
    [​IMG]
    Gliese
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 06/12/2007
  5. alitalk

    alitalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tứ đại mỹ nhân bên bờ suối.
    [​IMG]
    Được gliese sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 06/12/2007
    [/quote]
    Ôi cái lan can sắt, đây là chỗ mình xuýt nữa được bổ nhào và uống nước suối đây, hú vía
    @iso9002: Dự kiến chuyến đi đã ghi trên title của topic, cứ bỏ ống dần đi, tầm trên 30tr, đường đến Ai Cập còn xa lắm
  6. gldautumn

    gldautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa lấy được ảnh nhà mình nhưng đoạn này e có trong máy ảnh . Em post mấy cái ảnh về đường đến Sông Băng nhé, cả chuyến đi này e được ngồi đầu nên hay chụp ảnh đường. Bác lái xe thỉnh thoảng quay sang rất muốn nói chuyện nhưng e cũng chịu vì chẳng biết chữ nào TQ cả nhưng bác cũng hay chỉ cho những nơi đẹp để chụp ảnh .
    Bác Zhou :
    [​IMG]
    Đường chúng ta đi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông băng ở xa, nhìn kỹ mới thấy được
    [​IMG]
    Cả đoàn nhìn tiếc nuối biển chỉ dẫn cách Tây Tạng 80km:
    [​IMG]
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cảnh thu
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    @ ISO : Bọn mình đang lên kế hoạch Ai cập cho năm sau. Bạn cứ nghiên cứu lịch trình đi nhé, có gì hay thì post lên đây chia sẻ nhé! Chắc củng phải tầm 30 triệu cho chuyến đi đấy.
    @ all: up ảnh cuỡi ngựa lên sông băng nhé
    Vài ảnh trên đường lên sông băng.
    Từ Feilaisi lên sông băng Minh Vĩnh chỉ vài chục cây số, nhưng đường núi ngoằn ngoèo hiểm trở nên chúng tôi đi mất đến hơn 2 tiếng. Hai bên đường chỉ toàn núi trọc, hoang vu và hùng vĩ. Từ rất xa đã nhìn thấy sông băng lấp lánh dưới ánh mặt trời như một suối bạc khổng lồ từ lưng chừng trời đổ xuống bỗng liên tưởng đến câu thơ của Lý Bạch (nói về thác ở núi Lư Sơn)
    " Phi lưu trực hạ tam thiên xích .Nghi thị ngân hà lạc cửu thiên"
    Chúng tôi cứ ngả nghiêng hết trái lại phải thi nhau bấm máy ghi lại hình ảnh núi tuyết , sông băng
    Sông băng

    [​IMG]
    núi tuyết sau mây
    [​IMG]
    Chú bé con nhà phu ngựa
    [​IMG]
    Được len81 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 06/12/2007
  9. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    THÔNG VÀNG
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

  10. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Ok. Sẽ cố gắng tham gia cùng các bạn trong năm 2008.
    Các bạn thật đáng phuc, đi được rất nhiều nơi.
    Được iso9002 sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 08/12/2007

Chia sẻ trang này